Chợt cười như điên khi thấy truyện được lọt top.
Đã fix lại lượng tiền đang có từ 1.000 gold thành 3.000 gold.
~~~
“Hôm nay lại lỡ làm thế nữa rồi…”
Vậy là đã sang ngày thứ 3 liên tiếp Kaede đăng nhập vào game. Tuy nói là tập tành thử để có gì còn vào chơi chung với Risa, nhưng mà giờ đây cô lại lậm sâu quá mức.
Cái cảm giác mãn nguyện khi sở hữu thêm skill mới, cũng như đạt được mục tiêu tăng sức phòng thủ lên cao hơn, Kaede lún sâu vào mấy thứ đó quá để rồi lại đâm ra nghiện, rồi cứ lỡ tay cắm điện cho chiếc thiết bị vào game miết.
Còn về Risa, do cô này bị phụ huynh nhắc nhở về chuyện học hành nên là từ đầu tới giờ vẫn chưa được vào game tung hoành.
“Fufufu… Cũng tại cái game này dù chơi một mình nhưng vẫn thấy vui chứ bộ.”
Và hôm nay cũng vậy, Kaede còn chưa kịp bước được bước nào, chỉ vừa mới phóng tầm mắt quan sát xung quanh thì cô đã chợt nghĩ ngay đến một chuyện.
“Trên người mình… vẫn còn y nguyên mấy món trang bị khởi đầu đây này!”
Khiên thì bề mặt trống trơn không hình thù gì, còn thanh đoản kiếm nhìn thôi là đã thấy yếu. Trong khi chung quanh đây đó vẫn thấy vài thím trông rất đẳng cấp, toàn khoác trên người những món trang bị vừa ngầu vừa đẹp.
Kaede ngơ ngác nhìn họ một lúc, sau đó cô phát hiện thấy một người chơi nam có mang một chiếc khiên lớn thật ngầu đang hơi đứng tách ra ngoài đám đông.
Kaede lon ton chạy lại gần thanh niên này và cất lời
“Ano~ Để có một chiếc khiên xịn như thế em nên đến đâu tìm anh nhỉ?”
“Ơ? Ếh? Đang hỏi tôi á?”
Nam thanh niên có vẻ hơi hoảng khi bất ngờ bị bắt chuyện.
“Vâng! Trông chiếc khiên lớn ấy ngầu ghê anh nhỉ!”
“A, ààà. Cảm ơn vì đã khen… Thứ này ấy à, là đồ đặt làm đấy. Hiểu nôm na là cần phải chi tiền trả cho mấy người theo nghề chế tạo để họ làm ra cho mình.”
“Hừm hừm… Ra là vậy…”
“Phải rồi ha… Hay là để tôi giới thiệu chỗ đó cho nhé? Dù sao cũng cùng một class chơi khiên với nhau cả mà.”
“Được thế thì còn gì bằng nữa ạ!”
“Nếu vậy thì đi theo tôi.”
Khả năng gặp trúng dân lừa đảo là có chứ không phải không, nhưng vốn dĩ Kaede chỉ chăm chăm lo nghĩ đến việc kiếm khiên nên chưa hề mảy may tính đến chuyện kia.
Cho nên công nhận là Kaede gặp may thật, bởi vì nam thanh niên ấy quả đúng chỉ đơn thuần là một tên con trai tử tế tốt bụng mà thôi.
Nói đâu xa, bằng chứng là đây
“Thiệt hả trời… Không ngờ là ẻm đến bắt chuyện với mình… Vụ này lát nữa đăng liền cho nóng.”
Còn sai đi đâu được, thanh niên này chính là anh chàng Khiên thủ vô danh đã xuất hiện trên bài thread nọ.
Sau khi lội bộ được một đoạn thì họ đặt chân vào một cửa hiệu.
Bên trong cửa hiệu có một cô gái đang loay hoay làm việc phía bên kia quầy hàng.
“Ara, chào cậu, Chrome. Bộ có chuyện gì ư? E là còn hơi sớm để bảo dưỡng chiếc khiên đó đấy.”
“À thì, chút việc vặt ấy mà, tôi có tình cờ gặp được cô bé khiên thủ mới chơi này… Rồi sau đó tự dưng nổi hứng muốn dẫn ẻm đi theo.”
Chrome vừa dứt lời thì từ sau lưng anh, Kaede thập thò ló mặt ra.
“Ara, cô bé dễ thương nhỉ… Mà Chrome này, cậu vừa bảo tự dưng nổi hứng dẫn cô bé này đi theo thì phải? Nên báo lại chuyện này không ta?”
Nói đoạn, chị chủ tiệm liền mở tấm bảng xanh dương lên giữa khoảng không trước mặt.
“T-TỪ TỪ ĐÃ NÀO! MẮC GÌ MÀ LẠI NÓI NĂNG LẤP LỬNG NHƯ THẾ HẢ!”
“Fufu… Biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà.”
“Hàizz~ Mốt đừng giỡn kiểu đó nữa hộ tôi cái, hại tim lắm biết không.”
Chrome nói vậy rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Cả em nữa, cứ dễ dãi đi theo mấy người đáng nghi như thế là không được đâu đó."
“A… Em hiểu rồi ạ.”
“Nhìn tôi có chỗ nào đáng nghi đâu chứ!”
“Fufu, mà thôi, tán gẫu nhiêu đó được rồi, việc chính là gì ấy nhỉ?”
“Bé này bảo muốn có một cái khiên lớn thiệt ngầu nên tôi nghĩ ít ra cũng giúp được ẻm bằng cách dẫn đến gặp cô.”
“Thế thì chào em. Tên chị là Izu. Em nhìn qua chắc cũng biết mà nhỉ, chị theo nghề chế tạo, chuyên môn là về rèn đúc trang bị. Cơ mà cả mấy việc như phối trộn nguyên liệu chị cũng đều làm được hết nhé.”
“Ồồ~… Giỏi quá! A, etou em tên là Maple ạ!”
Mặc dù căng thẳng vì là lần đầu gặp gỡ tiếp xúc với những người chơi khác trong game, nhưng rốt cuộc rồi Kaede cũng đã giới thiệu được tên mình mà không cắn nhầm phải lưỡi trong khi nói.
“Rồi Maple-chan ha. Chẳng hay vì sao em lại chọn dùng khiên lớn vậy nhỉ?”
“Etou… Do là em không thích bị đau nên định nâng sức phòng thủ lên đó chị.”
“Hmm… Ra là vậy, chị hiểu rồi... Nếu thế thì chọn trang bị thuần VIT cho em nghe có vẻ ổn đấy… Nhưng mà… Em đã chuẩn bị sẵn tiền phí chưa vậy?”
Kaede liền kiểm tra số tiền hiện có. Do cô vẫn chưa tiêu xài đồng nào nên là lượng tiền đang giữ cũng giống y như ban đầu là 3.000 G.
“3…3.000 gold đủ không ạ?”
Dù biết trước kết quả nhưng Kaede vẫn thử hỏi liều.
“Fufu… Chừng đó không đủ đâu em à. Ít nhất cũng cần cỡ 1.000.000 gold lận đó.”
Đối với Kaede hiện tại thì đó là một khoản tiền đủ làm cho cô lóa mắt.
“Uhuhu… Đành phải gác lại chuyện diện đồ đẹp một thời gian thôi.”
“Cơ mà còn có nhiều cách khác chẳng hạn như vào hầm ngục để kiếm trang bị mà em. Trong đó nhiều rương báu lắm đó. Cũng tiện để kiếm tiền để dành nữa, hay em thử làm một chuyến xem sao? Mà nói trước là chị không biết liệu ở trỏng có cái khiên lớn nào mạnh hay không đâu nhé.”
Sau đó Kaede được cả Chrome và Izu đăng ký thêm bạn, cho nên từ bây giờ cô đã có thể liên lạc được với họ bất kì vào lúc nào.
Cô cúi đầu thật thấp chào tạm biệt hai người chơi tốt bụng họ rồi rời cửa hiệu.
Vậy là tạm thời Kaede đã xác định được 2 mục tiêu cho giai đoạn hiện tại, đó là để dành tiền và đi thám hiểm hầm ngục.
“Mình muốn có một cái khiên thiệt là ngầuuu!”
241 . Khiên thủ vô danh.
Đã gặp và thêm bạn với bé khiên thủ <LOL>.
242 . Thương thủ vô danh.
Nà-ní?
243 . Cung thủ vô danh.
Làm cách nào hay vậy?
244 . Khiên thủ vô danh.
Thì tôi chỉ vừa mới đăng nhập vào là đã gặp ngay bộ dạng lóng nga lóng ngóng của ẻm rồi, sau đó mới lỡ thoáng thấy mặt nhau có tí là ẻm đã lật đật chạy tới bắt chuyện <LOL>.
245 . Kiếm sĩ vô danh.
Bé khiên thủ này dạn giao tiếp dữ .
246 . Pháp sư vô danh.
>244 Rồi sao nữa?
247 . Khiên thủ vô danh.
Ẻm nói là khiên tôi ngầu.
Nghe vậy tôi mới định giới thiệu cho ẻm một người là dân chế đồ nên có bảo ẻm đi theo tôi, thế là ẻm cứ vậy mà chịu theo sau luôn.
Cơ mà AGI ẻm thấp dã man, đến nổi đi theo tôi thôi mà trông có vẻ cũng khổ sở lắm, làm trên đường đi tôi phải đứng lại đợi đến mấy bận.
248 . Thương thủ vô danh.
>247 Ủa mà AGI ông nhiêu vậy.
249 . Khiên thủ vô danh.
Cái đó từ từ đã, giờ tôi trình bày thông tin vừa gom được cho mà hay.
Tên ẻm là Maple.
Chưa lập party.
Lý do ẻm chọn xài khiên lớn là bởi vì không muốn nhận damage rồi chịu đau, cho nên muốn tăng phòng thủ lên.
Tiện tôi nói luôn, ẻm hiền lành hoạt bát lắm nhé.
Nói chung là đúng chuẩn cháu ngoan Bác Hồ.
Aaa~ Muốn đi theo trông chừng ẻm vậy mààà…
À còn nữa, cũng bởi vì muốn bàn vụ này với mấy ba mà tôi lộ bà nó thông tin cá nhân luôn rồi. Tạm thời là tôi đang dùng nick có tên là Chrome đó.
Còn vụ AGI thì tôi 20.
Tôi định là thêm bạn lại từ đầu với mấy ông nên nếu ngày mai ông nào đến được thì hẹn gặp ở đài phun nước chỗ quảng trường lúc khoảng 22 giờ gì đó nhé.
250 . Thương thủ vô danh.
Then-kìu vụ thông tin nhé. Cơ mà nói vậy bác là Chrome thiệt á!
Chẳng phải cha nội đó na ná già làng trong đám top player còn gì!
251 . Pháp sư vô danh.
Được đàm đạo với người nổi tiếng luôn, vãi thiệt chứ <LOL>.
252 . Cung thủ không tên.
Âu kê giờ đó tôi onl được <LOL>.
Cơ mà bị một người có AGI 20 cho hít khói thì có lẽ là ẻm build full VIT thật rồi.
253 . Kiếm sĩ vô danh.
Tốp tại đây thôi, từ giờ trở đi mong là anh em sẽ lại tiếp tục quan tâm dõi theo Maple-chan nữa nhé.
254 . Thương thủ vô danh.
Dét sơơơ~!
255 . Cung thủ vô danh.
Dét sơơơ~!
256 . Pháp sư vô danh.
Dét sơơơ~!
257 . Khiên thủ vô danh.
Dét sơơơ~!
Tất nhiên là Kaede hoàn toàn chẳng hay biết gì về sự tồn tại của cái thread ấy.