In-gong gần như biết hết tất cả nhân vật trong Knight Saga. Nên, cậu biết rõ ngoại hình Chris và Caitlin như thế nào.
Không ngờ là, cậu vẫn phải ngơ ngác trong một lúc.
‘Đẹp quá.’
Caitlin là người đầu tiên đi vào. Cô ấy lớn hơn Shutra một tuổi.
Khuôn mặt nhỏ với làn da trắng muốt được kẹp giữa mái tóc xanh biếc cùng đôi mắt vàng kim khiến cô ấy tựa như ánh trăng trong màn trời đêm. Cô mặc bộ giáp da ôm sát lấy cơ thể cùng với chiếc áo choàng màu xanh.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào In-gong với một nụ cười vô cảm trên khuôn mặt.
Ho nhìn chằm chằm vào nhau trong khoảnh khắc.
In-gong đang cố nghĩ ra thứ gì đó để nói khi cậu nghe được một giọng nói một người đang cần sự giúp đỡ.
“Em vào trong nhanh giúp anh. Đừng có đứng lại giữa đường chứ.”
Chris xuất hiện đằng sau Caitlin và cẩn thận đẩy cô ấy sang một bên.
Caitlin nhìn vào Chris trước khi ngồi xuống và cậu chỉ bật cười.
Như Caitlin thì dễ thương, Chris cũng rất đẹp trai. (trans: nên thêm tag yaoi ko ta)
Cậu sở hữu một mái tóc màu hoàng kim như bờm sư tử cùng với đôi mắt xanh biếc đầy tham vọng ánh lên sự hoang dại.
‘Nhìn sao cũng thấy thật không cân xứng.’
Cái cơ thể phía dưới khuôn mặt đẹp trai ấy thật sự khổng lồ. Nhìn vào cơ thể đấy, In-gong nghĩ rằng Chris đã 30 tuổi rồi chứ không phải là 17. Tấm da hổ quấn quanh người cậu như là một chiếc áo choàng làm cậu trông như một tên thảo khấu.
Khi cậu vừa ngồi xuống, một số ít người bước vào trong và đứng đằng sau Chris và Caitlin. Hai người đó trông giống như hiệp sĩ hộ tống của họ.
‘Dù mình đã biết trước nhưng khoảng cách vẫn quá lớn.’
Shutra không có lấy đến một hiệp sĩ hộ tống đúng nghĩa. Carack đứng đằng sau cậu nhưng ông là một chiến binh địa phương, không hề có giao ước với Shutra.
‘Mình đã từng có rất nhiều cận thần.’
Những hiệp sĩ succubus xinh đẹp, những chiến binh orge, Triệu Hồn Sư độc ác mạnh mẽ nhất Sektum và vân vân.
In-gong nghiến răng trong khi mường tượng về nó. Cậu sẽ phải nghĩ về họ như là những kẻ thù từ bây giờ.
‘Mình phải làm bằng cách nào đó để lôi kéo họ về phía mình. Mình cần phải làm cho những mấy đứa đó nghe lời mình.’
Dĩ nhiên, sự thật tầm thường mà cậu phát triển chúng trong trò chơi đã bị phớt lờ.
‘Những đứa trẻ đó hiện giờ đang ở nơi nào?’
“Hoàng tử.”
Giọng nói thấp của Carack chen vào suy nghĩ của cậu. In-gong ổn định lại tinh thần và nhanh chóng ngồi thẳng lưng lên.
“Đã khá lâu rồi đấy.”
Caitlin là người nói trước. Giọng của cô ấy hơi cứng nhắc và ngắt quãng.
Chris bật cười một lần nữa.
“Đã được một thời gian rồi nhưng trước đây không phải đã từng nói chuyện như thế này sao? Nhưng chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện riêng với cậu em này cả.”
Đây thật sự là lần đầu tiên phải không? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với họ?
‘ah, tuyệt!’
Như mong đợi, Shutra không có nhiều sự tương tác với Chris và Caitlin. Nó xảy ra như những gì In-gong nghĩ.
Có lẽ cậu không cần sử dụng cơn sốt như là một cái cớ nữa.
"Thả lỏng ra đi. Anh là hyung của em, hyung của em. Đây không phải là cung điện của Quỷ Vương. Nói chuyện thoải mái đi, và gọi anh là hyung.”
Chris nháy mắt nhẹ nhàng. In-gong cảm thấy rất biết ơn nhưng hơi phân tâm bởi khuôn mặt quyến rũ đó. (trans: tui gắn tag yaoi đây...)
‘Đó là Chris, cậu ta là một người tốt.’
Vấn đề về lời nói kính cẩn đã được giải quyết một cách nhanh chóng.
“Em hiểu rồi, hyung.”
Chris cười với những lời nói của In-gong và sau đó chỉ vào Caitlin.
Chris là hyung. Vậy cậu nên gọi Caitlin là gì?
“Ừm … Noona?”
Với những lời nói ngại ngùng của In-gong, Caitlin hạ thấp đôi mắt mình xuống và hơi bĩu môi một chút. Nhìn kĩ hơn, rõ ràng góc môi của cô ấy đang co giật.
‘Đợi một chút, cái phản ứng gì thế này?’
Có phải đó là chuyện tốt không? Tại sao tai của cô ấy lại hơi ửng đỏ lên thế này?
Chris bật cười một lần nữa.
“Ya, ai là noona vậy? Hai đứa chỉ sinh cách nhau có vài tháng thôi mà.”
Caitlin cảm thấy xấu hổ trong khi In-gong cảm thấy ngạc nhiên.
‘Họ có phải là Chris và Caitlin không? Họ không phải là những con thú điên sao?’
“Chị sẽ nói về chiến dịch lần này.”
Caitlin chen vào suy nghĩ của In-gong. Cô ấy đứng lên và chỉ vào tấm bản đồ chiến trận đang trải dài trên bàn với những ngon tay thanh mảnh.
“Hiện tại, chị chắn chắn vị trí đóng quân của tộc orc xích lôi. Chị sẽ ở đây trong khi anh Chris sẽ đánh ở kia.”
Các mô hình màu xanh là quân đồng minh trong khi các mô hình màu đỏ là quân của kẻ thù.
Trong khi cậu nghe lời giải thích của Caitlin và nhìn vào bản đồ, cậu nghe thấy một giọng nói đều phụ nữ trong đầu mình.
[Bạn đã học Đọc bản đồ Lv1]
Nó xảy ra giống với Kiếm kĩ. Nó vẫn là cái bản đồ trước đó nhưng In-gong có thể đọc được nhiều thứ hơn.
‘Mình có thể học những kĩ năng khác như thế này được không nhỉ?’
Cậu đã vung kiếm và học được kiếm kĩ, cậu đã biết làm thế nào để đọc bản đồ sau khi nhìn nó.
Mặc dù nó vẫn ở cấp 1 nhưng cậu đã học được nó. Dù thế nào đi nữa, cấp độ cũng có thể tăng lên bằng cách nạp điểm kĩ năng.
‘Điều đó có xảy ra tương tự với ma pháp không? Nếu mình có thể sử dụng cả hai kĩ năng vật lý và ma pháp cùng lúc thì …’
Ultimate multi-class. Thật sự thì đó là sự ra đời của một nhân vật gian lận. (ultimate: tối thượng; multi-class: đa phân lớp/đa nghề)
Dĩ nhiên, điểm kĩ năng thì có giới hạn, do đó cậu có thể dừng lại ở một nhân vật tầm thường nếu cậu đánh giá sai về các lựa chọn của mình. Tuy nhiên thì khả năng đó thì rất thấp. Bởi vì In-gong là bậc thầy về Knight Saga. Có một số sự kết hợp đáng sợ cho nhân vật này đã xuất hiện trong đầu cậu.
“Shutra, em đi trinh sát chỗ này.”
Lời nói của Caitlin xen ngang dòng suy nghĩ của cậu. In-gong nhanh chóng nhìn vào hướng mà Caitlin đang chỉ. Đó là khu vực mà không có bất kì một mô hình đỏ nào đại diện cho tộc orc xích lôi.
“Trinh sát?”
“Chính xác, một nhiệm vụ trinh sát. Đây là khu vực mà tộc orc xích lôi đã sống trước đó. Khi nhìn vào những động thái gần đây của chúng, có vẻ như chúng không có nhiều quân lính ở đây. Em không phải lo lắng đâu.”
Caitlin liếm môi và nhìn vào In-gong lần nữa.
“Chị xin lỗi vì sự xem xét một chiều. Hay em có ý kiến nào khác không?”
“Ể?”
Xin lỗi? Ý kiến khác?
Cô ấy đang nói cái gì vậy?
“Thật khó để nói ra. Này, Shutra.”
Chris gọi In-gong từ nơi cậu đang thư giãn tại chỗ ngồi của mình.
“Anh xin lỗi nhưng không phải đám lính của em có hơi yếu hơn của bọn anh đúng không? Nó sẽ rất nguy hiểm nếu em tiến vào sai khu vực.”
Nó hàm chứa nhiều ẩn ý. Cậu là tên Shutra yếu đuối.
“Nhưng nếu em không làm bất cứ việc gì thì không phải nó có hơi khó cho chúng ta khi quay trở về? Tất cả hành động của chúng ta cần được báo cáo. Em không thể không làm bất cứ điều gì - anh không muốn báo cáo điều đó.”
Nó cũng hàm chứa nhiều ẩn ý.
‘Đợi một chút, có lẽ nào?’
“Anh muốn chúng ta có thể chia nhỏ quân lực nhưng nó sẽ là công trạng của bọn anh không phải em.”
Shutra đến đây vì kinh nghiệm thực chiến. Do cậu là hoàng tử nên cậu vẫn được cấp cho một vài quân lính.
Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không đạt được chiến công nào.
Tất cả các hoạt động bên ngoài của những đứa con của Quỷ Vương thì được tính điểm. Sự đối đãi của họ là khác nhau dựa vào thành tích của họ, do đó nó rất là quan trọng để đạt được công trạng khi đến một nơi nào đó. Tình trạng của Shutra thì không tốt một chút nào.
Cho dù đánh giá một cách khách quan hay chủ quan thì Shutra quá phế. Cậu không có bất kì binh lính riêng nào và được hộ trợ bởi lính orc địa phương.
Hiển nhiên đưa cậu vào tuyến đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Nhưng cậu không thể mượn bất kì binh lính nào từ Chris và Caitlin cả. Hai người họ có thể cho cậu mượn những binh lính Lang Nhân nhưng những chiến công có thể sẽ thuộc về Chris và Caitlin.
Không phải là không thể khi để cậu chiến đấu ở tuyến đầu. Nhưng, cậu sẽ cần phải một cái giá. Cậu sẽ phải chỉ được sử dụng mỗi quân lính của mình.
“Caitlin đã suy nghĩ rất nhiều về việc này.”
Chris mỉm cười hạnh phúc với Caitlin người đang mím chặt môi lần nữa.
In-gong nhìn lần lượt giữa hai người bọn họ.
‘Có lẽ … không phải bọn họ hơi tốt với mình sao?’
In-gong biết Chris và Caitlin là những con quái vật. Họ là những con quái vật cuồng huyết.
Nhưng đó là do Zephyr đúng không?
Hơn nữa, nơi mà Zephyr chủ yếu chạm trán Chris và Caitlin là chiến trường. Họ không là đồng minh mà là kẻ thù.
“Vậy Shutra, em sẽ làm cái gì? Anh chắc em sẽ lập được một vài công trạng tốt khi em bắt đầu. Nhưng đây không phải là một trận chiến có thể kết thúc dễ dàng đâu.”
In-gong nhìn vào Caitlin sau khi nghe câu hỏi của Chris. Cô ấy trông như một thiếu nữ 15 e thẹn hơn là một vị tướng sĩ. Tuy nhiên, cô ấy không chỉ dễ thương.
“Em hiểu, em sẽ làm như những gì noona nói. Cảm ơn vì chị đã quan tâm.”
Sau khi In-gong nói xong, Caitlin không thể hiện bất cứ biểu hiện nào rõ ràng. Nhưng mắt của cô ấy vừa mỉm cười. Thậm chí hai khoé môi của cô ấy cũng nhích lên một chút.
*Oiii* “Anh xin lỗi anh đã nói thẳng quá về em.”
Caitlin phớt lờ tiếng cười của Chris và chỉ vào bản đồ chiến trận.
“Nếu đã hiểu nhau rồi thì bây giờ chị sẽ giải thích chi tiết hơn.”
Chris và Caitlin giải thích những gì sẽ diễn ra trong trận chiến ngày mai. Biểu hiện của In-gong có hơi phức tạp sau khi nghe hai người bọn họ nói chuyện.
Giả sử rằng họ sẽ đi chống lại Zephyr, Chris và Caitlin sẽ trở thành những người đồng đội tốt. Tuy nhiên, rất khó để có thể nói rằng họ sẽ là những người đồng đội tốt vô điều kiện.
Chris và Caitlin qua đời một năm trước Ngày thảm sát, do một cuộc tấn công bất ngờ được Zephyr dẫn dắt cùng với những đứa con khác của Quỷ Vương.
Lí do đơn giản là những đứa con của Quỷ Vương, những kẻ mà bận rộn đấu đá lẫn nhau, đã thông nhất rằng sẽ tiêu diệt cả hai người bọn họ.
Công chúa thứ 8, Caitlin Moonlight.
Cô ấy không phải là con của Quỷ Vương. (Trans: thêm tag NTR nữa cho đủ bộ)
***
[Lời tác giả]
Có nhiều loài trong Qủy giới.
Tất cả năm người vợ của Quỷ Vương đều thuộc những loài khác nhau, đo đó các hoàng tử và công chúa sẽ có đặc tính riêng của từng loài
Loài của các hoàng tử và công chúa sẽ được giải thích sớm thôi
--------------------
Trans: thả nhẹ 1 chap chưa edit nhá