Top 8!? Uwaaah!?
C-cảm ơn mọi người rất nhiều.
~~~
Toàn thân được bao lấy bởi những trang bị tông màu đen tuyền, Kaede ngồi yên trên bệ đài phun nước ưu tư nghĩ ngợi.
Hóa ra là chuyện bấy nay cô chưa lên được level.
Kaede giờ đang là level 18, còn cao nhất hiện tại nghe đâu đã đạt đến level 48 rồi. Lúc đầu Kaede không mấy hứng thú với tựa game này nên mới bắt đầu chơi trễ. Vì vậy nếu cứ tiếp tục tình trạng thế này thì cách biệt level sẽ ngày càng gia tăng.
Vậy thì, trả lời cho câu hỏi tại sao Kaede lại chưa thể lên level, là do chỉ số AGI quá thấp nên cô không thể dễ dàng đi đến những nơi có quái đủ mạnh giúp cô lên được level.
“Ưmmmm.”
Mắt cắm cúi vào trang diễn đàn cung cấp thông tin trong game, Kaede chợt nghĩ bộ mình không thể kiếm nổi một kĩ năng nào hữu dụng hết sao.
Cô đang phải suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất từ đó đến giờ, cũng vì lý do hôm qua mới nhận được tin thông báo tổ chức Event đến từ Admin.
Đúng vậy, sau một tuần nữa là bắt đầu Event rồi. Event tới đây sẽ diễn ra theo thể thức battle-royal tính điểm. Tức là tất cả người chơi tham gia sẽ cạnh tranh hơn thua nhau bằng số lượng đối thủ hạ gục và số lần mình ngã xuống. Bên cạnh đó, người chơi còn có thể kiếm điểm bằng số sát thương gây ra hoặc nhận phải nữa.
Rồi 10 cái tên có thứ hạng cao nhất sẽ nhận được những tặng phẩm lưu niệm có giới hạn.
“Nghe đến có giới hạn tự dưng làm mình muốn hốt lấy quá…!”
Kaede thuộc trong số những người dù biết là hàng “bom xịt”, nhưng chỉ cần món đồ đó có đề dòng chữ sản phẩm bán giới hạn là lại lỡ tay rinh về.
Chính vì vậy mà cô đang phải động não tìm ra chiến thuật để hòng dẹp bỏ vấn đề cách biệt level.
“Uuh… Tạm thời nhiêu đây thôi, lên đường nào!”
Kaede ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình rồi bắt đầu đi về hướng bắc.
Đúng vậy, Kaede không hề biết rằng
là bản thân cô đang có một sức phòng ngự nó kinh dị đến nhường nào.
“Dù gì mai cũng là ngày nghỉ… Đêm nay mình cắm farm mò kiếm cho bằng được skill mới cho coi!”
Trong túi đồ của Kaede hiện đang có một chiếc túi ngủ. Để có thể đủ tiền mua được nó, cô nàng đã phải dành dụm tích góp từng đồng từng xu nhờ việc nhặt bán nguyên liệu.
Vì vậy, nhìn set đồ thì thấy hoành tráng vậy thôi, chứ trong người cô giờ đang chẳng còn lấy một đồng nào.
Trở lại mạch truyện, vào lúc này cô nàng đã đến được cánh rừng phía bắc.
Trong số các loài quái cô nán lại tìm săn nơi đây, có một loài bọ rùa tấn công đối thủ bằng cách tự khiến bản thân phát nổ, tên là Bọ rùa đạn nổ.
Và một loài nữa vốn đã rất quen thuộc với nhiều tựa game, đó chính là Globin.
“Yoshh… [KHIÊU KHÍCH].”
Một vòng sáng tỏa ra từ người Kaede và thu hút quái kéo lại. Trong bọn chúng Kaede chỉ chọn ra Globin làm đối thủ. Số lượng Globin là 5 con tất cả. Còn lại những con quái khác tuy là có tấn công cô nhưng vì không gây được tí damage nào nên bị bỏ mặc.
Thế rồi bọn Globin bắt đầu chém Kaede bằng thanh gươm thô sứt mẻ. Tuy nhiên, dù Kaede với [AGI 0] có chậm chạp bao nhiêu thì trước những đòn tấn công đơn giản bằng cách vung gươm trực diện như thế, không lý nào mà bằng chiếc khiên to hơn người mình cô nàng lại không đỡ trúng.
Phòng thủ cho thật vững, chặn hết không được lọt đòn nào. Việc này nhìn tuy đơn điệu, nhưng cần có sự lặp đi lặp lại. Số lượng Globin là 5 con, vậy thì hiệu suất cũng sẽ theo đó mà nhân lên 5 lần.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [BẬC THẦY DÙNG KHIÊN I] 』
Do đây đúng là loại kĩ năng cơ bản mà mọi thông tin đều đã được đăng trên diễn đàn game nên Kaede cũng có tìm hiểu, và “soạn bài” đâu ra đó sẵn rồi.
Kĩ năng này giúp cho nhân vật khi trang bị khiên lớn loại bỏ 1% sát thương gây ra từ kẻ địch. Tức là cô sẽ nhắm đến việc gia tăng thêm sức phòng ngự bằng cách tìm học dần dần cho đủ các loại kĩ năng thuộc hệ giảm nhận sát thương, chứ không phải gia tăng trực tiếp VIT.
“[KHIÊU KHÍCH]!”
Lúc này thì số lượng Globin tham gia gõ khiên đã lên đến 10 con, hiệu suất cũng vì vậy mà tăng vọt.
[BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 1] trải qua vài giờ đồng hồ đã tăng cấp lên [BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4], và đã có thể giảm nhận được 4% sát thương rồi.
Trong thời gian đó cô còn kiếm được kĩ năng [THẾ THỦ] và [GẠT ĐÒN]. Cả 2 cùng có tác dụng loại bỏ 1% sát thương nhận phải.
“Tầm này chắc đủ rồi ha.”
Thế là tụi Globin, cái bọn suốt từ nãy giờ vẫn luôn miệt mài chăm chỉ giúp ích cho Kaede, đã được cô nàng kết án tử bằng cách dùng [SHIELD ATTACK] đè cho bẹp dí.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [ÁC NHÂN HUNG TÀN] 』
Vô tình vào phút thứ 90, Kaede hốt thêm một kĩ năng mà cô không ngờ đến trước.
Phong cách chơi của Kaede hoàn toàn khác hẳn mọi người. Do cô chịu khó đầu tư thời gian nên toàn kiếm được những kỹ năng mà hầu hết người chơi khác không thể dễ dàng tìm thấy.
[ÁC NHÂN HUNG TÀN]
Cố ý nhận đòn tấn công từ địch, mỗi lần tương ứng với [VIT +1]
Bắt đầu cộng dồn kể từ lúc nhân vật kích hoạt kĩ năng và kéo dài đến hết ngày.
Giới hạn cộng dồn [VIT +25]
Điều kiện lĩnh hội: Cố ý liên tục nhận vào đòn đánh từ những đối thủ nhân vật có thể hạ được, đến khi vượt qua mốc thời gian nhất định. Trong thời gian đó không được load lại game hay để nhân vật tử trận bất kì lần nào.
“Quà trời cho là đây chứ đâu!”
Sau khi đã kịp kiềm chế bản thân sắp sửa múa may tay chân, Kaede tiếp tục tiến sâu vào bên trong rừng.
Đúng vậy, đây là lần đầu tiên từ khi Kaede bắt đầu chơi tựa game này.
Kĩ năng ấy, rất khó để kiếm được và chưa từng được ai phát hiện thấy.
Đúng như tên gọi, Bọ rùa đạn nổ là loài bọ rùa biết tự phát nổ, có kích cỡ to khoảng hai lần bọ rùa thông thường. Điểm kinh nghiệm thì bèo bọt, ở tuốt sâu trong rừng làm cho việc đi tìm tốn công nhọc sức, hơn nữa kích cỡ lại nhỏ nên né khá ghê, damage gây ra cũng thuộc vào tầm khủng bố. Vì những lý do trên mà Kaede đã được một mình một cõi tại nơi không ma nào dùng để làm bãi farm này.
Đến được nơi ở của lũ bọ rùa, Kaede kích hoạt [KHIÊU KHÍCH] gọi chúng tới. Vì hầu như không bị ai săn hay sao mà bay tới cô là cả một số lượng lớn bọ rùa. Đối mặt với chúng Kaede rút hờ lấy phần lưỡi kiếm ra một đoạn ngắn khỏi vỏ.
“[PARALYZE SHOUT*].”
Cái gọi là “shout” đó là một tiếng *kinnn* ngân vang, tuy khẽ mà rõ rệt.
Kĩ năng được khảm vào [Tân Nguyệt] vốn dĩ là chiêu thức của rồng độc, cho nên tên của kĩ năng hầu như đều dính dáng đến loài rồng.
Tóm lại, Kaede nghĩ chỉ cần có phát ra tiếng là được nên cho kích hoạt tiếng *kinnn* cao nốt đó lúc thu kiếm vào lại vỏ.
Lý do cô nàng làm vậy, là vì trông nó ngầu.
Kaede dán mắt vào lũ bọ rùa đang rơi như sung rụng xuống đất bằng ánh nhìn đầy mãn nguyện.
Sau đó, cô nàng ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại.
Và bắt đầu ăn từng con một.
“A… Nghe cứ lộp bộp lộp bộp trong miệng như ngậm kẹo nổ ý! Chỉ cần chịu khó nhắm mắt thôi là khỏi phải lo gì hết ha! Ủa mà, lúc trước mình từng ăn cả rồng độc luônkia mà, bây giờ chỉ cỡ này thôi thì…”
Kaede đâu phải là không có suy tính gì, tự nhiên vô cớ đi làm những chuyện thế này.
Và thế là khi Kaede ăn hết tầm 50 con bọ rùa, rồi thì suy tính đó đã được chứng minh là đúng.
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [HAM ĂN] 』
『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG [BOMB EATER] 』
“Vầy là… đâu cần phải ăn nữa nhỉ.”
Kaede liền kiểm tra thông tin kĩ năng mình mới kiếm được.
[HAM ĂN]
Mang lại cho nhân vật khả năng chuyển hóa mọi thứ thành nguồn thực phẩm hấp thụ.
Có thể ăn rồi chuyển những đòn tấn công phép thuật thành lượng MP cho bản thân. Lượng năng lượng vượt quá ngưỡng chứa sẽ được tích trữ dưới dạng tinh thể năng lượng lưu trên vật chủ.
Điều kiện lĩnh hội: Hấp thụ qua miệng một lượng nhất định những vật chất gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng.
[BOMB EATER]
Loại bỏ 50% sát thương mang thuộc tính Nổ.
Điều kiện lĩnh hội: Tiêu diệt Bọ rùa đạn nổ bằng cách hấp huyết.
“Toàn skill mạnh không! Hahh~ Công lao ngồi ăn nãy giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi~.”
Kaede liền khảm [HAM ĂN] vào [Dạ Ảnh].
Do [HAM ĂN] là dạng kĩ năng luôn được kích hoạt nên không liên quan gì đến cơ chế giới hạn lần dùng. Hơn nữa đáng nói ở chỗ, kể cả đối thủ có tấn công trực tiếp hay đứng đằng xa tung phép gì thì khi bị chiêu này chặn lại, vũ khí của họ sẽ nhanh chóng bị ăn mất, cho nên già trẻ lớn bé ai ai cũng đều có thể phế ngang như nhau.
“Rồi khi có được tinh thể năng lượng rồi thì mình sẽ lấy [Tân Nguyệt] tung ra đòn phép thiệt khủng! Fuheheh… Ngầu ghêêê…!”
*pạc*, rút Tân Nguyệt khỏi vỏ, xong rồi vào tư thế chĩa mũi kiếm về trước. Quả là màn ̶t̶̶ự̶ ̶k̶̶ỷ̶ luyện tập thông qua tưởng tượng trên cả hoàn hảo.
“Thật ra lúc đầu mình định đi kiếm skill phép nào đó có thuộc tính Nổ… Nhưng rốt cuộc mọi thứ đều all-right rồi ha!”
Việc còn lại chỉ cần tiếp tục cày thêm level đến sát thời hạn event nữa thôi.
Cái event đầu tiên của Kaede, rốt cuộc rồi sẽ thành ra thế nào nhỉ.
*Paralyze shout: tiếng gầm tê liệt, Tê Liệt Hống, .v.v..