ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 3: Chủ nhân xa lạ của Cecyl

Tập 01

*Chương này kể về nội tâm của Cecyl*

Tôi đã được mua lại bởi một người xa lạ.

Ashtarte kể rằng đó là một vị ‘khách’.

Một người đến từ thế giới khác ư?

Tôi không thể hiểu nổi việc này.

Anh ta không hề ghê tởm tôi mặc dù biết rõ tôi là một con quỷ.

Loài quỷ là 1 sinh vật bị mọi người ghê tởm nhất trong thế giới này.

Do sự thù địch giữa 2 giống loài, tôi không thể thích nghi nổi với văn hoá loài người.

Chúng tôi cũng bị mọi chủng tộc khác khinh miệt.

Nếu một người không làm gì khác ngoài việc trò chuyện cùng với cây cối và động vật hàng giờ liền thì bạn có sợ người đó không, đương nhiên những người khác sẽ nghĩ hắn bị điên hay hắn là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Tôi từng sống trong xã hội loài người nên tôi hiểu được những suy nghĩ đó.

Chủng tộc của tôi có nền văn hoá khác biệt so với nhân loại, chúng tôi cũng không giống với những Elves hay người Dwarves.

Chủng tộc của chúng tôi là như thế.

Còn tôi là kẻ sống sót cuối cùng của chủng tộc mình.

Tôi hiểu được lý do tại sao tất cả mọi người đều ghê tởm tôi, vì thế nên tôi quyết định hoá thân mình thành một Dark Elf.

Với đặc điểm là nước da nâu sẫm và đôi tai dài.

Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy.

Các Dark Elf cũng bị người khác khinh ghét.

Do đó, ngay khi tôi được chuyển đến cửa hàng nô lệ, tôi bị nhốt bên trong một căn phòng tối tăm và chật hẹp

Tôi hiểu được rằng cơ hội có một người nào đó mua lại tôi là rất mỏng manh.

Bởi tất cả những nô lệ khác đều trưởng thành và xinh đẹp.

Một số nô lệ sẽ được mua lại bởi những quý tộc để làm công chức, trong khi một số khác lại trở thành bạn đồng hành của những mạo hiểm giả; có những nô lệ được chia một phần tiền công và cuối cùng có thể mua lại sự tự do cho mình.

Thuật ngữ 'nô lệ' là một từ ngữ mang đầy tính khinh miệt và kỳ thị. Nhưng dù là thế, không phải tất cả nô lệ đều bị đối xử như nhau

Nhưng, sẽ thật ngu ngốc nếu tôi dám nghĩ về một tương lai hạnh phúc cho mình.

(Ashtarte?)

Quỷ tộc đã tuyệt vong cùng tôi rồi, phải không? Có phải nó đã bị phá hủy?

(Ashtarte ..?)

Xin hãy trả lời tôi

Tại sao tôi là người sống sót duy nhất?

"Ngày nào đó, cô sẽ gặp được một người yêu quý cô."

(Liệu trên đời này có tồn tại một người như thế?) 

Chắc chắn là không.

Một người không kỳ thị dòng máu của tôi.

Một người xem tôi như là thứ quan trọng đối với mình.

Trên TG này, một người như thế chắc chắn không hề tồn tại.

Ý tôi là, bạn hãy nhìn tôi mà xem này.

Tôi thì lùn, ngực thì lép

Làn da của tôi chỉ có một màu nâu sẫm, đồng tử của tôi thì có màu đỏ thẫm như máu

Thậm chí những phép thuật mà tôi có thể sử dụng chỉ ở mức level 1.

Cha mẹ tôi đã chết, trước khi họ có thể dạy cho tôi cách sử dụng phép thuật.

(Ashtarte, xin đừng kỳ vọng gì nhiều quá.)

Chúng ta cùng đánh cược nào, Ashtarte.

Nếu thật sự có một người nào đó cần đến tôi ...

Tôi sẽ trao cho anh ta tất cả những gì mà tôi có.

ー Khoảng thời gian tôi còn bên trong cửa hàng nô lệ, thông qua cuộc đối thoại của họ, trong lòng tôi đã tích luỹ rất nhiều cảm xúc ...

(... Ashtarte?)

Liệu tôi có cái quyền đó không?

Rốt cuộc thì trong TG này, không bao giờ có một ai muốn bên cạnh tôi.

Và bây giờ, hãy nhìn xem tôi đang bị dẫn đi bởi một người xa lạ, một người đến từ thế giới khác?

(Chủ nhân?)

Có việc gì không ổn sao, Chủ nhân? 

Ồ, việc này? Có phải là vì việc này? Em xin lỗi vì đã dám nắm lấy tay ngài.

(Tôi hay giữ sạch sẽ đôi tay của mình, không sao đâu. Tôi thực sự không bận tâm.)

Tôi là nô lệ của chủ nhân

Tôi là tài sản của ngài , đúng không? 

Tại sao trông ngài lại quá nhạt nhẽo?

Tại sao ngài lại nhìn xung quanh một cách đầy lung túng như thế?

Ngài thực sự không quen với việc này ư ...? Là vậy sao…

Tôi xin lỗi.

Chủ nhân của tôi.

Tôi là nô lệ đầu tiên của ngài.

Tôi hỏi chủ nhân của mình,

(Chủ nhân, ngài có ghê tởm em không?).

Khi tôi hỏi chủ nhân, anh ta trả lời, "Tại sao?"

Thật là một người kỳ lạ.

(Bởi vì tôi là một con quỷ)

"Haa, ừm, kể từ lúc tôi đến thế giới này, tôi không hiểu rõ được các chủng tộc như: elves, dwarves, dark elves hay loài Quỷ. Nhưng không phải tất cả đều giống nhau hay sao?”

“Không phải con người ở TG này cũng rất đáng sợ sao? Sao em lại hỏi như vậy ... "

(Vì làn da của em nó….)

Eh ..? 'Da nâu sẫm và ngực phẳng chính là kho báu của nhân loại'?  Tôi không hiểu ngài ấy đang nói gì cả

Có phải ngài ấy thích nó không ...?

(Bởi vì đôi mắt của em nó như thế này.)

... .. ý của em là gì? Mắt quỷ thì đã sao? Có phải do mọi người ở TG này đều nghĩ vậy không?

(Bởi vì em ...... em chỉ còn lại một mình ở TG này)

... Chủ nhân cũng chỉ có một mình sao?

Điều đó không thể nào.

Chủ nhân là một con người mà, phải không?

Ngài đã được triệu hồi đến đây cùng những người khác sao?

"Haa, ngài đã bị trục xuất vì không thể đọc được bầu không khí, đúng không?"

Đó là lý do tại sao đôi mắt ngài lại mang đầy vẻ cô đơn đến thế ...?

Em xin lỗi! Đó là lỗi của em phải không!

Em thực sự xin lỗi

Em đã nhắc đến chuyện không hay

"Ở TG này, anh không quen biết bất kỳ người nào hết. Đó là lý do tại sao…. Anh muốn Cecyl giúp anh. "

…Oh?

(Ashtarte?)

Có phải bây giờ chúng ta chỉ là… ‘hợp tác’ ..?

Trái tim tôi khẽ run lên.

(...... Ashtarte)

Xin hãy trả lời.

Tôi phải quyết định thế nào … cho bản thân mình ?

Vì người này sẽ không đối xử với tôi như một nô lệ?

Tại sao ngài ấy lại làm vậy?

"Vậy thì, Cecyl."

"Vâng?"

"Từ bây giờ, cùng hợp tác nhé!"

Tôi nắm lấy tay người đó.

Đó là một cái bắt tay ...

"Người đó nói tên em là ... Cecyl ... Pharrot?"

"Vâng."

Pharott.

Đó là cái họ duy nhất còn sót lại của tộc Quỷ.

Người duy nhất từng gọi tôi như vậy chỉ có Ashtarte.

Con người này, một người đến từ thế giới khác đang lặp lại tên tôi ...

"Pharott."

Một lần nữa, tôi trở nên run rẩy

... Eh?

(Ashtarte)

Tôi sẽ đặt niềm tin vào người này.

Tôi cũng không thể bỏ trốn vì giờ tôi là tài sản của anh ta ...

Tôi không thể làm gì khác được

'Hợp đồng' đã được thành lập.

Từ lúc cha mẹ của tôi chết đi, tâm hồn của tôi cũng đã chết theo họ.

Nếu tôi có thể hợp tác với một người thật lòng với tôi.

Tôi sẵn sàng chết vì người đó.

Tôi chắc chắn rằng đó là một việc rất dễ chịu..

Phải không, Ashtarte?

"Souma Nagi ... Nagi-sama?"

"Em hiểu vấn đề rồi đó, Cecyl."

Tôi tiến về phía trước cùng anh ấy, tay trong tay.

Đi đến một nơi khác

Nếu tôi có thể thực sự tin cậy người này ...

Thì đối với tôi ... Vì lợi ích của Nagi-sama, tôi sẽ làm tất cả mọi việc tôi có thể cho anh ta

(Này, Ashtarte ..?)

Tôi có linh cảm như người bạn vô hình của tôi giờ đang mỉm cười.

Ashtarte, người đã từ giã cõi trần này.

(Xin cảm ơn, Ashtarte.)

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN