Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

13. Gái build full thủ và cô bạn thân

Vol 1

Fix lỗi đánh chữ*

~~~

“Thôi đến giờ rồi... Chào cả nhà con đi học nhé.”

Kaede rảo bước đến trường với bộ đồng phục trên người.

Những ngày gần đây nắng đã chói chang hơn, rồi cả tiết trời cũng thật ấm áp dễ chịu. Thời điểm thế này có bảo là xuân đã sang cũng không hề sai chút nào. 

Với tình hình hiện tại như thế, chỗ ngồi của Kaede lại còn nằm cạnh cửa sổ, không khéo rất dễ ngủ gật nếu cô lơ là mất cảnh giác. Còn với Risa cách đó 2 bàn thì hẳn là sẽ xác định luôn những tiết đầu giờ chiều sẽ là giờ ngủ.

Vừa đi Kaede vừa nghĩ vẩn vơ những chuyện như vậy. Do là gần nhà nên cô thường hay đến trường bằng cách đi bộ. Cụ thể thì quãng đường ấy chỉ cần 5 phút đi bộ là tới.

Nhờ có gió mát miên man thổi mà việc lội bộ chẳng thấy mệt nhọc gì cả.

Do Kaede không bị dị ứng phấn hoa nên cô khá thích thời tiết mùa này.

“Yoshh! Cả ngày hôm nay lại cố gắng phấn đấu nào.”

Qua cổng, đến lớp, rồi về chỗ ngồi, sau những việc đó, hồi trước thì Kaede còn mở sách ra đọc, nhưng kể từ khi bắt đầu chơi NewWorld Online thì quãng thời gian này đã trở thành lúc để cô ngồi nghĩ về các kĩ năng. Chẳng hạn như nếu trong game có kĩ năng này thì làm cách nào để có được nó, vân vân. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ làm Kaede thấy vui.

“Có chuyện gì mà nhe răng cười vui vậy ta.”

Bất thình lình Kaede bị ăn một gõ* vào sau đầu

Chủ nhân của cú chặt tay* đó không ai khác chính là Risa.

“Đâu, đâu có chuyện gì đâu!”

“Thiệt hông đó~? À, phải rồi. Hôm nay tớ tới không phải là để làm trò vừa nãy đâu nhé… Fufufu… Chỉ thỉnh thoảng thôi. Giờ thì nghe đây Kaede-kun, hôm nay tớ có một tuyên bố quan trọng.”

Nói vậy rồi Risa hơi khom lưng xuống, không chút ngại ngùng đưa mặt tiến gần Kaede. Cô hắng giọng, cất công nhắc lại lần nữa, bày ra vẻ bí ẩn. Thấy thế Kaede cũng hùa theo góp vui.

“Mmm… Có chuyện gì vậy Risa-kun. Hôm nay trông cậu hăng hái quá nhỉ.”

“Chuẩn luôn, biết gì chưa, biết gì chưa! Là bởi vì tớ được cho phép chơi game rồi đó!”

Kaede nhanh nhảu tặng cô bạn một tràng pháo tay nhỏ.

Hẳn là thời gian qua Risa đã chăm chỉ học hành lắm, cho nên việc cô đang rất là vui mừng âu cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm đó thôi mà Kaede cũng cảm thấy vui lây.

“Bởi vậy cho nên, lúc trước tớ có ép Kaede chơi chung nhưng mà mới chỉ nói miệng thôi à, từ hôm nay tụi mình bắt đầu vào chơi được rồi nè~”

“Vậy là hai đứa mình có thể lập party được rồi ha.”

“Ừm, đúng rồi đó. Lập được party luôn rồ… Hả? Kaede bắt đầu chơi trước rồi á!?”

Risa nói lớn, trông như có vẻ cô rất ngạc nhiên.

Nhân tiện thì, do đều đến trường khá sớm nên hiện trong lớp chỉ có hai cô, vì vậy không nhất thiết phải để ý đến xung quanh làm gì.

“Ehehe…”

“Kaede này… Bị tớ ép buộc như vậy, dù không thích nhưng vẫn miễn cưỡng chơi cùng sao. Hổng lẽ cậu…” 

“Nói vậy là cậu tự biết mình ép người quá đáng rồi đúng không!?”

“Ây dà~ Vui ghê ta ơiii… Tớ cứ nghĩ là không có chuyện hai đứa mình chơi game chung đâu, nhưng ai ngờ Kaede lại máu chiến đến vậy…”

Sau đó Risa tiếp tục hỏi.

“Cậu lên đến level mấy rồi? Hay chỉ mới tạo account thôi?”

“E-etouu… À thì… L-level 20.”

Risa ngây người trong một thoáng, rồi thì.

“Chồ ôi… Kaede-san coi bộ mê game hơn dự đoán à nghennn.”
“Muuuhh…”

Kaede xụ mặt lườm Risa. Kaede biết, Risa trông thì vẫn còn đang thích thú cười cợt vậy chứ thực ra không có ý xấu, vì vậy cô không định nói gì nữa cả.

“Ahaha, xin lỗi xin lỗi, tớ đùa đấy! cơ mà nếu đã lên đến cấp đó thì hẳn là cậu đã xác định cho nhân vật build theo hướng nào rồi ha.”

“Ừm! Nhân vật tớ theo thiên hướng phòng thủ sử dụng khiên! rồi còn chuyện này nữa nhé~… Riêng chuyện này thì đem kể với Risa tớ nghĩ chắc không sao đâu.”

Thế là Kaede đã kể hết cho Risa mọi thứ liên quan đến kĩ năng, chỉ số mà bản thân cô đang có.



“Cái thể loại quái vật gì vậy hả! Cậu chơi theo cái kiểu khác người quá đó.”

“Ếh… Vậy á!?”

“Ừm, không chỉ lối chơi mà cả mấy thứ cậu tìm thấy cũng mạnh khủng khiếp. A~… tình hình này thì để bắt kịp Kaede coi bộ vất vả đây…”

“Nhưng, nhưng mà nếu cậu luyện theo cách giống tớ…”

Kaede còn chưa kịp dứt câu thì Risa đã vội lắc đầu, bắt chéo hai tay tạo thành chữ X trước ngực.

“Kaede là Kaede. Tớ là tớ. Bạn bè với nhau tớ không ham hố gì việc đi ăn cắp skill mà Kaede cất công kiếm được đâu! Cơ mà… mấy cái gợi ý để tìm ra được skill nào dị dị thì tớ xin nhận. Gì chứ vụ mò skill thì tớ xin chịu.”  

“Vậy rồi Risa tính thế nào?”

“Kaede thì theo lớp tank thiên về phòng thủ rồi, tớ nghĩ giờ mà thêm pháp sư nữa là đẹp đội hình… Nhưng mà lập party với Kaede mà đi theo lối mòn đó e là nhàm quá. Với lại nếu lập một cái party như vậy thì tớ thành ra vô dụng mất.”

Risa có thói quen mỗi lần nghĩ ngợi điều gì đều khẽ âm ư trong miệng. Sau khi tư lự một hồi, trông như cô nàng đã nảy ra ý gì đó nên nhoẻn miệng cười.

“Yoshh! Quyết định rồi! Tớ sẽ đi theo hướng… [Lấy Né Bù Thủ].”

“Lấy né… bù thủ.”

“Ừm! tức là tớ sẽ thu hút địch tấn công rồi sau đó sẽ né đòn. Tớ sẽ vô hiệu hóa đòn đánh của địch bằng cách đó.”

“Ôôôhhh! Ngầu thế!… Nhưng, nhắc đến thu hút địch thì chẳng phải đó là việc của tớ hay sao?”

Kaede đã nói ra điều làm cô thắc mắc. Đúng vậy, dù cho có lập nguyên một team toàn “thủ” đi nữa thì vẫn nên giao cô nhận lấy vai trò đó.

“Tớ định là party của tớ với Kaede mà xông pha trận nào là đều no-damage hết! lúc nào cũng lành lặn không thương tích gì luôn! Sao nào? Thấy ngầu chưa?”

Nghe những lời ấy, Kaede dường như đã mường tượng được cảnh đó hay sao mà cứ gật đầu lia lịa, đến cả đôi tay cũng vung vẩy lên xuống vì quá khích.

“Do là tớ muốn lập nên một party theo ý tưởng đó nên mới nhắm chọn lối chơi lấy né bù thủ đó.”

“Risa cố lên nhé! Còn tớ thì sẽ tập trung nâng sức phòng ngự lên thêm nữa ha!”

Thế rồi hai cô kết thúc buổi trò chuyện bằng việc hẹn nhau đến tối gặp lại trong game. Risa sau đó cũng nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

“Né thay vì đỡ… Bàn về độ khó thì là đấy là lối chơi 'căng' nhất rồi còn gì? Nhưng nhờ có vậy mình mới có thể try-hard được chứ …!”

Những lời Risa lầm bầm thỏ thẻ ấy đã không đến được tai Kaede.

Nếu tồn tại cái gọi là bản năng game thủ thì hẳn là đây chứ còn đâu nữa.

Risa đó giờ thường có khuynh hướng thích chọn việc khó mà theo.

Để biến ý tưởng một đội party no-damage vô đối mà Risa vừa nêu thành hiện thực, điều kiện tối quan trọng là trước hết chính cô phải liên tục né hết đòn tấn công từ địch.

Hàng chục đòn hóa phép vù vù phóng tới

Rồi những chuỗi tấn công dồn dập chớp nhoáng

Né hết tất cả trong đường tơ kẽ tóc rồi bật lại hạ đối thủ, chỉ mới tự mình hình dung ra thôi mà đã...

“Ôi run hết cả người rồi này…”

Risa nóng lòng ngồi đợi, mong cho thời gian trên lớp hôm nay mau chóng trôi qua thật nhanh.






*lỗi đánh chữ:… Là lỗi gõ từ này nhưng máy lại hiển thị kanji từ khác, do không để ý nên bỏ qua mà chưa chọn lại kanji đúng.

*gõ – chặt tay: dịch từ Tsukkomi ( `д´⊂))Д´) – là động tác b̶̶á̶̶t̶ ̶đ̶̶ầ̶̶u̶ gõ nhẹ vào đầu hay thấy trong các màn tấu hài manzai. Đoạn này tác giả có chèn SFX ám chỉ cú vỗ khá mạnh, nhưng quyết định dịch dựa theo ý kiến riêng là lấy-tay-chặt-nhẹ-vào-sau-đầu thôi.






MỤC LỤC
BÌNH LUẬN