오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 164: 제국의 역습 (3) - Đế Quốc Phản Công (3).

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Crockta cưỡi ngựa. Những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" đang theo sau anh.

Họ thấy một một đám lửa chói sáng đang cháy nơi phương xa. Quân đội hoàng gia đã thảo phạt cả một thành phố. Cuộc chiến bấy giờ đã kết thúc. Thứ duy nhất bị để lại đằng sau chính là những dấu vết của chúng. Đồng bằng Espada là một nơi rộng lớn với một cụm những thành phố, nơi mọi người thường tụ tập. Nơi này đã sụp đổ. Đã có vô số nhóm quân bao vây thành phố.

“…”.

“Crockta!”.

Crockta nhanh chóng nhận ra nên anh thúc ngựa chạy càng dữ hơn. Tên trinh thám huýt gió trước. Những hiệp sĩ đang chờ đợi điều này nhanh chóng di chuyển trờ về đội hình của chúng. Bọn chúng phản ứng với tiếng huýt gió gần như lập tức. Tin tức về sự xuất hiện của Crockta đã nhanh chóng được chuyển tới hậu quân.

Cả một đại đoàn di chuyển tựa như chúng chỉ là một sinh vật đơn nhất. Và lõi tim của chúng chính là Rommel. Crockta có thể thấy được bóng hình gã Rommel phía sau hàng tuyến hiệp sĩ. Hắn là một gã thuộc tộc Tiên điển trai, nhưng lại vận giáp trụ hạng nặng, thứ chẳng hề tương xứng với các Tiên.

Hắn vẫy tay và lũ hiệp sĩ bắt đầu tấn công. Thanh Long Kỵ Binh Đoàn đang đứng gần hắn. Bạch Sư Kỵ Sĩ Đoàn và Thanh Long Kỵ Binh Đoàn chính là những trụ cột của Đế Quốc.

Lũ hiệp sĩ giương trường thương, bắt đầu thúc ngựa xông về phía Crockta và những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" . Crockta rút lấy đại đao.

“Yare yarreee. Thế thứ này được gọi là “nhất thương phá” đó sao?

Gilgamesh vẫn theo thói quen mà thì thầm. Giọng của cậu nghe như cũ nhưng bấy giờ đã có chút run.

Crockta thét lớn. “MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ”

Thanh Long Kỵ Binh đang xông tới họ tựa như đầu máy xe lửa. Crockta phóng thích khí tức quanh thân anh. Những thanh trường thương lao tới như sóng vỗ bờ. Thậm chí dù anh có chặn được lũ hiệp sĩ, vẫn còn có cả một đoàn quân sau lưng chúng.

Điều này quá phi lý dù cho anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa. Năm con người. Năm con người đơn độc đang đương đầu với một đoàn quân.

“Hãy còn sống”. Crockta thì thầm.

Anh không hề quan tâm đến những thứ như thế. Crockta chỉ duy nhất nghĩ về việc đánh bại những kẻ thù đang lao tới trước mắt mình. Đối diện với một kẻ địch, nghiền nát chúng và liên tục lặp lại những điều ấy. Nó sẽ là cách để anh có thể chạm được tới gã Rommel kia.

“BUL’TARRRRRRRRRR-----!!!”

Tiếng rống xung trận của Crockta vang vọng. khoảnh khắc ấy, toàn bộ quân đoàn cảm thấy lạnh gáy bởi sự hiện diện của Crockta. Hắn đã thực sự đến.

“ĐẾN ĐÂY!!”.

Những đòn tấn công từ Thanh Long Kỵ Binh sắp đến. Chỉ ngay giây phút đụng độ, Crockta từ ngựa phi thân lên cao. Con ngựa mất chủ bị một cây thương đâm phải và ngã xuống. Crockta hạ cánh, đứng trên mặt đất và cầm chắc thanh đại đao. Anh đương đầu với vô số những hiệp sĩ cùng một lúc.

Crockta tiến đến một khoảng trống, vung mạnh cự đao vào những cây thương cùng lũ ngựa. Anh nhắm vào bọn chiến mã. Khi ngựa ngã gục, tên hiệp sĩ cưỡi nó cũng bị ngã xuống đất, giáp trụ thép nặng trĩu đâm sầm với thân người của gã. Tựa như khi nước đánh vào một phiến đá, lũ hiệp sĩ ngã nhào xung quanh anh. Máu từ lũ ngựa, vì Crockta mà văng lên tung tóe.

“Đến đây nào, hãy khiêu vũ cùng ta! Hỡi những thanh kiếm của ta, hãy mở ra bữa tiệc của máu. Kukukuk!”

Giọng của Gilgamesh vang lên. Góc độ chiến đấu của Crockta khiến anh không thể nhìn thấy được những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" . Lũ hiệp sĩ đang tập trung lên Crockta. Ngoài trừ một nhóm được cử ra để đối kháng với những thành viên của hội, phần còn lại của quân đoàn đều quay sang, dồn tất cả công kích vào Crockta.

Lại một màn cận chiến. Bọn hiệp sĩ giương thương lên và thét.

“VÌ ĐẾ HOÀNG”

“VÌ ĐẾ HOÀNG…”.

Crockta giương cự đao. Kẻ địch đang cận kề. Những mũi thương được lũ ngựa gia tốc hóa, lao vút đến với sức mạnh khủng khiếp. Nó sẽ xuyên thủng cả thân xác chỉ với một đòn.

“HAAAAA”

Những mũi thương lao về phía anh. Crockta kịp thời đáp trả và vẫn còn sống. Trên chiến trường, nếu anh không giết được kẻ thù, anh sẽ chết. Crockta tránh đòn tấn công, chặt đứt chân lũ ngựa. Bọn chiến mã mất chân, ngã xuống mặt đất rồi đè lên người bọn hiệp sĩ

“NGƯƠI!!”. Một hiệp sĩ vận trang phục khác lạ xuất hiện. “ORC! HÃY ĐỂ TA CHIẾN ĐẤU VỚI NGƯƠI”.

Một người đàn ông trung niên. Ông ta chính là chỉ huy của Thanh Long Kỵ Binh. Bọn hiệp sĩ mở thành đường khi gã xuất hiện. Ngựa của hắn bắt đầu chạy. Chiến mã cũng khác hẳn so với những con thông thường. Nó to hơn, bộ da dưới chiến giáp ánh màu đỏ thẫm. Mặt đất run lên mỗi khi nó di chuyển.

QUÁ NHANH! QUÁ NGUY HIỂM.

Tên chỉ huy dường như hòa làm một cùng chiến mã khi hắn lao về Crockta.

“CHẾT ĐI! KẺ THÙ CỦA ĐẾ QUỐC”.

Crockta có thể cảm thấy hắn đang du nhập vào thế giới Thượng Đỉnh khi thúc ngựa chạy tới. Cú phóng ngựa lao tới và lãnh vực Thượng Đỉnh, đây chính là cấp độ của viên chỉ huy của một nhóm quân hiệp sĩ. Người trung niên phá không, lao vút đến Crockta.

Crockta cũng tiến thân vào thế giới Thượng Đỉnh. Tuy nhiên, nén lực hàm tích trong mũi thương đang phóng về phía Crockta mạnh đến nỗi dường như anh không tài nào chịu đựng nổi. Crockta nuốt nước bọt. Anh cố tránh đi nhưng tốc độ ngựa phóng vượt ngoài dự định của mình.

Qủa thực, như thế mới là Đế Quốc. Adandator không phải là tượng đài sức mạnh duy nhất. Crockta phá vỡ cảnh giới Thượng Đỉnh. Thế giới lại một lần nữa thay đổi

Chân cảnh Anh Hùng. Thứ sức mạnh trác tuyệt bẻ cong phạm trù Nhân và Qủa bấy giờ được hiển lộ. Đại đao của Crockta và trường thương của gã hiệp sĩ giao nhau. Cả hai cùng té ngã.

“Ugh”.

“Khụ khụ”.

Gã hiệp sĩ ngã ngựa trong khi Crockta bị đánh bay về sau. Crockta vội vã đứng dậy. Anh đã không chiếm thế thượng phong nhưng rõ ràng, mũi thương đã đâm trúng vào anh.

“Tên khốn Adandator, còn có một kẻ khác đạt trình độ vượt ngoài lãnh vực Thượng Đỉnh”.

Trái với lời hắn nói. Gã hiệp sĩ này đã chạm đến tầng da lông của Chân Cảnh Anh Hùng, mặc dầu gã vẫn chưa nhận ra.

“Khụ khụ”.

Sườn của gã hiệp sĩ bị đại đao nghiến nát. Hắn phun từng ngụm máu vào mặt đất. Đằng sau Crockta, con ngựa mất chủ đang chạy loạn. Lũ hiệp sĩ quần tụ xung quanh chỉ huy của chúng. Gã đàn ông trung niên nhìn chằm vào Crockta khi hắn được mang đi.

Crockta cười khằn.

“Hoo, hoo”. Anh hồi lại hơi. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Ngay lúc này, nó chỉ mới thực sự bắt đầu. Bộ binh đang dần tiến đến Crockta. Số lượng lũ hiệp sĩ ngày càng tăng trong đội hình của chúng.

“Những kẻ nhàm chán”. Bọn hiệp sĩ thiết lập đội hình của chúng một lần nữa rồi bắt đầu lao tới Crockta. Cự đao đặt lên vai, Crockta ngạo nghễ đạo. “Tất nhiên, ta còn trông đợi thứ gì hơn được ngoài cái tên Thanh Long Kỵ Binh?”

Sức mạnh nhường ấy vẫn chưa đủ. Khoảnh khắc chúng định lao về phía trước.

Lũ kỵ binh rẽ qua hai bên sườn, thúc ngựa chạy vượt qua Crockta.

“…..!”.

Crockta vội vã quay lại. Ở đó vẫn còn những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" đang theo anh. Họ đang chiến đấu với lũ hiệp sĩ, không có thời gian để bận tâm đến nơi này.

“TẢN RA!!!!!”.

Crockta thét lớn. Họ cuối cùng cũng nhận ra lũ hiệp sĩ đang tới. Tuy nhiên, đòn tấn công của bọn chúng quá dữ dội. Những thành viên buộc phải tách ra làm hai nhóm. Họ tránh những đòn tấn công, nhưng một thành viên sau cùng đã bị mũi thương đâm thủng.

“AAAAA”.

Trường thương xuyên thủng dạ dày của người chơi, nhấc bỗng thân người cậu lên không trung. Tựa như gã hiệp sĩ vừa giết chàng thành viên kia đang tự khoe chiến tích. Thân của cậu phất phơ treo cao trên trời. Máu đỏ từ cây thương chảy xuống. Thanh âm hung hãn từ tiếng vó ngựa bị giảm đi.

“Kh…ụ”. Cậu phun ra máu rồi chẳng mấy chốc hóa thành những hạt sáng trắng.

“Hmm?”. Gã hiệp sĩ lẩm bẩm khi hắn nhìn vào tấm thân từ chiến lợi phẩm của mình. “Cái gì? Một kẻ bị các vì sao nguyền rủa?”

Khoảnh khắc đó, một thanh kiếm lao đến, đâm thủng trái tim của gã hiệp sĩ.

“….”.

Một thanh gươm không biết đến từ đâu, đã phá xuyên giáp trụ của gã. Tên hiệp sĩ ôm ngực rồi ngoáy đầu lại. Gilgamesh đang nhìn chằm vào hắn, không gian xung quanh có rất nhiều ma kiếm đang lượn lờ.

“Đây là cái giá phải trả vì đã động tới đồng đội của tao…Bây giờ mi chết rồi. Độ hạ đẳng”.

“Kuk”.

Tên hiệp sĩ và cây thương ngã xuống mặt đất. Thế rồi một lũ khác đổ nhào tới Gilgamesh. Một số tên hiệp sĩ bị té ngựa rồi cũng vực dậy cầm kiếm tấn công. Vũ khí của chúng đan sát nhau, trùng trùng điệp điệp. Khi bọn hiệp sĩ phô diễn sức mạnh, những thành viên ai nấy đều trong cảnh thập tử nhất sinh.

Crockta cố gắng cứu họ, nhưng lại một lũ hiệp sĩ khác lại chắn đường anh. Đó chính là lợi thế của số lượng.

“ĐẾN ĐÂY MÀ KHÔNG SỢ. MÀY SẼ HỐI TIẾC. ĐỒ CON ORC!!!”

Lũ hiệp sĩ cười phá lên. Crockta vung cự đao thay cho câu trả lời. Tấm thân của gã hiệp sĩ vừa mới cất lời xàm ngôn, bay lên trời cao.

“BUL’TARRRR-----!!!”

Crockta điên cuồng, tấn công lũ hiệp sĩ dữ dội. Bọn chúng phát hoảng, liên tục tụ lại. Mỗi lần Crockta vung cự đao, hàng tá tá lũ hiệp sĩ chết tức tưởi. Máu đỏ và thịt tươi vươn vãi khắp mọi nơi.

“Chết tiệt”.

Tuy nhiên, kẻ thù cứ tiếp tục đến. Thật ngu ngốc khi phải đương đầu với ngần này quân thù trong không gian mở như thế này đây.

“KUWAHHH”.

“KUWAHHHH!!!”

Crockta lao đến một tên hiệp sĩ. Anh phá vỡ vòng vây rồi chạy vội tới chỗ của những thành viên hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" . Ba người còn sót lại đã hội nhập với nhau và đang tuyệt vọng chống đỡ.

“MI CHẠY ĐI ĐÂU..KEOKK!!!”

Gã hiệp sĩ bị cự đao đánh nát. Crockta chiếm lấy chiến mã. Con ngựa chống cự do kẻ lạ mặt đang tọa yên, nhưng Crockta làm bình tâm nó bằng cách vuốt ve vùng cổ. Crockta thúc ngựa. Anh rống lên một lần nữa khi tiến về phía những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" .

“BUL’TARRRR!!!”

Tiếng gầm của anh làm màng nhĩ lũ hiệp sĩ bị quặng đau. Khi chúng che tai, Crockta chạy đến và thét với một thành viên.

“Tiếp tục di chuyển. Vùng đất phẳng là một bất lợi”.

Gilgamesh gật đầu. Cậu cũng đánh cắp được một con ngựa cùng với Alex. Họ bắt đầu chạy ra khỏi vòng vây của lũ hiệp sĩ. Bọn chúng nhận thức được và truy đuổi gắt gao.

“KẺ ĐỊCH QUÁ NHANH!”. Alex thét lớn.

Lũ hiệp sĩ đang sử dụng thương. Khả năng thích ứng khi kết hợp với ngựa sẽ khác. Lũ hiệp sĩ đuổi sát họ. Thế rồi, những ma kiếm đang lượn lừ xung quanh Gilgamesh xoay đầu và bắn tới lũ hiệp sĩ. Bọn chúng ngớ người, chết lặng với sự gián đoạn bất chợt.

Crockta giơ ngón cái. Gilgamesh mỉm cười. Tuy nhiên, họ hiện thời đang ở trong tâm vùng nguy khốn. Crockta đổi hướng thúc ngựa. Anh tránh đụng phải lực lượng hoàng gia và tiến vào một lối trống.

Nơi ấy dẫn đến bên trong thành phố, nơi những tiếng thét và tiếng người chiến đấu có thể được nghe thấy rõ.

***

Crockta bước vào một cảnh tượng đẫm máu. Những người đang chiếm đóng bên trong chủ yếu là những người chơi, thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" cùng một số hiệp sĩ khác. Chúng không muốn hợp nhất cư dân vào đế quốc như trước kia.

Những người dân bị giết ngay lập tức.

“Thật khủng khiếp”.

Những thanh âm từ lũ hiệp sĩ đang ở trên lưng ngựa vang lên. Crockta hướng ngựa trực tiếp vào thành phố.

“Crockta”.

“Crockta đã xuất hiện”.

Những thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa" nhanh chóng phản ứng, tựa như thông tin về sự xuất hiện của anh đã được truyền đến đây. Họ không vội vã lao đến Crockta nhưng lại giữ khoảng cách của mình trên các con phố. Các thành viên hội lần lượt tập hợp. Bọn chúng có rất nhiều người.

Đôi mắt của Crockta nhanh chóng liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Hầu hết những binh lính hay cư dân đều đã bị giết, chỉ còn mỗi người già.Họ (những người lính và dân) là những người bị giết đầu tiên. Thanh âm của tiếng đánh nhau từ phía trung tâm vang lên, tựa như vẫn có người đang chống cự. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng kéo dài được lâu.

“Liệu rút lui sẽ tốt hơn chứ?”. Alex hỏi.

“….”.

“….”

Crockta lắc đầu.

Khoảnh khắc ấy, một cỗ động lực quanh thân anh bắt đầu thay đổi. Một lần nữ, anh tiến vào Chân Cảnh Anh Hùng. Những giác quan của anh hóa chuyển vào phối cảnh hoàn toàn khác.

Khoảnh khắc Crockta xác nhận sự hiện diện của các toán quân xung quanh mình, các lính bộ được Rommel chỉ huy, lấp đầy lối rút lui. Cùng lúc đó, anh cũng nhận ra những thành viên đã đi cùng anh đang run lên.

“Các cậu có thể rời đi. Việc này quá nguy hiểm”. Crockta nói. Song, họ chỉ lắc đầu.

“Không nguy hiểm chút nào. Chúng tôi nhận được lời nguyền của các vì sao. Chúng tôi sẽ không chết. Nhưng Crockta..”.

“Các cậu có thể ép trải nghiệm phương thức cưỡng giam.

“…”.

Hầu hết người ở đây đều là thành viên của hội "Thiên Đàng và Đại Địa". Bọn chúng đã nhận thức được rằng kẻ thù của mình chính là những người chơi.

“Không…điều đó..không..nó không..”.

Giọng của Alex như nhỏ đi. Crockta đã chiến đấu với hội Thawing Balhae. Anh đã biết về cách làm việc của những người chơi.

Và đúng như anh nói. Cuộc chiến này có dính líu tới hội Thiên Đàng và Đại Địa. Nếu như có người chơi nào chống đối họ, cái hội này sẽ đàn áp bọn họ bằng phương thức cưỡng giam để phòng ngừa một đòn cuộc tấn công khác.

Đôi mắt của lũ "Thiên Đàng và Đại Địa" dường như cũng đang dò xét thân thể của những thành viên.

“Thế thì cư vậy đi”. Alex thì thẩm, miệng nở nụ cười.

Crockta đáp lời bằng một giọng rất nghiêm. “Ta không thể bảo vệ các cậu được nữa”.

“Không sao hết. Tôi đã quyết định rồi”.

Tình đồng chí của họ có lẽ hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Bất kể cuộc chiến này có diễn ra như thế nào, họ chắc chắn sẽ bị chết hoặc trải nghiệm phương thức cưỡng giam tại đây. Cuộc chiến này vô cùng bất lợi. Sẽ thật may mắn, nếu như họ có thể chết.

“CHIẾN ĐẤU CHO LÒNG DANH DỰ”.

Những thành viên của hội "Anh ấy là Orc, nhưng vẫn thật đáng để ngợi ca" cười lớn. Họ đến đây bởi vì họ ngưỡng mộ Crockta. Lựa chọn ấy đến bây giờ vẫn không hề sai. Crockta quả như những gì họ thấy trong các video. Không, thậm chí anh còn vĩ đại hơn cả thế. Anh không phải là một anh hùng, mà chỉ là một con người thấm nhuần chất “Nhân”. Thế nên, những hành động từ đó đến bây giờ của anh, thậm chí càng lớn lao, càng vĩ đại.

Sự hiện diện của anh, không thể không làm cho họ cười nhưng khóc.

“ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT”.

Người chơi có chết thì cũng không sao. Thậm chí nếu họ có bị cưỡng giam đi chăng nữa. Họ vẫn có thể tiếp tục cuộc đời mình trong thực tại. Nhưng Crockta, người chiến binh vĩ đại này sẽ không thể nào tái sinh nếu anh chết.

Anh là một Npc. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu anh chết đi. Ấy vậy mà, đôi mắt Crockta vẫn không một chút rung động. Đây là lí do mà họ tôn sùng và ngưỡng mộ Crockta. Thời đại của những anh hùng trong thế giới của họ đã đi vào dĩ vãng. Nhưng tại Elder Lord này, họ đã gặp được một vị anh hùng đích thực.

Crockta cất tiếng. “Đừng hối tiếc!”

Những người chơi cười phá lên.

***

P/S: cum mờn cum mờn cum mờn cum mờn. 50 cum mờn a :))

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN