투명 드 래곤 - Rồng Vô Hình

Chương 22

Nội Dung

Rồng vô hình luyện tập như cụt trong 300triệu năm

Bây giờ đây mới là lúc bắt đầu thật sư

Rồng vô hình rống lên

“đến đây với ta nào lũ khốn!!! heh”

Thế là mọi con người và những người khác tấn công rồng vô hình rất nhiều nhưng

Chúng đều như cát bụi đối với rồng siêu siêu cuồng cuồng đại đại mạnh rồng vô hình rất mạnh

“kekeke lũ ruồi nhặng nhận lấy này”

Khi rồng vô hình bắn ra một tia sáng từ ngón tay màu hồng hồng thế là một nhóm bự rất bự lớn rất lớn biến mất ngay tức thì có nhiều máu đổ ra khắp nơi đầu của mọi người đều bị chặt hết thật là quá tuyệt vời đi

Bây giờ rồng vô hình thật sự tuyệt vời ông mặt trời không một ai có thể đánh lại rồng

Bởi vì nó vô hình mà bây giờ nó thậm chí còn đáng sợ hơn nên mọi người đan run sợ

Con tí nìu

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN