Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

18. Gái build full thủ và đợt bảo trì

Vol 1

Dù biết sẽ đem lại nhiều luồng phản hồi trái chiều... 

Nhưng tôi vẫn quyết định đăng chương này.

Nhằm để phòng tránh việc diễn biến truyện trở nên nhàm chán, không có gì mới mẻ.


Tính riêng phần STATUS trong game thôi thì đã nhận được kha khá dòng bình luận.

Cho nên, tôi đã quyết định tiến hành chỉnh sửa trên quy mô lớn.

Sau đó sẽ có chỉnh sửa thêm khi phát hiện lỗi trong quá trình chỉnh sửa trước.

Và chỉnh sửa tiếp.

Tôi sẽ còn tiếp tục dựa trên những lời bình luận, cảm nhận của các bạn để bấm bụng chỉnh sửa nữa.


~~~


“Uiii~...”


Với việc lấy Thị trấn Tầng 2 làm nơi cứ điểm, Risa và Kaede đã có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu tiếp theo. Thế nhưng, hiện tại Kaede lại đang mặt mày chù ụ, không ngừng rên rỉ.


“Ưmm... Đến tớ cũng không ngờ là trước event 2 tuần lại có một đợt bảo trì thế này đấy. Hơn nữa lại...”


Đúng vậy, ngay khi game vừa bảo trì xong là Kaede và Risa đã nhanh chóng đăng nhập vào. Rồi thì sau đó... Cả hai đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn qua những nội dung mới được cập nhật.

Mà chủ yếu, Kaede là người cảm thấy sốc nhất.


Mục đích của đợt bảo trì là nhằm để nerf một số kĩ năng, và nâng cấp tính năng AI cho quái ngoài bãi

Do cơ chế vận hành của game mà tên của các kĩ năng bị nerf không được công bố cụ thể, nên chỉ người chơi sở hữu mới nắm rõ được. 


Bên cạnh đó, ngoài ra còn có một sự thay đổi nữa.


Và đó là...


Từ nay game sẽ có thêm hệ thống kĩ năng tấn công xuyên giáp, kèm với việc giảm thiểu cảm giác đau.

Các kĩ năng này, tương ứng với mỗi vũ khí sẽ có từ 3 đến 5 loại tương ứng. 

Chưa kể lượng sát thương gây ra cũng được duy trì ở mức ổn định.

Vì vậy trong 2 cái chỉnh sửa, bên ‘kĩ năng’ mới là vấn đề đáng lo ngại hơn. 


“Ugugu...”


“Đúng là... ‘nổi’ quá cũng khổ nhỉ. Chuyện thường hay gặp ấy mà, don’t mind, don’t mind.”


Risa vỗ vai an ủi Kaede.


Nhìn chung thì những chỉnh sửa có dính dáng đến Kaede chủ yếu gồm 2 cái. 

Nhưng về mặt gián tiếp, theo như Risa nói thì phải có tổng cộng đến 3.


Đầu tiên, về việc chỉnh sửa kĩ năng thì [HAM ĂN] vừa nhận được một vài thay đổi.

Cụ thể thì sau khi bị điều chỉnh, [HAM ĂN] từ giờ sẽ có thêm giới hạn lần kích hoạt, cụ thề là 10 lần 1 ngày, cùng với đó là lượng MP hấp thụ được sẽ gia tăng lên gấp đôi.

Trong khi đó, cơ chế kích hoạt thường xuyên vẫn không có gì thay đổi, thế nên sau khi Kaede sử dụng Dạ Ảnh đỡ xong 10 đòn đánh, thì chiếc khiên này sẽ liền trở thành một chiếc khiên lớn bình thường.

Với việc nhân 2 lượng MP hấp thụ được, dường như giờ đây chiếc khiên đã có thể chứa được khá nhiều năng lượng. Nhưng dù vậy, sự thật vẫn là kĩ năng này đã bị nerf yếu.


Tiếp đến là việc nâng cấp AI, thứ khiến cho quái di chuyển tấn công một cách có chiến thuật hơn, và biết bỏ chạy dựa vào từng tình huống đối mặt. 

Risa cho Kaede hay rằng, phần chỉnh sửa này rất có thể là để phòng ngừa khả năng xuất hiện thêm một Maple khác. Rồi cô cũng liền giải thích cụ thể hơn, cho một Kaede xem chừng vẫn còn mơ hồ chưa hiểu. 


“Thì cậu nghĩ mà xem... Nâng cấp AI xong thì skill nền tảng của Maple là [PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI], đâu còn kiếm được bằng cách cù nhây với quái thỏ trắng được nữa đúng không? Đại khái là sau khi được nâng cấp, bọn chúng sẽ không dành nguyên cả tiếng đồng hồ để lao vào tấn công người chơi như hồi trước nữa... À mà, mẹo ấy vốn dĩ là thứ nằm ngoài dự tính của Admin còn gì?”


Đợt cập nhật lần này đã ngăn không phát sinh thêm trường hợp phá lệ như Kaede. Tuy nhiên, đúng theo như Risa nhìn nhận, rằng nhiều khả năng sẽ không có chỉnh sửa nào nhắm thẳng vào việc loại bỏ hoàn toàn đặc tính sức mạnh mà Kaede hiện tại đang sở hữu.


“Ví dụ như... xóa bỏ [PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI] chẳng hạn. Chuyện đó tớ nghĩ sẽ không xảy ra đâu. Thực hư chưa biết thế nào nhưng mà... có lẽ một số skill mạnh, đại loại như mấy skill các player cấp cao sở hữu phải buộc bị nerf trong đợt vừa rồi. Vậy nên một trong số đó là [HAM ĂN] của Maple mới bị ‘dính chưởng’ đó.”


“Mmm... Mà, tớ nghĩ trước sau gì chuyện cũng sẽ như vậy. Do [HAM ĂN] mạnh quá mà. Nhưng... vụ chỉnh sửa còn lại thì công nhận nó hơi...”


Đoán được điều Kaede muốn nói, Risa vội tiếp lời.


“Do nó mà từ nay Maple cũng phải nhận damage mà nhỉ... Cứ như cái chỉnh sửa đó là nhằm để đối phó lại Maple vậy.”


“Ugugugu...”


Vì khả năng chống chịu của Kaede đã vượt ra khỏi lệ thường, nên phía đội ngũ Admin chỉ còn có cách là đành tiến hành bước chỉnh sửa ấy, như một phương án cuối cùng.


“Cơ mà, dù gì tấn công xuyên giáp cũng là dạng skill rất phổ biến mà, trước giờ game này sao lại ít thấy quá nhỉ.”


Risa vừa dứt câu thì Kaede bất ngờ chắp hai tay lại, nói với vẻ hối lỗi.


“Aa... Tớ xin lỗi! Từ giờ tớ không còn mạnh như trước được nữa... Cho nên không thể cùng cậu lập ra một party vô đối được... Cậu đã cất công đi theo hướng lấy né bù thủ vậy mà...”


Kaede xin lỗi Risa. Party lý tưởng mà hai cô luôn nhắm tới đó là cả hai đều miễn nhiễm được sát thương. Một điều mà giờ đây đã không còn khả dĩ nữa.


“Do tình thế bắt buộc mà cậu. Với lại, đúng là từ giờ cậu sẽ nhận damage... Nhưng chỉ đơn thuần là không còn no-damage một cách tuyệt đối nữa thôi... Kiểu như dù hiệu ứng nhận sát thương phát ra nhưng đánh hoài, đánh mãi cậu cũng không chết! Được thế, lại càng nhấn mạnh chất vô đối nữa mà. Với lại, biết mỉm cười khi đối mặt nghịch cảnh cũng là một cách chứng tỏ độ ngầu đó!”


Nghe vậy Kaede liền tưởng tượng ra viễn cảnh kẻ địch sống chết lao vào tấn công cô, với mong muốn duy nhất là cố gắng sát thương, trong khi cô thì vừa chặn đòn, vừa phư phư đứng cười, cho đến khi thấy họ thấm mệt thì ra tay hạ dứt điểm.


“Ồ~... Nghe có vẻ được đó...”


“Cậu cười nhìn nham hiểm phết.”


“WOAHH! V, VỪA RỒI KHÔNG TÍNH. CẬU QUÊN ĐI NHÉ!”


Kaede vừa nói vừa huơ huơ tay. Còn Risa thì vừa mỉm cười vừa tiếp tục câu chuyện đang bàn dở.


“Hmm... Nhưng mà để được vậy thì cần phải nâng thêm cả HP nữa đây. Không thì bị mấy đòn xuyên giáp rỉa máu mệt lắm. Cơ mà vụ chịu đau cậu nhắm ổn chứ?”


“Ừ thì... Có cố cỡ nào cũng không chịu nổi, chắc không đến mức đó đâu ha? Dù sao cũng đâu đau bằng bị thương ngoài đời... Chưa kể từ giờ hình như còn được bớt đau hơn hồi trước nữa.”


“Vậy thì tóm lại là giờ cần rèn luyện thêm PS*. Trong khả năng có thể để phòng hờ thì... cũng cần kiếm thêm mấy skill hồi phục và trang bị. Rồi thủ sẵn mấy lọ HP, MP nữa chứ nhỉ?”


Chỉ cần thêm ngần ấy thứ vừa nêu nữa thì suy cho cùng Kaede đã gần như vô đối rồi, Risa sau đó đế thêm.


“Về việc đi kiếm trang bị thì tớ sẽ theo giúp cậu! Sau đó thử tìm skill nào ngon ngon luôn ha.”


“Bộ, bộ không phiền cậu sao?”


“Thì ngay từ đầu game này là do tớ rủ cậu chơi chung mà. Để cùng Maple tận hưởng game thì bấy nhiêu thôi có là gì đâu. Cơ mà, bộ không phải từ giờ tụi mình luôn đi chung sao?”


“Cảm ơn cậu nhé!”


“Thì, tớ cũng có lúc muốn cậu giúp lại mà...”


“Ừm, tới lúc đó tớ sẽ cố hết sức!”


Kaede đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.


“Thế... trước tiên là đi lĩnh hội skill tăng HP ha. Có vẻ nó là thứ quan trọng cần có nhất đó. Với lại hiện giờ tớ cũng nắm được thông tin vài skill như vậy. Mình bắt đầu từ đó trước ha. Event cũng tới gần rồi, khẩn trương lên nào!”


“Ôô~!”


Và như thế, hai cô bắt đầu phóng nhanh ra bãi.


Kiếm thêm kĩ năng mới, bù đắp khuyết điểm của Kaede, để lại thành tích tốt cho kì event lần 2 sắp diễn ra.

Để hiện thực hóa được chúng, Kaede cùng Risa bắt tay ngay vào những việc hiện tại có thể làm. 




*Player skill.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN