Hơi dài nhé.
Thêm vài đoạn nhắc đến event lần 2.
~~~
532 . Khiên thủ vô danh.
Đã ông nào tới tầng 2 chưa? Tôi bình an vô sự tới được đó rồi này.
533 . Thương thủ vô danh.
Ôh~.
Mới nãy tôi cũng vừa thắng boss xong rồi tới đó rồi.
534 . Kiếm sĩ vô danh.
Tôi cũng qua ải an toàn.
535 . Pháp sư vô danh.
Tôi cũng rứa.
Thắng được boss rồi.
Ố yè~.
536 . Cung thủ vô danh.
Vãi thế, tôi cũng tới được tầng 2 rồi nè mấy bác!
537 . Thương thủ vô danh.
À rế? Đám tụi mình có vẻ cũng mạnh đấy nhợ.
538 . Kiếm sĩ vô danh.
Giờ Maple-chan mà tranh thủ mau mau đến được Tầng 2, xong train thêm ít level để bắt kịp người ta nữa là ẻm đủ sức nhập hội với mấy người chơi tiên phong luôn đó.
539 . Cung thủ vô danh.
Tôi cũng nghĩ vậy.
540 . Khiên thủ vô danh.
Thì Maple-chan mà lại.
Nhưng hình như ẻm chưa tới được tầng 2 đâu.
À phải rồi, trong list friend của tôi thấy ẻm có hiển thị dòng đã lập party rồi đấy.
540. Cung thủ vô danh.
Không lầm thì tôi có thấy qua cô bé đó rồi.
541. Pháp sư vô danh.
Kể rõ thêm tí coi.
542 . Cung thủ vô danh.
Tạm thời chưa rõ tên nhân vật, chỉ thấy là trên người toàn đồ tân thủ không à. Nhìn hai đứa thân nhau lắm nên tôi đoán có vẻ là bạn ngoài đời.
543 . Kiếm sĩ vô danh.
Vũ khí loại gì?
544 . Cung thủ vô danh.
Song dao thì phải.
545 . Pháp sư vô danh.
Ảo thế.
Cứ tưởng xài phép hay dùng cung chứ.
546 . Thương thủ vô danh.
Tôi cũng vậy.
547 . Khiên thủ vô danh.
Đúng là, cái tổ hợp party 2 người kiểu đó mà đi chiến coi bộ không ổn ha.
Nhưng… Ẻm là bạn Maple-chan đúng không?
Chắc gì đã giống với dân mới chơi bình thường.
Biết đâu lại là kiểu tân binh như Maple-chan.
548 . Pháp sư vô danh.
Đúng rồi, dám lắm đấy.
549 . Cung thủ vô danh.
Maple-chan : “chơi dồn vào một thứ mạnh lắm đó!”
Bạn ẻm : “Thế á! Vậy tớ đú theo luôn ha!”
Kiểu vậy.
549 . Kiếm sĩ vô danh.
Party có tới 2 Maple-chan.
Team gắt vậy ai chơi lại.
550 . Thương thủ vô danh.
Uây mấy bác, bình tĩnh cái nào.
Ẻm xài song dao kia mà.
551 . Pháp sư vô danh.
Ờ ha.
Chả hiểu sao vô thức nghĩ ẻm xài khiên lớn luôn.
552 . Khiên thủ vô danh.
Nếu là xài song dao, vậy thì full AGI hả?
553 . Cung thủ vô danh.
Nhưng mà vầy đâu mạnh lắm đâu.
554 . Kiếm sĩ vô danh.
Thì tại có miếng phòng thủ nào đâu mà, ăn 1 hit là xong phim luôn.
Chưa kể còn không có damage tầm xa nữa.
555 . Thương thủ.
Mà, có lẽ ẻm cũng tự biết cách để chứng tỏ khả năng thôi.
Event tiếp theo khi nào có nhỉ?
556 . Khiên thủ vô danh.
Tầm 1 tháng tính từ giờ. Cơ mà cái vụ gia tốc thời gian làm cho giờ giấc trong game với đời thực nó cứ sai sai sao ấy. Cũng do ảnh hưởng của cơ chế này mà trong 2 tiếng diễn ra event mới không có vụ ra vào giữa chừng được đó.
Còn nữa, xét thấy event lần trước xôm quá, hình như Admin đã rút ngắn giãn cách thời gian tổ chức event xuống rồi đấy.
557 . Pháp sư vô danh.
Đội ngũ Admin bên đây được đó.
558 . Thương thủ vô danh.
Nếu là 1 tháng thì hẳn đã đủ để cày cuốc rồi.
Có khi còn được mục kích cả phong cách đánh của ẻm nữa.
Đợi tới lúc đó rồi mới phán tiếp được mấy bác à.
558 . Kiếm sĩ vô danh.
Arghh~ Event tiếp theo tới lẹ dùm cái~ .
Hóng năng lực của gái này quááá.
Tất nhiên, chuyện các thanh niên kia bàn tán những gì cả hai cô đều không biết.
Hôm nay Risa và Kaede vẫn lại tiếp tục “đóng đô” ở hồ ngầm, suốt cả từ sáng cho đến tối chỉ biết có bơi và thả câu. Nói thì nói vậy, nhưng thi thoảng vẫn hay thấy Kaede ra ngoài làm những việc vi diệu như ngang nhiên nằm giữa trời, xong bật [KHIÊU KHÍCH] cho quái xúm lại đập.
Đó là vì cô định sẽ kiếm kĩ năng thuộc loại giảm nhận sát thương sau khi đã nhận được khiên đặt làm, nên giờ đang tính tranh thủ tìm trước những kĩ năng khác.
Tiện thể, tính luôn hôm nay thì vừa tròn 2 tuần kể từ lúc Risa bắt đầu chơi tựa game này.
Trong thời gian đó, đương nhiên không phải lúc nào cả hai cũng có cùng một khung giờ đăng nhập.
Bản thân Risa thì bấy nay đang duy trì một khung giờ onl riêng lẻ, để học lấy học để thật nhiều kĩ năng mà cô có thể dễ dàng lĩnh hội, ngoài [BƠI 1] và [LẶN 1].
Bên cạnh việc chuẩn bị cho kì event chung của cả hai đang có tiến triển thuận lợi, thì việc lặn tìm hầm ngục bên dưới hồ ngầm cũng đang được họ tiến hành.
“Fuhahhh…! Hah… hah… Tớ lặn được mấy phút rồi?”
Risa trồi lên khỏi mặt nước, vội hỏi Kaede
“Ghê, ghê thiệt! 40 phút!”
“Với [BƠI 10] và [LẶN 10] ư… Thế tức là hiện tại tớ đạt tới giới hạn rồi… Vậy thì, nếu chặng đi tớ không xuống được dưới đó trong 20 phút thì ngỏm chắc nhỉ…”
“Vậy khi nào được 20 phút tớ dùng chức năng nhắn tin trong list friend để gửi tin cho cậu nhé? Khi đó âm báo sẽ vang lên bên trong đầu nên tớ nghĩ là cậu sẽ nghe được đó.”
“Nice idea~ Maple! Vậy nhờ cậu giúp tớ vụ đó nhé?”
“Cứ để tớ lo! Cậu cứ yên tâm tha hồ lặn!”
“Thế tớ đi đây!”
Risa rẽ nước lặn xuống hồ với một tốc độ đáng kinh ngạc, rồi tiến vào trong hang.
Không ngoài dự tính, cái hang nối dài liên tục, vươn sâu thăm thẳm. Risa tiếp tục bơi đi bằng thứ vận tốc người cá ấy.
Nhưng rồi, đến giữa chừng khi thấy lối đi phân thành nhiều ngã, Risa dừng khựng lại, bởi vì cô đã luôn cho rằng chỉ có một lối đi thông đến tận cùng nơi sâu nhất.
Bắt đầu phiền rồi đây, nghĩ vậy rồi Risa bắt đầu tiến trái rẽ phải, tranh thủ họa lại bản đồ vào trí nhớ.
Được một lúc thì tin nhắn được gửi từ Kaede vang vọng trong đầu cô.
Do không có quái xuất hiện dọc đường, hơn nữa cũng không có gì bất thường xảy đến, nên cuối cùng Risa đã có thể quay lại chỗ Kaede một cách an toàn.
“Ha~… ha~…”
“Sao rồi?”
“Ngõ ngách phân nhánh từa lưa hết… Tớ định hôm nay nốt lần nữa rồi nghỉ. Dù sao cũng đâu biết bên dưới sâu cỡ nào”
“Vậy lát tớ lại gửi tin nhé.”
Risa lại hướng xuống dưới đáy hồ lần nữa. Vừa nãy, cô đã lập được sơ đồ dẫn đến giữa đoạn mê lộ, nên giờ chỉ việc dồn hết tốc lực thẳng tiến đến đó.
Sau đó cô tiếp tục loại bớt từng ngã đường, nâng cao khả năng đến được đích và càng lúc càng tiến vào sâu hơn.
Thế rồi tin nhắn của Kaede lại được gửi đến. Ngay lúc đó
Risa phát hiện thấy cuối lối đi có một cánh cửa to lớn màu trắng.
Yoshh, cô siết nhẹ nắm tay làm tư thế ăn mừng, rồi vòng về bằng đường cũ. Để không lỡ mất set trang bị Độc Nhất, Risa buộc phải đưa bản thân mình vào trạng thái tốt nhất rồi mới bước qua cánh cửa đó.
“Thấy rồi! Tớ tìm thấy phòng boss rồi...”
Vừa trồi lên khỏi mặt nước, Risa hứng khởi nói, sau đó cùng Kaede đập tay. Vấn đề còn lại đó là cô có thể giành thắng lợi một cách an toàn được hay không.
“Tớ nghỉ lấy sức tí, xong là đi đánh boss luôn! mồ, khó khăn lắm mới tìm ra được mà. Kaede thì sao?”
“Tớ thì, chắc cũng tới lúc đăng xuất rồi.”
“Vậy à... Xin lỗi vì đã kéo cậu đi cùng nhé.”
“Tớ không phiền gì đâu mà! Cậu ráng thắng boss nhé!”
“Ừm.”
Sau khi để lại lời động viên ấy, khắp người Kaede liền được ánh sáng bao phủ. Cô ấn đăng xuất và biến mất.
Bầu yên tĩnh dần khiến cho sức tập trung của Risa tăng cao.
“Làm gì với mấy cái chỉ số này giờ ta...”
Sally
Lv12
HP 32/32
MP 25/25〈+10〉
【STR 10〈+11〉】
【VIT 0】
【AGI 55〈+5〉】
【DEX 25】
【INT 10】
Trang bị
Đầu 【trống】
Thân【trống】
Tay phải 【Song dao tân thủ】
Tay trái【trống】
Chân【trống】
Giày 【Giày phép tân thủ】
Trang sức【trống】【trống】【trống】
Kĩ năng:
【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT】【SLASH】【DOUBLE SLASH】【CHÉM LỐC】
【CƯỜNG HÓA SỨC MẠNH sơ cấp】【CƯỜNG HÓA LIÊN KÍCH sơ cấp】
【DOWN ATTACK*】【POWER ATTACK】【SWITCH ATTACK】
【THẾ THUẬT 1】【LÀM CHỦ SONG DAO 2】
【HỎA PHÉP THUẬT 1】【THỦY PHÉP THUẬT 1】【PHONG PHÉP THUẬT 1】
【THỔ PHÉP THUẬT 1】【ÁM PHÉP THUẬT 1】【QUANG PHÉP THUẬT 1】
【FIRE BALL】【WATER BALL】
【WIND CUTTER】【SAND CUTTER】
【DARK BALL】【REFRESH】
【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】【GIẢM TIÊU HAO MP sơ cấp】
【TĂNG CƯỜNG TỐC ĐỘ HỒI PHỤC MP sơ cấp】【TINH THÔNG PHÉP THUẬT 2】
【CÂU CÁ】【BƠI 10】【LẶN 10】【NẤU NƯỚNG 1】
【TĂNG TỐC THU NHẶT sơ cấp】【CHE GIẤU TUNG TÍCH 2】
【PHÁT HIỆN TUNG TÍCH 2】【BƯỚC CHÂN NHẪN GIẢ 1】【PHÓNG NHẢY 1】
【KHÁNG ĐỘC sơ cấp】
“35 điểm này thì, khoan hẳn nâng vậy... Né được là thắng được ấy mà.”
Bảng kĩ năng đồ sộ ấy chính là thành quả mà Risa đã tranh thủ cả khi ngủ để cày cuốc tích lũy.
Liên quan tới MP thì đã có giảm 7% lượng MP tiêu hao
Tăng cường 5% tốc độ hồi phục. MP +10
Còn STR thì
Gia tăng 5% STR .
Cộng 10% STR khi sát thương gây ra trong lúc liên kích đạt ngưỡng tối đa.
“Yoshh! Lên đường!”
Risa lên chiến thuật xong xuôi rồi quay lại chỗ cánh cửa trắng to lớn kia.
Cánh cửa chầm chậm mở. Bên trong hiện ra một căn phòng to lớn có dạng khối cầu, với nửa không gian được nước dồn tụ tạo nên.
Risa không ngờ mình lại gặp may ở chỗ trong phòng vẫn có không khí. Thế này thì không cần phải cố sức dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh để đấu boss nữa.
“Fuhaaa… Nào … Lại đây!”
Ánh mắt Risa tràn đầy vẻ quyết tâm. Như để đáp lại thái độ đó, ánh sáng dần được quy tụ lại một điểm, rồi bắt đầu thành hình. Không lâu sau, một con cá khổng lồ với toàn thân trắng toát hiện ra.
Bằng chính cơ thể to lớn ấy, Cá khổng lồ xông đến tấn công Risa.
Risa hoàn toàn nắm bắt được chuyển động của địch. Cô uốn người, sượt né khỏi đòn tấn công, nhanh nhẹn lướt nhẹ thanh dao đang lóe đỏ phần lưỡi lên lớp vảy thịt của con cá.
“【SLASH】!”
Lưỡi kiếm được nhuộm màu độc tím bên dưới lớp ánh sáng đỏ ấy là từ [ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 2] mà có.
Kĩ năng ấy đã đưa độc vào trong cơ thể Cá khổng lồ.
Tuy chỉ gây ra được một ít sát thương, nhưng từng chút từng chút một, thanh HP của cá khổng lồ đang bị bào rút một cách rõ rệt.
Cá khổng lồ thực hiện màn đáp trả bằng cách lao tới Risa thêm lần nữa.
Risa lại làm tương tự vừa rồi, tiếp tục chém vào người con cá.
“【WIND CUTTER】!”
Hiệu ứng damage đỏ sáng lên vài lần trong nước. Đòn phép mạnh nhất mà Risa sở hữu đã đủ sức khiến cho bộ vảy của Cá khổng lồ trầy xước một ít.
Bên cạnh đó, việc lặp đi lặp lại đòn lao tới đơn điệu của con cá thì không gây được chút thương tích nào lên người Risa.
Và rồi thanh HP của cá khổng lồ giảm xuống còn 80%
Thấy vậy Risa liền nâng cao tập trung, quan sát kĩ động thái của cá khổng lồ.
Cú lao đến tiếp theo, giống tương tự như những lần trước trong mắt người chơi bình thường, ngay lập tức đã bị Risa nhìn thấu hoàn toàn. Cô đã nhìn ra điểm khác biệt. Rõ ràng là lần này, quá chậm.
Cá khổng lồ đang trên đường lao đi thì dừng hẳn lại, xong quật đuôi tung ra đòn công kích diện rộng về phía trước.
Nhưng cho dù vậy, đòn tấn công đó cũng không chạm được vào người Risa.
Risa đã căn được thời điểm địch thay đổi kiểu tấn công từ việc theo dõi thanh HP trên đầu bị rút xuống đến đâu.
Cô nhìn ra chính xác phạm vi tấn công dựa trên chiều dài dọc thân của cá khổng lồ, sau đó dịch lùi về một bước. Phần đuôi cá liền sượt qua trước mắt cô. Ngay lập tức, đoạn đuôi ấy liền nhận phải vết chém bằng kĩ năng cô tung ra.
“【DOUBLE SLASH】!”
Từ đầu đến giờ Risa chưa nhận phải bất kì đòn tấn công nào, nên giá trị sát thương cộng thêm từ chuỗi liên kích mà cô gây được lên Cá khổng lồ giờ đây đã lên cực đại.
Đòn tấn công lóe lên thành hai vệt sáng đỏ, khắc vào đuôi cá khổng lồ hai lằn xước sâu hơn nãy giờ một chút.
Đúng lúc đó, lượng độc gây tê liệt từ【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 2】 đả được đưa vào cơ thể đã làm cho chuyển động của Cá khổng lồ trì trệ đi.
“【POWER ATTACK】!”
Risa chớp thời cơ đâm trọn phần lưỡi kiếm vào cơ thể hãy còn đang chậm chạp ấy, rồi nhanh chóng rút kiếm, lui ra giữa khoảng cách. Đến lúc này thì lượng HP của Cá khổng lồ đã giảm xuống còn 50%.
Thời điểm để nó chuyển đổi trạng thái tấn công đã đến.
Hai bên trái phái của cá khổng lồ hiện lên hai vòng ma thuật trắng. Từ trong đó, những hạt bọt bong bóng đang từ từ tràn ra.
“【WATER BALL】!”
Đám bong bóng ngay khi vừa bị Risa dùng phép bắn trúng thì lập tức phát nổ, kèm theo đó là một tiếng động kinh thiên dữ dội. Đám bong bóng ấy, rõ ràng là thứ cô không nên chạm trúng.
Risa vừa tránh Cá khổng lồ, vừa dùng phép kích nổ đám bong bóng để tạo lối thoát chạy.
Tới lui một hồi thì cô mới chợt nhận ra, là Cá khổng lồ luôn bơi trên chính lộ trình cô đã bỏ lại để đuổi bám theo, nhờ vậy suy ra được kiểu di chuyển tấn công hiện giờ của nó đang là dạng theo đuôi.
Nếu đã vậy thì
Risa đang bỏ chạy thì bất ngờ quay phắt lại, dùng phép thuật hệ nước kích nổ bọt bong bóng mở ra một khoảng trống tồn tại trong ngắn ngủi, đoạn nhanh chóng uốn người luồn vượt qua.
“【POWER ATTACK】!”
Đòn tấn công đã để lại trên lưng Cá khổng lồ một đường sáng rực đỏ.
Ăn phải vết chém sâu, kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận đuôi ấy, Cá khổng lồ đã bị thổi bay mất gần 20% lượng HP. Nương theo đà đó, Risa tiếp tục xoay người lại, lia lưỡi kiếm gọt thêm mấy nhát vào đuôi nó.
Lần này đến lượt Cá khổng lồ quay đầu lại, đuổi theo sau Risa. Phần lớn bong bóng nổ không theo kịp tốc độ con cá, khiến cho bức màn dày bọt bóng trong một thoáng đã thưa bớt đi.
Risa tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.
“【WIND CUTTER】!”
Nhát cắt gió xuyên qua đám bong bóng còn lại, gây một vết xước sâu lên trán của Cá khổng lồ. Và rồi, cuối cùng thì thanh HP của Cá khổng lồ cũng chỉ còn lại mỗi 20% và chuyển sang thành màu đỏ.
Đúng lúc này, hai vòng ma thuật bên cạnh Cá khổng lồ bất chợt biến mất, toàn bộ căn phòng đều bị nhấn chìm trong nước.
Bốn mặt bức tường nhanh chóng xuất hiện những vòng ma thuật sản sinh ra bọt bóng nổ.
Cá khổng lồ há miệng rộng toang, để lộ ra bên trong một vòng ma thuật có cường độ sáng mạnh hơn hẳn những cái tạo ra bọt bong bóng.
Bằng độ nhạy được trui rèn qua các game, cơ thể Risa tự động di chuyển theo phản xạ.
Ngay lập tức, một luồng nước trắng xanh được bắn ra, phóng thẳng đến vị trị cô vừa mới tránh khỏi bằng một tốc độ kinh hồn.
Risa bắt đầu mất bình tĩnh. Một đòn như thế, phát tiếp theo họa may hên lắm mới mong né nổi.
Còn chưa kể, đám bọt bong bóng cũng đang dần tiến sát.
Cơ thể Risa thì chuyển động chậm đi.
Cơn hoang mang đã khiến cho mạch tư duy trong cô bị ngưng trệ.
Giữ bình tĩnh là việc cần thiết nhất lúc này.
Cô tự mình độc thoại, trấn an tinh thần, kéo tâm trí ra khỏi sự hoang mang và cố giữ tập trung.
Thời gian như thể đã ngừng lại.
Đám bọt bong bóng, phát bắn laser, rồi cả những chuyển động của cá khổng lồ.
Mọi thứ đều trôi chậm, thật chậm.
Vị trí nào nguy hiểm, nơi nào được an toàn, Risa thấu suốt mọi sự như thể nắm gọn chúng trong tay.
Cô để mắt đến từng nhất cử nhất động của địch
Kể từ bây giờ cô đã có thể ước đoán được điểm đến của tia laser.
Risa nhanh chóng tính toán, xem từ vị trí hiện tại bức màn bong bóng dày đặc kia nếu lan ra đến đâu thì không ổn, nhằm sớm đưa ra hành động để tạo đường thoát. Phỏng từ kinh nghiệm quá khứ, mở ra con đường có xác suất sống sót cao nhất trước khi gặp nguy hiểm.
Khả năng đó chính là tiên đoán tương lai.
Một dạng kĩ năng xử lý vượt trội như khi bật cheat.
“【WIND CUTTER】.”
Risa lặng lẽ tung chiêu thức. Đòn phép vẽ ra một đường thật đẹp xuyên qua bức màn bong bóng, đâm thủng Cá khổng lồ.
Và rồi cuối cùng
Thanh HP của Cá khổng lồ đã về vạch không.
~~~
Kéo dài thời gian luyện skill*.
*DOWN ATTACK: lúc địch bị ngã (giống như ăn phải [PARALYZE SHOUT] của khiên-chan) thì gõ chiêu này xuống sẽ gây được nhiều damage (phần giải thích kĩ năng tham khảo bên game Mabinogi)
*Tạm hiểu là khoảng thời gian 2 gái cắm ở hồ ngầm (để Risa cày [BƠI] với [LẶN] lên 10, Kaede ra rừng chơi với quái, v.v..) đã được tác giả sửa lại thành 2 tuần.