Lượt xem tăng nhiều thấy sợ luôn
Mừng hết lớn.
~~~
“Uiii… Không được ngon cho lắm”
Mặt Kaede méo xệch
Quan sát một lúc, cô nàng hiểu ra rằng bộ phận nào đã bị “tiêu thụ” thì không thể tái sinh lại.
Nhưng nếu chỉ xé ra không thôi thì những khứa thịt đã tróc xuống ấy lại bằng thứ nguyên lý thần thánh nào đó liền quay về vị trí cũ như thể mọc ngược trở lại.
“Vậy là không ăn không tính sao…”
Thịt rồng Hydra có hơi đăng đắng, gợi cho Kaede vị món ớt xanh cô vốn chẳng ưa.
Tuy vậy Kaede vẫn bịt mũi lại, vừa rưng rức nước mắt vừa “làm tiệc” con rồng. Thì tại nếu không làm vậy thì đâu thể thoát khỏi được căn phòng này đâu.
Có thể nói đồng minh đắc lực của Kaede vào lúc bấy giờ chính là việc không thể no bụng trong game này được. Vị giác thì tuy là cảm nhận thấy, nhưng riêng cái bụng thì lại không thể lấp đầy.
“Nhom nhom… A- Hydra-san… Cảm ơn đã khà độc tớ nhé. Nhom nhom… Nhờ có hơi cay mà vị ớt xanh bị át mất tiêu, đỡ quá…”
Rồi cô tiếp tục xực đến phần thân con rồng. Kết quả sau tầm 5 tiếng đồng hồ, phần thân ấy chỉ còn sót lại mỗi xương. Tiếp đến là đuôi, nhưng vừa mới tuột xuống tới nơi thì xương con rồng rời ra và đổ sụp xuống. Cả người nó giờ đã không còn động đậy được nữa.
Cùng lúc đó đằng sau con rồng xuất hiện một vòng tròn ma thuật cùng một chiếc rương báu lớn.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [HYDRA EATER]
CỘNG HƯỞNG: KĨ NĂNG [MIỄN DỊCH ĐỘC] ĐÃ ĐƯỢC NÂNG CẤP THÀNH [HYDRA] 』
『BẠN ĐÃ LÊN LV 18』
Trước tiên là Kaede dùng 20 điểm dồn hết vào chỉ số VIT giống như mọi khi.
Xong xuôi thì VIT cơ bản đã là 150.
“Yoshh… Trông mình 'cứng' hơn một chút rồi này!”
Rồi tiếp theo đến lượt kiểm tra kĩ năng mới. Kaede đã không hề ngờ rằng cô lại kiếm được loại kĩ năng kiểu như [HYDRA EATER].
[HYDRA EATER].
Miễn nhiễm độc và tê liệt.
Điều kiện lĩnh hội: Tiêu diệt Rồng Hydra bằng cách hấp huyết*.
Dường như ăn cũng được tính là hấp huyết. Cơ mà cái tính năng này hơi bị có vấn đề, thì bởi ngoài Kaede ra thì liệu có cha nội nào đi làm những việc như là ăn sống uống máu quái đâu.
À mà công nhận là cô có hồi được chút xíu máu.
Rõ ràng việc farm kĩ năng vốn không có yêu cầu điều kiện nào là chính thức cả. Mà điều đáng nói ở đây là nếu có sẵn phương pháp rõ ràng cụ thể thì ắt hẳn độ khó của game sẽ lại giảm đi đáng kể. Cơ mà mấy thím đang đọc có ai thích măm thịt rồng không đấy.
[HYDRA]
Nhân vật có thể sử dụng sức mạnh của Độc long Hydra theo ý mình.
Tiêu hao MP để tung đòn phép độc.
Điều kiện lĩnh hội: Đã có được khả năng miễn nhiễm độc từ trước, sau đó tiêu diệt Rồng Hydra bằng cách hấp huyết.
Kaede chợt rùng mình khi thấy những dòng này.
“Ch, chiêu thức tấn công hẳn hoi đầu tiên của mình nè! Lại còn là độc nữa chứ, quá là hợp luôn!”
Đầu tiên là chỉ cần đánh trúng, còn lại sau đó chỉ việc đứng thủ cũng ăn. Đây chính là kĩ năng có thể phát huy tối đa vai trò của số VIT mà Kaede có.
“Nhưng mà, còn vướng phải vụ MP nữa chứ… Mình thì lại muốn nâng mỗi VIT thôi…”
Kaede đăm chiêu, âm ư vài tiếng trong miệng, nhưng rồi sực nhớ đến chuyện rương báu, và như vậy là mạch suy tư trong đầu cô liền bị cắt đứt cái một.
Đó là một chiếc rương khá to, có hình hộp chữ nhật với chiều dài 3 mét, rộng 1 mét, và cao tầm 2 mét.
Kaede nuốt nước bọt đánh ực một hơi trước chiếc rương báu đầu tiên trong đời mình. Tim cô gõ trống rộn vang vì căng thẳng và hào hứng.
Cô chầm chậm mở nắp rương, ngó vào kiểm tra bên trong.
“Ôôôhhhh!”
Kaede vô cùng hào hứng, lớn giọng thốt lên.
Bên trong rương là một chiếc khiên lớn màu đen có kẻ những đường trang trí đỏ rực
Và tỏa ra thứ hào quang uy nghiêm là một bộ giáp có khắc hình bông hoa hồng - tuy không quá nổi bật nhưng lại tạo ra được cảm giác hiện hữu một cách rõ rệt - quả là trông rất hợp với chiếc khiên kia.
Thêm vào đó là thanh đoản kiếm đen tuyền với phần lưỡi sáng ánh hồng lựu tuyệt đẹp đang được che đậy dưới lớp vỏ bao.
“Mồ… Quá đỉnh! Ngầu quá đi!”
Cô gom lấy tất cả rồi xem chú dẫn từng món một.
[Dòng trang bị Độc Nhất]
Gồm những món trang bị có một không hai dành tặng cho người chơi đã đơn độc hạ boss trong lần giao chiến đầu tiên và chinh phục được hầm ngục.
Mỗi hầm ngục chỉ có duy nhất một bộ.
Người chơi đã sở hữu được không thể chuyển giao những trang bị này cho người chơi khác.
【Dạ Ảnh】
[VIT +20]
[Càng hỏng càng mạnh]
Ô kĩ năng trống
【Giáp Hoa hồng đen】
[VIT +25]
[Càng hỏng càng mạnh]
Ô kĩ năng trống
【Tân Nguyệt*】
[VIT +15]
[Càng hỏng càng mạnh]
Ô kĩ năng trống*
Ngay chóc những món dành riêng cho Kaede luôn. Hàng phẩm kiểu này cho dù có rơi vào tay người khác cũng chưa chắc gì phát huy được hết đầy đủ sức mạnh, thì bởi đến cả đoản kiếm còn tăng cường VIT kia mà.
“Ô kĩ năng trống với [Càng hỏng càng mạnh] có gì để quay về rồi hẳn xem sau!”
Kaede nâng niu cất 3 món trang bị ấy vào trong túi đồ rồi được luồng sáng từ vòng ma thuật bao phủ, sau đó từ trong hầm ngục cô nàng đã được dịch chuyển về lại thị trấn quen thuộc.
Kaede vừa về đến nơi là liền hớt hải rời ngay chỗ đứng, dùng nốt sốt tiền ít ỏi còn lại thuê phòng trọ đơn.
“Đầu tiên xem giải thích skill trước đi ha.”
[Càng hỏng càng mạnh]
Trang bị có kĩ năng này nếu càng bị hỏng sẽ càng được gia tăng thêm chỉ số, sau đó sẽ tự khôi phục lại nguyên trạng. Việc phục hồi chỉ diễn ra trong thoáng chốc nên mức độ tổn hại sẽ không thể vượt quá độ bền vốn có..
Ô kĩ năng trống:
Người chơi có thể bỏ ra những kĩ năng mình đang sở hữu để khảm chúng vào trang bị. Những kĩ năng đã dùng để khảm vào trang bị này không thể lấy lại lần 2.
Có thể sử dụng kĩ năng đã khảm mà không tiêu hao MP tối đa 5 lần 1 ngày.
Sau số lần giới hạn nhân vật phải cần dùng đến MP như thông thường.
Cứ mỗi 15 lv sẽ được mở khóa 1 ô.
“Fufu… Vừa ngầu mà còn vừa mạnh nữa chứ!”
Sau khi biết các ô kĩ năng trống sẽ còn được gia tăng thêm, Kaede đã không chút đắn đo khảm ngay [HYDRA] vào thanh đoản kiếm [Tân Nguyệt]. Bằng cách này, mối bận tâm về vấn đề MP cũng đã được giải quyết.
“Giờ thì, chờ có lâu hông ~ trang bị ơi!”
Kaede mặc tất cả trang bị lên người rồi tự ngắm nghía lấy diện mạo mới của mình qua gương.
“Ôôhhh! Ngầu quá tôi ơi!”
Sau đó cô nàng liên tục tạo dáng trước gương suốt khoảng một tiếng đồng hồ nữa, coi như gộp chung việc làm quen với trang bị mới luôn thể.
“Fufufu… Tầm này ổn rồi đó, ra ngoài thôi nào!”
Bởi vì mặc bộ trang bị này cũng na ná việc diện đồ nổi xuống phố nên là Kaede đang khá căng thẳng.
Không ngoài dự đoán, đã rất nhiều người để mắt đến bộ trang bị có sự hiện diện áp đảo mọi thứ xung quanh đó.
Trời đêm đang dần dần về khuya, nhưng để tiếp tục săn quái thêm một đợt nữa Kaede lại hướng bước chân ra ngoài thị trấn.
~~~
Thiếu nữ mặc giáp nghe hay nhỉ.
Fix vài thứ liên quan đến nhóm trang bị Độc Nhất.
*Tân Nguyệt: trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, trăng non,…
*Ô kĩ năng trống: dịch từ SKILL SLOT.
*Hấp huyết: dịch từ "drain", nghĩa là bòn rút sinh lực, hút máu, .v.v...