'Telekinesis? có phải là Telekinesis? Không, thực sự mình đã học được nó sao?'
Trong Knight Saga có một số loại năng lực.
Một số kẻ như chiến binh, đã học được những kĩ năng sử dụng 'khí' để có thể chiến đấu chỉ bằng cơ thể của mình.
Với ma pháp sư thì sử dụng năng lực tự nhiên để bổ trợ cho ma thuật.
Không như những lý luận thông thường, ma pháp tinh thần có thể nói là rất rất hiếm.
Các vị thần thường ban thần lực cho những kẻ mộ đạo.
Con người được sinh ra với nhiều năng lực khác nhau nhưng rất hiếm để có thể sở hữu ma pháp tinh thần.
'Có phải mình vừa thức tỉnh năng lực tinh thần không? Tiếp theo có lẽ mình nên thức tỉnh thứ sức mạnh gọi là 'khí' (aura)? Nếu mình sỡ hữu thần lực, liệu mình có thể thức tỉnh nó không?'
Nếu được như cậu đoán, rõ ràng đây là gian lận. Thậm chí Zephyr và Locke cũng không có khả năng tinh thông toàn bộ 4 năng lực.
In-gong nhanh chóng bật bảng kỹ năng lên. Lại tiếp tục suy nghĩ vì cậu không muốn phân phối điểm của mình một cách bất cẩn.
'Không, mình buộc phải làm thế. Giờ, rõ ràng sẽ là một lợi ích lớn nếu mình dồn điểm vào Telekinesis. Mình phải sống sót!!'
Cậu đang trong trận chiến. Không có thời gian để suy nghĩ cũng như giữ lại điểm. Cậu cần phải sống sót rời khỏi đây để phát triển năng lực.
In-gong bình tĩnh và bắt đầu quan sát. Lối ra rõ ràng rộng hơn thông đạo vì nó được đặt ở nơi rộng rãi. Tuy nhiên, Hàng tá tên cốt đột làm nó nhìn khá nhỏ.
'Kuaaak!"
"Kuhang!"
Trong số đó, Carack và Kaichin đang đối mặt. Những tên orc khác vẫn tiếp tục vung vũ khí để tiêu diệt kẻ thù trước mặt.
Tên orc cầm cây trượng đầu sói, kẻ đã tấn công In-gong với thần lực đang chiến đấu với những tên orc khác.
'Chúng ta đang bị đẩy lui'
Mini-map cho thấy số lượng của 2 phe là như nhau.
Tuy nhiên, một cuộc chiến vốn không chỉ bao gồm số lượng. In-gong nuốt nước bọt trong lo lắng và bắt đầu quan sát Carack. Ông ta đang áp đảo Kaichin, một thành viên của tộc Xích Lôi.
'Tốt lắm! như kỳ vọng ở Carack! Mình đã đúng khi đưa ông ta một vũ khí tốt!'
"Cough"
"Keok!"
Lính orc của Carrack cùng tộc Xích Lôi đang thét lên khi bị giết. In-gong cảm thấy sợ hãi khi cậu bắt đầu kéo con dao và máu bắt đầu trào ra.
"Pant pant" (thở hổn hển)
In-gong thở mạnh. Bởi vì đòn ma pháp đó, giờ đây cậu đã vướng vào cuộc chiến.
'Mình nên làm gì? Mình có nên tham gia để lấy thêm điểm kinh nghiệm?
Không có khả năng nào để In-gong đánh bại một con orc. Dù cậu có mạnh hơn 1.3 lần một tên nông dân A tầm thường, nhưng orc mạnh hơn thế rất nhiều. Hơn nữa, cậu cũng chỉ mới bắt đầu tập kiếm thuật, thậm chí 1 trận solo 1:1 bây giờ cũng là quá khó.
Tuy nhiên, cậu không thể chỉ đứng nhìn. Cậu có thể nhận được kinh nghiệm chỉ từ việc vung kiếm. Qúa rõ ràng, tham gia vào một cuộc chiến sẽ khiến cấp độ lên nhanh như diều gặp gió.
'Mình cần phải giữ chân chúng. Nhưng bằng cách nào?'
Cậu không thể cứ lao tới và đâm chọt.
'phải đọc được tình huống và phản ứng kịp thời' (trans: something else, something different ai đó dịch dùm câu nào hay hay phát)
đó là điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ. chạy trốn vốn không nằm trong bản chất của cậu.
'Mình có nên cộng điểm vào Telekinesis?'
Nếu cậu dồn tất cả điểm cộng vào đó, Telekinesis có thể đạt cấp 3. Tuy nhiên, thật khó để biết cần bao nhiêu cho từng cấp độ.
'Cần rất nhiểu điểm cho một kỹ năng như Telekinesis, có thể sẽ cần nhiều hơn nữa sau khi vượt cấp 2'
Cậu sẽ cảm thấy không vui nếu dồn sạch điểm nhưng không đủ đạt cấp 3.
'Không thể chỉ quăng tất cả vào telekinesis được'
Còn có Kiếm thuật cơ bản. Kiếm thuật có thể đạt đến cấp 4, không phải là không thể.
In-gong mở bảng kỹ năng của mình ra. Nhưng không như suy nghĩ ban đầu, cậu đã bỏ qua Basic Swordmanship (Kiếm thuật cơ bản).
Vì cậu chợt chú ý tới một thứ khác.
[Conquest Lv -]
Một kỹ năng bị khóa.
Hiệp sỹ chinh phục được liệt vào một trong những kỹ năng độc nhất.
Cậu chưa từng thấy một Hiệp Sỹ Chinh Phục trong Knight Saga trước đây. Thế nào là một hiệp sỹ chinh phục? Hơn nữa, còn có một kỹ năng đi kèm.
'Conquest.'
Tim (chym) cậu bắt đầu nhói lên. Cậu chưa từng có cảm giác như thế này. Một cái gì đó đang dâng lên từng hồi trong lồng ngực.
'Trừng phạt, phục tùng... sự thống trị'
Những từ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu. Ngay lúc đó, mọi thứ trước mặt cậu trở nên tối dần... trong bóng tối, cậu nhìn thấy một phụ nữ trắng muốt. Một người phụ nữ sở hữu một mắt đỏ và một xanh,với mái tóc trắng dài và trên hết, cô đội một chiếc vương miện bằng vàng tỏa ra sự bí ẩn. Cô nhìn thẳng vào In-gong.
"Mau làm đi! giết nó!"
Tên orc cầm trượng đầu sói la hét chỉ thẳng vào In-gong. Tất cả orc, không cần biết là kẻ thù hay đồng minh, bắt đầu tập trung ánh nhìn vào In-gong với sự ngạc nhiên. Một làn ánh sáng trắng bắt đầu cuộn quanh cậu.
"Dừng nó lại!"
"Giết nó!"
"Bảo vệ hoàng tử!!"
Giọng cuối cùng thuộc về Carack. Tên Kaichin đã bật dậy trong sự sửng sốt và giơ búa lên nhắm vào Carack.
"Hoàng tử?!"
Lần đầu tiên hoàng tử không lắng nghe tiếng gọi của ông. Carack vội né cú đập từ cây búa và Kaichin rồi liền chạy tới chỗ In-gong.
"Giết! Chúng ta phải giết nó!"
Con trai quỷ vương
Một hoàng tử
In-gong không phế đơn giản là Chris và Caitlin quá mạnh thôi. Với Kaichin, kẻ từng đối mặt với họ, Shutra nhìn như một con quái vật thực sự.
Carack đuổi theo Kaichin. Lũ orc bất đầu kéo đàn kéo đống, một bên bảo vệ một bên tấn công.
In-gong chẳng quan tâm tới sự hỗn loạn. Cậu đang đơn độc trong cái thế giới mà chỉ còn mình cậu và người phụ nữ trắng.
Cô ta nói gì đó nhưng cậu không thể nghe được rõ ràng. Bóng tối từ từ bao phủ lấy cô và đôi mắt cậu trở nên mờ dần...
"Hoàng tử!"
"Heok?"
Carrack la lên và In-gong nhảy lùi lại. Cây búa của Kaichin đập mạnh ngay nơi cậu vừa đứng.
"Ohhhh!"
Carrack lao vào tấn công Kaichin. Cuộc đấu sức giữa 2 tên orc xảy ra ngay trước mặt cậu.
In-gong nhanh chóng chụp lấy con dao báu. Thay vì nhảy vào bạt mạng, bản năng đang mách bảo cậu phải mở bảng kỹ năng của mình lên.
[Nghề nghiệp 2: Conquest Knight Lv1]
Một nghề mới. Không chỉ thế, không chỉ mỗi nghề nghiệp được thêm vào.
'Chinh phục thường được xem là loại năng lực thuộc về vua chúa'
In-gong chợt nhận ra. kỹ năng Chinh Phục đã được khai mở.
""Below the King’s Flag!" (trans: tên skill dịch ra nghe củ chuối không tả nổi 'Theo chân nhà vua' để eng luôn nhoa, sau này còn gặp nhiều)
In-gong cắm dao vào mặt đất. Vào lúc đó, một luồng sáng trắng bắt đầu tỏa ra, xuất hiện quanh In-gong và Carack.
Chỉ một khoảnh khắc
Nhưng thế là đủ, In-gong đánh thức năng lực của nhà vua và Carack bị ôm trọn lấy thứ đó, tạo ra một kết nối như là một tùy tùng của nhà vua.
'Kuooooh!'
Carack vung chiến rìu của mình lên. sự áp đảo của nó cho thấy Carack đã trở nên nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.
"Keok?"
Kaichin rên rỉ cùng sự hoang mang khi bị đẩy lui bởi Carack. Cú tiếp theo nhắm vào thủ cấp Kaichin. Những cú bổ được xuất ra liên tục mà bình thường được cho là không thể.
Cây bủa cuối cùng cũng bổ xuyên qua cái đầu của Kaichin. Não và máu văng tung tóe gắp nơi. Bỗng dưng, một cảm giác kết nối xuất hiện giữa In-gong và Carack.
[Your level has risen.]
[Your level has risen.]
Carack đã đạt được công trạng cho chủ nhân.
In-gong nhìn chằm chằm vào Carack sau khi lên cấp. Nhưng sợi dây kết nối có vẻ như không có gì thay đổi.
"Lên đi! Carack!"
Nghe lệnh từ In-gong, Carack hít một hơi thật sâu và chụp lấy cây rìu đang mắc kẹt trong đầu Kaichin. Xoay vài vòng, cất lên tiếng gầm chiến trận.
"Chiến, giết sạch bọn chúng! Đó là cách duy nhất để sống sót!"
Tên Orc pháp sư, kẻ cầm gậy đầu lâu, hét một cách khẩn trương. Tuy nhiên, Đó là nỗ lực vô ích, ở lối ra, những tên orc Xích lôi bắt đầu run rẩy và bắt đầu chạy trốn.
"Kuooh!"
Carack chạy thẳng vào đàn orc và vung chiếc rìu tứ phía. Chuyển động thật điên rồ, không một tên nào có khả năng chăn nó lại.
"Chạy mau!"
Khi một tên bắt đầu la lên, đội hình của chúng cũng đã tan rã hoàn toàn.
Lũ orc xích lôi chạy hướng về lối ra trong khi Carack chỉa mũi rìu hướng về tên pháp sư, kẻ đang nguyền rủa và múa may quay cuồng với cây trượng của mình.
Kakang!
Tiếng rìu và trượng va mạnh vào nhau. Nhưng, đó không phải cuộc đọ sức. Carack kéo rìu trở lại và lần này chém thẳng vào ngực tên orc pháp sư.
"Kuhak!"
Tên orc rên khẽ một tiếng kêu đau đớn. Nhưng mắt hắn vẫn giữ lửa. Lần này hắn sử dụng thần lực nhắm vào Carack.
Đó là chút nỗ lực cuối cùng của hắn.
Tên orc pháp sư đã được xác định phải chết. In-gong nắm lấy con dao.
'Một lần nữa thôi'
Nỗ lực của hắn đã không thành bởi một lưỡi dao đâm thẳng vào hông hắn.
"Cough!"
Tên orc cảm thấy đau đớn tột cùng khi đang niệm phép Telekinesis. Hắn liếc qua In-gong kẻ vừa đâm hắn một nhát bằng con mắt đầy thù hận. con dao đã cắm sâu vào cơ thể hắn.
'Mình phải giết hắn'
In-gong không nói ra nhưng cũng hiểu rằng thế là đủ rồi. Tên orc pháp sư cuối cùng đã gục xuống với tiếng tru của mình và In-gong lùi lại vài bước.
"Hah,ha..."
lằn sáng kết nối với Carack đã biến mất. Dù cho mới lên cấp, nhưng cậu cảm thấy rất mệt cứ như cậu đã không còn sức để đứng.
"Hoàng tử."
Carack gọi In-gong, liền quay mặt nhìn vào cậu. Nhìn Carack cứ như một con mãnh thú tàn nhẫn vô nhân đạo với hình ảnh máu me đầy mình nhưng ông ta cũng chỉ cười và vươn cao chiếc rìu của mình.
"Chúng ta đã thắng! Thần đã lấy đầu Kaichin. Đây là chiến thắng của ngài!"
"Ohhh!"
"Ohhhh!"
Đám thuộc hạ bắt đầu hò reo chiến thắng với sự vui sướng.
Thay vì chung vui cùng họ, In-gong ngồi xuống và hít thở thật sâu. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cậu cũng chả còn tinh thần nào sót lại.
Trong tiếng reo hò của đàn orc, một giọng nói lại vang lên trong đầu cậu.
[Your level has risen.]
Cấp 8
In-gong mỉm cười hài lòng.
___________________
HẾT VOL 1: ENTRY
[Lời tác giả]
Một trong số độc giả có thể nhận ra những tư liệu viết truyện này bao gồm "Four Knights of the Apocalypse" ("Tứ kỵ sĩ của sự khải huyền")
Joo In-gong là kỵ sỹ của sự chinh phục
-------------------------------
https://shinigamilnteam.com
Trans: Zolnes
<Chân thành cám ơn>