Táy máy lại một chút ở chỗ bảng chỉ số nhân vật
~~~
“Chỗ này là… Etou. Cho hiện bảng chỉ số!”
Cùng lúc với tiếng *wonn* phát ra, một chiếc bảng có màu xanh dương và hơi trong suốt hiện lên trước mặt Kaede
Maple
Lv1
HP 40/40
MP 12/12
【STR 0〈+9〉】
【VIT 100〈+28〉】
【AGI 0】
【DEX 0】
【INT 0】
Trang bị
Đầu [trống]
Thân [trống]
Tay phải [Đoản kiếm tân thủ]
Tay trái [Khiên lớn tân thủ]
Chân [trống]
Giày [trống]
Trang sức [trống] [trống] [trống]
Kĩ năng : Không
“Ưmmm…? VIT là chỉ số phòng thủ mà nhỉ? Chắc thế rồi. Mà ủa… Hình như là không ổn rồi.”
Ngay cả là Kaede đây cho dù có ít khi đụng đến game thì chỉ cần nhìn vào những con số 0 xếp dài trên bảng chỉ số là đã có thể đoán ra rằng đó là việc chẳng lành.
Nhìn lại mọi việc từ trước đến nay, cứ hễ số 0 mà đi kèm cùng chuyện tốt thì ôi thôi ít khỏi nói.
Kaede kiểm tra từng chỉ số một rồi nhận ra may mà nhờ có món vũ khí bù vớt cho khoản sát thương, nên dù ít nhưng cô vẫn gây ra damage được. Tuy nhiên, chỗ chỉ số thông minh thì lại zero, nhanh nhẹn không có điểm nào và cả khéo léo cũng chung cảnh ngộ.
“Ahaha… Thôi xong rồi… Làm sao bây giờ… Risa đâu có ở đây đâu.”
Rên rỉ một hồi, Kaede bèn ngồi suy tính mất một vài phút rồi đưa ra một giải pháp, là trước mắt cứ đi kiếm quái chiến thử một phen xem như thế nào. Cô nàng xác định là bằng cách này nếu mà có cảm thấy không còn cứu vãn được nữa thì đành bó tay thiệt luôn, lúc đó chỉ còn nước tạo lại nhân vật mới.
“Yoshh, thử rời thị trấn cái đã…!”
Trong lúc đang trên đường hướng ra ngoài thị trấn, có một việc khiến cho Kaede phải nghĩ ngợi.
“Xung quanh mọi người đi lại nhanh thật…!”
Đứng lại quan sát, cô thấy được tác động của thứ [AGI 0] mà mình đã không hay biết đến hiện ra rõ ràng thế nào lên mọi thứ gần đó.
Nhưng dù vậy cô nàng vẫn không hề nản chí, cô tiếp tục bước từng bước đều đặn tiến ra ngoài thị trấn.
Mục tiêu hướng đến là hạ được con quái đầu tiên.
Ngay cả đã là vùng ngoại trấn, dù ít nhưng đây đó vẫn có người. Giả sử đánh quái tại đây ắt hẳn sẽ bị ai đó bắt gặp.
“Không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng khó coi này đâu… Phải đi xa hơn chút nữa thôi”
Kaede cứ vậy mà chăm chăm đi tiếp đến một cánh rừng có vẻ không người lui tới.
“Yoshh, chỗ này chắc ổn rồi ha… Quái-san, bơi từ đâu ra cũng được, tớ chấp hết đó!”
Chả biết có phải để đáp lại lời Kaede không mà một con thỏ với chiếc sừng nhọn đã từ trong một bụi rậm phóng ra. Thỏ trắng lao đến cô nàng bằng thứ tốc độ khá là đáng gờm. Đến đây thì phải đặt ra câu hỏi, là liệu ngay cả với tốc độ tương đương bên ngoài đời thật thì Kaede có thể kịp tránh được cú phi thân của một con thỏ hay không. Câu trả lời là không.
“Từ từ! Woaa, tớ xin lỗi!”
Dù chẳng biết là định xin lỗi chuyện gì, nhưng đột nhiên Kaede đã thốt lên như vậy rồi lại đi dịch chiếc khiên đang cầm sang một bên một cách khó hiểu, để rồi lãnh lấy đòn tấn công bằng chiếc sừng nhọn kia vào bụng mình.
“Đa… đâu có đau?”
Thỏ trắng ngơ ngác nhìn đòn tấn công chắc mẩm chí mạng của nó không gây ra được tí damage nào.
“Ôôhhh! Quá dữ! không đau luôn! Đúng là [VIT 128] có khác! Fufufu… Sao hả, Thỏ-san. Cơ bụng của tớ lợi hại chứ?”
Kaede tập trung dồn lực xuống bụng. Không những bụng cô chẳng chịu chút xây xát gì mà còn như đàn hồi được luôn cơ.
Thỏ trắng lại một lần nữa xông thẳng vào bộ dạng không tí phòng cụ gì mà cứ giơ bụng như đang chọc điên nó ấy.
Kaede thì lại chẳng buồn động khiên, chỉ việc đưa bụng chặn đỡ.
Hết lần này đến lần khác, thỏ trắng cứ liên tục hết tông rồi húc, còn Kaede cứ vừa đứng chặn vừa cười phư phư.
Tình huống rất chi là lạ đời này nếu để cho ai mù mờ sự tình mà bắt gặp được thì bảo đảm sẽ lập tức “lên báo” xiền luôn.
Và thế là trận solo vốn chẳng biết có nên gọi là choảng nhau hay không ấy đã kéo dài được một tiếng.
“Coi nào coi nào ~ Đánh đấm có tâm tí nữa cậu ơi~”
Sau khi đã khiến thỏ trắng tối tăm mặt mũi, trong đầu Kaede liền vang vọng một giọng nói.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI] 』
“Hm? Gì thế nhỉ? Chờ tớ chút nhé Thỏ-san.”
Mặc cho thỏ trắng lủi tới cũng thây kệ, Kaede cứ việc đứng đó xác nhận kĩ năng.
Kĩ năng : [PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI]
Chỉ số VIT của nhân vật sở hữu kĩ năng này sẽ được nhân đôi.
Để tăng vào các chỉ số [STR] [AGI] [INT] thì cần gấp 3 lần lượng điểm cần cộng so với thông thường.
Điều kiện lĩnh hội : Liên tục nhận lấy đòn tấn công từ địch trong vòng một tiếng mà không dính phải sát thương nào, và không được gây sát thương bằng phép hay bằng vũ khí.
”Hmm? Vậy tức là [VIT 256]!? kĩ năng này hơi bị tuyệt đó chứ!? Nãy giờ mình chỉ làm có mỗi việc là chơi với Thỏ-san thôi mà đã…”
Mặc dù Kaede cứ nghĩ là dễ ăn, nhưng thực tế nếu chỉ mang khiên lớn không thôi thì khả năng phòng thủ sẽ không đáp ứng đủ điều kiện để nhân vật học được kĩ năng này, mà việc build full điểm lại kén người chơi do về sau sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế. Đáng nói hơn là, làm gì có thanh niên nào chơi dồn full điểm để đi cù nhây với quái thỏ trắng tới tận 1 tiếng.
Nói tóm lại, cũng không ngoa khi bảo rằng đây là loại kĩ năng kiếm được nhờ vào kì tích. Cho đến hiện tại cũng chỉ mỗi mình Kaede là sở hữu được nó.
Và đương nhiên rồi, bản thân Kaede làm gì biết đến vụ đấy.
“Ok, đã để Thỏ-san đợi rồi… Thỏ-san?”
“Kyu…”
Mỗi lần thỏ trắng lao tới đều khiến thân nó sau đó ngã đập xuống đất, dẫn đến bị thương. Và như thế, thứ có vẻ là thanh HP đang dần hiện lên trên đầu thỏ trắng
Thanh HP đó, lúc đầu còn hiện đỏ, giờ đây đã cạn sạch.
Tiếng *pling* phát ra kèm theo việc thỏ trắng nhanh chóng hóa thành những mảnh sáng rồi biến mất. Không một món item nào rơi ra, đến cả vết tích cũng chẳng còn lại gì.
“Thỏ-saaaaann ơiiiii!”
『BẠN ĐÃ LÊN LV 2』
“Thỏ-saaaaaaann!”
Lời than ai oán của người thiếu nữ vang vọng khắp chốn rừng sâu.