“Yoshh! Lại thêm một ngày hứng khởi nữa nào!"
Kaede đăng nhập vào New World Online để tiếp tục hành trình còn dang dở hôm qua.
“Hôm nay lại thử vào rừng kiếm tiếp thôi! mình muốn có thêm kĩ năng mới quá.”
Kaede không phải là mẫu người chơi dồn tâm huyết vào việc cày cấp, nhưng cô lại mê thứ cảm giác háo hức có được từ việc thu thập thêm kĩ năng mới. Có thể ví thứ niềm vui ấy tựa hồ như việc ta đưa lấy từng cuốn sách lấp dần vào ngăn giá trống.
“Ráng làm sao mà học được mấy kĩ năng có tăng cường VIT thì tốt nhỉ!”
Thế là vẫn bằng những bước chân chậm chạp quen thuộc, Kaede lon ton tiến ra bên ngoài thị trấn.
“Giờ thử làm gì đây nhỉ…”
Nghĩ vậy rồi, ý tưởng đầu tiên mà cô nàng nảy ra đó là đọc vị trí của địch. Tuy nhiên, một chuyện quá đỗi tiện lợi như thế đáng lý ra là không nên có trong game mới phải.
“Yoshh! Hạ quyết tâm nào!”
Kaede đặt khiên xuống đất, nhắm mắt lại rồi bắt đầu lần tìm tăm hơi kẻ địch xung quanh
Thật ra cái cách mà cô đang tiến hành...
Không đúng tí nào hết.
Cách làm đúng có đăng trên diễn đàn game, trong mục chiến thuật. Cụ thể thì bằng mẹo ấy, người ta có thể bắn tên hoặc ném đá, tấn công trúng mục tiêu bị khuất tầm nhìn như thể đã biết trước được vị trí.
Chiêu trò này nhìn giống như là đang khai thác lỗi hệ thống vậy. Nếu từ đầu Kaede mà nắm được phương pháp này, rất có thể ngoài đời cô nàng cũng có thể dùng trực giác để biết người khác ở đâu luôn ấy chứ.
Cơ mà rốt cuộc Kaede đã không siêu nhân đến mức đó.
Cô nàng chẳng hay chẳng biết gì về mẹo kia, cứ chăm chăm làm mỗi một việc là ngồi nhắm mắt tập trung.
Và rồi 3 tiếng sau.
Khi đã phát huy hết khả năng kiên trì một cách thái quá ấy, cuối cùng thì tin báo chuyển từ hệ thống cũng đã vọng đến tai Kaede.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [THIỀN ĐỊNH] 』
“Ơ, [THIỀN ĐỊNH] ư? Vậy là không liên quan gì đến đọc vị trí rồi… Tiếc thật…”
Thế rồi Kaede toan định đứng dậy nhưng thấy người mình nằng nặng. Mở mắt ra xác nhận coi có chuyện gì thì thấy nào là hạng nhãi nhép có sâu với rết, đến hạng sừng sỏ hơn thì có chó sói đang cố đu bám người cô để hòng tấn công kẻ địch không chút phòng bị này.
“Kyáááá!?”
Kaede vừa hét vừa dùng đoản kiếm đâm xối xả vào người để tiêu diệt lũ quái. Nhưng với [STR 9] xem chừng cô khá vất vả, vì mãi mà không xử được em nào. Nhưng cũng vì sát thương quá yếu nên cô không tự khiến mình bị thương được, do đó có thể yên tâm găm kiếm vô người bao nhiêu tùy thích.
Có điều là quái từ sâu trong rừng cứ liên tục mò đến, làm như là bị tiếng la thất thanh của Kaede câu dẫn ra hay sao ấy.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [ KHIÊU KHÍCH ] 』
Kiếm được kĩ năng mới là điều đáng mừng. Tuy nhiên hiện tại, việc thoát khỏi chốn thiên la địa võng này mới nên là việc được ưu tiên trước.
Và kết quả là
『BẠN ĐÃ LÊN LV 11』
“Phùù~… Vừa rồi ác liệt thật… Giờ thì "duyệt" kĩ năng thôi nào!”
[THIỀN ĐỊNH]
Khi thi triển hồi 1% lượng HP tối đa sau 10 giây. Có thể duy trì chiêu thức trong 10 phút. Không tiêu hao MP.
Trong thời gian [THIỀN ĐỊNH] nhân vật không nhận thêm bất cứ nguồn sát thương nào.
Điều kiện lĩnh hội: Chịu đựng gian khó, tập trung ngồi thiền trong 3 giờ mà không bị phân tâm.
“Mình đâu có định là ngồi thiền đâu… Nói vậy chứ đã là kĩ năng mạnh thì đều được hoan nghênh hết!”
Cô tiếp tục xem đến kĩ năng khiêu khích.
[KHIÊU KHÍCH]
Thu hút quái tập trung sự chú ý lại một chỗ.
Điều kiện lĩnh hội: Một lúc dụ được từ 10 con quái trở lên.
“Cả chiêu này nữa, có vẻ thích hợp để luyện cấp đây.”
Thường thì để cày cấp người chơi sẽ tạo lập một party, trong đó ai có sức phòng thủ cao sẽ thường hay một mình đảm đương lấy việc giáp chiến. Nhưng Kaede dường như lại không phản ánh được vai trò này, cũng như không hạp với kiểu luyện cấp ấy. Thì bởi vì do AGI te tua thế kia, cho dù có cố đuổi theo để tìm diệt quái hòng lên level thì cô cũng chẳng thể bắt kịp được con nào. Trong số tất cả mọi người chơi, có vẻ chỉ mỗi mình Kaede là đang phải ôm mối ưu phiền thế này.
Nhưng gác lại chuyện đó, cùng với kĩ năng vừa kiếm được, Kaede giờ đã có thể tha hồ luyện cấp được rồi.
“Còn lại thì điểm nhận được cứ VIT mà nâng thô… Hm? Có tới 10 điểm luôn!”
Đúng vậy, 10 điểm ở đây tức là đã nhận được hơn gấp đôi so với mọi khi. Thì hệ thống của người ta nó được lập trình sẵn như vậy rồi nên cũng không phải chuyện gì lạ lẫm cả. Cơ mà đối với Kaede thì việc này lại có chút gì đó vui vui, giống như tình cờ nhặt được của rơi vậy.
Maple
Lv11
HP 40/40
MP 12/12
【STR 0〈+9〉】
【VIT 130〈+34〉】
【AGI 0】
【DEX 0】
【INT 0】
Trang bị
Đầu [trống]
Thân [trống]
Tay phải [Đoản kiếm tân thủ]
Tay trái [Khiên lớn tân thủ]
Chân [trống]
Giày [trống]
Trang sức [nhẫn Ong rừng chúa] [trống] [trống]
Kĩ năng : [PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI] [GIANT EATER] [KHÁNG ĐỘC trung cấp]
[THIỀN ĐỊNH] [ KHIÊU KHÍCH]
Kaede xem lại thông tin nhân vật lần cuối rồi gật đầu hài lòng, sau đó cô đăng xuất khỏi game.
Cùng thời gian ấy có một bài thread xuất hiện trên mạng.
[NWO] Phát hiện được một khiên thủ bá đạo.
1 . Kiếm sĩ vô danh*.
Whát đờ bá đạo?
2 . Thương thủ vô danh.
Chi tiết nữa đê.
3 . Pháp sư vô danh.
Bá cỡ nào vậy.
4 . Kiếm sĩ vô danh.
Đang bị mấy chục con rết lớn với Caterpilla* quây lấy mà người đó trông có vẻ bình tĩnh lắm.
5 . Thương thủ vô danh.
Whát!? Gì mà hư cấu thế.
Bình thường là phải đắp chiếu rồi chứ <LOL> cho dù có vác đến mấy cái khiên lớn cũng chịu gì nổi.
6 . Cung thủ vô danh.
>1 Có lẽ là do tại trang bị mạnh chẳng hạn? Vụ đó bác thấy sao.
7 . Kiếm sĩ vô danh.
Nhìn qua chỉ thấy toàn đồ tân thủ thôi à.
Cơ mà chỉ vừa mới nhớ lại thôi đã đủ thấy ớn lạnh rồi.
Bộ thánh hay sao mà giữa một đám toàn sâu với rết như thế mà có thể bình chân như vại được nữa không biết.
8 . Pháp sư vô danh.
Lầy cỡ đó mà không về thành dưỡng sức thì phải chăng là do vô hiệu được hết sát thương?
Lý nào lại vậy được...
9 . Thương thủ vô danh.
Có vụ đó nữa hả?
10 . Cung thủ vô danh.
Nhớ không lầm thì lúc tôi test bên bản close beta thì cho dù có build full thủ đi nữa bảo đảm cũng chỉ kháng được sát thương của quái thỏ trắng thôi mà.
11 . Thương thủ vô danh.
Vầy là phế rồi còn gì.
12 . Khiên thủ vô danh.
Hình như tôi có biết người này thì phải.
13 : Kiếm sĩ vô danh.
Có nhiêu info bung ra hết đi bác.
14 . Khiên thủ vô danh.
Tuy là chưa rõ tên nhân vật là gì nhưng biết đó là một cô bé xinh xắn cao gần 1m50.
Từ tốc độ đi đứng có thể thấy AGI của ẻm gần như bằng không.
Cơ mà nhân tiện, giả như tôi mà đầu tư chơi lớn nâng điểm kiểu đó thì cái acc tôi nát chắc luôn.
15 . Pháp sư vô danh.
Vậy là do ẻm build full nhánh điểm nào khác à? Mà, biết đâu là do skill ẩn ẻm kiếm được không chừng.
16 . Thương thủ vô danh.
A- dám lắm đấy. À mà, cô bé đáng yêu lắm hả?
17 . Cung thủ vô danh.
Ồ, kết rồi hả.
Tôi cũng vậy nè.
18 . Kiếm sĩ vô danh.
Vậy thì trước mắt chỉ còn cách là từ từ điều tra thêm thôi nhỉ.
Lỡ đâu trở thành top player thì lúc đó tự động tên tuổi ẻm cũng phất lên theo mà.
19 . Khiên thủ vô danh.
Nếu lại có phát hiện gì mới tôi đăng lên cho.
20 . Pháp sư vô danh.
Cảm ơn đồng chí đã cung cấp thông tin! -đưa tay chào-.
Là vậy đấy, từ một nơi mà Kaede không hay không biết, bản thân cô từng chút một đã trở thành một chủ đề đang được quan tâm.
*Caterpilla: sâu khổng lồ
*vô danh: dịch từ Anonymous - thường dùng để chỉ các nick ẩn danh post comment
*Diễn đàn game: dịch từ BBS (Bulletin board system).