Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Character Profile

Toàn Tập

Lời người đăng: Tác giả bộ này, RulerOfTheDemonRealm-sensei, có tự tay vẽ một số hình minh họa cho các nhân vật trên Wattpad, nhưng vì nó... ẹ quá nên thớt ấy bảo mình không đăng lên đây :v 

I. CONNOR 

Là một sát thủ chuyên nghiệp, kiêm luôn otaku chính hiệu. Vì thoả mãn mọi điều kiện yêu cầu nên đã được Oiri Arak đưa tới thế giới này thông qua cuộc triệu hồi của Naegrriel và trở thành Quỷ Vương.

Tuổi: 25. Vì đã trở thành Quỷ Vương và được bất tử nên anh sẽ mãi ở con số này.

Quốc tịch và tên gọi: là một người Mỹ gốc Việt, với ba là lính đặc công Mỹ. Tuy nhiên, anh đã lấy họ mẹ sau khi ba mất. Tên khi khai sinh là Connor "Eugene" Raynor. Connor không thích ai đó gọi mình là Eugene, nên anh đã giấu tiệt cái tên này.

Ngoại hình: tóc đen cột đuôi gà, mắt đen. Dù ở tuổi 25 nhưng vì là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, từng trải và trưởng thành, Connor có một khuôn mặt phong trần và khó có thể đoán được tuổi thật của anh.

Là một kẻ vô thần đúng nghĩa, anh không thích nhưng cũng không công khai ghét những kẻ sùng đạo. Theo chủ nghĩa anti-hero. Theo anh, làm kẻ xấu tự do còn hơn làm anh hùng khuôn phép. Tuy nhiên, Connor vẫn là một người hiểu trái phải và trên hết là anh vẫn có lương tâm tốt.

Trước khi trở thành Quỷ Vương, Connor được mệnh danh ở Trái Đất là tay sát thủ bắn tỉa đáng sợ nhất khắp giới giang hồ, được cho là đã thực hiện ám sát hai nguyên thủ, mười lăm bộ trưởng, trong đó có bảy bộ trưởng cảnh sát, hàng chục chức trách và hàng trăm vụ thanh toán giữa các băng đảng. và bị truy nã gắt gao khắp hành tinh. Tuy nhiên, lý do khiến anh vẫn an toàn sống trong căn hộ penhouse cùng Black Knife (Izmara) là vì tổ chức đã ra sức che đậy danh tính và mọi dấu vết của anh. Có người đồn đại về việc anh đã đứng trên một chiếc xe lửa đang chạy ngang một chiếc cầu và bắn hạ mục tiêu đang ở trên chiếc du thuyền trên sông. Biệt danh của anh (trong tổ chức) là Dead Eyes - Đôi Mắt Tử Thần. Bên cạnh công việc của tổ chức, Connor còn nhận hợp đồng từ các tổ chức khủng bố có câu kết với tổ chức chính. Tiền công thường là một món hàng giới hạn mua xách tay từ Nhật.

Có tin đồn rằng tất cả các mục tiêu của Connor, không có mục tiêu nào là chưa từng phạm pháp, mắc phải các tội như tham nhũng, lạm phát, đầu cơ hoặc đơn giản là bạo lực gia đình. Tuy nhiên thì tin đồn này chưa bao giờ được chứng thực. Một điều duy nhất chắc chắn là chưa có nạn nhân nào là phụ nữ. Một nữ ủy viên công tố của sở cảnh sát New York đã từng quyết tâm lùng bắt Connor, và ai cũng nghĩ rằng kết cục của bà sẽ giống như những người trước: bị tổ chức hoặc chính tay Connor loại bỏ. Nhưng sau hai tuần, bà từ chức không rõ lý do. Không có bất kỳ manh mối nào cho thấy bà bị đe doạ hay ăn hối lộ.

