Akugyaku no Black Maria

Chương 2 : Vì thế anh đã trở thành một sát thủ

CHAP 2 :
Vì thế anh đã trở thành một sát thủ


_ Tôi đã mơ về một thời gian trước trong quá khứ


Của một thời gian trước khi tôi không chỉ là Shizuru, mà là Mukuoda Shizuru.


Ngày đó tôi không phải là một bác sĩ, cũng không phải là một sát thủ, chỉ là một người bình thường, một cậu bé bình thường đi học tại một ngôi trường ở Nhật bản.


Vâng, đó là những giất mơ về những ngày cuối cùng.


Tôi đã đến thế giới này 7 năm về trước.


Hiện tại thì tôi 19 tuổi, do đó tôi đã đến đây từ năm tôi 12 tuổi.


Và vì vài lí do, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì trước đây.


Tôi nhớ tên của mình.


Tôi nhớ tuổi.


Thậm chí tôi còn nhớ cái thế giới mình từng sống nó trông ra sao nhưng, tôi không thể nhớ gì về gia đình, bạn bè hay nhà của tôi nó nằm ở đâu.


Cũng như những chuyện đã diễn ra trước khi tôi đến thế giới này.


Hay tôi đến thế giới này như thế nào.


Tôi không thể nhớ hết tất cả, như không có bất cứ thứ gì trong đầu tôi vậy.


Cũng như bây giờ, khi bảy năm đã trôi qua.


Cũng như cách tôi đến thế giới này như thế nào từ bảy năm trước, thời điểm mà tôi đã đến đây.


Với tôi, kẻ đi đến một nơi xa lạ khi không biết mọi thứ sẽ ra sao. Thế giới này là nơi đầy rẫy sự hỗn loạn không thể so sánh với Nhật Bản.


Trong khi bước đi, tôi hẳn trong giống một con mồi đầy yếu đuối.


Sau đó tôi đã gặp chuyện chỉ sau 1 giờ.


Một nhóm người đàn ông trông có vẽ cọc cằn, khi nhìn bạn sẽ không thể nghĩ rằng chúng sẽ là người đàng hoàng.


Chúng thật ra là nhũng kẻ bắt cóc, chúng bắt cóc tôi ngay tại con hẻm.


Chúng cướp hết mọi thứ trên người tôi và trói tôi lạ ngay sao đó,


Ngay khi nghĩ rằng mình sắp bị bắt đi thì, đầu của chúng lần loạt lăn xuống đất, không có kẻ nào là ngoại lệ.


Những cái khi rơi xuống đất tạo nên tiếng uỵch, cơ thể chúng gục xuống như những con rối đứt dây, máu bắn ra.


Đắm mình trong cơn mưa máu đầy ấp áp và nồng mùi của sắt, tôi nhìn chúng với sự kích thích đầy kỳ lạ.


Và rồi một người phụ nữ bước đi giữa cơn mưa máu.


“ Khi muốn xác nhận một người đã chết, thì cách đơn giản nhất là chặt đầu họ, và sẽ không cần phải kiểm tra lại nữa. “ ( Người phụ nữ bí ẩn )


Cô ấy mặc một bộ vest và đang giữ một chiếc dù.


Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, mái tóc bạc tạo nên tiếng xạo xạc khi khẽ đung đưa.


Với đôi tay không cầm cây dù, cô đang cầm một cây gậy trắng tinh.


Mãi về sau thì tôi mới biết được rằng có một lưỡi kiếm được giấu trong đó.


Người phụ nữ mù bước tới như cô thể hiện điều gì đó, đóng chiếc dù của mình lại ngay khi cơn mưa máu đã hết.


Sau khi dừng lại một lúc, cô tiến lại gần tôi.


“ Nhóc vẫn ổn chứ ? Nhóc thật may mắn là tôi có một hợp đồng để giết những kẻ đó, chứ không phải là nhóc.” ( Người phụ nữ bí ẩn )


Trong khi cô đang nói chuyện , âm thanh của kim loại vang lên.


Dây thừng và vài mảnh vãi trên tôi rơi xuống.


Đó là một cú chém nhanh một cách vô lý, nhanh hơn cả khi bạn nhìn bằng mắt thường có thể thấy.


“ Nhưng đó cũng là một vấn đề, tôi đã bị nhìn thấy, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi “ ( Người phụ nữ bí ẩn )
Khi đó cô thể hiện vẽ do dự một chút.


Nên giết tôi hay là để tôi đi.


Sau khi suy nghĩ kỹ và do dự, cô quyết định sẽ không chọn cái nào cả.


“ AH, tôi biết rồi, đã ba năm từ khi được thành lập, chúng ta vẫn còn quá ít thành viên, thế nên hãy để anh gia nhập, vì vẫn còn là một đứa trẻ nên vẫn còn có thể huấn luyện được.”


Sau khi kết thúc màn độc thoại của chính mình, mà chả thèm hỏi lấy ý kiến của tôi, cô quay sang tôi, kẻ vẫn đang ngây người.


Và tặng tôi một cú chặt karate.


Tâm trí tôi dần mờ đi và tầm nhìn dần tối sầm lại.


Trong giây lát tôi đã bắt tỉnh.


Khi thức dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trên chiếc gường trong một căn phòng xa lạ.


“ Chào buổi sáng. Nhóc ngủ ngon không” ( Người phụ nữ bí ẩn )


Cô ta nhìn xuống tôi, thủ phạm khiến tối ngất đi.


Người phụ nữ nổi bật với mái tóc bạc và dài ngang vai.


“ Đây là đâu? “ Tôi rên rỉ.


Cô ta gõ nhẹ lên sàng bằng chiếc gậy của mình và trả lời sao một chút suy nghĩ.


“ Đây là trụ sở mà tôi do tôi xây dựng. Ngoài ra, đây cũng là nơi mà nhóc sẽ bắt đầu sống “ ( Người phụ nữ bí ẩn )


Ngắn nhưng đầy đủ.


Một lời giải thích quá ngắn để tôi không thực sự hiểu, một lời giải thích mà chẳng thực sự giải thích bất kỳ điều gì.


Nhưng cô vẫn như thế.


Lời nói và hành động đầy tính lịch sự, nhưng ích kỷ và không thật sự nghỉ đến kẻ khác.


Kẻ thể hiện sự lịch sự như thế thật chất là một kẻ đạo đức giả.


Giờ đâu tôi đã bị nhặt bởi loại người này.


Tôi muốn về nhà
, tôi nói.
Mặc dù tôi không biết nhà tôi ở đâu hay gia đình tôi trông như thế nào.


Nhưng lần đó nó vẫn mang cho tôi cái cảm giác khó chịu, vì thế nên tôi vẫn tin vào từ “ nhà “ . Nó chính là lý do duy nhất mà mang cho tôi cảm giác an toàn.


Để đáp lại những gì tôi nói, cô nghiên đầu như muốn hỏi “ Tại sao? “.


“ Bạn không cần phải về nhà nữa đúng chứ ? Từ giờ bạn sẽ phải sống ở đây mà.”


Không bào chữa hay phải đối.


Không. Cô thậm chí còn không nghĩ về nó nữa như nó không hề tồn tại trong đầu cổ vậy.


Cô ấy là loại người như thế.


Tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì,hay phản đối thêm nữa.


Tại thời điểm đó, tôi cũng đã nhớ ra.


Cái cảm giác sợ hãi và nỗi đau khi bị đè, đánh và trói bởi những người đàn ông to lớn hơn tôi.


Và hơn hết, cơn mưa máu tôi đã thấy trước lúc ngất.


Cảnh tượng đó đều được mang đến bởi con người này.


Lúc đó tôi, nói thật rằng, tôi sợ.


Câu hỏi nhà tôi ở đâu hay đường về nhà như thế nào đều bị đẩy vào một góc trong tâm trí.


Đầu tôi tràn ngập ý nghĩ tôi sẽ bị giết nếu chống lại cô ấy.


“ Nhóc nói toàn đều lạ lẫm đấy, chúng ta sẽ bắt đầu tập huấn từ ngày mai. Nhóc nên nghĩ ngơi hôm nay đi.”


Cô vẫn giữ cái thái độ mình sẽ quyết định mọi thứ đấy, cuối cùng cô cũng quyết định ra khỏi phòng.


Và do đó, tôi kết thúc mà không biết điều gì thêm về cô ấy. Richelieu là tên của cô.


Hay đây là đâu.


Không đưa thêm bất cứ lựa chọn nào, tôi đã kết thúc mọi thức và chấp nhận tham gia.


Tổ chức của cô ấy, nhóm sát thủ “ Black Maria “


Từ ngày đó tôi đã không còn là Mukouda Shizuru, mà chỉ Shizuru.


Sống trên danh nghĩa của một vị bác sĩ sử dụng ma thuật chửa bệnh, trong khi thực tế mình là một sát thủ.


Đó đã là bảy năm trước.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN