Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

19. Gái build full thủ và giai đoạn chuẩn bị

Vol 1

Thật sự ngạc nhiên về chương trước.

Không thể tin là mọi người lại nghiêm túc đón đọc đến thế.

Xin chân thành cảm tạ!

Cũng sẵn tiện xin lỗi mọi người vì không thể cố gắng viết thật nhiều.

Dưới góc độ là một trong những sở thích, tôi muốn được tiếp tục vui vẻ viết và cập nhật chương mới theo tiến độ phù hợp với bản thân.


Đã nới giãn giới hạn lần dùng Cover Move .

Đã chỉnh sửa lại bảng skill của nhân vật.

~~~



Một tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu đi tìm kĩ năng cùng Risa. 

Hay nói cách khác tức 1 tuần nữa là đến event, Kaede đăng nhập vào game để tiến hành công việc ấy một mình. 

“Trước giờ mình không để ý… Cái skill mà bình thường mọi khiên thủ trong party đều có thì mình lại chưa kiếm được.”

Risa từng bảo, đối với dòng trang bị khiên lớn thì những kĩ năng liên quan đến việc gia tăng chỉ số phòng ngự hoặc dùng phòng thủ có cùng vô kể. Cho nên những lúc không onl cùng nhau được thì cơ bản là Kaede sẽ tranh thủ tự thân tìm học những kĩ năng này.

Nhân tiện thì cho đến giờ, cả Kaede và Risa đã cùng nhau tìm được một vài kĩ năng thiết yếu, tập trung vào mảng tăng cường HP, MP.

Lúc này đây Kaede đang xác nhận lại thông tin - chỉ số hiện tại của nhân vật, rồi sau đó sẽ tìm thêm những kĩ năng mà rất có thể sẽ cần.


Lv24

HP 40/40〈+60〉

MP 12/12 〈+10〉

【STR 0】

【VIT 170〈+66〉】

【AGI 0】

【DEX 0】

【INT 0】


Trang bị

Đầu 【trống】

Thân 【giáp Hoa hồng đen】

Tay phải 【Tân Nguyệt:HYDRA 】

Tay trái【Dạ Ảnh:HAM ĂN】

Chân 【giáp Hoa hồng đen】

Giày 【giáp Hoa hồng đen】

Trang sức 【nhẫn Ong rừng chúa】【nhẫn Bền bỉ*】【trống】


Kĩ năng: 

【PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI】【GIANT EATER】【HYDRA EATER

【BOMB EATER】【THIỀN ĐỊNH】【KHIÊU KHÍCH】【ÁC NHÂN HUNG TÀN】

【BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4】【THẾ THỦ】【GẠT ĐÒN】

【SHIELD ATTACK】

【TĂNG CƯỜNG HP sơ cấp】【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】


Sau khi lĩnh hội được hai kĩ năng [TĂNG CƯỜNG HP sơ cấp] và [TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp], Kaede đã được tăng thêm 30 HP và 10 MP.

Hơn nữa cô còn được cộng thêm 30 HP nhờ vào chiếc nhẫn Bền bỉ do Risa tặng.

Nhìn thì tưởng ít, nhưng hiện tại nhờ có chúng mà lượng HP của Kaede đã vọt lên hơn gấp đôi.

Bên cạnh đó, Risa có bảo là từ đây cho đến event sẽ khẩn trương tìm học kĩ năng Xuyên giáp.

Lý do cô làm vậy là để có thể canh đo được lượng sát thương mà Kaede sẽ nhận. Đúng là làm gì cũng nên có chuẩn bị trước, đừng để cho nước đến chân mới nhảy thì hơn.


“Trước giờ Risa đã giúp đỡ mình nhiều rồi. Giờ mình cũng cần phải học kĩ năng hỗ trợ lại cậu ấy mới được…”

Và như vậy, Kaede đã để mắt đến một bộ kĩ năng.

“[COVER MOVE] và [COVER]… là skill cơ bản hết sao… Vậy mà giờ này mình còn chưa có nữa…”

Đó đều là những kĩ năng dành riêng cho lớp khiên thủ, thường dùng để bảo vệ thành viên trong party. Trên thực tế, cũng không hề ngoa khi bảo rằng đây là bộ kĩ năng mà mọi người chơi trang bị khiên lớn trong một party đều có.

Mà Kaede thì hiện giờ cũng lập party rồi, nên hứng thú trong cô đã bắt đầu sôi sục, trước bộ kĩ năng mà dạo trước cô từng nghĩ mình không cần.


【COVER MOVE】

Kĩ năng không phụ thuộc vào chỉ số AGI, có thể dùng để dịch chuyển đến vị trí của một thành viên thuộc party trong bán kính 5m.

Sau khi sử dụng kĩ năng, nhân vật sẽ nhận gấp đôi lượng sát thương trong vòng 30 giây.

Có thể sử dụng được 10 lần.

Số lần có thể sử dụng được hồi lại mỗi giờ.

Điều kiện lĩnh hội: Mua trong skill shop.


【COVER】

Bảo vệ thành viên party gần cạnh tránh khỏi việc bị địch tấn công.

Khi kích hoạt, nhân vật được gia tăng 10% chỉ số VIT.

Điều kiện lĩnh hội: Mua trong skill shop.


Để rõ hơn thì, skill shop tức là những cửa hàng NPC trong game, nơi bán kĩ năng cơ bản của mỗi dòng trang bị-vũ khí.

Ngoài [COVER MOVE] và [COVER] thì những kĩ năng khác, chẳng hạn như [SLASH] hoặc [DOUBLE SLASH] cũng có thể mua được tại đây.

Cùng với lượng gold lớn kiếm từ số vảy cá săn được ở hồ ngầm, khoảng tầm 2 kĩ năng cần mua thôi thì Kaede có thể chi tiền một cách thoải mái.

“Đi ‘shopping’ thôi nào!”

Nói rồi Kaede rảo bước đi đến cửa hàng NPC.

Thật ra Kaede chỉ đơn giản nghĩ rằng, vì kĩ năng này có lẽ sẽ cứu được Risa trong lúc nguy cấp nên nó cần thiết, thế thôi.


Hoàn tất việc mua bán, Kaede một tay cầm túi rời khỏi cửa hàng. Bên trong chiếc túi cô cầm có hai cuộn giấy ghi chép kĩ năng vừa mua.

Một lúc sau đó, Kaede ngồi xuống một băng ghế, lấy từ trong túi ra một cuộn giấy rồi loạt soạt trải ra xem.

Lập tức, chữ trên mặt giấy nhất tề phát sáng. Trong khi ánh sáng ấy dần vụt tắt đi thì cùng lúc đó, cuộn giấy cũng phân rã thành nhiều mảnh, sáng lên và tan biến theo.


『BẠN ĐÃ LĨNH HỘI ĐƯỢC KĨ NĂNG【COVER MOVE 1】』


“Ôi~! Đẹp quá!”

Kaede tiếp tục lôi ra cuộn [HỘ VỆ] rồi hăng hái trải tung ra.

Tương tự giống lúc nãy, ánh sáng phát ra trên mặt chữ và từ những mảnh giấy vụn rời, hai bên lại quyện hòa vào nhau rồi nhanh chóng tan biến đi.


“Aaa~… Hết mất rồi. Không biết liệu còn skill nào cần mà mình chưa có không nhỉ…”

Tất nhiên, không hề có chức năng nào có thể tiến hành tìm hiểu giúp người chơi, xem kĩ năng nào hiện tại họ cần để biết đường mà tìm học. 


“Thôi kệ, vầy chắc được rồi… Về sau có lẽ sẽ còn dịp bổ sung thêm skill nữa mà… Quan trọng là bây giờ, chắc mình nên đi luyện PS theo lời Risa thôi.”

Nói rồi Kaede hăm hở hướng ra bãi săn thuộc Tầng 2.


“Uuuh~ chậm quá. Gì đâu mà chậm dữ vậy không biết. Mình cuốc bộ chẳng lẽ chậm đến vậy luôn sao…”

Trải qua chặng đường tương đối dài, nơi Kaede vừa đặt chân đến là vùng sa mạc mà Risa từng nhắc đến. Sau đó cô tiếp tục đi thêm một quãng nữa rồi dừng chân lại. Mới đây Risa đã có lần bảo rằng, ở thời điểm hiện tại, vùng sa mạc này là nơi thích hợp nhất để Kaede tiến hành làm việc đó. 


“Mmm… Không thấy quái đâu hết… Uwah!?”

Do cú va chạm bất ngờ từ phía sau mà Kaede suýt nữa đã ngã nhào người về trước.

Và đương nhiên, vì cô không nhận lấy tí sát thương nào nên hoàn toàn không gặp nguy hại gì đến tính mạng.


“C, cái gì thế!? do nó ư!”

Kaede không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra một con Sâu đá* đang cuộn tròn lăn lông lốc, thứ được cho là thủ phạm vừa rồi đã tông vào lưng cô.

Về phía con Sâu đá thì sau khi tấn công cô, nó tiếp tục lăn đi lăn lại một hồi rồi dừng hẳn, đoạn duỗi cơ thể đang cuộn tròn về lại dạng ban đầu, rồi sột soạt chui hẳn xuống biển cát. 


“Hiểu rồi... Tức là giờ mình sẽ dùng nó để luyện tập phòng thủ nhỉ.”

Sau khi xác định được mục tiêu, Kaede liền đổi sang dùng chiếc khiên màu trắng.

Chính xác hơn thì đó là chiếc khiên lớn mang một màu trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa, được khảm những viên lam ngọc nằm rải rác khắp bề mặt. 

Và chiếc khiên lớn vốn được tạo tác bởi Izu này có tên gọi là 【Bạch Tuyết】.

【Bạch Tuyết】

【VIT+40】


So với Dạ Ảnh thì Bạch Tuyết tuy không có kĩ năng gì, nhưng xét về khoản bổ sung thêm VIT thì hiện thời đang phần nào trội hơn.

Qua đó có thể thấy được tay nghề Izu cao cỡ nào. Nói trắng ra thì cô chính là mẫu người chơi theo nghề Chế tạo lý tưởng nhất, cho vai trò hỗ trợ những người chơi thuộc top đầu.


“Yosh... Cố gắng hết mình nào!”

Vừa mới dứt lời là Kaede, vốn đang giơ khiên ra trước, liền bị con Sâu đá tông một cú vào sau đầu.


“Uwah! T, từ từ đã, mồ~!”

Đương nhiên, đối với bọn quái thì khái niệm ‘từ từ’ không hề tồn tại. Trong lúc Kaede còn đang đứng một chỗ kêu ca thì con Sâu đá kia lại tiếp tục làm thêm một phát nữa. 


“Uguh... Bực rồi đấy nhá!”

Kaede dựng thẳng khiên lên, rồi đứng lắng tai nghe ngóng.

Theo lời Risa thì, việc biết dò tìm vị trí địch dựa trên tiếng động chúng tạo ra trong lúc di chuyển khá là quan trọng.


“Mm~... Ở đây!”

Kaede nhanh chóng xoay người sang phải, tay giữ chặt khiên. Cùng lúc đó, con Sâu đá cuộn tròn bay tới và binh thẳng vào mặt khiên, xong bị bật văng trở ra.


“Yosh... Kyá!”

Mới vừa hài lòng với pha chặn đòn vừa rồi thì liền lập tức, Kaede đã bị một con Sâu đá khác tông trúng sau lưng.

“P, phải rồi ha. Đâu chỉ có mỗi một con thôi đâu. Khó rồi đây.”


Kết quả, sau 2 giờ lăn lộn, rốt cuộc thì xác suất đỡ đòn của Kaede chỉ rơi vào khoảng 40%. 

Risa cho rằng, nếu có thể hoàn toàn đỡ được mọi đòn đánh thì trong hầu hết tình huống, Kaede sẽ không phải nhận lấy đòn xuyên giáp nào cả.

“40% ư... Đằng nào mình cũng cố gắng rồi. Thiệt tình, chả hiểu tại sao Risa lại né được hay đến vậy nữa...”

Trong đầu Kaede thoáng hiện lên hình ảnh cô bạn thân đang né khỏi đòn tấn công của địch một cách sát sượt. Vừa nhớ lại cảnh ấy, Kaede vừa tiến hành đăng xuất game, kết thúc khung giờ onl hôm nay.





Giờ thì, quay ngược thời gian một chút, lùi về thời điểm khi mà Risa đăng nhập game một mình.


“Yoshh, đến lúc nâng điểm rồi. Dù gì thì mình cũng quyết định được lối chơi rồi mà. Mmm... có vẻ nên đa dạng hóa lối đánh thì hơn nhỉ... xem nào, STR nâng 15 điểm, AGI thì 20, còn lại tất cả dồn hết vào INT... Ok, vậy là nâng xong hết 50 điểm!”


Sally

Lv18

HP 32/32

MP 25/25〈+35〉

【STR 25〈+20〉】

【VIT 0】

【AGI 75〈+68〉】

【DEX 25〈+20〉】

【INT 25〈+20〉】


Trang bị

Đầu 【khăn choàng Mặt Nước:ẢO ẢNH】

Thân 【áo choàng Đại Hải:ĐẠI HẢI】

Tay phải 【dao găm Biển Sâu】

Tay trái 【dao găm Đáy Nước】

Chân 【quần Đại Hải】

Giày 【bốt đen】

Trang sức 【trống】【trống】【trống】


Kĩ năng: 

【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 3】 【SLASH】 【DOUBLE SLASH】 【CHÉM LỐC】

【CƯỜNG HÓA SỨC MẠNH sơ cấp】 【CƯỜNG HÓA LIÊN KÍCH sơ cấp】

【DOWN ATTACK】 【POWER ATTACK】 【SWITCH ATTACK】

【THỂ THUẬT 1】 【LÀM CHỦ SONG DAO 2】 【BIẾT NHIỀU RÀNH ÍT】

【DEFENSE BREAK】 

【HỎA PHÉP THUẬT 1】 【THỦY PHÉP THUẬT 2】 【PHONG PHÉP THUẬT 2】

【THỔ PHÉP THUẬT 1】 【ÁM PHÉP THUẬT 1】 【QUANG PHÉP THUẬT 2】

【FIRE BALL】 【WATER BALL】                             

【WATER WALL】

【WIND CUTTER】 【WIND WALL】

【SAND CUTTER】

【DARK BALL】

【REFRESH】 【HEAL】

【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】 【GIẢM TIÊU HAO MP sơ cấp】

【TĂNG CƯỜNG TỐC ĐỘ PHỤC HỒI MP sơ cấp】

【TINH THÔNG PHÉP THUẬT 2】

【CÂU CÁ】 【BƠI 10】 【LẶN 10】 【NẤU NƯỚNG 1】

【TĂNG TỐC THU NHẶT sơ cấp】

【CHE GIẤU TUNG TÍCH 2】 【PHÁT HIỆN TUNG TÍCH 2】

【BƯỚC CHÂN NHẪN GIẢ】 【PHÓNG NHẢY 1】

【KHÁNG ĐỘC sơ cấp】


“Đến cả Quang Phép Thuật cũng lên được cấp 2 rồi. Chưa kể từ giờ có thể dùng được [HEAL] nữa... [ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 3] up lên đến đây thì dễ gây hiệu ứng bất lợi lên địch hơn này... Tấn công xuyên giáp cũng kiếm được rồi luôn. Giờ thì cả tấn công lẫn hỗ trợ đều có vẻ ok hết rồi ha.”

Dứt lời, Risa tắt bảng hiển thị thông tin nhân vật rồi tiến ra bãi. Nơi cô nhắm đến nằm sâu trong một cánh rừng, hơi cách thị trấn một đoạn khá xa.


“Bí mật giấu Maple đi lĩnh hội skill thiệt ngầu, làm nhỏ ngạc nhiên chơi~!”

Hiện tại, trong game rất hay xuất hiện những event nhận được từ NPC. Một trong số đó chính là mục tiêu mà Risa đang định hoàn thành.

Cụ thể hơn thì, có một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong cánh rừng Risa đang hướng đến. Tại đây có một event mà khi hoàn thành, người chơi sẽ kiếm được [SIÊU GIA TỐC].


“Cơ mà có cả điều kiện là phải vượt trên mức [AGI 70]. Cũng may là mình suýt soát vừa đủ đạt!”

Như vậy tức là theo cách riêng của mình, cả Risa cũng đang cố gắng gia tăng sức mạnh bản thân, quyết tâm hướng đến đợt event đầu tiên mà cô và Kaede cùng nhau tham gia.




*Sâu đá ̶a̶̶.̶̶k̶̶.̶̶a̶ ̶R̶̶a̶̶m̶̶m̶̶u̶̶s̶: dịch từ ダンゴムシ (dangomushi) và Pillbug.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN