브레이커즈 - Breakers

Chương 1: Khởi Đầu

Vol 1

Tái bản.

Nghĩa là những bộ phim, bài hát, trò chơi và những bộ tiểu thuyết được làm lại lần nữa.

Joo In-gong, người vừa đậu bài thi tuyển sinh vào đại học mới được công bố, bắt đầu thở dài nhẹ nhõm. Trên tay cậu là chiếc túi đen chứa một trò chơi vừa phát hành hôm nay.

Tái bản của Knight Saga, Knight Saga: Re

Knight Saga vốn là trò chơi yêu thích của Joo In-Gong. Vì nó đã từng là trò chơi được xem là tuyệt vời nhất của công ty Taro Soft, đã từng có lời đồn rằng trò chơi này sẽ không tái bản trừ khi Taro Soft lâm vào khủng hoảng. Nhưng, để tạo sự ngạc nhiên, một tái bản đã được phát hành trong sự bất ngờ.

Không đơn giản chỉ là tái bản, vì số lượng người chơi đã tăng đột biến từ 2 đến 12 lần và cách thức chơi đã thay đổi từ thể loại RPG thường thấy sang VRG

In-gong ngắm nhìn vào thiết bị VR, thứ được cài đặt trí tuệ nhân tạo mà cậu được tặng như một một món quà và bắt đầu hít một hơi thật sâu cùng biểu hiện trân trọng của mình.

Cậu đã phá đảo Knight Saga hơn 10 lần rồi, vì vậy nên chẳng có gì mà cậu chưa biết về các nhân vật, những vật phẩm đặc biệt, các sự kiện ẩn, v...v... Nhưng, đây không phải là Knight Saga thông thường mà là Knight Saga: Re.

In-Gong cảm thấy hạnh phúc dù chỉ mới đọc bản hướng dẫn. Thậm chí cậu còn kiểm tra thông tin hàng ngày dù cho chả có cái quái gì mới. Tuy nhiên, với người hâm mộ chân chính thì tận hưởng những thứ nhỏ nhặt thế này cũng đem lại sự thích thú.

Knight Saga là câu chuyện kể về hai chủng tộc, Người và Qủy. Vai chính phe loài người là Locke, người được sinh ra và lớn lên trong một ngôi đền. Với phe Qủy, đó là Zephyr Ragnaros, con trai của quỷ vương.

Dù chọn phe nào thì sự phát triển của câu chuyện đều tương tự nhau. Nhân vật chính, du hành để lên cấp, thu nhặt vật phẩm và tìm những đồng đội để hoàn thành trò chơi.

Mục tiêu của Zephyr Ragnaros là hợp nhất nhân giới và quỷ giới, còn của Locke là tiêu diệt Qủy Vương cứu lấy nhân giới.

Nhưng, trong Knight Saga: Re, số lượng nhân vật có thể chơi đã tăng lên.

Bên phía Qủy tộc, bạn có thể chọn các hoàng tử và công chúa để đối đầu với Zephyr Ragnaros. Về phía nhân tộc, bạn có thể chọn làm người đồng hành cùng Locke hoặc làm những người đứng đầu của các quốc gia khác.

Sau khi xem xét nhân vật mới mới được thêm, In-gong nhìn vào thiết bị VR làm cậu nhớ đến một cái ống màu trắng (trans: éo hiểu nó nói về cái gì). Knight Saga: Re đã hoàn thành cài đặt.

'Ngon, giờ mình có nên làm phát 8 tiếng cho hôm nay không đây?'

In-gong đặt mình xuống thiết bị VR và bọc mình trong luồng sáng nhẹ.

______________________________________

Thứ đầu tiên mà cậu thấy khi mở mắt là một cái trần. Dù rất tối, nhưng cậu vẫn có thể nhìn nhờ vào những tia sáng từ một cái lỗ trên tường.

Cậu nhóc người đang nằm dài trên chiếc giường gấp, từ từ nhấc cơ thể mình lên.

Và cậu cười với sự thõa mãn (trans: thằng này tự kỷ nặng lắm rồi) 

'Qủa thật, một anh hùng RPG nên thường được bắt đầu bằng việc nằm trên giường'

Sau khi gật đầu mình vài lần, In-gong bắt đầu nhìn xung quanh. Miệng cậu mở rộng cùng sự thán phục.

"Wahhhh, không phải đồ họa quá hoàn hảo sao?"

Nhiều thứ trong lều này trông rất chân thực. Từ đường dệt vải của tấm nệm đến cái chăn trông thật sống động.

Mặc dù thể loại VRG đã xuất hiện từ lâu nhựng chưa bao giờ VR có thể miêu tả chân thực nhưng vậy. Vì, luôn có những hạn chế đối với công nghệ.

"Có khi nào công ty Taro Soft hợp tác với người ngoài hành tinh?"

In-gong lẩm bẩm trong khi cậu thể hiện sự ngưỡng mộ.

Cậu bắt đầu thể hiện sự thích thú khi chạm vào những vật dụng như một thằng newbie mới tập chơi VRG.

Lúc này nhìn cậu như một thằng ngốc vậy.....

"Thần vào trong đây"

Một giọng nói bất ngờ phát ra ngay ngoài cửa lều. In-gong ngạc nhiên ngước lên nhìn người đàn ông khổng lồ đang bước vào lều.

"Oh"

In-gong đã rất ấn tượng.

Tay và vai của gã được trui rèn tốt tới mức nhìn như một con Gorrilla, sở hữu làn da xanh không thể thấy nếu đó là con người còn môi thì thồ lộ ra mấy cái răng nanh.

Hắn thuộc tộc Orc, loài hay xuất hiện trong những trò chơi thể loại Fantasy.

Tuy nhiên, In-gong không bị ấn tượng bởi việc hắn là Orc.

Nhưng giống như những thứ trong lều, con Orc này trông rất thật.

'Nó gần như.... không, không phải thứ này có thể đạt được chỉ nhờ siêng năng?'

Có lẽ cậu sẽ tin thế giới này là thật nếu như nó không có mini-map và những nút menu ở góc tầm nhìn của cậu.

"Ngài đang nhìn cái quái gì thế?"

Tên orc thô lỗ và In-gong cao hứng đáp lại.

"Không, chỉ là đồ họa quá xá tuyệt."

"Đồ họa?"

Tên Orc nghiêng đầu hỏi, lần nữa In-gong trỗi dậy cảm giác ngưỡng mộ. 

"Wah, thậm chí chúng ta còn có thể trò chuyện?"

Nhà phát triển của VR và AI là hai phân khu khác nhau. Nhằm tạo ra những vật phẩm được đồ họa một cách chân thực bằng nỗ lực, nhưng thật sự rất khó để tạo ra AI siêu thực chỉ với công nghệ hiện nay. Do đó, bình thường cậu không thể chủ động giao tiếp với NPC trong VRG - chỉ có thể hỏi những câu hỏi được mặc định sẵn với những từ khóa nhất định.

Nhưng con orc trước mặt In-gong vừa phản ứng với từ 'đồ họa'. Hắn có thể được thiết kế để đáp lại những từ khóa không rõ ràng nhưng như thế vẫn thật tuyệt vời.

'Taro Soft tra tấn người ngoài hành tinh ăn cắp công nghệ phải không vậy trời? Tại sao mấy thứ hay thế này không được đưa lên quảng cáo?'

Không phải nó nên được quảng cáo để tạo sự ngạc nhiên?

'Mà thôi, đó không là vấn đề'

In-gong quyết định tận hưởng trò chơi. Vì chưa gì đã thấy nó còn tuyệt hơn mong đợi, chỉ cần thưởng thức và chơi thôi.

In-gong đưa ra kết luận và nhìn chằm chằm con orc.

'Mình hơi lo lắng'

Gã orc trước mặt cậu trông thật sinh động, cậu không thể mở lời một cách dễ dàng. Cuối cùng, cậu ho nhiều lần trước khi nói.

"“Hum hum. Tên của tôi là Joo In-gong. Vậy còn tên của ông là gì?”

Cậu vừa lúng túng giới thiệu tên của mình, vì cái tên của mình.

Tên orc khó chịu với câu hỏi của In-gong và lẩm bẩm điều gì đó. Cậu không thể nghe rõ nó là gì nhưng có vẻ như nó là một lời chửi rủa.

‘Khốn kiếp, chỉ vì tên của mình là Joo In-gong.’

Có AI là một điều tốt nhưng In-gong vẫn không thích nó cho lắm. Không, nó sẽ tốt hơn nếu đó là một cô gái dễ thương, không phải tên orc kia, xuất hiện trước mặt hắn. Một em Succubus, một em succubus, một em succubus dễ thương.

Tuy nhiên, tên orc không khó chịu vì cái tên của In-gong. Gã gãi đầu và lẩm bẩm. 

“Carack. Thần đã nói điều đó ngày hôm qua. Mà không phải tên của ngài là Shutra sao?”

Shutra Ignus. Hắn là đứa con thứ 9 của Quỷ Vương. Hắn là một trong 12 nhân vật có thể chọn trong trò chơi.

‘Điều đó làm mình nhớ là mình chưa chọn nhân vật của mình. Mọi người đều phải chơi bên phe Quỷ tộc đầu tiên hả?’

In-gong gợi nhớ lại cốt truyện của Knight Saga: Re mà có nền tảng là Knight Saga. Hắn là hoàng tử có thể trạng yếu đuối và không có sức mạnh gì. Hắn trông giống Nghiêm Bạch Hổ trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa.

“Thần sẽ đợi ở ngoài.”

Gã orc, Carack, tặc lưỡi và quay lại đi ra ngoài. In-gong nhìn chằm chằm vào đằng sau đầu hắn.

‘Mình không muốn khởi đầu với nhân vật Shutra'

Cậu không có bất kì bất mãn nào đối với chính nhân vật Shutra nhưng cách chơi của cậu lại theo huớng khác.

'đổi nhân vật được không nhỉ?’

Knight Saga: Re là bản làm lại nhưng nó không giống chính xác như bản Knight Saga. Không cần thiết phải chơi nhân vật khó ngay từ đầu.

‘Chẳng lẽ công ty Taro Soft thực sự làm nhân vật lần chơi đầu tiên là cố định? Có thể có lỗi lập trình hoặc nó là lỗi của mình.’

Nếu đây là nhân vật cố định thì nó phải là Zephyr Ragnaros hay chiến binh Locke, là những nhân vật chính của trò chơi.

‘Mình nên lưu rồi thoát ra tìm thêm tí thông tin'

Trò chơi vừa mới được phát hành ngay hôm nay nhưng sẽ có một vài thông tin về các nhân vật.

Ngoài ra, nếu đây thật sự là lỗi lập trình thì Taro Soft sẽ đăng thông báo khẩn cấp.

In-gong vươn tay ra và chạm vào nút menu ở góc tầm nhìn. Một ánh sáng trắng sau đó hiện ra trước mặt cậu.

[Name: Shutra Ignus]

[Age: 14]

[Species: Gandharva]

[Occupation: Protagonist]

[Uniqueness: Prince/ Conquest Knight]

[Level: 1]

Strength: 5

Intelligence: 5

Agility: 5

Talent: 5

Persistence: 5

Durability: 5

Mental Power: 5

Magic Power: 5

Charm: 5

'Như dự đoán của mình từ một nhân vật bánh bèo. Chỉ số thật bèo nhèo'

Đến một thằng nông dân A điển hình cũng sỡ hữu đến 10 điểm cho mỗi chỉ số, vậy chỉ số của cậu thấp có lẽ là do phụ thuộc vào tuổi tác.

Nhưng sao một hoàng tử có thể yếu hơn một nông dân A? (Trans: mấy thằng villager nguy hiểm lắm, điển hình là thằng lvl 999)

‘Nhân tiện, nghề nghiệp của mình là 'Nhân vật chính'? Lỗi lập trình chăng?'

In-gong cau mày trong khi nhìn vào những nút kế bên bảng trạng thái của cậu.

“Eh?”

Không có nút lưu hoặc nút tải. In-gong nuốt nước bọt và nhìn vào cửa sổ menu một lần nữa nhưng thật vô ích.

‘Điên rồ, không có nút nào để kết thúc trò chơi.’

In-gong khẩn trương thử gọi bảng menu của thiết bị VR, tuy nhiên nó cũng không hoạt động.

Nút hệ thống để cưỡng ép ngắt kết nối hoàn toàn cho thiết bị không được hiển thị.

‘Bình tĩnh, bình tĩnh cái nào In-gong'

‘Có hai khả năng xảy ra.’

In-gong hít một hơi sâu và đếm cừu ở trong đầu.

Trường hợp đầu tiên, cậu bị mắc kẹt ở trong VR.

Đó là một lỗi chết người cực kì nguy hiểm liên quan đến phần mềm của Taro Soft.

Từ góc nhìn thực tế, đây có lẽ là câu trả lời hợp lí nhất. Điều đó không phải là tệ đối với In-gong. Trong trường hợp đó, cậu sẽ có cơ hội được cứu thoát.

Tuy nhiên, In-gong lại quan tâm đến khả năng còn lại.

Đây không phải là một trò chơi mà là thực tại. Chỉ giống như những quyển tiểu thuyết và truyện tranh, cậu đã xuyên không đến thế giới trong trò chơi hoặc một thế giới giống như trò chơi.

Điều đó nghe thật điên rồ. Cậu không thể khẳng định điều đó mặc dù đã chơi qua rất nhiều trò rồi.

Nhưng có một lí do làm In-gong phải tin vào nó.

‘Nó quá chân thực.’

Những dấu hiệu xung quanh được mô tả một cách chân thực.

Tên orc, Carack, cho thấy những hành vi có trí tuệ.

In-gong đã nói đến điều này trước đó.

Không cần biết công nghệ VR đã phát triển nhiều như thế nào, cấp độ này thật quá phi lí. Liệu cậu có thể nuốt nước bọt và chảy mồ hôi ở trong trò chơi?

In-gong đã từng nghĩ nó chỉ là một trò chơi và AI đã chỉ ra nó có thể không phải.

Cậu bước một bước về phía trước và tự nhìn lại chính mình.

Vẫn còn có những lí do thuyết phục hơn.

‘Mình không còn là người Hàn.’

Cậu đã nói chuyện với tên orc mà không suy nghĩ gì nhưng bây giờ In-gong ngẫm lại về điều đó, cậu không giao tiếp bằng tiếng Hàn. Đó là một ngôn ngữ lạ mà cậu đáng lẽ không thể hiểu.

Sau khi che mặt mình bằng hai bàn tay, In-gong thở dài và cởi quần của mình ra. Không phải đột nhiên cậu muốn khoe hàng đâu. Cậu cũng cởi nốt luôn cái quần lót của mình và nhìn xuống phần thân dưới.

‘ 'nó' không bị censored' 

Knight Saga: Re là trò chơi dành cho tuổi 17+ nhưng luật cấm khoe hình ảnh ‘cậu nhỏ’. Tuy nhiên, ‘cậu nhỏ’ của cậu có thể nhìn được một cách rõ ràng.

‘Ah, cho xin đi...'

In-gong mặc lại quần lót và quần của mình với biểu cảm thất vọng và ngồi xuống giường.

‘Không, nếu mình đăng nhập vào trò chơi, thì đó phải là một trò chơi khác. Eroge, eroge, eroge … chết tiệt!’

In-gong đếm cừu lần nữa và cố nghĩ về những thứ tốt đẹp.

‘Được rồi, ít nhất mình không là một nhân vật quái vật như loài orc hay ogre. Ngay cả khi câu được xem như là Nghiêm Bạch Hổ của Knight Saga thì cậu vẫn là một hoàng tử. Một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi.’

Có nhiều khía cạnh tích cực.

Các nhân vật đã được giới thiệu trên trang chủ và Shutra là một tên đẹp trai. Cậu không thể nhìn thấy mặt mình nhưng cánh tay thì thon và trắng như con gái, chắc khuôn mặt cậu cũng thay đổi giống như thế.

‘Trong trường hợp xấu nhất, nếu mình phải sống ở đây, ít nhất mình vẫn là một hoàng tử, cũng không tệ. Nó giống như là trúng sổ xố. Mình đã trẻ lại còn 14 tuổi'

Cậu có một sức mạnh lạc quan vô hạn. Các hooc-môn endorphins đã bị vắt kiệt quệ nhưng đủ để làm cho In-gong bình tâm và bớt run.

Nhưng khi sự vui mừng giảm xuống, những suy nghĩ hợp lí xuất hiện trong đầu cậu một lần nữa.

‘Chuyện gì sẽ xảy ra với Shutra trong Knight Saga?’

Cậu là đối thủ của nhân vật chính, Zephyr, kẻ mà đánh bại những đối thủ của hắn và trở thành Quỷ vương.

Tóm lại, Shutra là kẻ thù của Zephyr, tất nhiên là ở trong trò chơi-

‘Ngày thảm sát! Một sự kiện bắt buộc!’

Như Locke là một chiến binh chính thống, Zephyr cũng là một Quỷ Vương chính thống. Zephyr là một tên máu lạnh đã giết hết anh chị em của mình trong sự kiện,vào ngày thảm sát.

‘Hắn là một tên điên đã giết nhưng anh chị em cùng phe phái cũng như kẻ thù của hắn.’

Dù thế nào đi nữa, nếu mình nhớ chính xác thì Shutra được giấu đi. Tuy nhiên, Zephyr đã lục soát toàn bộ Quỷ giới và tìm ra cậu.

‘Bây giờ Zephyr bao nhiêu tuổi? Còn lại bao nhiêu thời gian cho tới khi ngày thảm sát đến?’

Không có câu trả lời. Lúc này, cậu có quá ít thông tin. Cậu thậm chí còn không biết nơi đây là đâu.

“Ngài không đi ra ngoài sao?”

Từ bên ngoài căn lều Carack cất tiếng gọi. In-gong vỗ nhẹ vào má mình và ngồi dậy.

Cậu không biết đây có phải là trò chơi hay một thế giới giống trò chơi nhưng cậu quyết định không bận tâm vào lúc này.

Vì bây giờ, thứ cậu cần là thông tin.

In-gong hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân và bước ra ngoài.


Trans: mình khá thích bộ này nhưng hình như bộ này bên kia họ drop rồi. đây là bộ đầu tiên mình làm có thể câu văn không được hoàn chỉnh hay hấp dẫn lắm. Nếu mọi người có gạch đá thì comment phía dưới mình sẽ sửa. 

Chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN