ISEKAI DE SKILL WO KAITAI SHITARA CHEAT NA YOME GA ZOUSHOKU SHIMASHITA: GAINEN KOUSA NO STRUCTURE

Chương 7: Gặp Linh mục trưởng trên đường đến Metekal.

Tập 01

Metekal là thành phố thứ hai trong vương quốc này và từ thủ đô hoàng gia đến đó phải mất đến 2 ngày đi đường. Nhưng mà tôi không quen đi xa còn sải bước của Cecyl thì nhỏ, nên chắc phải mất khoảng hai ngày rưỡi.

「Anh e rằng bọn chúng chắc còn đuổi theo mình, thế nên nửa đoạn đường đầu chúng ta phải nhanh chân lên, sau đó nửa đường còn lại mình thong thả cũng được, em thấy sao?」(Nagi)

Xa lộ trải dài từ thủ đô hoàng gia và cỏ mọc 2 bên đường. Những người  du hành toàn đi thành nhóm và vây quanh xe ngựa. Đó là một kiểu dàn trận để bọn họ có thể phòng ngự trong những lần quái vật tấn công. Còn 2 người chúng tôi chỉ đơn thuần là những người đi đường thôi.

「Cecyl.」(Nagi)

「Vâng, Nagi-sama.」(Cecyl)

「Những lúc thế này, anh không thể đi chung với đoàn xe phù hợp nào sao?」(Nagi)

「Em tin là anh có thể. Nếu anh là một người hộ tống có thực lực, chắc hẳn nhóm nào đó sẽ sẵn lòng cho anh đi theo thôi.」(Cecyl)

「Một người hộ tống có thực lực?」(Nagi)

「Như Nagi-sama ấy.」(Cecyl)

「Cecyl thì cheat đầy mình rồi, nhưng mà anh không tự tin về bản thân mình.」(Nagi)

「Em thực sự không hiểu lắm, nhưng mà 『cheat đầy mình』là sao chứ? Anh là chủ nhân của em, thế nên, xin anh đừng hạ thấp bản thân mình.」(Cecyl)

「Vậy thì anh sẽ thương lượng với họ xem sao.」(Nagi)

Có 2 chiếc xe ngựa di chuyển trên xa lộ.

1 trong 2 đang ở trước mặt chúng tôi và chiếc còn lại thì ở phía sau. Chiếc xe phía trước có mùi “con nhà đại gia” với huy hiệu rồng trên thành toa. Cecyl cho hay, những chiếc xe có hoa văn rồng thường là của thương gia chống lưng cho Guild Mạo hiểm giả. Đó là lý do có nhiều kiếm sĩ mặc giáp và pháp sư cầm trượng phép đi theo như những người hộ tống.

Giống như thế, chiếc phía sau chúng tôi cũng có thứ gì đó trông như huy hiệu đôi cánh gắn trên nóc và thành toa.

Nó chỉ nhỏ hơn tí xíu xiu so với chiếc phía trước, và cũng ít hoa văn trang trí hơn. Tôi có cảm giác nó được sử dụng cho mục đích thực tế. Trông nó như Xe ngựa của『Giáo hội Iturna』,một giáo hội tôn thờ nữ thần của thế giới này.

Xung quanh chiếc xe, nhiều người mặc áo choàng và có một số còn mang thứ gì đó như quyền trượng. Bọn họ thật sự là một nhóm mục sư.

Người đánh chiếc xe ngựa thương gia thì chắc hẳn là nhân viên Guild rồi.

Nếu như họ đang đi đến Guild ở Metekal, thì đích đến của họ và chúng tôi giống nhau rồi. Giả sử tôi tiếp xúc với họ, tôi sẽ có thể kiếm được nhiều thông tin từ phía bên kia, và nếu như bọn họ chỉ là mạo hiểm giả, thì kết thân là một ý định không tồi.

Tôi nghĩ người điều khiển chiếc xe ngựa của『Giáo hội Iturna』là một người có vị thế cao trong Giáo hội. Giáo hội này tôn thờ một học thuyết tôn vinh ưu thế của con người, bọn họ hòa nhã với tộc thuần nhân như tôi nhưng lại khinh thường những tộc bán nhân như Elf và Dwarf.

Tuy nhiên, bọn họ chủ yếu là người dùng ma thuật hồi phục nên sẽ có hơi phiền phức để tỏ ra tốt bụng với những bán nhân yếu đuối hoặc bệnh tật.

Nếu như năm xưa nữ thần dạy họ hãy『Dang tay giúp đỡ kẻ yếu』thì sẽ sao nhỉ? Chính xác thì tôi chẳng muốn dính dáng gì với họ cả. Nhưng mà, tôi không thể đảm bảo chuyến đi của mình an toàn được. Giả định như đi cùng nhau bất cứ giá nào cũng cần thiết thì….

Vậy nên, trong trường hợp đó…

***

「Anh quyết định rồi.」(Nagi)

Tôi hướng đến chiếc xe ở phía sau.

「N-Nagi-sama!?」(Cecyl)   

「Có việc gì sao. Cecyl?」(Nagi)

「Không phải anh sẽ đến chiếc xe kia sao?」(Cecyl)

「Tại sao anh lại phải gặp thành viên của Guild bây giờ chứ? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất là sẽ gặp họ khi đến Metekal rồi sao?」(Nagi)

「À thì, em muốn tìm chút thông tin và giới thiệu bản thân hoặc đại loại như thế.」(Cecyl)

「Cecyl à... Động não chút đi.」(Nagi)

Cecyl là một cô gái thông minh. Trí nhớ của em ấy cũng tốt lắm, nhưng mà em ấy bỏ sót điều gì rồi.

「Nếu có ai đó trong Guild chú ý đến em, em sẽ phải làm việc.」(Nagi)

「Chuyện đó có gì sai sao?」(Cecyl)

「Chuyện gì sẽ ra nếu như em được ưu tiên giao một công việc? Em có thể từ chối bằng vài lời lịch sự được không?」(Nagi)

「Em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như nhận được việc làm.」(Cecyl)

「Chính vì việc đó, chẳng may năng lực của chúng ta bị lộ ra mất, em không đồng ý sao?」(Nagi)

Năng lực Tái thiết lậplà một kĩ năng khó hiểu của tôi, nó có thể tạo nên nhiều kĩ năng hiếm, và kĩ năng của Cecyl,Niệm chú Cổ ngữcải tạo ma thuật yếu nhất thành loại ma thuật mạnh nhất, không nghi ngờ gì nữa, nó là kĩ năng cheat.

Tôi sẽ dây vào đủ thứ rắc rối nếu như danh tính bị bại lộ vì tôi chẳng hề muốn mọi người xúm vào và tra hỏi đủ thứ về mình. Đó là lý do tôi muốn giữ liên lạc với Guild chỉ trong vấn đề công việc.

Nghĩ xem, khi tôi gặp những người tôi làm việc cùng, họ bảo,「Tôi với cậu là bạn bè phải không? Tôi đoán cậu có thể làm việc thâu đêm. Thậm chí còn không có tiếp tế nửa đêm hay thứ gì đó như nước uống đâu nhá! Oops, tôi nhắc lại chuyện cậu đã biết nhỉ. Tôi không biết lần này cậu cậu phải làm việc bao nhiêu giờ đây.「Ha ha ha!」, vân vân và mây mây…

「Em quên mất mục tiêu của chúng ta rồi sao?」(Nagi)

「『Không làm cũng có ăn như thể chỉ cần đến và tận hưởng bản thân trong xã hội.』?」(Cecyl)

「Yeah, không cần cố quá rồi quá cố, sống bình thường là được.」(Nagi)

Tôi từ chối chiếc xe ngựa của Guild vì có khả năng, năng lực cheat của chúng tôi sẽ bị họ phát giác. Có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng mà hãy hỏi xe ngựa của bên 『Giáo hội Iturna』có thể cho chúng tôi đi nhờ được không.

「...Nhưng mà, Nagi-sama. Em là….」(Cecyl)

Cecyl véo đôi tai mình và cho tôi xem. Tai dài, da ngăm. Bên cạnh đó, đôi mắt đỏ. Tất cả mọi thứ đều là bằng chứng của Quỷ tộc. À thì, từ khi Quỷ tộc bị tuyệt diệt và bỏ Cecyl lại một mình, em ấy đã trở thành một Dark Elf rồi.

「Em không muốn bọn họ xem thường Nagi-sama chỉ vì em.」(Cecyl)

「Không sao cả. Bằng cách nào đó anh sẽ tìm được cách thôi.」(Nagi)

Tôi sẽ đảm bảo không chỉ riêng mình tôi mà cả Cecyl sẽ không bị coi thường. Bắt đầu làm gì đó khiến họ ngạc nhiên thôi. Ngay tại đây, chơi khô máu luôn.

「『Giáo hội Iturna』này, tôi là một người đi đường. Vì đang trên đường đến Metekal nên liệu tôi có thể đi chung với các vị trong chuyến đi được không?」(Nagi)

Tôi gọi một người trong nhóm mục sư xung quanh chiếc xe ngựa. Tôi có cảm giác như - cặp mắt bên dưới mũ trùm kia đang nhìn cả tôi lẫn Cecyl. Á-, tôi có thể tưởng tượng cái nhìn chằm chằm kia trở về phía tôi rồi.

「Bọn ta không muốn đi chung với lũ Dark Elf thấp kém và chủ nhân của chúng.」(Mục sư-chan)

「Cô gái này không phải nô lệ. Ẻm là Vợ của tôi đó.」(Nagi)

Tôi trả lời ngay lập tức.

「~!?」(Cecyl

「...........Hảảảảảảảảảảảảảảảả !?」(Mục sư-chan)

Cecyl tạo ra tiếng *bon* và mặt đỏ ửng, cũng như mấy tên mục sư khác thé lên giọng kì quặc.

「Nhưng mà, không phải cô ta đang đeo vòng cổ nô lệ đấy sao?」(Mục sư-chan)

「Chỉ là đeo cho vui thôi mà.」(Nagi)

「────tsu!!?」(Cecyl)

「Như-Nhưng mà, không nhầm lẫn gì nữa, cô ả là Dark Elf!」(Mục sư-chan)

「Sức mạnh của tình yêu đã thanh tẩy cơ thể ấy rồi.」(Nagi)

「────tsu!!?」(Cecyl)

「C-C-C-Con nhóc này sao!?」(Mục sư-chan)

「Sự sinh trưởng của Dark Elf khác với con người. Không quan trọng cơ thế em ấy to nhỏ ra sao, em ấy đã đủ lớn cả cơ thể lẫn tâm hồn, một tuyệt phẩm-giống như con người này đã chấp nhận tôi.」(Nagi)

「────────────!!!!!!????」(Mục sư-chan)

「Tôi có nghe nói『Giáo hội Iturna』tôn thờ Nữ thần của sự bao dung. Tôi nghĩ có hơi mâu thuẫn với điều dạy của Giáo hội khi kì thị em ấy, một người đã vượt qua rào cản chủng tộc, chấp nhận tôi và hướng đến con đường đúng đắn, phải chứ?」(Nagi)

「─────────────Kyuu.」(Cecyl)

Cecyl, với khuôn mặt đỏ như trái gấc, ngã khụy xuống.

“Sụp pọt” tốt lắm.

「Ahh, Vợ tôiーAnh đoán là đã làm em chịu khổ nhiều quá rồiー, em không sao chứー?」(Nagi)

「A-a-h…..Li-Linh mục trưởng.」(Mục sư-chan)

Những tên mục sư trở nên bối rối vè chạy đến toa xe.

Sau khi thảo luận chuyện gì đó qua ô cửa sổ nhỏ, tên mục sư quay trở lại với chúng tôi.

「.......Vị Linh mục trưởng muốn đưa cô gái lên toa xe.」(Mục sư-chan)

Vì lí do nào đó, một giọng nói như thể dù có ở tâm Trái đất cũng có thể nghe thấy được.

「Ta cho phép các ngươi đi cùng đến Metekal. Cho đến lúc đó, làm ơn coi chừng thái độ của các ngươi đi.」

----------------------------------------------------------------------------------

「Ahh, tội nghiệp quá! Nhỏ nhắn quá đi!」

*ruffle*ruffle*

Một cô gái với mái tóc vàng vuốt ve đầu Cecyl khi em ấy bước vào toa xe.

Cô nàng mặc chiếc áo choàng trắng với đủ thứ hoa văn, như đôi cánh ấy. Nhiều trang sức làm bằng bạc đính trên mái tóc dài đến tận hông. Đôi mắt màu hoa anh đào ngấn lệ khi cô ôm lấy Cecyl vào lòng.

Đúng là một cô gái xinh đẹp.

Mái tóc vàng hoe đó khiến cô trông như một thiên thần từ trong game bước ra, và gương mặt ấy nhìn về Cecyl với một nụ cười nhân hậu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy toát lên vẻ hiền từ và đầy bao dung. Ngoại hình cũng chuẩn “điện nước đầy đủ” nốt. Nói đúng hơn, đầu của Cecyl hoàn toàn bị vùi sâu vào “cặp bưởi 5 roi” đó.

「Ta phải làm gì đây? Xử thằng này sao? Thế quái nào ngươi lại tỏ vẻ vui mừng vậy?」

Nhưng mà, những ngôn từ sỉ vả kia được thốt ra từ cái miệng đó

「.....Giáo hội Iturna kì thị những loài không phải con người mà nhỉ?...」(Nagi)

「Câm họng lại, tên thối tha.」

Cô ả tóc vàng nhìn chằm chằm và giận dữ với tôi.

…Vị đây chính là Linh mục trưởng. Hoặc ả ta được gọi là vậy. Tên cô ta là Rita Mephius. Dường như ả là đại diện của chiếc xe ngựa này.

「Trước tiên, tại sao ngươi cũng được lên xe ngựa? Còn chưa chịu biến đi sao, chỗ ngồi bị tên vô lại như ngươi làm vấy bẩn rồi kìa. Ta sẽ kéo lê cái thân xác đó nếu ngươi không chịu đi. Có cần ta cho mượn sợi dây thừng và thắt nó quanh cổ ngươi hộ không? Chúng ta sẽ đến Metekal khi ngươi thức dậy. Mà không chắc ngươi có thức dậy được không nữa!」(Rita)

「Em không muốn ngồi trên xe nếu Nagi-sama phải bộ bên ngoài.」(Cecy)

「Oh, đúng là một cô bé ngoan mà. Chị có thể gọi em là Cecyl-chan được chứ? Thế em gọi chị là Rita-onee chan thì sao?」(Rita)

「..người của Giáo hội Iturna này, cô không khinh miệt Dark Elf sao..?」(Nagi)

「Đức Giáo Hoàng và Giám mục thì có đấy….」(Rita)

Cuối cùng thì cô ta cũng buông tha Cecyl và thở dài. Cô tiếp tục nói thấp giọng để không ai bên ngoài có thể nghe được

「Đó là lý do ta không thể giúp được gì ngoài việc trưng ra cái bộ dạng này. Khác biệt với Quỷ tộc sao, khinh thường họ đúng thật là lỗi thời rồi, phải không?」(Rita)

…..Con người này, ngay lúc này, thậm chí còn không ngần ngại nói rằng cô ta ghét những người trong Giáo hội.

「Oh, dù Cecyl-chan có là Quỷ tộc hay không cũng không sao cả──」(Rita)

Rút lại những gì các bạn vừa nói đi. Con nhỏ này đúng là một đứa hết thuốc chữa rồi.

「Là Dark Elf hay Quỷ tộc, những cô bé dễ thương như Cecyl đây được được bảo tồn! Thương xót quá đi! Đó chính là lý do chị không cho phép em đeo chiếc vòng cổ nô lệ như những trò chơi d*m d*c được── Cái gì thế này. Không thể tháo ra được.」(Rita)

「Bời vì đó là 『Chấp thuận Giao ước』mà.」(Nagi)

「『Giao ước』!? Thế thì việc này nghiêm trọng lắm rồi đấy!」(Rita)

*garuru* và vị Linh mục trưởng nhe nanh giương vuốt về phía tôi.

AhーNếu đây mà là thế giới thật, chắc chắn là bạn sẽ lên phường uống ra rồi. May mà đây là dị giới. Cecyl đang liếc mắt nhìn tôi.

Điều này nhắc tôi nhớ rằng tôi không thảo luận về việc chúng tôi sẽ làm gì sau khi thành công chuyện xin xỏ đi nhờ với Giáo hội Iturna.

Ờ thì, tôi còn chẳng nghĩ là chuyện đó sẽ thành công được chứ. Ngoài ra, thái độ của người này khác xa hoàn toàn với bọn mục sư kia. Không hề có chút nhân phẩm. Nói chính xác hơn , cô ta có thái độ thân hiện (chỉ với Cecyl thôi)

「Em hoàn toàn thuộc về Nagi-sama rồi, thế nên….」(Cecyl)

Thoát khỏi cái ôm chặt của nhỏ linh mục kia, Cecyl chạy về phía tôi.

「Em ghét những ai nói Nagi-sama là người xấu.」(Cecyl)

「............Tên đồi bại!」(Rita)

Oh, chắc tôi cũng sẽ điên lên mất.

「Ngươi đã làm gì với Cecyl để em ấy không chạy thoát khỏi ngươi hả? Oh, thật là bất lực….Ta sẽ mua em ấy nếu như có tiền, nhưng….」(Rita)

「Em thật sự rất đắt đấy, được không đó?」(Cecyl)

「Em cần bao nhiêu để chấm dứt khế ước?」(Rita)

「12 củ Arusha」(Cecyl)

…...Hey. Chờ chút. Khi tôi nhận Cecyl, chỉ có 1 xị 2 Arusha thôi không phải sao? Tại sao giá lên càng ngày càng cao quá vậy?

「Em, nhờ đôi bàn tay của Nagi-sama, đã trở thành『“tôi” mới, cheat từ đầu đến chân』.....」(Cecyl)

「T-Tên đốn mạc!」(Rita)

(Chắc cô không hiểu được cô là cái thể loại gì!? Nhưng đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!) (Nagi)

Thật là, tôi muốn nói đại loại như thế nhưng mà…. chắc tôi dám nói ra. Bọn mục sư xung quanh xe ngựa choáng hết cả rồi. Tôi đang cầu xin các đồng chí ấy giúp đỡ đây này. Đừng có cho tôi leo cây chứ.

Theo như Cecyl nói, cô ả dường như có cấp bậc cao nhất (xuất chúng thật) chỉ sau Đức Giáo Hoàng và Giám mục thôi, nhưng mà trái ngược với cấp bậc của mình, con người này thật sự đang khóc trước mặt tôi.

「Xin lỗi, chị không thể dùng chừng ấy tiền…..Thôi được rồi.」(Rita)

Trong khi nói, Linh mục trưởng Rita lấy ra một quả cầu nhỏ trong hành lý dưới chỗ ngồi. Một quả cầu pha lê trắng. Đó là một viên đá kĩ năng.

「Cecyl-chan này, xin hãy nhận thứ này. Chị xin lỗi vì đó chỉ là kĩ năng hạng thường. Nó làNăng lực Hồi phục LV1. Sử dụng nó khi nào em bị thương trong chuyến hành trình.」(Rita)

「Có ổn không vậy?」(Cecyl)

「Đây là điều duy nhất mà chị có thể làm. Mà ta cũng đưa thứ này cho ngươi nữa.」(Rita)

Cùng với lời nói, một quả cầu thủy tinh trong suốt bay lên không trung.

Một kĩ năng vô chủ. Và tôi không biết nó trông như thế nào. Để xem.

Tịnh tâm LV1

「Dùng thứ này, làm động tác thiền định khi ngươi muốn phản chiếu chính bản thân mình đi.」(Rita)

…..Uhm, cái này là.

Tịnh tâm LV1: kĩ năngLĩnh hội』『5 giác quantrongtĩnh lặng

Để sử dụng thứ này thì…

「Ta-Tại sao Linh mục trưởng muốn đến Metekal vậy?」(Cecyl)

「Đó là một lời mời từ những tín đồ」(Rita)

Ohー

Chuyện đó khá bình thường thôi mà.

「Vấn đề chăm sóc hồi phục trong cuộc chinh phạt Quỷ vương vốn không đủ. Khi hai người vào『Giáo hội Iturna』, em sẽ có thể sử dụng ma thuật hồi phục với những kĩ năng của thần thánh. Chị đã mời và phái đi những người có thể dùng ma thuật chữa trị đến những người quan trọng. Vì con người rất có năng khiếu với năng lực trời ban mà.」(Rita)

*fufun* Linh mục trưởng Rita hành xử như một đứa trẻ hư vậy.

Tôi hiểuー, đó là lý do cô ấy phải tuân theo nguyên tắc tối cao của con người sao? Dị giới này cũng có khá nhiều phiền toái, huh….

「Khi trở thành một Linh mục cấp cao mới được bổ nhiệm, cả thế giới cũng sẽ xoay quanh mình. Ờ thì, đó là những gì chị mong đợi thôi. Từ khi chị được lựa chọn nhờ cố gắng nỗ lực, chị phải đưa ra những kết quả xứng đáng.」(Rita)

「Tôi có thể hỏi cô 1 câu được không?」(Nagi)

「Không, đồ dị hợmーah, cho chị xin lỗi! Làm ơn đừng trừng mắt với chị mà Cecyl-chan!.... Thôi được, ta sẽ lắng nghe.」(Rita)

Thế quái nào con nhỏ đó lại yêu Cecyl nhiều đến cơ vậy? Chẳng phải sự kì thị tộc bán nhân chính từ các người mà ra đấy sao? Hay là cô thích những sinh vật nhỏ nhắn? Rõ ràng là cô ta thích Dark Elf kìa.

ーThật tình, đó là những gì tôi nghĩ nhưng mà nó khác xa với những thứ tôi nghe trước đây.

「Cô không phân biệt đối xử với những chủng tộc khác, phải không? Thế tại sao cô lại trở thành Linh mục trưởng của Giáo hội?」(Nagi)

「Ta không thể làm gì được vì ta là người được chọn.」(Rita)

「Người được chọn?」(Nagi)

「Ta đã nói rồi đó, ta nghĩ vậy,『Giáo hội Iturna』là một giáo phái rộng lượng, phải không? Những đứa trẻ mất đi cha mẹ đã được đem về và nuôi dưỡng những người trong hội. Từ đó, chúng ta chỉ dạy bảo cho những đứa trẻ có năng khiếu với sức mạnh thần linh và biến chúng trở thành những thành viên của Giáo hội」(Rita)

「Vậy còn những đứa trẻ không có năng khiếu thì sao?」(Nagi)

「Ngươi có thể giải quyết được mà, phải không?」(Rita)

「Trở thành Nô lệ sao?」(Nagi)

「Không hẳn vậy, có vài đứa trở thành mạo hiểm giả và một vài đứa làm nhân viên trong cửa hàng. Bởi vì mỗi người đều có hoàn cảnh riêng màーchậc, mà thôi!」(Rita)

*pan* Linh mục trưởng vỗ vào đùi mình.

「Ta, cuối cùng cũng đã trở thành một mục sư cấp cao, người đang thu thập những tên thân tín. Ta là mục sư đặc biệt cấp 3! Ta sẽ thay đổi Giáo hội khi ta trở thành Đức Giáo Hoàng! Ta sẽ chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc đối với bán nhân để ta có thể vuốt ve Cecyl thoải mái!」(Rita)

Bản thân cô ta hài lòng thì đó là điều tốt. Nói cách khác, những thứ như niềm tin hay nữ thần hay đại loại vậy không bao giờ được cô ta thốt ra.

「Ta đã từng có một người bạn là thú nhân mà. Bọn chúng không cảm thấy xấu hổ khi bạo hành Cecyl-chan sao? Ta đã quyết định không làm chuyện đó bao giờ nữa.」(Rita)

*ehhen* Và Linh mục trưởng Rita thổi phụt hơi ra khỏi ngực mình.

「Và, liệu cô có thấy vui khi vào Giáo hội?」(Rita)

「Vui?」(Cecyl)

「Một bài hát. Khi mặt trời lặn xuống hay lên cao, 『Giáo hội Iturna』có nhiệm vụ phải đối mặt với mặt trời và hát một bài ca để ca ngợi nữ thần. Nếu có thể, hãy làm điều đó ở nơi không người hoặc ở nơi riêng tư. Sau đó thì em có thể cảm thấy sức mãnh liệt của nó. Nghe nói là nó sẽ đánh thức kể cả khi nữ thần đang say ngủ.」(Rita)

「......Em muốn nghe nó quá.」(Cecyl)

「Chị xin lỗi. Chị sợ mấy tên bên ngoài sẽ nghe thấy mất. Nhưng nếu Cecyl-chan muốn thì...Aah, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người khác nghe được, rồi cái ghế Linh mục trưởng của chị sẽ...Aah, nhưng mà chị muốn em nghe nó.」(Rita)

「Không thành vấn đề.」(Nagi)

「Ta không muốn nghe ngươi nói thế, tên đốn mạt. Ta cảm thấy nhục mặt vì nói chuyện đó với ngươi.」(Rita)

「Vậy sao? Thôi vì lợi ích của chúng ta, làm ơn bỏ qua chuyện đó để bảo vệ cái thanh danh chân chính của Linh mục trưởng nha, Cecyl.」(Nagi)

「Vâng.」(Cecyl)

「Aah, chờ chút, để ta vuốt ve Cecyl-chan thêm lần nữa đi.」(Rita)

*wata* *wata* Linh mục trưởng Rita vẫy tay và đúng lúc ấy tôi nghe tiếng gõ cửa toa xe.

「Xin thứ lỗi, Linh mục trưởng. Bài thuyết giáo cho bọn ngoại đạo đã xong chưa vậy?」

「~ Đúng rồi đó! Ngươi đã thông suốt chưa hả? Con nhãi Dark Elf kia. Giá như ngươi tuân theo lời dạy『Nữ thần của Giáo hội Iturna』, ngươi có thể sẽ có được những quyền lợi giống như con người đó! Và lần nữa, con nhãi! Ngươi…..khi không còn nằm trong sự cứu rỗi, ngươi sẽ phải đi thẳng xuống địa ngục.」

Vâng vâng.

Tôi ngó lơ buổi chia tay nồng nặc nguy hiểm của cô ta và cả 2 đi xuống xe ngựa.

「…..Bố mày sợ quá cơ, con ả mới phất lên đó đang bắt đầu tự mãn kìa.」

「Ả chẳng biết nơi cô ta thuộc về, phải không?」

「Một đứa nhóc được chúng ta nhặt về. Thậm chí nó còn chẳng biết mình sinh ra ở đâu nữa.」

「Nó chỉ là một đứa phụ tá đi thu hút bọn dân đen để thu nạp thêm lũ tín đồ ở Metekal thôi, bởi đó là một nỗi ô nhục nếu chúng ta tự đi làm. Mà nhỏ đó trông ngon cơm đấy. Nhưng chỉ trong mục đích thu nạp thôi.」

「Vị trí của Linh mục trưởng sao, con nhỏ đó chả hiểu gì hết, chỉ là cái chức tạm bợ thôi….」

Tôi có thể nghe những lời thì thầm của bọn mục sư (đàn bà) xung quanh chiếc xe ngựa. Bọn chúng nhìn tôi và *sa* lảng sang hướng khác. Bởi vì vị trí hiện tại với chiếc xe ngựa khá xa nên chúng tôi có thể nói chuyện mà không lo bọn (mặc váy) kia nghe thấy, nhưng mà….

….Tin tưởng vào bọn tôn giáo ngay từ đầu đúng là sai lầm.

Tuy nhiên……

「Rita-san, chị ấy đang gặp rắc rối, đúng không?」(Cecyl)

…..Anh nghĩ vậy.

Tôi không thể nói chắc chắn chuyện gì vì tôi từng sống ở một thế giới khác.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN