Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

1. Gái build full thủ và lần đầu đăng nhập

Vol 1

Nhờ vào tờ ghi chú trên tay, Kaede đã hoàn tất phần thiết lập cơ bản game NewWorld Online mà không gặp chút trở ngại nào.

“Phù… Thế này chắc được rồi ha…”

Thế là cuối cùng cũng đến lúc cô nàng thực hiện việc DIVE vào trong vùng không gian máy tính. Có cảm giác như đã lâu ngày rồi vậy. Nhắm mắt lại, rồi vào khoảng khắc tiếp theo khi mở mắt ra, thế giới game đã ngay ở đó. Tuy nhiên, do vẫn còn đang sót lại một số chỗ cần thiết lập nữa nên hiện tại cô không thể một lúc đến ngay được khu thị trấn.

“Đầu tiên là… tên hử? Ưmm, cứ để nguyên KAEDE tên thật thì thường quá… Sao giờ ta…”

Kaede sau một hồi đắn đo đã nhập vào tên Maple và rồi ấn chọn OK. Chiếc bảng hiện nổi giữa không trung sau đó liền thay đổi nội dung hiển thị. Tiếp theo dường như là cần quyết định lấy dòng trang bị khởi đầu.

“Đại kiếm… Trường kiếm … Chùy … Trượng … Ưmm… Mình thì chả giỏi khoản động tay động chân cho lắm… Hơn nữa lại không muốn nhận sát thương… Quả nhiên nên chọn pháp sư dùng trượng nhỉ.”

Thế là Kaede xem qua coi có bao nhiêu trang bị, nhưng rồi lại để ý đến món cuối cùng.

“Khiên lớn và đoản kiếm*, tuy có sức tấn công thấp… Nhưng lực phòng ngự lại dẫn đầu… Ơ! Nếu gia tăng khả năng phòng thủ lên thì còn có thể vô hiệu được đòn tấn công luôn ư!?”

Sau khi đọc xong phần giải thích, Kaede quyết định chọn set khiên lớn và đoản kiếm này làm trang bị khởi đầu.

Nhân tiện thì, việc nâng cao phòng thủ để vô hiệu hóa sát thương hầu như chỉ khả dĩ ở giai đoạn đầu, và bị game thủ trong game chê lên chê xuống, bởi nếu thay vì làm vậy thì thà nâng cao hỏa lực tấn công tầm xa thấy còn ngon hơn. Chưa kể đoản kiếm cũng là một loại vũ khí bị đánh giá thấp do không tiện dụng bao nhiêu.

Nói tóm lại đây là dòng trang bị không được ưa chuộng.

Cơ bản là xưa giờ, đã mang tiếng là vào game rồi thì những người chơi thích dùng trang bị dựa trên tiền đề là sẽ nhận damage vốn dĩ không nhiều. Hơn nữa, so với khiên lớn có khá nhiều yêu cầu hạn chế thì nếu thay bằng khiên thường thì những người chơi mang chùy hoặc kiếm cũng vẫn có thể mang thêm theo được.

Chính vì ưu điểm linh hoạt hơn mà nhóm người chơi chọn hướng tránh dùng khiên lớn chiếm phần đông đa số.

“Tiếp theo là điểm chỉ số à… Đống này dồn hết vô phòng thủ luôn.”

Hiểu nôm na thì tức là build full thủ. Bình thường nội chỉ dùng khiên lớn không thôi là đã khóc lên khóc xuống vì damage thấp rồi, nay còn chơi nâng điểm kiểu này, thành ra khổ càng thêm khổ vì tốc độ thực của nhân vật vốn bị ảnh hưởng bởi chỉ số nhanh nhẹn thì lại không được cộng vào điểm nào.

Mà liệu ngoài đời có được bao nhiêu cô nàng nữ sinh cao trung thắng được đối thủ là một con vật đang xồ đến mình cơ chứ.

Nhiều khi bản thân mấy nàng còn chẳng nghĩ đến việc đó nữa là .


“Aaa... Không vọc được chiều cao ư… Mình thì lại muốn cho cao thêm tí nữa cơ…” 

Chiều cao của Kaede xấp xỉ khoảng 1 mét 45.

Cũng từ vóc người mảnh mai, ngoại hình cùng gương mặt đáng yêu ấy mà đã có người ở trường thầm thương trộm nhớ Kaede, thế nhưng những chuyện như vầy cô nàng lại chẳng hề hay biết gì. Nói gì thì nói, tuy là mặc cảm về chiều cao nhưng nếu đột nhiên thay đổi hình thể lẫn cả chiều cao, cân nặng so với đời thực thì việc thao tác trong game sẽ khó có thể thuần thục tự nhiên được, cho nên đành chịu chứ biết làm sao.

“Rồi, vầy là ô kê ha. Yoshh!”

Quanh người Kaede được bao phủ lấy bởi một luồng sáng.

Và rồi khi mở mắt,

Khung cảnh quanh cô giờ đã là nơi quảng trường tràn ngập tiếng người, thuộc một thị trấn ven thành.




*đoản kiếm: một dạng katana ngắn thường được samurai dùng để thọt đối thủ, hoặc thực hiện seppuku

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN