Boushoku no Berserk~ Ore dake Level toiu Gainen o Toppa suru

Chương 117 - Nỗ lực của Miria

Vol 5

Chúng tôi rời Khu Thánh kỵ sĩ, di chuyển tới Khu thương mại. Từ đây qua cổng ngoài là sẽ đến khu rừng Hobgoblin.

Hôm qua là với Roxy và Miria. Lần này là Aaron và Miria.

Có người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Aaron đi cùng khiến tôi an tâm hơn. Miria cũng vậy, đi bên cạnh với biểu hiện chín chắn trên mặt.

Do những hoạt động bất thường của đám goblin, nên cổng ngoài thường ngày tấp nập xe thương nhân qua lại nay cũng vắng vẻ.

Aaron kiểm tra nhìn tình hình xung quanh rồi nói.

 

"Điều này… tệ hơn ta tưởng. Tiếng đồn trong thành cũng đến tai ta, nhưng ta không nghĩ sẽ tệ đến mức này"

"À… ừm, hôm qua thấy được tôi cũng rất ngạc nhiên."

"Đúng, đúng! Tôi cũng thế. Nếu đói bụng, mà ở đây lại không có hàng quán nào thì thật đáng buồn. "

 

Đang nói chuyện nghiêm túc với Aaron thì Miria vô tư lự bắt đầu chen ngang. Mà, cứ để nhỏ trở lại vẻ tự tung tự tác như mọi khi cũng tốt.

Aaron cười khổ rồi nói tiếp. 

 

"Không chỉ tính mạng của Fate và Roxy bị ảnh hưởng, nếu lưu thông cứ tiếp tục đình trệ như này thì xấu nhất, lương thực trong Vương đô sẽ cạn kiệt. "

 

Ông ấy xoa cằm rồi làm vẻ mặt khó khăn.

 

Vương đô hầu như không có khả năng tự sản xuất lương thực, nên đều là từ nơi khác vận chuyển đến.  

Tôi đã sống ở khu ổ chuột của Vương đô hơn năm năm nên đã trải nghiệm và biết rõ điều đó. Cổng ra của khu thương nghiệp nằm ở vị trí chủ chốt của Vương đô do tọa lạc trên đường lưu thông hàng hóa của thương nhân từ thành phố Tetra. 

Một khi hàng hóa từ các vùng khác được kiểm duyệt và tích trữ ở Tetra, chúng sẽ được chuyển thẳng đến Vương đô. 

 

Lương thực nhập vào bằng những con đường khác thường không được kiểm kê, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xét xử không thương tiếc. 

Bây giờ Thảo nguyên goblin và Rừng Hobgoblin nằm trên tuyến đường dẫn đến Tetra đang gặp biến dị khiến cho thương nhân rất khó đến bằng con đường này. Nhưng chắc hẳn không phải toàn bộ. Có rất nhiều thương nhân nhân lúc không có đối thủ cạnh tranh như bây giờ và không màng tính mạng vận chuyển hàng hóa đến Vương đô. Mặc dù vậy, nhìn vào lượng tiêu thụ của dân Vương đô thì thật không đáng kể. 

Những lúc như thế này, những con người chịu nhiều bất công nhất chính là người ở khu ổ chuột. Tôi cũng từng ở trong tình trạng đó mỗi năm một lần nên có kinh nghiệm. Những lúc quái vật mạnh đặt chân đến Thảo nguyên goblin làm loạn là y như lúc đó sắp chết đói. Vào lúc đó, cảm giác đói khát từ kỹ năng Bạo thực còn khiến tôi tuyệt vọng hơn do không có gì bỏ bụng. 

Trong tương lai không xa nếu ngoài cổng thành cứ trống vắng thế này, nạn đói chắc chắn sẽ lại tràn đến khu ổ chuột. 

 

"Cố gắng trong ngày hôm nay hoàn thành công việc nào. "

"Ừm, đúng thế. "

"Tất nhiên! Roxy-sama đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà! Xin Fate-san nghiêm túc đi nhé! "

 

Cứ như nói khẩy tôi không nghiêm túc ấy… Trông Miria đang nổi giận bừng bừng nhưng có lẽ cô ấy là người lo lắng nhất. 

Trong lúc dẫn Roxy đến dinh thự nhà Barbatos, cô đã nói ra quá khứ với tôi. Lúc ấy khoảng cách đôi bên đã thu hẹp một chút sao? 

Được rồi, nghĩ về chuyện sau này, tôi muốn khoảng cách đó rút ngắn thêm xíu nữa. Tại vì Miria luôn đi theo Roxy. 

Thế nên những lúc như thế tôi muốn ba người thân thiết với nhau. 

Giờ tôi đang trong hình dáng của Roxy… nên chắc không bị đánh đâu nhỉ. Tôi quyết ý đặt tay xoa đầu Miria và nói. Đây cũng là điều Roxy hay làm với tôi. 

 

"Cám ơn. Vì đã lo lắng… tốt tốt. "

"Uuuuuuu… .chơi không đẹp chút nào… Nói những lời đó bằng khuôn mặt tràn đầy tình thương của Roxy-sama là phạm lỗi. "

Miria đỏ mặt và làm như thể đang ấm ức gì đó, thế nhưng một lát sau khi được xoa đầu, cô dần thả lỏng vẻ mặt. 

"Mặc dù không phải Roxy-sama, nhưng… mặc dù không phải Roxy-sama… "

 

Miria nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi xoa đầu. 

Thế này thì sẽ làm thân được với Miria thôi. Khi đang nghĩ vậy, Alron đã trách mắng. 

 

"Hai đứa chơi vui không! Nhanh đi thôi. Một khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì mấy đứa thích làm bao nhiêu cũng được. "

" "Xin lỗi ngài… " "

 

Chúng tôi cùng xin lỗi. 

Alron chỉ nói thế và tiến về phía cổng thành. Tôi đuổi theo và bị Miria nhỏ giọng nói. 

"Mồ, do Fate-san mà Alron-sama đã nổi giận rồi đó. "

"Do Miria trông hạnh phúc lắm nên tôi lỡ. "

"Tôi không trông như thế. "

"Thôi thôi, chắc chắn có. Không thì thử lại lần nữa không? "

"Không chơi ăn gian. "

 

Miria chạy đi đến cạnh Alron. Tôi cũng đuổi theo và tham gia cùng. 

Nào, trận chiến đang đón chờ. Tâm trạng nhóm đã tốt hơn. Cảm ơn người tạo không khí Miria. 

 

 ◆ ◇ ◆ ◇

Chúng tôi đã vào bên trong khu rừng rậm rạp. 

 

Mặt đất đã bị hủy hoại đây đó do trận chiến nhưng ma trận huyền bí vẫn còn nguyên trên đó. Nơi đây chính là nơi Goblin Shaman đã dùng ma thuật hoán đổi tôi và Roxy. 

Và trung tâm rừng Hobgoblin có duy nhất một nơi thoáng đãng. 

Nếu đứng từ nơi đó, sẽ có khả năng quan sát được xung quanh. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ dễ bị địch phát hiện. Thế nhưng tính đến hiệu suất cho việc cần làm hiện giờ thì nơi đây là hiệu quả nhất. 

 

"Fate, bắt đầu thôi. "

"Vâng. "

 

Tôi và Alron gật đầu. Sau đó tập trung ý thức. Chúng tôi sẽ tìm kiếm ma lực của tất cả sinh vật sống trong rừng Hobgoblin bằng hai người. 

Rà soát khu rừng đường kính 10km này rất tốn công sức. 

Thế nên thời gian bỏ ra cũng không ít. Theo tính toán của Alron phải tốn chừng 15 phút. 

Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi phải tập trung tinh thần nên không thể cử động cơ thể. 

 

Nói cách khác, là hoàn toàn không phòng ngự nếu có hobgoblin hoặc Vua goblin tấn công. 

Alron có chỉ số thuộc Khu vực E nên không bị sát thương bởi nhãi nhép. Thế nhưng có ngoại lệ là những Dạ Hành xuất hiện trong trận chiến lần trước. Đối phương là Ma thú chưa được phát hiện… chúng không chừng có thể tấn công bằng những đòn tấn công lạ và xuyên qua khái niệm Khu vực E nên chúng tôi không thể bỏ qua khả năng đó. 

 

Thế nên quá tự tin vào bản thân trong tính huống này không khác tự đào mồ chôn mình. 

Ma thú cổ đại Goblin Shaman không phải goblin thông thường, nó là một kẻ địch có tư duy và hành động như con người nhằm hủy diệt chúng tôi. Trận chiến này mặc dù đang đánh với Ma thú nhưng sẽ không lạ nếu dùng cách suy nghĩ khi đánh với con người. Đó là suy luận của tôi và Alron. 

 

"Nhờ Miria bảo vệ nhé. "

"Vâng, cứ để tôi. Ma kiếm Phranberush này sẽ thiêu đốt mọi tà ác! Fate-san cứ yên tâm để tôi bảo vệ cơ thể của Roxy-sama. "

"Cám ơn. "

"Không có chi. "

 

Miria vào tư thế chuẩn bị, quan sát xung quanh. Tôi và Alron tựa lưng vào nhau và tập trung ý thức. 

Tôi sẽ đảm nhiệm tìm kiếm phía nam còn Alron sẽ là phái bắc. 

Hôm qua Bloody Ptarmigan đã bắn về hướng nam. Khá chắc lúc đó Goblin Shaman đã đứng ở cự ly cách 500m từ chỗ này. 

Suy ra được khoảng cách đó cũng là giới hạn sử dụng  thuật tráo hồn. Và khoảng cách với người bị dính thuật để giữ hiệu quả chắc chắn phải lớn hơn nhiều so với 500m. 

 

Thế nên chúng tôi chỉ cầu cho nó chưa rời khỏi Rừng Hobgoblin. Mất đi cánh tay phải hôm qua thôi nên vết thương chưa lành được đâu, chắc chắn nó chưa đi xa được. 

Tôi bắt đầu tìm kiếm dòng Ma lực trong vùng tầm nhìn. 

… Không thể nào!? 

Alron cũng nhanh chóng nhận ra và chuẩn bị rút Thánh kiếm nhưng, 

 

"Chờ đã! Mọi người cứ tiếp tục đi. Để tôi lo cho! "

"Nhưng. "

"Tin tôi đi. Nhìn vầy thôi nhưng tôi rất mạnh trong quân đôi đấy. "

 

 Miria nâng ma kiếm hướng về phía trước và rồi ba con Vua goblin xuất hiện. 

Vua Goblin là loài Ma thú hiếm, không thể có nhiều như thế này. Ngoài ra phía sau còn có hiện diện của Goblin cung thủ nữa. Tầm 30 con sao… tụi nó mà bắn tên đồng loạt là phiền lắm đấy. 

Khi tôi nghĩ vậy, chúng liền tấn công như dự đoán, loạt tấn công vòng quanh 360 độ. 

Chắc hẳn không thể phòng ngự nổi chỉ với một người. 

 

"Miria! "

"Chừng này không nhằm nhò với tôi đâu!! "

 

Mang đến cản khác khác với mọi khi, Miria hét lên và đâm ma kiếm xuống mặt đất. 

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được lượng ma lực bùng nổ của Miria. 

Xung quanh chúng tôi nổi lên một vòng tròn lửa cao đến tận không trung. Bức tường lửa dày cộm dễ dàng thiêu cháy bất kỳ mũi tên nào bay về phía này. 

Goblin xạ thủ tấn công liên tục nhưng không đến được chúng tôi. 

 

"Tuyệt quá, Miria. "

"Vẫn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng tôi không giữ được lâu đâu. Xin hai người hãy nhanh tay lên. "

"Ừ. "

 

Do tấn công bằng cung không nhằm nhò, ba con Vua goblin tiến đến vung cây chày thô sơ đang cầm trên tay. Thế nhưng cây chày làm bằng gỗ nên dễ bị tường lửa thiêu đốt. 

Không hiểu được điều đó mà tấn công, không hổ là Ma thú bình thường. 

Dễ dàng phòng thủ được. 

Goblin liên tục tấn công dữ dội khiến Miria bắt đầu đổ mồ hôi và thở dốc. E rằng sắp cạn ma lực rồi. 

 

"Vẫn chưa, xong sao? "

"Hừm, hướng của lão không có bầy goblin nào cả… gần như không phản ứng luôn. Tìm kiếm tên phía bắc thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Fate thì sao? "

"Phương nam có rất nhiều hiện diện của goblin. Có lẽ cả bọn ở Thảo nguyên goblin đang tập trung về hướng đó. Nhờ vậy rất dễ tìm kiếm địch. Tôi sẽ kiếm cho hết tầm 5 k. Nó rất có thể ở hướng này. Alron giúp tôi với được không? "

"Đã rõ, cứ vậy đi. Nhưng Miria khá khó khăn. Có lẽ để lão đánh với Goblin thì hơn. "

 

Alron nói thế, tôi nhìn sang Miria và hiểu được. Nhưng cô ấy quay đầu lại và nói. 

 

"Tôi vẫn trụ được. Tôi không muốn làm vướng chân mọi người chỉ với mức độ này đâu. Cứ để tôi câu thêm thời gian cho. "

"Cảm giác ghét thất bại. Lão không chê quyết tâm đó đâu. Vậy thì, giao cho Miria đấy. Fate, nhanh chóng tìm cho ra địch nào. "

"Vâng. "

 

Alron giúp đỡ tìm kiếm địch trong phạm vi còn lại. Khi ấy, tôi cảm thấy được loại ma lực khác với Goblin hay hobgoblin. Có hơi yếu nhưng giống với loại tôi cảm thấy hôm qua. 

"Đã tìm thấy. Địa điểm cách nơi đây khoảng 5 km. Gần rời khỏi Rừng hobgoblin. Xem ra chúng muốn chạy trốn khỏi rừng. "

"Ừm. Phải nhanh chân thôi. Trước khi đó… Miria, được rồi. "

Cùng với lúc tường lửa được hóa giải, tôi và Alron chia nhau ra chiến đấu. Đầu tiên đi xử bọn Vua goblin gần nhất. 

Cứ như thế, chúng tôi tiến công giết sạch bọn goblin xạ thủ núp lùm phía sau rừng cây. Không cần dùng đến kỹ nghệ của Thánh kiếm kỹ [Grand cross]. 

Xác ma thú rũ rượi trên mặt đất và trong khoảnh khắc lặng yên, có thứ gì đó ấm áp đang chảy vào cơ thể. Sau đó bỗng dưng sức mạnh sôi sục hơn mới nãy. 

Tôi thử hỏi Alron xem đây là hiện tượng thì thì lại bị cười. 

 

"Nói gì thế. Đấy là Level up chứ gì. "

"Level up!? Đây là Level up trong lời đồn sao!! Cảm giác như vừa tràn đầy mãn nguyện ấy. Sướng thật!! "

"Nhắc mới nhớ, Fate bị kỹ năng Bạo thực ảnh hưởng nên không thể nhận Điểm kinh nghiệm khiến cho không thể Level up nhỉ. Nhưng giờ cậu đang ở trong cơ thể Roxy nên có thể đấy. "

 

Để nói lại phát nữa! Level up tuyệt thật. 

Sướng đến nghiện mất… những lính đánh thuê khác ai cũng trải qua cảm giác này sao… ghen tị thật

Tại vì trường hợp của tôi là sợ hãi cơn đói của kỹ năng Bạo thực trong khi tăng cường chỉ số. Khi mạnh lên thì phải chịu cơn đau khổ. So với trường hợp này, Level up lại đem đến cảm giác hạnh phúc này. 

Tôi cạn lời và Alron nói. 

 

"Level up được cho là chúc phúc của một vị thần được gọi là Laplace-sama. Đúng như từ chúc phúc, ta sẽ nhận được cảm giác hạnh hạnh phúc đó. Liên tục level up còn tuyệt vời hơn nữa cơ. "

"Thật sao!? "

"Thôi nào, hưng phấn quá rồi. Đừng làm kiểu… 

 đó với bộ dạng của Roxy chứ. "

"Xin lỗi… "

 

Cảm giác level up tuyệt đến mức khiến tôi quên rằng mình đang ở trong cơ thể Roxy. Khi tôi nghĩ muốn được thêm phát nữa thì, 

 

"Fate này, quan trọng hơn, hãy đi xem Miria thế nào rồi đi. Con bé vừa làm quá sức đấy. "

"Vâng. "

 

Cô ấy đang ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Tôi xoa đầu cô và nói. 


"Làm tốt lắm. "

"Hehehe… Tôi phải làm những gì cần thiết thôi. "

"Vậy thì cũng tiến lên nhé. "

"Tất nhiên rồi. "


Tôi đưa tay ra. Miria nắm lấy bàn tay ấy và đứng dậy rồi mìn cười với tôi. 

Nụ cười đang yêu đến mức tôi tưởng mắt mình bị hỏng mất rồi. 

---

Jin: Wissss mấy thím. 

Hiện tại Yuu (đảm nghiệm theo jap) và DWR (đảm nhiệm theo Eng) đã đứt dây đàn nên (có lẽ) từ giờ tôi sẽ ôm tất. 

Ừ thì tiến độ thất thường tùy hứng như mọi khi thôi nên xin đừng mong đợi nhiều. 

Và, một điều quan trọng là những cách dịch của trans cũ sẽ được điều chỉnh lại từ chương này. 

Fate - Roxy: Anh - em

Fate - Miria: Tôi - cô >< ngài - tôi

Miria - Roxy: Em - ngài >< Em - Chị

Alron tự xưng là lão, được mọi người tôn trọng nên ai cũng gọi ông là ngài. 

Hậu tố sẽ được thêm vào. 

Sẽ có cập nhật thêm. 

Wissssssssssssssssss!!!!! 



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN