Để check lại thông tin nhân vật lần cuối, Kaede cho hiện bảng tùy chọn xanh dương
Maple
Lv20
HP 40/40
MP 12/12
【STR 0】
【VIT 160〈+66〉】
【AGI 0】
【DEX 0】
【INT 0】
Trang bị
Đầu [trống]
Thân [giáp Hoa hồng đen]
Tay phải [Tân Nguyệt : HYDRA]
Tay trái [Dạ Ảnh : HAM ĂN]
Chân [giáp Hoa hồng đen]
Giày [giáp Hoa hồng đen]
Trang sức [nhẫn Ong rừng chúa] [trống] [trống]
Kĩ năng : [GIANT EATER] [HYDRA EATER] [BOMB EATER] [THIỀN ĐỊNH] [KHIÊU KHÍCH] [ÁC NHÂN HUNG TÀN] [BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4] [THẾ THỦ] [GẠT ĐÒN] [SHIELD ATTACK]
“Yoshh! mọi thứ đâu ra đó hết rồi. Phải chi mà không bị dính sát thương thì hay ha…”
Kaede ước vậy bởi vì bản thân có quá ít lần phải chịu sát thương nên còn chưa quen với cảm giác đó.
Hơn nữa đây còn là lần đầu cô tham gia PvP. Vì vậy, có cảm thấy căng thẳng thì âu cũng là bình thường.
Tại khu quảng trường mà mới hôm nào vẫn còn bỡ ngỡ, Kaede đứng đợi được một lúc thì thấy dòng người tham gia cứ liên tục gom tụ ngày một đông.
Còn trên không trung thì đang lơ lửng nguyên màn hình chiếu to tướng. Thông qua vật đó, người chơi thu hút được sự chú ý sẽ được lên sóng trực tiếp. Còn lại, thành phần khán giả chủ yếu sẽ gồm những ai đã không tham gia và dân theo nghề chế tạo.
“SAU ĐÂY, SỰ KIỆN LẦN THỨ NHẤT – BATTLE ROYAL XIN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẮT ĐẦU!”
Ôôhhhh~ nhiều nơi dậy lên tiếng la ó. Tuy là hơi chút xấu hổ nhưng Kaede cũng đã bắt chước giơ tay lên cao và hò hét.
Sau đó lời thông báo lại nhanh chóng được truyền đi với một âm lượng lớn.
“SAU ĐÂY TÔI XIN PHÉP ĐƯỢC GIẢI THÍCH LẠI THỂ LỆ SỰ KIỆN MỘT LẦN NỮA! THỜI GIAN GIỚI HẠN CHÚNG TA CÓ LÀ 3 TIẾNG. SÂN KHẤU CHÍNH SẼ LÀ MỘT MAP HOÀN TOÀN MỚI, ĐƯỢC TẠO RA CHỈ ĐỂ DÀNH RIÊNG CHO SỰ KIỆN! CÁC THỨ HẠNG SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA DỰA TRÊN SỐ ĐIỂM MÀ MỖI NGƯỜI CHƠI KIẾM ĐƯỢC QUA 4 NỘI DUNG, GỒM CÓ SỐ LƯỢNG NGƯỜI CHƠI HẠ GỤC, SỐ LẦN NGÃ XUỐNG, VÀ THÊM, TỔNG SỐ SÁT THƯƠNG GÂY RA VÀ GÁNH NHẬN. CUỐI CÙNG, 10 CÁI TÊN XẾP Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG TẶNG PHẨM LƯU NIỆM! RẤT MONG LÀ MỌI NGƯỜI HÃY NỖ LỰC HẾT MÌNH NHÉ!”
Vừa dứt câu, màn chiếu liền lập tức chuyển nền cho hiện ra một bảng số đếm ngược, vào khoảng khắc nó nhảy về không, toàn thân Kaede nhanh chóng bị một luồng sáng bao lấy rồi được dịch chuyển đi mất.
“Mmm… Đây là đâu vậy nhỉ…?”
Nhận ra bên ngoài không còn chói nữa, Kaede chầm chậm mở mắt.
Dường như nơi cô đang đứng là một quảng trường nằm ngay trung tâm của một tàn tích đổ nát.
Đảo mắt khắp một lượt thì theo những gì cô thấy, nơi này xung quanh không một bóng người.
“Dù có làm gì thì đằng nào mình cũng chả đuổi kịp được ai… Thôi cứ ở yên đây chờ vậy!”
Kaede tới ngồi trên một phiến gạch lớn, chờ coi có ai xồ tới úp sọt mình không.
Cô nàng vừa đợi vừa vớ lấy một que gậy nguệch ngoạc xuống đất, rồi một lúc sau thì chợt nghe thấy tiếng động xào xạc phát ra đâu đó.
“Có người tới hả ta!”
Mới vừa nghĩ vậy, Kaede ngẩng mặt nhìn lên thì đường gươm kia đã kịp được vung lên cao, còn vào đến đủ cự li để xả trúng nữa.
“Ăn đòn nè cưng!”
Nếu là Kaede dạo trước thì đây hẳn sẽ là một ca khó, thế nhưng Kaede hiện tại đã sở hữu được [BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4] rồi. Cùng với cách chuyển động cơ thể mượt mà hơn trước, cô nhanh chóng đưa khiên chặn đứng đường gươm kia lại.
rồi nuốt lấy, xóa sổ.
“Hả? Ư... ưwaaa!”
Vì thanh gươm không được bật ngược trở ra mà bị chiếc khiên nuốt vào, nên theo đà đó bắt đầu từ phần cánh tay cầm gươm, cậu trai tới đánh úp cô cũng bị hút dần vào trong. Nửa phần thân trên của cậu nhanh chóng bị nuốt mất, rồi thì sau đó, những gì còn sót lại cũng hóa thành những mảnh sáng và biến mất. Giờ đây khi đã mất đi vũ khí tấn công chính, cậu ta dường như không thể tiếp tục cuộc chơi được nữa, mà sẽ lui về ngồi ở hàng ghế khán giả chăng.
Và như vậy, sinh mệnh của cậu trai đó đã hóa thành viên hồng ngọc tuyệt đẹp, nổi trên mặt khiên như một vật khảm trang trí.
“Vẽ tiếp nào!”
Kaede lại bắt đầu tiếp tục vẽ xuống nền đất, trưng ra bộ dạng lộ đầy sơ hở của mình.
Phải, một Kaede đang hí hửng vẽ công nhận là rất dễ ăn. Cũng không hẳn cô nàng chủ ý làm vậy hòng câu dụ ai, vậy mà rốt cục lần này lại có một nhóm party 3 người lao vào đớp bả.
Việc lập party không tính là phạm luật. Rất có thể người ta làm vậy là để teamwork cố đưa được 1 thành viên vào đến top 10.
Trở lại lúc này thì, đang có một nam kiếm sĩ xông xáo chạy tới. Cho dù thực tế đó chỉ là pha đâm người lao thẳng không mang chút mưu tính gì, thì dưới góc nhìn của một Kaede với [AGI 0], thứ tốc độ đó vẫn khá là đáng gờm.
Tuy nhiên, nói về độ nhanh thì việc thu ngắn khoảng cách 10m vẫn chưa thể so được với việc Kaede làm bật ra tiếng tra kiếm Tân Nguyệt.
“[PARALYZE SHOUT].”
Tiếng *Kinnn* ngân lên trong vắt, ba người chơi nọ sau đó liền ngã rạp xuống.
Rồi thì, viên hồng ngọc trên khiên chợt phát ra một tiếng *plingg*, xong là lập tức vỡ vụn. Kaede sau đó cầm khiên lớn đứng dậy.
“Ừm… Mình thắng rồi nhé!”
Lần này, để không phá hỏng vũ khí của họ, Kaede nhắm mỗi phần đầu mà nện khiên vào. Ngay tức thì, tay kiếm sĩ liền hóa thành những mảnh sáng và biến mất.
Hai người còn lại cũng được xử lý theo cách giống vậy.
Thế là lại thêm được 3 viên hồng ngọc mới keng trồi lên mặt khiên.
“Không ngờ luôn… Dùng khiên lớn đúng là mạnh dữ!”
Bảo dòng khiên lớn không được ưa chuộng hay đại loại vậy nghe thật khó tin, Kaede gật đầu chắc nịch, rồi một lần nữa quay về lại vị trí cũ.
Khiên thủ mà “quái vật” tới cỡ đó thì chỉ có mỗi mình cô thôi cô bé à, hẳn là ai đó sẽ nói vậy.
Nhưng ngặt nỗi là lúc này, nơi đây lại chẳng còn ai để nói ra được điều đó.
~~~
Do giáp Hoa hồng đen là trang bị toàn thân nên ở ô trang bị chân và giày cũng cho hiện chung là giáp Hoa hồng đen luôn.