Về mặt otaku, Connor đúng nghĩa là một tên cuồng 2D. Tiền ăn uống, nhà cửa, đạn dược, khí tài, đạn dược của Connor đều do tổ chức cung cấp, nên tiền công sau mỗi phi vụ được anh chi cho anime, manga, light novel và các mặt hàng như figure. Tất cả đều có bản quyền chính hãng, và Connor sành sỏi tiếng Nhật. TV màn hình phẳng chất lượng cao của anh thường được dùng để chạy đĩa blu-ray của những bộ anime yêu thích (thường sẽ có mác ecchi). Tag ưa thích của anh là: romance, harem, ecchi, school life, fantasy. Đôi khi anh cũng sẽ chơi game cùng Izmara. Tiêu chuẩn waifu của anh là BB và tai mèo.

Sở trường: thành thạo kỹ năng sử dụng mọi loại vũ khí nóng, từ súng ngắn đến súng tỉa, và cả các loại lựu đạn. Khả năng bắn trúng mục tiêu di động với vận tốc dưới 90 km/h gần như là tuyệt đối. Có khả năng cận chiến bằng một số loại dao, rìu chiến do ba anh và Izmara dạy. Có thể sử dụng võ cận chiến. Hiểu biết rất rộng về vũ khí các loại, bao gồm cả quy trình chế tác vũ khí. Cây súng tỉa của anh là một cây súng do anh tự chế tác với các bộ phận do tổ chức sản xuất theo yêu cầu của anh.

Cá tính: là một tay sát thủ máu lạnh đằng sau khẩu súng, tuy nhiên chất otaku lại khiến Connor vô cùng lạc quan, vui vẻ và trên hết là thân thiện (với những người không làm anh ngứa mắt). Có thể nói Connor giữ được lương tâm là vì có A/M. Đặc biệt, Connor đề cao, coi trọng phụ nữ là trên hết. Anh là hình mẫu của "thương hoa tiếc ngọc", ga-lăng lịch thiệp với phái đẹp. Nghe đồn đây cũng là một thành phẩm trong nhân cách của anh được đúc kết bởi A/M. Chính vì luôn đối tốt với phụ nữ mà anh luôn hút gái, dù ít khi để ý đến. Connor rất đặc biệt, anh định nghĩa tình yêu và tình dục là hai thứ hoàn toàn tách biệt và chả liên quan gì với nhau. Với anh, chịch ai đó không có nghĩa là yêu. Việc anh nói chỉ yêu mỗi Naegrriel trong khi vẫn đi "chịch xã giao" với người khác là hoàn toàn thật lòng.

Connor có hai mode:

- Mode thường ngày: như trên.

- Mode cuồng sát: khi có ai đó làm anh chướng tai gai mắt và buộc phải giết ngay tức khắc. Thường rất ít khi được lôi ra, vì khi lôi ra sẽ khiến anh trở thành con ác quỷ thật sự, máu S sôi sùng sục. Khi ở mode này, Connor sẽ giết cho bằng đuọc kẻ đã khiến anh phải chuyển mode, sau khi hành hạ, tra tấn kẻ đó cho thoả thích. Đôi mắt anh cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, và nụ cười sẽ tắt hẳn. Khi đó, cả Izmara cũng không máu lạnh bằng. Connor đã vào mode này một lần khi đến Quỷ Giới lần đầu tiên và bắn hạ party của Anh Hùng. Vì nhận ra nó làm Naegrriel sợ hãi nên anh đã không sử dụng nữa cho đến tận bây giờ.

Điều kiện cần và đủ để Connor cho ai đó về với đất mẹ:

- Ức hiếp, xúc phạm, cưỡng bức, lạm dụng phụ nữ. Ép buộc phụ nữ theo ý mình.

- Làm hại người vô tội.

- Cản đường anh làm cái gì đó mà anh cho là đúng.

-Xúc phạm người mà anh quan tâm.

Note:

- Đa tình nhưng chung thuỷ, Connor là mẫu đàn ông không nên lựa chọn, nếu bạn không thích việc chồng bạn đi "chịch xã giao" với các cô gái khác, hoặc cưới các cô gái khác làm vợ lẻ. Dĩ nhiên là Connor vẫn luôn thật lòng yêu một người duy nhất.

- Connor trân trọng cảm xúc của phụ nữ, nhưng anh sẽ không đáp lại tình cảm của họ nếu họ tỏ tình, vì anh đã có Naegrriel. Chịch thì được.

- Trước Naegrriel, Connor chưa từng yêu ai. Cô gái gần gũi với anh đến mức chỉ mặc đồ lót trước mặt anh là Izmara cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân đối với anh. Tuy nhiên thì anh đã trở thành người trong mộng của không ít cô gái vì tính "thương hoa tiếc ngọc" của mình. Trong đó có cả Izmara.

- Connor nấu ăn rất khá, và thường được phân công nấu ăn khi ở cùng Izmara.

- Connor rất thích mèo. Hiện tại anh đang kiềm chế ham muốn được xoa đầu rờ đuôi cô nàng Kattia.

- Connor về quê ngoại một lần dự đám tang mẹ lúc 15 tuổi, sau đó chỉ quay lại một lần cùng với Izmara khi cả hai quyết định đi nghỉ mát lúc 23 tuổi và ở lại nhà một người họ hàng. Cả dòng họ ngoại của anh tưởng rằng anh dẫn vợ về ra mắt. Sau đó thì vì nhiều lý do khác nhau mà Connor không về nữa.

- Vì đang trong quá trình biến đổi thành Quỷ Vương Thuần Huyết, Connor sẽ từ từ toả ra tà khí. Quá trình của Connor kéo dài hơn 100 năm, nhưng chỉ cần một năm thì lượng tà khí của anh sẽ đủ mạnh để bị phát hiện bởi các pháp sư có khả năng cảm nhận tà khí.

- Khi hoàn tất biến đổi, Connor sẽ có một cặp sừng và một cặp răng nanh. Đôi mắt cũng sẽ chuyển dần sang màu tím hoặc đỏ.

- Kỹ năng [Kẻ thống trị Quỷ Giới] cho phép Connor ra lệnh toàn bộ loài quỷ và những loài có thệ ước với Quỷ Giới. Tuy nhiên thì dạo gần đây anh đã nhận được sự trung thành tự nguyện của hầu hết Quỷ Giới.

- Bộ giáp Quỷ Vương là yếu tố khiến Connor có sức mạnh và tốc độ vượt trội so với đối thủ, tuy nhiên thì kỹ thuật bản thân cũng đóng vai trò không nhỏ, nhất là khi anh đấu với các đối thủ như Naegrriel, Izmara.

- Áo giáp Quỷ Vương là một trong số ít trang bị có khả năng chứa đồ ẩn. Nó cho phép Connor mang một kho trang bị một cách tiện lợi vô cùng. Hiện tại thì anh đang mang trên người lượng vũ khí đủ dùng dành cho cả một trung đoàn, số tiền đủ mua vài toà lâu đài lớn cùng người hầu và một kho tàng thuốc hồi phục. Hai thanh kiếm level huyền thoại là Diablo và Kiếm Thánh cũng được bỏ ở trong hành trang, tuy nhiên dạo gần đây có vẻ Connor đã quên béng mất chúng.

- Kỹ năng [Điều khiển nguyên tử] cho phép Connor biến đổi, cắt, ghép bất kỳ khối chất nào. Tuy nhiên thì hầu hết anh chỉ dùng để biến than thành kim cương. Số kim cương Connor đang có được tính bằng đơn vị chục ký. Thời gian rảnh rỗi riêng tư, anh dùng để đục đẽo, chạm khắc tượng kim cương. Anh đang đợi khi bản thân lên cấp sẽ mở được khả năng biến đổi, ghép nhiều nguyên tử của các chất khác nhau.

II. NAEGRRIEL

Là cựu Quỷ Vương, người đã tự nguyện trao cả ngai vàng và thân thể mình cho Connor để đổi lấy sự giúp đỡ từ anh. Gần đây thì cô nàng còn trao cả trái tim mình cho anh ta nữa. Quan hệ với Connor: vợ (trên danh nghĩa giao ước bất di bất dịch giữa hai người).

Vì là con lai giữa Quỷ Vương Thuần Huyết và một cô gái loài người, đồng thời cũng còn trẻ (so với tiêu chuẩn của quỷ) Naegrriel được đánh giá là không có sức mạnh bằng với các Quỷ Vương đời trước. Tuy nhiên, cô vẫn là người sử dụng ma thuật hệ bóng tối mạnh nhất Quỷ Giới.

Ngoại hình: Naegrriel là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần do thừa hưởng từ mẹ, cộng với một chút khí chất đến từ cha là Quỷ Vương. Cô có mái tóc dài đen tuyền như lông quạ và một thân hình đậm chất nữ tính cùng những đường cao khêu gợi. Theo như một quy luật thì tất cả quỷ cái (cấp cao) sinh ra đều mang một cơ thể gợi cảm và thu hút đàn ông, và dường như con lai cũng không phải ngoại lệ. Gương mặt của Naegrriel trẻ trung, nhưng không hề ngây thơ. Khi cô ở tâm trạng bình thường, có thể nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau trên mặt cô (ngây thơ, dễ thương, dâm,...), tùy cảm nhận của người nhìn. Khi bé, Naegrriel có đôi mắt màu xanh biển, và một cặp sừng nhỏ xinh xắn. Khi trở thành Quỷ Vương, qua trình biến đổi đã khiến mắt cô chuyển sang màu tím và sừng nhọn hơn, to hơn. Ngoài ra, cô còn mọc hai cái răng nanh dài, thứ sẽ lộ ra nếu cô mỉm cười.

Tiểu sử: ông ngoại Naegrriel là một quý tộc nhỏ của Aligira, là người đã xây nên tòa dinh thự Nguyệt Quang và lập nên làng Nguyệt Quang. Mẹ cô là một tiểu thư đáng yêu được mọi người yêu quý. Cha mẹ cô gặp nhau khi Quỷ Vương đóng giả làm một elf để đến Nhân Giới tìm hiểu về loài người, và hai người đã yêu nhau. Mẹ Naegrrie đã theo Quỷ Vương về sống ở Quỷ Giới và hạ sinh Naegrriel. Khi được sinh ra, Naegrriel được xem là biểu tượng minh chứng cho khả năng chung sống hòa thuận giữa Nhân Giới và Quỷ Giới. Và từ đó, Quỷ Vương càng thêm tin tưởng vào một nền hòa bình thay vì chiến tranh liên miên.

Khi vào tuổi thành niên, Naegrriel trở về thăm quê ngoại và làm quen với dân làng, sử dụng thân thế là "con lai của elf và loài người". Dân làng rất yêu quý cô và đặt cho cô biệt danh "Hắc Tiểu Thư của làng Nguyệt Quang".

Năm Naegrriel 20 và mọi sự thay đổi về ngoại hình chấm dứt (do dòng máu bất tử của mình), Quỷ Vương thực hiện một cuộc ngoại giao liều lĩnh đến Nhân Giới. Ông không mang cả áo giáp lẫn thanh kiếm Diablo để chứng tỏ lòng thành của mình. Kết quả không khó đoán, ông đã bị phục kích bởi đội quân tinh nhuệ nhất của Liên Minh Thần Thánh và bị giết chết. Mất đi liên kết với Quỷ Vương, mẹ Naegrriel cũng không còn nhận được sự bất tử và bà qua đời vì bạo bệnh do quá thương nhớ người tình của mình. Naegrriel được loài quỷ ủng hộ, đã trở thành Tân Quỷ Vương, trở thành Nữ Hoàng đầu tiên của Quỷ Giới.

Trong hơn tám mươi năm trị vì, Naegrriel đã bốn lần đối phó với các cuộc viễn chinh của Nhân Giới, trong khi vẫn ra sức tìm một biện pháp hòa bình. Nhờ sự trên dưới một lòng của Quỷ Giới, cùng những con quỷ hùng mạnh, khôn ngoan giúp sức, Naegrriel đã bảo vệ Quỷ Giới thành công mỹ mãn. Dù trông cod thể không giống, nhưng bản thân cô cũng đã ra trận nhiều lần, thể hiện sức mạnh bùng nổ của một Quỷ Vương Thuần Huyết thật thụ. Naegrriel cũng duy trì việc đến thăm làng Nguyệt Quang, giao tiếp và tìm hiểu loài người, tìm một cơ hội dù mong manh nhất để có thể gây dựng hòa bình.

Tuy nhiên, khi một Anh Hùng nổi lên từ các du hành giả loài người, và thể hiện sức mạnh khó tin của mình thì Quỷ Giới lâm vào tình thế nguy hiểm. Qua quan sát, Anh Hùng này có sức mạnh vướt trội hơn cả Naegrriel. Cô sẽ chết chắc, nếu giao chiến với hắn.

Khi Connor xuất hiện như một tia sáng hy vọng le lói, Naegrriel đã không ngần ngại trao cho Connor bất cứ thứ gì, kể cả bản thân mình. Tuy Connor không yêu cầu, nhưng Naegrriel đã tự nguyện thiết lập một giao ước "mãi là của nhau" với Connor. Thông qua giao ước này, Naegrriel còn nhận Connor là chồng của mình, và biến anh thành một Tân Quỷ Vương.

Dù ban đầu, tình cảm của Naegrriel với Connor không hơn sự ngưỡng mộ và yêu quý của người bị nạn đối với ân nhân, nhưng dần dà, Naegrriel đã "đổ" trước tấm lòng của Connor.

Tính cách: Naegrriel là một cô gái lai giữa quỷ và người, được dạy dỗ, bảo ban bởi người mẹ thủy chung, ngọt ngào trong khi lại lớn lên xung quanh những con quỷ, đặc biệt là chơi thân với succubus Jane, nên Naegrriel có một cá tính rất, rất đặc biệt. Naegrriel có một tấm lòng nhân ái, ngọt ngào, đáng yêu, dễ thương và vô cùng hiền từ, nhưng ngây thơ thì không. Nếu cần thiết, cô sẽ không ngần ngại việc giết chóc, và có thể trở nên đáng sợ khi chiến đấu, dù chỉ là đấu luyện tập. Naegrriel thích đùa, khi nhỏ cô rất thích trò chơi khăm người khác, lớn lên thì là một người dễ cười và cũng dễ khóc. Naegrriel tin vào thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu", rằng một khi cô đã yêu ai đó, cô nhất định không thay lòng đổi dạ. Cô cho rằng tình dục không phải là một biểu hiện của tình yêu (ảnh hưởng từ quỷ), nhưng cũng né tránh nó chứ không sỗ sàng như loài quỷ (ảnh hưởng từ mẹ). Vì vậy, người cô yêu (Connor) có thể tự do quan hệ với người khác mà cô vẫn cho đó là một điều bình thường, trong khi bản thân cô thì lại rất giữ gìn.

Trong tình yêu, Naegrriel rất dễ dãi với Connor, chấp thuận việc anh qua lại, hay thậm chí cưới các cô gái khác mà vẫn dửng dưng vui vẻ, không lo nghĩ, ghen tuông. Tuy nhiên, cô lại rất hà khắc với bản thân và tự cho rằng mình không được phép phản bội lại Connor.

Sở trường: dòng máu Quỷ Vương cho phép cô trở thành bậc thầy của phép thuật hệ bóng tối, và tốc độ, sức mạnh chỉ thua Izmara và Connor (khi anh mặc giáp). Naegrriel còn là một nhà lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn với tiêu chí lợi ích của mọi người luôn được đặt lên hàng đầu. Cô đặc biệt giỏi ở việc "lấy nhu thắng cương" và thuyết phục, lấy lòng người khác. Dù kinh nghiệm chỉ là với Connor, nhưng cô rất giỏi chuyện chăn gối, thậm chí là ngay từ lần đầu tiên của chính mình.

Note:

- Chiếc nhẫn của Naegrriel, [Nhẫn dịch chuyển] là một trang bị độc nhất, với giá trị ngang ngửa thanh kiếm quỷ Diablo. Nó vốn thuộc về các Quỷ Vương, cho đến khi cha Naegrriel tặng nó cho mẹ cô làm nhẫn cầu hôn. Naegrriel thừa kế nó và giữ như một di vật. Đáng ra cô ấy sẽ phải đưa nó lại cho Connor, nhưng vì anh đã không muốn lấy đi một kỷ vật như thế nên nó vẫn thuộc về Naegrriel.

- Oiri Arak là người đã hướng dẫn và mở cánh cổng cho Naegrriel đến gặp Connor, nhưng vị thần đã thay đổi trí nhớ của cô, khiến cô tưởng rằng mình tìm ra nó qua một quyển sách cũ.

- Jane, succubus, bạn thuở nhỏ của Naegrriel là con quỷ đã chơi thân cùng Naegrriel từ khi cô bốn tuổi. Hai người chỉ chênh nhau vài tháng tuổi.

- Đúng như Naegrriel nói, cả nụ hôn lẫn chuyện ấy với Connor đều là lần đầu.

- Naegrriel khó kiềm chế được dục vọng (vì là quỷ) nhưng Jane có cách giúp cô giữ được mình suốt hơn trăm năm trời.

- Trớ trêu thay, những tác nhân bên ngoài như thuốc kích dục lại không có tác dụng với Naegrriel. Đã có một lần một nhóm du hành giả định đánh thuốc để làm chuyện đồi bại (khi cô ở làng Nguyệt Quang) nhưng vô dụng. Sau đó, số phận của đám du hành này là không rõ.

- Mọi cảm giác, sự nhạy cảm của loài quỷ khi chăn gối đều mạnh hơn người thường. Tuy nhiên, không bao giờ một con quỷ đánh mất lý trí, sự minh mẫn của mình khi quan hệ, dù tự nguyện hay bị cưỡng bức. Naegrriel không phải ngoại lệ.

- Nói cách khác: Naegrriel anti-mindbreak, anti-NTR.

- Naegrriel có gần như đầy đủ cá tính của quỷ, chỉ trừ máu S.

- Nếu so sánh thì sừng của Naegrriel không cầu kỳ và đáng sợ như các Quỷ Vương trước, hay thậm chí các con gái của họ. Nhiều con quỷ đồn thổi nó có liên quan đến sức mạnh của cô.

- Và quả thật Naegrriel yếu hơn các Quỷ Vương đời trước.

- Đôi mắt tím của Naegrriel là một đôi [Mắt Quỷ] và cô có thể dùng nó để mê hoặc ai đó, hoặc thôi miên, hoặc gieo vào tâm trí đối phương một cơn ác mộng đáng sợ. Vấn đề là cô rất ít khi dùng nó. Tác dụng hiện tại của nó là vô cùng đẹp và quyến rũ.

- Khi mặc áo giáp Quỷ Vương, Naegrriel sẽ chuyển nó về một phiên bản nữ tính hơn, với những đường cong của vòng eo và ngực.

- Vì lẽ đó, mà ai cũng biết Quỷ Vương lúc đó là nữ. Đến khi Connor xuất hiện thì chả có ai quay về nói rằng "Quỷ Giới đã có Quỷ Vương mới" được. Thành ra bây giờ đa số mọi người vẫn nghĩ Quỷ Vương hiện tại là nữ.

III. IZMARA

Là bạn thân, đồng nghiệp sát thủ, đồng chí otaku của Connor. Sau cái chết vì bị phản bội đã được hồi sinh (chuyển sinh) thành một dullahan có khả năng hấp thụ sức mạnh của bất kỳ sinh vật nào giết được. Là một sát thủ được huấn luyện từ rất nhỏ, cô không nhớ tên thật của mình, và chỉ được giới giang hồ gọi bằng mật danh Black Knife. Cái tên Izmara là tên được Tharys, Chiêu hồn sư đã thực hiện phép chiêu hồn và tạo ra cô (với sự can thiệp của thần Oiri Arak) đặt cho.

Tuổi: khi chết, cô 24 tuổi. Vì bây giờ đã là một dullahan bất tử nên cô luôn chọn số 24 để trả lời khi ai đó hỏi.

Quốc tịch: không rõ. Nhưng Izmara có một gương mặt hội tụ nét đẹp của cả phương Đông lẫn phương Tây, nên có thể cho rằng cô là con lai. Nhiều người nói nét phương Đông của cô giống người Nhật, nên cô đã lấy Nhật làm quốc tịch khi cần thiết (vả lại cô cũng thích Nhật).

Sở thích: game các loại. Izmara là một otaku game, ở mọi thể loại. PC hay console hay cả máy game cầm tay cô cũng đều có đủ cả.

Sở trường: Không kể đến những kỹ năng mà cô hấp thụ, Izmara là một bậc thầy cận chiến, thành thạo hầu hết mọi loại vũ khí cận chiến và một số loại võ hiện đại. Khả năng đóng kịch, mỹ nhân kế, giả nai, diễn sâu,... ở mức thượng thừa. Cô có tài chiến lược khá tốt, học từ các game mô phỏng chiến thuật.

Cá tính: Tự tin. Bề ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng với người lạ, và đáng sợ, nhưng nếu cô nàng không ghét đối tượng giao tiếp thì sẽ sẵn sàng thể hiện sự thân thiện của mình. Cực kỳ máu lạnh khi ra tay, tra tấn đối tượng. Vì bị phản bội nên Izmara thường không ưa loài người, và đã tự công nhận bản thân là một con quỷ thật sự. Tuy nhiên, nếu nhận thấy sự chân thành ở đối tượng thì cô cũng sẽ mềm lòng.

Điều làm Izmara vui nhất: ở kiếp trước thì là chơi game, nhưng bây gìơ lại là được tàn sát kẻ thù một cách tự do. Chỉ cần kẻ thù là kẻ mà cô cho là đáng chết thì cô sẽ tận hưởng niềm vui giết chúng bằng hàng trăm cách cô có thể nghĩ ra. (note: Đó là lý do bạn không nên tách một gamer khỏi game của hắn)

Tiêu chuẩn để bị Izmara coi là đáng chết (chỉ cần phạm một trong những điều sau):

- Ra vẻ, khoe khoang khi cưa cẩm cô ấy

- Hám gái (với Connor là một ngoại lệ)

- Là một mối nguy với cô ấy hoặc ai đó mà cô ấy quan tâm

- Coi cô ấy như loại phụ nữ rẻ tiền

- Xúc phạm cô ấy hoặc người mà cô ấy quan tâm

- Làm cho cô ấy ngứa mắt, khó chịu

- Làm cô ấy không vui

- Chọc tức cô ấy

- Ăn nói không hợp lỗ tai cô ấy

- Cản trở cô ấy làm gì đó

Note:

- Izmara luôn mang theo một cây quạt sắt như một thói quen không thể bỏ. Hoặc là cầm trên tay hoặc giắt ở nơi có thể với tới ngay tức khắc. Cây quạt hiện tại của cô làm từ mithril, là một món quà từ Naegrriel khi Connor còn chưa trở thành Quỷ Vương.

- Kiểu tóc của Izmara thường là kiểu cột đuôi ngựa, với sự ngoại lệ khi đóng vai dullahan hoặc dự tiệc sang trọng.

- Vũ khí của Izmara khi làm dullahan là một cây lưỡi hái vô cùng nặng. Lưỡi hái là thứ vũ khí mà Izmara chưa từng được huấn luyện sử dụng, nhưng cô đã học cách thành thạo nó rất nhanh.

- Ngoài ra thì cô còn mang theo một cây cane-sword, hai cây kiếm ngắn và vài con dao phi.

- Khi đóng vai Pháp sư, Izmara chỉ mang theo mỗi cây quạt sắt và sử dụng nó như một vũ khí niệm phép. Cây cane-sword được giấu kín bên dưới tấm áo choàng pháp sư.

- Áo giáp khi làm dullahan của cô là loại hai mảnh, tức là chỉ che ngực và hông và để lộ eo, bụng. Cô thích thế vì trông nó rất là gợi cảm.

- Ngoài cây quạt, tấm khăn choàng làm từ tơ nhện cũng là vật bất ly thân của cô. Nó giúp giữ đầu cô ở yên vị trên cổ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN