“Ô~! Thị trấn trông như thế này đây sao~!”
Risa phóng mắt nhìn quanh, hăm hở cất tiếng. Khung cảnh hiện tại đã gợi cho cô nhớ lại khoảng thời gian khi vừa bắt đầu chơi game. Đúng thật là một cảm giác hoài niệm.
“Trang bị Kaede… Ý nhầm… Mém chết. Trang bị Maple, với cả diện mạo bên ngoài nữa, so với tớ sao mà một trời một vực thế không biết. Thấy hơi hơi nhói rồi đó.”
Vội chữa lại xưng hô bằng tên nhân vật, Risa đưa ra lời nhận xét
Cả Kaede cũng làm điều tương tự vậy, cô tự nhắc mình phải thật để ý cẩn thận tránh gọi Risa bằng tên riêng.
“Ahaha, do là cậu còn mặc đồ tân thủ nhỉ.”
Risa nhanh chóng đăng ký thêm bạn với Kaede rồi lập một party. Sau đó cô cho Kaede xem thông nhân vật của mình.
Sally
Lv1
HP 32/32
MP 25/25
【STR 10〈+11〉】
【VIT 0】
【AGI 55〈+5〉】
【DEX 25】
【INT 10】
Trang bị
Đầu [trống]
Thân [trống]
Tay phải [song dao* tân thủ]
Tay trái [trống]
Chân [trống]
Giày [giày phép tân thủ]
Trang sức [trống] [trống] [trống]
Kĩ năng: KHÔNG
“Cậu nâng vào nhiều chỉ số thiệt ha.”
“Thì bình thường người ta toàn làm vầy mà!… VIT với MP, HP thì tạm thời lúc này tớ chưa nâng đâu.”
“Tại sao vậy?”
“Vì nếu xác định là né được hết, no-damage hoàn toàn thì cần gì VIT với HP đúng chưa. Thêm nữa là còn chưa biết có dùng đến phép hay không… Cho nên lúc này INT với MP có thấp cũng chẳng sao. STR thì tớ chỉ cần một lượng vừa đủ để mang được vũ khí thôi.”
“Cậu tính toán nhiều thứ thiệt đó.”
Riêng Kaede thì cứ mỗi lần lên được level là đều chỉ nâng mỗi VIT, nên chẳng việc gì cần phải nghĩ ngợi.
“Fufufu… So với việc no-damage bằng cách đứng đỡ thì cách của tớ nó cần động não nhiều lắm. À phải rồi… Phần thưởng cậu đạt hạng 3 bộ không phải là trang bị hay gì sao?”
Risa nảy sinh thắc mắc vì thấy trang bị trên người Kaede vẫn y như hồi cô được nghe kể.
“Vụ phần thưởng thì chỉ có mỗi huy chương lưu niệm thôi à. Mặc dù tớ cũng mong phải chi được tặng trang bị thì hay biết mấy.”
“Mà… Event tiếp theo biết đâu lại khác thì sao… Vậy, giờ sao đây?… Cậu có đang định đi đâu không?”
Khi được cho hay mục tiêu hiện tại của Kaede là đến được khu hồ ngầm thì Risa âm ư gật nhẹ đầu. Trông có vẻ là cô đang suy tính việc gì đó.
“Nếu thế thì, để tớ lo vụ này cho! Tớ có ý này hay lắm…”
Và thế là Kaede chăm chú nghe Risa nói tiếp
Nhắm theo hướng đến khu hồ ngầm, Risa cắm đầu cắm cổ chạy. Cho dù là đang trong game thì việc vận động quá sức cũng sẽ vẫn khiến não bộ mệt mỏi, dẫn đến hành động trì trệ đi. Nhưng tùy vào từng người chơi mà cơ chế này hoạt động mỗi khác.
Dựa trên việc não bộ xử lý thông tin hiệu quả đạt mức độ nào mà sinh ra sự khác biệt về PS – Player skill*, chẳng hạn như tốc độ phản xạ, thể lực, v.v..
Risa có thể chạy được một chặng dài là bởi vì cô đã quen dùng VR rồi.
Một điều mà đối với Kaede hiện tại là cực kì cần thiết có.
Người đang được cõng trên lưng Risa lúc này
ắt hẳn là chẳng mấy ai biết được đó là Maple, khi bộ trang bị giáp nặng quen thuộc luôn mang trên người cô giờ đây đã được cởi bỏ.
Chỉ số STR không ảnh hưởng đến việc mang mặc trang bị phòng ngự. Thế nhưng
khi đèo ai đó trên lưng, người chơi vẫn cần có lượng STR dư ra tương ứng với phần giáp phục người kia đang mang.
Cho nên Kaede mới đang không đeo món trang bị nào nghĩa là như vậy.
“Phía trước có 3 con sói quái! Maple!”
“Tuân lệnh~!”
Nói rồi Risa cho Kaede phóc xuống, còn mình thì lui ra giữ khoảng cách.
Đại loại kế hoạch của họ là Risa với chỉ số AGI cao sẽ đảm trách việc vừa chạy vừa cõng theo Kaede, khi nào gặp địch giữa đường thì đến lượt Kaede leo xuống để nhận nhiệm vụ chiến đấu. Nhờ vậy họ đến được khu hồ ngầm chỉ bằng có 1/5 lượng thời gian hồi Kaede cuốc bộ một mình.
“Ôôôh! Nhanh ghê luôn!”
Kaede mặc lại trang bị, hào hứng nói
Risa liền lộ ra vẻ đắc ý với công trạng vừa đóng góp
“Fufufu… Còn không mau cúi đầu~!”
“Hahaha~! Sally-sama~!”
Dợt sơ xong đoạn tấu hài vừa rồi, hai cô bắt đầu việc câu. Risa đã tự sắm cần câu riêng, nên giờ cả hai có thể ngồi cạnh thả câu và cùng chờ đợi.
Thế rồi kể từ lúc bắt đầu, 1 tiếng đã trôi qua
“C,cuối cùng cũng được 3 con.”
“Ô, lại dính nữa!”
Kết quả, Kaede câu được 3 con
Còn Risa thì -combo x12-
“Nhờ mới có level 1 mà tớ tới được khu này nên nãy giờ chỉ cần kết liễu đám cá câu lên được thôi mà level cũng tăng lên liên tục.”
Hiện tại Risa đã lên đến level 6
Chưa hết
“Tớ lấy được skill [CÂU CÁ] rồi nè!… Skill đầu tiên là [CÂU CÁ] sao… Kể ra thì Maple cũng đâu đến nỗi khác người lắm đâu ha.”
Có lẽ đến mãn kiếp Kaede cũng không “rờ” vào được kĩ năng [CÂU CÁ] khi kĩ năng này yêu cầu phải có từ 20 chỉ số AGI trở lên mới lĩnh hội được.
“Sally bộ không nâng thêm điểm nào hết hả?”
“Chuyện đó để chừng nào tớ kiếm được thêm ít skill nữa đã. Sau này tớ còn phải dựa vào skill kiếm được để quyết định cách chiến đấu nữa… Hiện tại tớ chỉ kiếm điểm để dành sẵn thôi. Dù gì thì với chỉ số lúc đầu tạo nhân vật có tớ thấy cũng đủ để chiến được rồi.”
“Đừng có mà sành sỏi quá vậy chứ~ Cái đồ game thủ này~.”
“Thì dù sao tớ cũng kinh qua nhiều game rồi mà.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, họ tiếp tục câu thêm 1 tiếng nữa.
Và “thành tích” của Kaede vẫn y chang vậy.
Ngược lại, người đã kiếm được kĩ năng [CÂU CÁ] là Risa thì cán mốc 20 con.
“Cậu thấy sao? nhắm chừng nhiêu đây đủ chưa?”
“Ưmmm… Cậu chịu khó 1 tiếng nữa nha?”
“OK luôn~! Cơ mà, tớ có việc này muốn test thử xem sao… Từ giờ tớ không câu nữa mà lặn xuống bắt thử nhé?”
“Tớ thì không có ý kiến gì, nhưng mà việc như vậy bộ có thể làm được hả!?”
“Tớ nghĩ là có thể đó. Mà nhắc đến mới nhớ, chính Maple mới là đứa trước giờ hay đi thử lụi mấy chuyện khác người còn gì. Với từng này AGI, nếu nhắm vào mấy con tập trung lo bơi thì chắc tớ đủ sức hạ được 1-2 con. Nói gì thì nói trước giờ tớ khá rành khoản bơi lội này mà.”
Vừa dứt lời Risa đã vội nhảy ùm xuống hồ.
“Vậy cậu cố lên nhé!”
“Ừm! cả khi phải bắt từng con một thì tớ cũng sẽ săn về thật nhiều cho nhé.”
Nói rồi Risa lặn xuống hồ. Cô quay lại sau khi đã bơi vòng quanh khắp khu hồ ngầm suốt 1 giờ liền.
Dù nhịp thở hơi gấp, nhưng so với lần phóng hết tốc lực trước đó thì dường như vẫn sót lại một lượng stamina mà cô không nghĩ lại còn.
“Từ lúc kiếm được [BƠI 1] với [LẶN 1] thì mọi thứ có vẻ trở nên đơn giản nhỉ.”
Nói rồi Risa lôi từ trong túi đồ ra 80 mảnh vảy cá trắng tinh.
“T, tớ nhận hết đống này được hả?”
“Dù gì tớ cũng có cần đâu mà… Lần sau có gì cậu giúp lại tớ là được, coi như có qua có lại.”
“Thế quyết định vậy đi! tớ hứa sẽ giúp lại cậu sau.”
Kaede cất 80 mảnh vảy quý giá ấy vào túi đồ. Sau đó, Risa trông trầm hẳn đi, mặt mày trịnh trọng khác với ngày thường bắt đầu mở lời.
“Nè… Maple. Có phải là, cho đến giờ chỉ mới có 2 hầm ngục được phát hiện thôi đúng không?”
“Etou… Ừm, đúng rồi.”
“Hồi nãy dưới đáy hồ, tớ có thấy một cái hang nhỏ.”
“…! Vậy đó là...”
Bằng điệu bộ không giấu hết niềm phấn khích, Risa gật đầu đáp.
“Không chừng là lối vào hầm ngục đấy… Nhưng mà…”
“Ừm… Tớ đâu thể đến đó nhỉ”
Với cách build chỉ số của Kaede thì nghiễm nhiên không có chuyện cô có thể lặn một cách đàng hoàng tử tế được. Rủi có đuối nước thì đồng nghĩa với việc cô phải nhận lấy lần “về thành” đầu tiên.
“Cho nên tớ định là sẽ đánh chắc tiến chắc. Biết đâu lại kiếm được set trang bị Độc Nhất giống của Maple thì sao… Vì thế…”
Hiểu được điều Risa muốn nói, Kaede vội chen ngang
“Ừm, tớ sẽ giúp cậu việc đi lại đến chỗ hồ ngầm này!”
“Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà! đúng là Maple có khác!”
“Ehehe~ Có gì đâu mà~!”
Chừng nào định về lại thị trấn người chơi chỉ cần đăng xuất thoát khỏi game là được, cho nên biết được điều đó, Risa quyết định bơi tiếp để hòng tăng cấp kĩ năng [BƠI 1] và [LẶN 1] lên cao hơn.
*song dao: có Hán Tự là 短剣 (Đoản Kiếm), phân biệt với dòng vũ khí "dao găm" (dagger), về sau cũng xuất hiện trong truyện.
*Player skill: kĩ năng-trình độ người chơi… Nôm na dễ hiểu là thứ phân định giữa pờ-rồ và noob. Trong dòng game RPG như bộ này thì PS liên quan đến khả năng choảng boss, PvP, … (liên hệ thánh Tô bên SAO để dễ hình dung hơn).