“Không, nếu nó cực kì quan trọng, sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết.”
“Ngài không hỏi và thần nghĩ ngài vẫn nhớ.”
Cậu đã không hỏi.
Phải, cậu đã không hỏi về nó. Vậy nên phản ứng của Carack là tự nhiên. Ông ta phản ứng như thế cũng là điều bình thường nếu In-gong thực sự nhớ nó.
In-gong thở dài và hành động một cách lí trí thay vì tiếp tục làm phiền Carack về điều đó.
“Hôm nay vào lúc nào?”
Giờ vẫn còn là buổi sáng, vì vậy nó ổn nếu nó ‘trễ’ một chút. Vẫn còn thời gian nếu buổi họp diễn ra trễ vào buổi chiều hoặc tối.
Carack gãi cằm một lần nữa và đáp lại.
“Hể … Buổi họp được quyết định tiến hành trước bữa trưa, vì vậy nó sẽ bắt đầu lúc 11 giờ.”
Thay vì suy nghĩ về đơn vị thời gian trong Knight Saga, cậu phóng to bản đồ thu nhỏ mà có chức năng hiển thị đồng hồ ngay kế bên. Và bây giờ là 09:52 sáng.
‘Còn khoảng 1 tiếng nữa.’
Chết tiệt! Tại sao ông ta lại chỉ nói nó trước khi cuộc họp diễn ra?
“Ở đâu?”
In-gong hỏi theo phản xạ và Carack chỉ vào những ngọn núi ở phía xa.
“Chúng ta quyết định gặp mặt tại căn cứ của công chúa Caitlin. Đây là lúc thích hợp để đến đó, vì thế ngài đi chuẩn bị là vừa.”
Đã gần sát đít thế này thì làm sao mà chuẩn bị tươm tất được.
In-gong ổn định nhịp tim và bắt đầu suy nghĩ một cách hợp lí. Những gì cậu cần làm bây giờ không phải là chửi rủa hay than thở.
Thông tin. Cậu cần phải có thông tin.
“Hey, Carack. Ngươi có nhớ rằng ta có hơi bối rối vì cơn sốt.”
"Ngài thật sự ổn chứ?”
Carack có vẻ lo lắng một lần nữa. Mặc dù nhìn có hơi ngáo nhưng ông ta có lẽ là người tốt.
“Ta không sao. Dù thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết về Chris và Caitlin được không? Ví dụ như, ta nên gọi họ là gì.”
Sự tôn kính.
Khỉ chỉ xem xét về độ tuổi, nó là tự nhiên khi cậu Caitlin là noona và Chris là hyung. Nhưng Shutra, Cailtin và Chris đều thuộc về gia đình hoàng tộc.
‘Mình không nghĩ mình sẽ gọi họ là noona và hyung.’
Carack nhìn chằm chằm vào In-gong trước khi nói một cách dứt khoát.
“Thần không biết.”
“Ngươi nên nhìn thấy nó tại cuộc họp!”
“Hôm nay là buổi họp đầu tiên. Thần nhớ có nói với ngài là thần chỉ mới gặp ngài ngày hôm qua.”
Đó là một lí lẽ hoàn hảo. Cuối cùng, In-gong cũng chịu thua lí lẽ của Carack và đứng dậy.”
“Được rồi, chuẩn bị lên đường nào.”
***
Thật sự, không có gì đặc biệt cần phải chuẩn bị cho cuộc họp. Cậu chỉ cần mặc trang phục khác.
‘Đó là do cơn sốt.’
Họ có thể nghĩ điều đó là lạ lẫm nhưng cậu tiếp tục vịn vào lí do đó.
‘Mình chỉ cần trông có vẻ ổn.’
Dĩ nhiên, có thể sẽ có một số nghi ngờ tuy nhiên họ có thể nghĩ được gì hơn? Cậu đang trong cơ thể của Shutra! (trans: ý là thằng này phế đến mức không thể phế hơn)
Carack không đá động về những hành động kỳ quái của In-gong trong quá khứ, đơn giản bởi vì ông ta là một con orc.
‘Ừm, có lẽ họ sẽ chỉ lo lắng giống như Carack.’
Phần quan trọng là Shutra, Chris và Caitlin không phải là những người bạn thân thiết. Họ có lẽ lo lắng nhưng chắc sẽ không nghi ngờ.
‘Hoặc họ có thể sẽ chẳng lo lắng về điều gì cả.’
In-gong gật đầu và nhìn xung quanh trong chốc lát. Carack đang đi ở phía trước cùng với những tên orc đang đi dọc hai bên.
‘Để xem nào. có khi mình sẽ thử đưa ra lý do đó'
Cậu đã phá đảo Knight Saga từ phía góc nhìn của Zephyr. Do đó, cậu không biết cái mức độ của mối quan hệ giữa Shutra, Chris và Caitlin.
Tuy nhiên, mình có khả năng giải thích mọi thứ ở một cấp độ nhất định.
Zephyr chỉ có một chút tiếp xúc với Shutra, Chris và Caitlin khi còn nhỏ. Có những lí do khác nhau nhưng trong trường hợp của Shutra, cậu đã luôn nhốt mình trong góc trong khi Chris và Caitlin không dành thời gian ở cung điện.
Không như những nữ hoàng khác, Elaine Moonlight, nữ hoàng của tộc Lang Nhân và là mẹ của Chris và Caitlin, không có bất kì một tham vọng nào để đưa con mình lên làm Quỷ Vương. Chris và Caitlin đã được dạy dỗ tại cung điện của Lang Nhân.
Do đó, hai người họ dành phần lớn thời gian của mình ở vùng đất của Lang Nhân hơn là cung điện của Quỷ Vương.
‘Nói cách khác, Shutra gần như không có bất cứ tiếp xúc gì với Chris và Caitlin.’
Đây có lẽ không phải là buổi gặp đầu tiên nhưng có khả năng cao là họ chưa từng có đến một lần gặp mặt trước đây.
‘Được rồi, mình chỉ cần tiến về trước. Mình sẽ không quan tâm tới những hành động khác thường.’
Cậu bị sốt nặng và không thể nhớ gì. Cậu dường như đã mất đi một phần ký ức.
Cậu gật đầu với biểu hiện về những quyết định rõ ràng nhưng cậu sớm cảm thấy khó thở
*pant pant* ‘Cơ thể mình đã lên cấp nhưng sức chịu đựng của mình vẫn còn quá thấp.’
Cậu bây giờ đã ở cấp 3. Cậu có 9 điểm trong mỗi chỉ số nhưng cậu vẫn yếu hơn một tên nông dân A. Thật khó để leo lên những con đường núi thô.
“Gần tới rồi. Chỉ cần bỏ thêm chút sức nữa thôi"
Carack mỉm cười và nói. Có vẻ như In-gong trông rất kiệt sức.
“Được rồi.”
In-gong bật cười và bước về phía trước một cách khó khăn. Họ đã đi được bao xa rồi? Độ dốc ngày càng giảm dần lại để lộ ra một khu đồng bằng rộng lớn.
“Chúng ta tới rồi.”
In-gong duỗi người và nhìn xung quanh theo lời của Carack. Khu đất trống không còn chỗ trống. Nó là một căn cứ quân sự. Nó không thể so sánh với căn cứ của In-gong và trông giống như là một ngôi làng hơn.
Có hàng chục lều trông khá rẻ tiền xếp hàng một cách có trật tự và vài bãi chăn nuôi nhỏ.
Những người chiến binh cũng khác biệt. Hàng chục chiến binh với gia huy của Lang Nhân có vẻ là đội quân của Caitlin. Mọi người đều mặc áo giáp da màu đen và tất cả đều trông rất to và hoang dã.
Họ chắc chắn là những chiến binh tinh nhuệ.
Những tên orc ở giữa những chiến binh tinh nhuệ trông khác biệt rõ ràng. Những tên orc đó chắc chắn là binh sĩ địa phương và trông chẳng có gì khác biệt mấy so với lính của In-gong nhưng chúng trông mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Carack bật cười khi thấy sự căng thẳng biểu hiện trên khuôn mặt của In-gong.
“Đừng lo, họ ở bên phe của chúng ta, ngài thấy sợ à?”
Trông giống như ông ấy nghĩ In-gong bị đánh bại bơi không khí nơi đây.
“Ừ, họ ở bên phe chúng ta.”
In-gong đáp lại một cách hời hợt với một giọng nhỏ nhẹ.
Carack đập vai ông vào vai của In-gong.
“Chúng ta hãy vào bên trong. Đó là nơi cuộc họp diễn ra.”
Nằm ở trung tâm của căn cứ là một căn lều rộng được bao quan bởi các chiến binh của Lang Nhân tộc.
Chris và Caitlin.
Hoàng tử thứ 7 và Công chúa thứ 8.
Anh chị em cùng cha khác mẹ của Shutra.
Họ giống như hai con thú hoang trước mặt của Zephyr; những lang nhân với cấp độ quái vật.
In-gong giật mình khi vào trong căn lều. Bên ngoài và bên trong của căn lều hoàn toàn khác biệt.
Nó không phải là phóng đại khi nói rằng bên trong căn lều giống như một cung điện xa xỉ. Sàn nhà được lót bằng thảm lông và các bức tường được trang trí bằng những tấm lụa đẹp đẽ. Mặc dù đang ở bên trong căn lều nhưng nó vẫn rất sáng.
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống từ trần nhà và nó làm gợi nhớ đến những tấm kính màu ở trong nhà thờ.
Có một cái bàn tròn ở giữa căn lều. In-gong không phải là người của thế giới này nhưng nó vẫn có vẻ rất cao quý.
Một tấm bản đồ chiến trường lớn với các mô hình tinh xảo đang được đặt trên bàn.
“Mời ngồi.”
Một người đàn ông trẻ đang đeo gia huy của Lang Nhân tộc hướng dẫn In-gong đến chỗ ngồi. Dường như ở đây chỉ có ba chỗ ngồi dành cho Shutra, Chris và Caitlin.
Khi In-gong ngồi xuống, người đàn ông trẻ tuổi nói với một nụ cười.
“Hoàng tử Chris và công chúa Caitlin sẽ sớm đến đây. Ngài vui lòng đợi một chút.”
Cậu không có gì để làm ngoại trừ chờ đợi. In-gong xem đồng hồ gắn trên bản đồ thu nhỏ. Vẫn còn 10 phút nữa cho đến khi buổi họp bắt đầu.
‘Điều này thật tuyệt.’
Như trông đợi về Chris và Caitlin.
Shutra là đứa con của Quỷ Vương nhưng cậu rất khác với họ về nhiều thứ.
Thật sự thì In-gong không có ấn tượng tốt về Chris và Caitlin. Bởi vì họ luôn là lũ kỳ đà luôn chực chờ cơ hội để chặn cậu bất cứ khi nào khi cậu chơi Zephyr.
Đó là một cơn ác mộng khi chiến đấu với Chris và Caitlin. Cậu có thể lưu và tải lại trò chơi nhưng cậu đã chết rất nhiều lần. Đó là thậm chí còn chưa đề cập tới những binh lính của họ.
Khi cuộc chiến giành ngai vàng ngày càng gay gắt, nó càng trở nên đẫm máu hơn. Thỉnh thoảng, cậu hầu như không thể đối mặt với họ trong sự kiện.
Chris thì gầm gừ với kẻ thù của mình và Caitlin thì lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ với khuôn mặt lạnh lùng.
‘Mình có thể gọi họ là những tên trùm phụ.’
Cậu bây giờ phải gặp gỡ hai người họ. Nếu có thể, cậu cần duy trì mối quan hệ thân thiện với họ. In-gong cần các đồng minh để đối mặt với Zephyr.
‘Mình cần đối đầu với Zephyr trong khi ngăn cản những người khác liên minh với hắn.’
Cậu thở dài trong khi nghĩ đến những điều đấy. Nó giống như Nghiêm Bạch Hổ đứng lên chống lại kẻ thù của mình trong một khu vực cô lập.
“Hoàng tử.”
Giọng nói nhỏ của Carack kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình và nghe thấy một giọng nói bên ngoài căn lều.
Chris và Caitlin, hai người bọn họ đã xuất hiện.
***
[Lời tác giả].
Những đứa con của Quỷ Vương sử dụng họ của mẹ chúng. Chúng chỉ lấy họ của cha nếu chúng được công nhận như là một vị vua tiếp theo hoặc là người thừa kế ngai vàng chính thức.
[Lời trans]
comment đi có gì để nói đâu -_-