Mặt đất dần đổ nghiêng.
Cuối cùng thì Kaede và Risa cũng đến được khu dãy núi.
“Có lẽ những người chơi khác cũng đang nhắm đến ngọn núi này, bọn mình ráng không để bị vượt mặt nhé.”
“Đúng đó, phải khẩn trương lên thôi.”
Không một chút chần chừ, hai cô bắt đầu ngay vào việc leo núi. Nhân tiện thì cả hai đã chọn leo lên ngọn núi cao nhất.
Xung quanh lúc này không thấy xuất hiện bóng dáng người chơi nào. Thế nhưng, vẫn có khả năng đang có ai đó cũng leo lên ngọn núi này từ những hướng khác.
“Maple! Quái tới kìa!”
“Đã rõ!”
Nói rồi Kaede đổi sang dùng khiên lớn Bạch Tuyết.
Tính trước khả năng sẽ chạm mặt boss, nhóm Kaede quyết định sẽ bảo toàn số lượt dùng [HAM ĂN].
Không còn như trong khu rừng rậm rạp kia, bọn quái ở đây xuất hiện thường xuyên hơn, cho nên số lần giao chiến cũng vì thế mà tăng vọt.
“Ô, tớ vừa lên được level này. Vậy là giờ level 19 rồi! Chỉ số thì... dồn hết vào AGI luôn.”
Dọc đường đi hai cô luôn bị đẩy vào tình thế không thể lơ là thiếu cảnh giác, vì quái có thể bất ngờ nhảy xồ ra từ những tảng đá nằm rải rác khắp nơi.
Cả hai phải liên tục đối phó với các cuộc tập kích bằng cách vừa đi vừa để ý đến xung quanh.
Đôi lúc, việc hao tốn MP là khó có thể tránh khỏi, bởi chỉ khi dùng những chiêu thức phép, nhóm Kaede mới có thể đáp trả lại những cuộc tấn công từ trên cao của bọn quái dạng chim.
Ngoài ra bên cạnh đó, dưới đất thì có bọn sói với lối di chuyển đầy nhanh nhẹn, vẫn thường xuất hiện tấn công hai cô.
“Đến cả góc đứng cũng xấu nữa, ca này công nhận khó thiệt.”
“Kiểu này phải mau mau leo lên đỉnh thôi!”
Cứ vậy, Kaede và Risa vừa đánh vừa tiến suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ.
Rồi đến được đoạn có tuyết phủ dày, hai cô buộc phải tiếp tục đi tiếp với tiếng lạo xạo quanh dưới chân.
“Tụi mình tiến được khá xa rồi nhỉ.”
“Ừm, chắc đi thêm khoảng 1 tiếng nữa là lên đến đỉnh thì phải?”
Nói rồi Risa ngước lên nhìn đỉnh núi.
Vô tình nhờ vậy mà cô nhận ra có quái phía trước.
Cách 20m phía trước có một con khỉ toàn thân lông phủ trắng muốt.
“Nó tới đấy!”
“Ừm!”
Hai cô lập tức thủ thế.
Và rồi, xung quanh con khỉ chợt hiện lên hai vòng tròn ma thuật màu xanh trắng.
So với tất cả quái từng gặp thì con khỉ này có một điểm khác biệt.
Phải, đó chính là nó có thể sử dụng được chiêu thức phép.
“[COVER]!”
Kaede tức thì bay tới bảo vệ Risa.
Từ chiếc khiên đang cầm, cô cảm nhận được chấn động truyền sang từ những phát ném băng dồn dập như súng máy.
Con khỉ cứ thế xông tới tiếp cận, rồi giải bỏ vòng ma thuật và tung ra một cú đấm được phủ một lớp ánh sáng màu trắng.
Lần này xuất hiện chấn động dữ dội hơn đè nặng lên mặt khiên.
“Sally!”
“[DOUBLE SLASH]!”
Kaede hướng sự chú ý của con khỉ về phía cô. Nhanh chóng tận dụng cơ hội ấy, Risa vòng ngang qua người con khỉ rồi chém vào giữa lưng nó.
Dù cất tiếng thét đau đớn thế nhưng con khỉ vẫn chưa chịu gục. Với ánh mắt chứa đầy giận dữ, nó lại lần nữa nhắm vào Risa và tung đấm.
Tuy việc di chuyển đã bị lớp tuyết dưới chân gây cho không ít trở ngại, nhưng Risa vẫn né được đòn đánh đó mà không gặp khó khăn gì.
“[POWER ATTACK]!”
Hai đòn liên kích được Risa tung ra để phản công cắt sâu vào bụng con khỉ, nhưng như thế vẫn chưa đủ hạ gục nó.
Thế rồi, con khỉ bất chợt há miệng rộng toác, làm lộ ra trong khoang miệng một vòng tròn ma thuật trắng sáng.
“[SIÊU GIA TỐC]!”
Bằng khả năng phán đoán nhanh chóng, Risa liền dùng đến át chủ bài.
Trong khoảnh khắc Risa vừa rời đi, chỗ cô vừa hiện diện liền bị giày xéo bởi những tràng mảnh băng sắc nhọn.
“[SLASH]!”
Đòn phản công sau khi né khỏi làn mưa băng đó, cuối cùng cũng đủ sức giúp Risa đánh bại được con khỉ.
Một lát sau, cơ thể con khỉ ấy liền phát sáng rồi biến mất.
“Fuu~... Dùng [SIÊU GIA TỐC] mất rồi...”
“Đúng là tớ cũng nên tham gia tấn công nữa mới phải...”
“Đâu nào, tớ thấy Maple nên giữ skill lại, chuẩn bị để đấu boss thì hơn. [SIÊU GIA TỐC] lát nữa lại dùng được tiếp ấy mà....”
“Mmm~... Thôi được rồi. Nhưng mà, nếu thấy tình hình không ổn thì tớ sẽ dùng [COVER] đấy nhé.”
“Cảm ơn cậu. Thế thì đỡ cho tớ quá.”
Sau đó hai cô tiếp tục đi trên phần núi bị phủ tuyết. Nhân tiện thì con khỉ lúc nãy, dường như thuộc dạng boss phụ hay gì mà suốt chặng đường còn lại họ không gặp thêm lần nào nữa.
Thay vào đó, quái xuất hiện dọc đường có bọn chuột chũi vừa di chuyển theo hình zig zag dưới tuyết, vừa tung tuyết bay mù mịt bên trên, và những con tatu trắng toát vừa lăn vừa kéo tuyết về phía mình.
“Phải cẩn thận bọn chuột chũi mới được... Nhưng còn mấy con tatu chỉ cần né được là chúng cứ vậy mà lăn đi luôn, đỡ thiệt ha.”
“Nói vậy chứ lỡ bị tông trúng là ngỏm liền đó... Nhưng ai chứ Maple thì chắc là không sao đâu.”
Cả hai vừa truyện trò qua lại như vậy, vừa leo dần lên cao.
Và cuối cùng thì lên đến được đỉnh núi.
Bề mặt đỉnh núi được tạo hình thành một vòng tròn cân đối, ngay giữa trung tâm có một miếu thờ bằng đá.
Trước mặt ngôi miếu là một vòng ma thuật trắng đang không ngừng phát sáng, như thể mời gọi nhóm Kaede tiến vào.
Đó chính là một trong những vòng ma thuật dịch chuyển, thứ mà hai cô đã không ít lần gặp qua.
Thế rồi, ngay khi cả hai đang định đến gần chiếc vòng ma thuật thì...
Từ hướng ngược lại hướng họ vừa leo lên, bất ngờ xuất hiện thêm 4 người chơi khác cũng vừa chinh phục xong ngọn núi.
Đó là một nhóm party gồm một người cầm đại kiếm, một người là khiên thủ, hai người còn lại là hai pháp sư.
Ngoài ra thì, có vẻ bên phía đối phương cũng đã trông thấy nhóm Kaede, nên tất cả đều đang nhìn về phía hai cô.
Thấy vậy, Risa nhanh chóng chuẩn bị tinh thần cho một trận PvP sắp sửa nổ ra, nhưng không...
“A!... Chrome-san!”
“Ô!... Maple đấy à... Không ngờ lại gặp nhau tại đây... À, bọn anh không có ý định đánh nhau đâu. Làm gì có cửa thắng được em chứ”
Nói xong, nhóm Chrome thu vũ khí vào, rồi giơ hai tay không lên.
“Em cũng không định thế đâu ạ... Nhé, Sally?”
“Ừ thì, được thôi. Đằng nào bọn mình cũng không muốn phí sức... Tuy là cẩn thận vẫn không thừa, nhưng mà... Coi bộ không sao đâu nhỉ?”
Trường hợp này quả nhiên không thể cho là đã an toàn một cách tuyệt đối, nên Risa vẫn giữ thái độ cảnh giác và tiếp tục nói.
“Thế... Bây giờ làm gì với ngôi miếu này đây? Chẳng phải chỉ có một nhóm nhận được phần thưởng còn gì?”
Điều Risa nói là hoàn toàn hợp lý, bởi nếu xảy ra trường hợp nhóm Chrome hoặc Kaede bước vào đó trước, rồi chinh phục thành công khu hầm ngục thì rất có thể, trong đó sẽ không còn phần thưởng nữa.
Nghĩ ngợi mất một lúc, Kaede đáp lại Risa với vẻ biết lỗi.
“Ưmm... Sally. Hay là tụi mình nhường nhóm Chrome-san đi được không?”
Nghe Kaede nói vậy, Risa dù ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, nói.
“... Nếu Maple thấy việc đó ổn thì tớ cũng thế. Có điều là đừng hối hận đấy nhé! Chỉ cần hứa với tớ như vậy là được.”
“Ừm... Tớ biết rồi!... Dạ, xin mời nhóm anh đi trước!”
Kaede quay sang nói với nhóm của Chrome.
“Em có chắc không vậy? Bình thường thì bên nào đến trước bên đó phải được ưu tiên hơn chứ...”
“Được rồi mà. Anh mau mau đi đi, không em lại đổi ý bây giờ đó.”
Nghe Kaede nói vậy, Chrome mỉm cười nói lời cảm ơn, rồi sau đó cùng đồng đội bước vào vòng tròn ma thuật rồi biến mất.
Giờ thì, trên đỉnh núi chỉ còn lại hai người họ.
“Vầy là êm đẹp rồi ha?”
“Ừm... Nếu mà đánh nhau ở đây thì thể nào cũng phải dùng skill, mà làm vậy thì lúc dịch chuyển sang kia tụi mình khó lòng chiến đấu tiếp được lắm... Nhưng hơn hết, tớ không muốn phải đấu với bạn bè mình quen biết.”
“Ừm! chỉ cần cậu không hối tiếc gì là được... Chắc là lúc này họ đang chiến đấu trong đó đấy nhỉ?”
Risa vừa nói vừa nhìn về phía chiếc vòng ma thuật hiện đã tắt ánh sáng.
“Có lẽ vậy thật.”
“Giờ bọn mình làm gì tiếp đây? Xuống lại dưới kia chăng? Hay ở lại đợi thử? Biết đâu họ lại thua boss không chừng... Chưa kể nãy giờ tụi mình cũng cất công để dành skill nữa...”
Vào lúc Risa vừa nêu lên ý kiến của mình thì...
Vòng ma thuật dịch chuyển bất ngờ phát sáng trở lại.
Đó là dấu hiệu cho thấy người chơi có thể bước vào lần nữa.
“Ếh!?”
Cả Kaede lẫn Risa đều hết sức ngạc nhiên.
Từ lúc nhóm Chrome bước vào đó đến nay, thời gian chưa trôi quá một hai phút.
Hai cô đều không thể ngờ được rằng những gì diễn ra bên trong lại kết thúc nhanh đến vậy.
“V, vậy là sao!?”
Bên cạnh Kaede vẫn còn đang hoang mang, Risa lúc này đã lấy lại bình tĩnh và đưa ra suy đoán.
“Trước hết tớ nghĩ có hai trường hợp. Một là sau khi dịch chuyển, rất có thể nhóm họ chỉ đi thu gom trang bị hoặc huy chương, rồi cứ vậy mà qua màn luôn. Còn trường hợp còn lại...”
Nói đến đây, Risa bỗng nhiên ngắt câu, như thể không muốn điều mình sắp nói ra trở thành sự thật. Bằng điệu bộ không mấy thoải mái, cô tiếp tục gắng gượng nói như đang thì thầm.
“... Trường hợp còn lại là họ đã phải bó tay chịu trận trước một con quái quá mạnh, và tất cả đều đã bị đánh bại.”
“Vậy là...”
“Nếu phải chọn ra một trong hai thì, có lẽ là cái sau... nhỉ. Với lại theo tớ nghĩ, việc vòng ma thuật vẫn còn đang phát sáng, nghĩa là bây giờ bọn mình vẫn có thể vào đó khiêu chiến được. Mà nếu vậy thì... thứ đang đợi sẵn trong kia chắc không chỉ có mỗi vật phẩm hay trang bị thôi đâu...”
May mắn một điều là, trông có vẻ sẽ không có người chơi nào sắp sửa leo lên đây, nên Kaede và Risa cùng nhau kiểm tra lại thông tin chỉ số nhân vật, và lập chiến thuật cho việc đón nhận thử thách sắp tới.
“Nhờ [CÀNG HỎNG CÀNG MẠNH] mà bộ giáp hiện tại của tớ có thêm dòng [VIT +40], coi như tăng thêm được kha khá HP. Còn skill thì bên tớ hiện giờ ok hết.”
“Bên tớ cũng không có gì đáng lo. [SIÊU GIA TỐC] vừa hồi lại rồi. Thêm cả [ẢO ẢNH] còn chưa dùng nữa.”
Maple
Lv24
HP 40/40〈+160〉
MP 12/12 〈+10〉
【STR 0】
【VIT 170〈+81〉】
【AGI 0】
【DEX 0】
【INT 0】
Trang bị
Đầu 【trống】
Thân 【giáp Hoa hồng đen】
Tay phải 【Tân Nguyệt:HYDRA 】
Tay trái【Dạ Ảnh:HAM ĂN】
Chân 【giáp Hoa hồng đen】
Giày 【giáp Hoa hồng đen】
Trang sức 【nhẫn Ong rừng chúa】【nhẫn Bền bỉ】【nhẫn Sinh mệnh】
Kĩ năng:
【PHÒNG NGỰ TUYỆT ĐỐI】【GIANT EATER】【HYDRA EATER】
【BOMB EATER】【THIỀN ĐỊNH】【KHIÊU KHÍCH】【ÁC NHÂN HUNG TÀN】
【BẬC THẦY DÙNG KHIÊN 4】【THẾ THỦ】【GẠT ĐÒN】
【SHIELD ATTACK】
【TĂNG CƯỜNG HP sơ cấp】【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】
【COVER MOVE】【COVER】
Sally
Lv19
HP 32/32
MP 25/25〈+35〉
【STR 25〈+20〉】
【VIT 0】
【AGI 80〈+68〉】
【DEX 25〈+20〉】
【INT 25〈+20〉】
Trang bị
Đầu 【khăn choàng Mặt Nước:ẢO ẢNH】
Thân 【áo choàng Đại Hải:ĐẠI HẢI】
Tay phải 【dao găm Biển Sâu】
Tay trái 【dao găm Đáy Nước】
Chân 【quần Đại Hải】
Giày 【bốt đen】
Trang sức 【trống】【trống】【trống】
Kĩ năng:
【ĐÒN ĐÁNH ĐẶC BIỆT 3】 【SLASH】 【DOUBLE SLASH】 【CHÉM LỐC】
【CƯỜNG HÓA SỨC MẠNH sơ cấp】 【CƯỜNG HÓA LIÊN KÍCH sơ cấp】
【DOWN ATTACK】 【POWER ATTACK】 【SWITCH ATTACK】
【THỂ THUẬT 1】 【LÀM CHỦ SONG DAO 2】 【BIẾT NHIỀU RÀNH ÍT】
【DEFENSE BREAK】 【SIÊU GIA TỐC】
【HỎA PHÉP THUẬT 1】 【THỦY PHÉP THUẬT 2】 【PHONG PHÉP THUẬT 2】
【THỔ PHÉP THUẬT 1】 【ÁM PHÉP THUẬT 1】 【QUANG PHÉP THUẬT 2】
【FIRE BALL】 【WATER BALL】 【DARK BALL】
【WATER WALL】【WIND WALL】
【WIND CUTTER】【SAND CUTTER】
【REFRESH】 【HEAL】
【TĂNG CƯỜNG MP sơ cấp】 【GIẢM TIÊU HAO MP sơ cấp】
【TĂNG CƯỜNG TỐC ĐỘ PHỤC HỒI MP sơ cấp】
【TINH THÔNG PHÉP THUẬT 2】
【CÂU CÁ】 【BƠI 10】 【LẶN 10】 【NẤU NƯỚNG 1】
【TĂNG TỐC THU NHẶT sơ cấp】
【CHE GIẤU TUNG TÍCH 2】 【PHÁT HIỆN TUNG TÍCH 2】
【BƯỚC CHÂN NHẪN GIẢ】 【PHÓNG NHẢY 1】
【KHÁNG ĐỘC sơ cấp】
“Trước tiên, lát nữa vừa vào trong tớ sẽ giơ khiên lên phòng thủ liền luôn, lúc đó cậu nhớ nấp sau tớ kĩ vào nhé.”
“Ok. Rồi kể đến…”
Hai cô tiếp tục hội ý với nhau thêm chừng 20 phút nữa, xong rồi đứng dậy tiến về phía chiếc vòng ma thuật.
“Yosh! Lên nào.”
“Ừm!”
Ngay sau đó, toàn thân Kaede và Risa liền phát sáng, rồi nhanh chóng bị dịch chuyển đi mất.