Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

11. Gái build full thủ và những thông tin cần lời giải đáp

Vol 1

Lên tới top 1 luôn!? t-top 1 lận đó!?

Bộ truyện viết chơi chơi lúc rỗi vậy mà vượt qua được bộ đăng thường kì, vừa vui mà cũng lại vừa khó xử…

Cơ mà trước hết xin cảm ơn mọi người nhé!

~~~

[NWO] Bí ẩn về Maplethảo luận】.

1 . Thương thủ vô danh.

Tôi lập thread rồi đó mấy bác.

2 . Kiếm sĩ vô danh.

Ồ.

Tiêu đề liên quan đến Maple-chan nhà mình à.

3 . Pháp sư vô danh.

Nói thật là tôi thấy ẻm còn bá hơn thím Pain nữa.

Vậy mà tại sao lại hạng 3 nhỉ?

4 . Thương thủ vô danh.

Thì tại đầu game ẻm toàn ngồi vẽ ở khu phế tích suốt còn gì.

5 . Cung thủ vô danh.

Vầy mới dễ thương đó cha nội <LOL> .

6 . Khiên thủ vô danh.

Rồi còn cái thứ kia không biết có đúng thật là khiên lớn không nữa. Tôi bắt đầu thấy lo rồi đó.

À, nhân tiện tôi được hạng 9.

7. Thương thủ vô danh.

Đúng là không hổ danh.

Xài khiên lớn mà leo được tới đó là ghê lắm đấy.

   ( Tạm thời lảng Maple sang một bên vậy ).

8 . Kiếm sĩ vô danh.

Giờ thì tới phần thông tin về Maple-chan lần này tôi gom được đây.

Event lần 1.

Maple hạng 3.

Số lần tử trận: 0.

Damage nhận vào: 0.

Lượng người chơi hạ gục: 2028 .

Về trang bị thì gồm có chiếc khiên lớn bí ẩn nuốt được kẻ địch, thanh đoản kiếm dùng tung ra kĩ năng phép có kèm hiệu ứng cực khủng, và một bộ giáp đen.

Cụ thể về bộ giáp đen thì được cho là không tạo ra được nét gì đặc sắc so với hai món kia.

Còn lại là khả năng phòng ngự quá ảo của ẻm, có thể ăn nguyên đòn dồn chưởng của 40 mạng pháp sư mà vẫn no-damage.

9 . Pháp sư vô danh.

Nói thật là dù có xem lại nhiêu lần thì tôi vẫn thấy cảnh đó không bình thường chút nào…

10 . Khiên thủ vô danh.

Khiên lớn -> ừ thì trong game chắc là cũng có thể loại trang bị kiểu này.

Đoản kiếm -> ừ thì chắc như trên ha.

Maple-chan -> hỏi chấm.

Theo tôi thấy thì chỉ số với bảng skill của ẻm mới là cái bí ẩn nhất đó.

Rốt cuộc Maple-chan có nhiêu VIT vậy không biết…

11 . Kiếm sĩ vô danh.

Thì ẻm là cái pháo đài di động mà.

Thiệt đấy không đùa đâu.

12 . Cung thủ vô danh.

Ừ, trông ẻm cứ như đơn giản là lấy VIT ra hứng chiêu thôi vậy ha.

Ờ mà có bác nào đoán biết được gì về mấy skill ẻm có không.

Lúc ẻm hứng mấy đòn phép hình như là có gì đó lấp lóe mà. Bảo đảm lúc đó em đang dùng skill nào đó chắc luôn.

13 . Khiên thủ vô danh.

Skill hiệu ứng đặc biệt -> bó tay.

Skill tăng chỉ số phòng ngự -> mấy skill khiến nhân vật cứng cáp hơn kiểu đó thì tôi cũng có rồi.

Khiên lớn ->  không biết.

14 . Pháp sư vô danh.

Vậy là, bảng skill Maple-chan sở hữu chả biết nổi một cái nào hết. Ừ thì nếu là mấy skill cơ bản thì hẳn là ẻm cũng có.

nhưng nói về mấy skill đặc biệt hơn thì thật sự là chẳng biết gì hết.

15 . Cung thủ vô danh.

Solo 1-1 trùm luôn rồi còn gì nữa.

16 . Pháp sư vô danh.

Dám lắm ấy chứ.

Nếu không làm gì đó với chiêu gây hiệu ứng diện rộng kia thì, mà thôi, trước mắt là thấy ẻm thắng rồi.

Lần trước có nghe ẻm nhắc đến đoạt mệnh độc gì mà. Skill đó hơi bị khủng đấy.

Sẵn vụ này cho tôi thắc mắc tí, vấn đề MP ẻm giải quyết như nào?

Cứ xài phép ầm ầm cỡ đó, chưa kể còn build full VIT.

Thường thì phải thiếu hụt MP chứ đúng không.

17 . Kiếm sĩ vô danh.

Cái đó thì… Tôi nghĩ khả năng cao cái khiên lớn chính là bể chứa năng lượng đó.

Kiểu như là, mấy thứ nó ngốn vào được chuyển hết thành năng lượng rồi được trữ lại bên trong ý.

18 . Thương thủ vô danh.

Ra là mấy viên tinh thể đỏ đỏ kia từ đó mà ra à.

Công nhận mỗi lần ẻm xài phép là mấy viên đó đều bị vỡ nhỉ.

19 . Kiếm sĩ vô danh.

Kết lại Maple-chan là một cô bé như vầy.

Bản thân thì sở hữu khả năng phòng ngự cao đến mức hư cấu, khiến cho mọi damage nhận vào đều trở thành zero.

Những đòn tấn công hoặc là người chơi lao vào lấy máu ẻm thì liền bị chuyển đổi thành MP.

Còn vụ làm người ta đo đất bằng cái skill có kèm hiệu ứng đặc biệt nữa.

Nhiêu đó chắc đủ rồi ha.

20 . Thương thủ vô danh.

Sao cảm giác giống boss cuối vậy nhợ.

21 . Cung thủ vô danh.

Ờ… Con gái con đứa gì mà ác thế không biết~.

22 . Khiên thủ vô danh.

Quan trọng là có khi ẻm còn giấu bài ấy chứ.

Event lần này chả thấy ai gãi được damage vào người ẻm nên chưa thấy gì, thật ra biết đâu ẻm còn có skill hồi phục HP thì sao.

23 . Pháp sư vô danh.

Xưa giờ người ta vẫn bảo boss cuối là phải cấm vụ hồi máu cơ mààà!?

24 . Kiếm sĩ vô danh.

Tôi tự mình gõ ra xong rồi cười như thằng ngáo vậy.

Nói tới nói lui nãy giờ, cái đáng nói nhất là ẻm chỉ vừa mới bắt đầu chơi thôi đó.

Siêu tân binh là đây chứ đâu.

25 . Pháp sư vô danh.

Event tiếp theo tới lượt bộ giáp cũng làm gì đó quái quái cho coi!

Xiền luôn.

26 . Cung thủ vô danh.

Từ giờ coi ẻm là top player là vừa rồi ha…

Trình ghê đến vậy cơ mà.

Vừa dễ thương mà còn vừa mạnh nữa, phải nói là quá đỉnh .

27 . Thương thủ vô danh.

Mà anh em mình nhớ để ý trông chừng ẻm nhé.

Trông hình thức thì ẻm đứng top thật đấy nhưng xét về nội dung thì vẫn chỉ là lính mới à.

28 . Kiếm sĩ vô danh.

Phải rồi ha.

Từ giờ nhờ mỗi ông tự điều tra thêm nữa nhé.

29 . Cung thủ vô danh.

Rõ~!

30 . Pháp sư vô danh.

Rõ~!

31 . Thương thủ vô danh.

Rõ~!

32 . Khiên thủ vô danh.

Rõ~!

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN