ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 5: Lần làm việc nhóm đầu tiên

Tập 01

Dĩ nhiên nó nghe có vẻ rất kì quặc, đúng không? Nhưng điều đó là hoàn toàn cần thiết để xác minh tính hiệu quả củaNăng lực Tái thiết lập.

Dẫu sao tôi cũng có thể tự ý thay đổi kĩ năng của Cecyl với tư cách là chủ nô của cô ấy.

Kế đến, chúng tôi sẽ hoạt động theo nhóm 2 người - nghe có vẻ hơi sai sai nhỉ – nói cách khác, tôi phải dung hợp sức mạnh ma thuật của cả hai vào nhau bằngNăng lực Tái thiết lập, không biết nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào ?

Năng lực Tái thiết lậplà kĩ năng duy nhất mà tôi có, nói nó gắn liền với cuộc sống của tôi cũng đúng.

Thế nên để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình là [Sống mà không cần làm việc]. Tôi cần phải hoàn toàn hiểu được hệ thống này và các hiệu ứng của nó.

“...Vâng. Nagi-sama, em sẵn lòng” (Cecyl)

Sau khi suy nghĩ độ 5 giây, Cecyl nói thế. Cô ấy ngồi sát bên tôi trên chiếc giường, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Dĩ nhiên là một chủ nô thì có thể tự do xem chỉ số của nô lệ mình rồi.

Trong trường hợp này, chỉ cần xem skill thôi --

『Hiển thị những kỹ năng dưới danh nghĩa “Khế ước” 』 (Nagi)

Một cửa sổ xuất hiện chắn ngang Cecyl và danh sách kĩ năng hiện ra.

Kỹ năng đặc biệt:『Am hiểu Ma thuật Lv3』Kỹ năng thông thường:『Niệm chú nhanh Lv1』『Kháng ma thuật Lv1』『Phát hiện ma thuật Lv1』『Thẩm định Lv2』『Thấu hiểu động vật Lv3』

Ma thuật thu được:『Hỏa thuật Lv1』.

 “Ngài không thất vọng về em chứ, Nagi-sama?” (Cecyl)

“Tại sao?” (Nagi)

“Em, nếu so với ngài thì, em chẳng có gì tốt.” (Cecyl)

“Chỉ cần sử dụng được ma thuật là tốt lắm rồi, em biết không. Nghĩ lại thì anh sẽ phải trông cậy vào Cecyl mỗi khi đánh nhau với ác quỷ vì anh chẳng có kỹ năng chiến đấu nào cả.” (Nagi)

“Như-Nhưng mà, sử dụng được ma thuật là bản chất bẩm sinh của quỷ tộc rồi. Chuyện như thế mà em… Cả cha và mẹ đều không dạy cho em ma thuật nhập môn nữa là… tự hào chuyện như thế thì có hơi….” (Cecyl)

Ah, cô ấy tỏ vẻ phiền muộn

Việc này nghiêm trọng lắm sao, Cecyl. Mặc dù anh không bận tâm về nó… nhưng,

“Cecyl này. Nếu em muốn bản thân mình xứng đáng với anh thì hãy tự tin lên.” (Nagi)

“...Eh?” (Cecyl)

“Anh sẽ thay đổi kỹ năng của Cecyl bằngNăng lực Tái thiết lậpngay bây giờ. Nếu như “Tái thiết lập” hoạt động tốt, anh sẽ tăng cường thêm kỹ năng ma thuật. Điều đó tùy thuộc vào Cecyl có tin tưởng vào anh hay không.” (Nagi)

“Vâng.” (Cecyl)

Em ấy nói trong khi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình 

“Với năng lực của anh, xin hãy biến em thành một con người hoàn toàn mới.” (Cecyl)

“Nói hay lắm. Đúng là nô lệ của anh.” (Nagi)

“...Nagi-sama” (Cecyl)

Phương pháp mà Ashtarter đã dạy cho tôi trước đó. Tôi hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Cecyl… mà thôi, thử liền kẻo nguội.

“Khởi động Năng lực Tái thiết lậpCấu trúc Kĩ năng.”(Nagi)

Một cửa sổ hiện ra giữa tôi và Cecyl.

Những kỹ năng tôi có thể tái thiết lập làĐâm kiếm Lv2Phân tích Lv1, Ngôn ngữ thế giới khác Lv5.

Ngôn ngữ thế giới khác: chắc chắn nó sẽ cần thiết cho cuộc sống ở thế giới này.

Tôi nghĩ tốt hơn nên giữ lạiĐâm kiếmnếu như tôi muốn trở thành Mạo hiểm giả.

Tôi đặtPhân tích Lv1vào ô cửa sổ.

----------------------------------------------------------

Phân tích Lv1

kĩ năng [Phân tích] [Vị trí xung quanh] trong [chi tiết]

----------------------------------------------------------

Khái niệm của kỹ năng hiện ra rồi.

Yeah.

Đúng như tôi kỳ vọng. Tôi còn chẳng biết nó có tương thích vớiNiệm chú nhanh Lv1hay không. Tôi nghĩ mình  nên giữ lạiPhát hiệm Ma thuậtKháng Ma thuậtvì chúng rất quan trọng trong việc đề phòng bất trắc.

“...Sẵn sàng chưa, Cecyl.” (Nagi)

“Dạ...vâng, Nagi-sama” (Cecyl)

Cecyl gật đầu. Tôi đặt tay lên ngực em ấy.  Mềm vãi, tôi có thể cảm nhận được nó. Khác xa với vẻ bề ngoài, đây là bộ ngực mềm mại của một thiếu nữ. Tôi đã nghe Ashtarte kể rằng kỹ thuật này rất cần thiết trong việc dung hoà ma thuật của 2 người lại với nhau. Nhưng mà- tôi thật sự lo lắm.

Nhịp thở vẫn chưa rối loạn… tôi vẫn chưa run rẩy, được rồi.

Tôi làm thật chậm rãi để Cecyl không cảm thấy đau đớn.

Ngoài ra, không được làm Cecyl cảm thấy khó chịu- được rồi, tiến hành thôi.

*su* tôi hít 1 hơi thật sâu.

Tôi tưởng tượng “chính mình” bên trong Cecyl và lấy ra những thứ có giá trị.

“.....A…...ah .” (Cecyl)

“Em không sao chứ?” (Nagi)

“E--em không sao...*kuh*” (Cecyl)

Cecyl  thở ra và phát ra mấy tiếng rên kỳ quặc.

“C…..Cá…..Cái gì thế nà…..này…..không.” (Cecyl)

Qua đôi bàn tay, tôi có thể cảm nhận có gì đó đang nóng lên và thoát ra khỏi cơ thể Cecyl. Đây là hiệu ứng đặc biệt củaNăng lực Tái thiết lậpNó can thiệp vào kỹ năng nhờ vào khế ước chủ-tớ.

Sức mạnh ma thuật đang cố kết hợp với kỹ năng của Cecyl. Nó tạo nên một thứ gì đó trông như những xúc tu.

“Chờ chút…. làm ơn…. không...khô…. ahh.” (Cecyl)

Xong rồi.

Trên ô cửa sổNăng lực Tái thiết lập,Niệm chú nhanh Lv1hiện lên.

----------------------------------------------------------

Niệm chú nhanh Lv1

(2) Kỹ năng [Niệm] [Thuật chú] [Nhanh]

----------------------------------------------------------

“Ha…..a…..a…..ha…” (Cecyl)

“Em không sao chứ, Cecyl?” (Nagi)

“Em ổ-ổn.” (Cecyl)

Cả người Cecyl ướt đẫm mồ hôi. Em ấy mỉm cười trong khi nhìn tôi. Mặc dù đang thở hổn hển và tay ôm lấy ngực mình.

“...Không hiểu sao, em lại cảm thấy hạnh phúc...Nagi-sama...a….” (Cecyl)

Tôi và Cecyl đã hòa làm một thông qua kỹ năngNăng lực Tái thiết lậpTrước khi biết được điều đó, nhịp thở của tôi cũng nhanh dần và nó đồng bộ với nhịp thở của em ấy. Cùng lúc ấy, lồng ngực của tôi lại đập liên hồi.

“Vậy, anh tiếp tục được chứ?” (Nagi)

Cecyl gật đầu trả lời câu hỏi của tôi. Đây đúng là một trách nhiệm nặng nề. Tôi không thể lãng phí những kỹ năng của Cecyl được. Tôi phải tạo ra một kỹ năng tương thích vớiNiệm chú nhanh.

Như thế này đây....

Tôi chậm rãi lấy ra dòng biểu tượngNiệm chú nhanh Lv1từ Cecyl. Có một chút phản kháng lại nhưng tôi xoay sở để đưa nó ra được. Mỗi lần như thế, tôi gồng một chút lực vào trong nó và tôi có thể nghe thấy tiếng rên khẽ “.....Nnh” của Cecyl.

Tôi lấy nó ra thật cẩn thận… được rồi, thành công rồi.

Tôi liền đặt vào kỹ năngPhân tích Lv1

“Ha….a...a, Nn. Ah…..” (Cecyl)

----------------------------------------------------------

Kỹ năng [Phân tích] [Vị trí xung quanh] [Nhanh hơn]

----------------------------------------------------------

Dòng chữ thay đổi rồi.

“Ha….n….ah.” (Cecyl)

Lần này tôi lấy ra dòng ký tự từNiệm chú nhanh Lv1và đẩy chúng vào người Cecyl.

Thật chậm rãi.

Tôi sẽ dùng cả thời gian mình có, miễn sao không làm đau Cecyl.

----------------------------------------------------------

Kỹ năng [Niệm] [các Thuật chú] [Chính xác]

----------------------------------------------------------

“Ya! Ah…...ah…..n…….ah…….ah!”  (Cecyl)

Bất kể lúc nào tôi xáo trộn dãy ký tự, Cecyl sẽ phát ra mấy tiếng rên quyến rũ mà em không thể kìm nén được. Mỗi lần những dãy ký tự va chạm vào nhau là y như rằng tấm lưng của Cecyl đều run rẩy. Sức mạnh ma thuật kết nối cả 2 người chúng tôi lại, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang âu yếm cơ thể của Cecyl… tâm trí tôi đột nhiên trở nên kỳ quặc khi nghĩ đến chuyện đó. Cơ thể Cecyl nảy lên vào lúc tôi hoàn thành việc thay đổi ký tự.

Trang phục màu trắng của em ấy trở nên nhăn nheo và vùng dưới xương đòn phô ra. Mùi mồ hôi của em ấy nồng nặc trên người. Đầu óc tôi trở nên quay cuồng vì những tiếng thở dài văng vẳng bêntai mình.

Cecyl dựa vào người tôi như lúc trước, có vẻ như em ấy đuối lắm rồi. Dường như em ấy đã chạm đến ngưỡng giới hạn của mình thì phải.

Bây giờ phải kết thúc càng nhanh càng tốt.

Tôi thi triểnNăng lực Tái thiết lập.

Năng lực Tái thiết lập--- thành công rồi!” (Nagi)

“A-----------------ah!!!” (Cecyl)

Tôi nghĩ Cecyl đã đạt đến ngưỡng giới hạn của mình khi em ấy hét lên bằng tất cả sức lực còn lại trong người. Một lần nữa cơ thể em ấy lại nảy lên trong khi tay vẫn còn ôm chặt lấy ngực. Lần này em ấy thật sự đã cạn kiệt thể lực và ngã xuống giường. Đôi mắt màu đỏ sáng ấy tuôn ra những giọt nước mắt.

“....Em có ổn không?” (Nagi)

Mọi thứ bây giờ sẽ ổn thôi, nhưng liệu có gì đó sai sót không….?

“Xi--Xin lỗi! Anh chưa bao giờ nghĩ là có một hiệu ứng phụ như vậy.” (Nagi)

“....Em….khô---không sao….” (Cecyl)

Kỹ năng đã thay đổi rồi.

Lần này,Năng lực Tái thiết lậpđã tạo ra được 2 kỹ năng.

Phân tích nhanh: Phân tích nhanh mọi thứ nằm trong phạm vi xung quanh.

Khi tốc độ phân tích tăng nhanh, phạm vi hiệu ứng sẽ giảm xuống.

Đây là kỹ năng của tôi.

Niệm phép Cổ ngữ Lv1: Có thể niệm được những câu chú ma thuật cổ đại (cổ ngữ)

Tốc độ niệm chú sẽ chậm hơn bình thường nhưng sức công phá sẽ tăng lên đáng kể.

Đây là kỹ năng mới của Cecyl.

“Niệm chú Cổ Ngữ…?” (Nagi)

“Đó là ngôn ngữ ma thuật mà Quỷ tộc từng sử dụng…. nhưng bây giờ không còn ai sử dụng được nó nữa.] (Cecyl)

Cecyl nói thế trong lúc nắm lấy tay tôi với bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình.

“Hiện tại, khi sử dụng lệnh chú ma thuật, việc tăng dòng niệm của lệnh chú rất quan trọng, để có được lợi thế vì có sự đơn giản hóa cú pháp. Bây giờ thì em có thể sử dụng được ma thuật của tổ tiên mình…” (Cecyl)

Tựa tựa như vậy đấy.

[Niệm] [Câu lệnh] [Chính xác (Khôi phục lại phần ngữ pháp bị xóa bỏ với cổ ngữ)]

Đây là kỹ năng cấp cao được tạo ra bằng việc kết hợp sức mạnh ma thuật của tôi và Cecyl lại với nhau. Tôi hiểu đơn giản thế này: nếu tôi tái thiết lập kỹ năng một mình, nó sẽ trở thành một kỹ năng chỉ hơn “bình thường” một chút thôi. Nhưng nếu tôi thực hiện chung với Cecyl, nó sẽ trở thành một kỹ năng tối thượng.

Có lẽ tôi nên nói kỹ năngNăng lực Tái thiết lậpnày tiện dụng đến đáng ngạc nhiên thật.

“Cám ơn anh….Nagi-sama” (Cecyl)

“....Em đang khóc đấy à….?” (Nagi)

“Em hạnh phúc lắm. Bởi vì em nghĩ mình chỉ là một kẻ sống sót cuối cùng của Quỷ tộc và em chẳng thừa hưởng được gì từ ba mẹ cả. Ngài mang một thứ tuyệt vời như thế ra từ em, nó khiến em…” (Cecyl)

*gyuu*

Cecyl ôm tôi bằng vòng tay mảnh mai của em ấy.

“Đúng như mong đợi từ Nagi-sama, chủ nhân của em.” (Cecyl)

Nghĩ lại thì một nửa trong việc này là do tôi muốn thí nghiệm thôi. Mà thôi, nếu Cecyl hạnh phúc thì tốt rồi.

“...E….Em sẽ cố gắng hết mình….thật  đó ….cùng với nhau…” (Cecyl)

*thump*

Cecyl ngã vào vòng tay tôi rồi ngủ một giấc ngon lành. Tôi cũng khá buồn ngủ. Nghĩ lại thì, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thế giới này. Vừa đến là tôi đã phải làm việc quá sức rồi. Tôi nằm xuống cạnh Cecyl đang say ngủ trên chiếc giường rơm. 

….Đây là lần đầu tiên tôi được ngủ với gái.

Em ấy là một cô gái bé nhỏ với nước da ngăm và chỉ mặc một mảnhvải.

Do phần cổ mảnh vải này hở ra khá to, nên tôi có thể thấy được rất nhiều thứ đáng ra tôi không được nhìn… nhưng mà bây giờ tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Khi bạn đã quá mệt, bạn sẽ không còn thấy hứng thú gì ngoài việc ngủ.

….Khi ngày mai đến, tôi sẽ nói với em ấy “Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi” --. Có lẽ là tôi sẽ khóc, nhưng hôm nay tôi phải đi ngủ đã… chịu hết nổi rồi….

Yeah.

Ngủ ngon nhé, thế giới khác.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN