MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 3: Hiểu Về Hiện Trạng Chúng Ta Bây Giờ - <2>

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày

Bảng Trạng Thái

 

Tên: Yuki

Tộc: Arch Demon

Class: Demon Lord

Level: 1

HP: 2100/2100

MP: 6700/6700

Sức mạnh: 651

Đề Kháng: 685

Nhanh Nhẹn: 550

Ma Thuật: 897

Khéo Léo: 1250

May mắn: 70

Điểm Skill: 5

 

Skill độc nhất

Mắt Ma Thuật

Tự Động Phiên Dịch

 

Skill

Hộp vật phẩm

Phân tích I

 

Danh hiệu: Chúa Quỷ của thế giới song song

 

DP: 1000

 

Đợi đã nào, bây giờ tôi đang quan sát bảng trạng thái thật kỹ lưỡng, không chỉ việc tôi không còn là con người mà thậm chí còn trở thành một Chúa Quỷ. Hừm, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Bộ nhớ như Wikipedia được cấy vào đầu tôi nhanh chóng giải đáp lại mọi điều tôi đang thắc mắc, và nó nhanh chóng giải thích cho tôi rằng Quỷ Vương không phải những kẻ độc ác dùng uy quyền và bạo lực bắt người khác quy phục. Mà nó chỉ là một thuật ngữ chung, dùng để ám chỉ những người mang nhiệm vụ duy trì và bảo hộ Dungeon. Hay nói cho dễ hiểu hơn, người bảo hộ Dungeon và Quỷ Vương là một.

 

 

Tên tôi là Yuki. Trên bảng trạng thái của tôi hiển thị tên theo chữ Katakana thay vì Kanji. Tôi từng nghĩ đó là một cái tên khá nữ tính, nhưng giờ đây. Tôi cảm thấy tốt hơn với cái tên này.

 

 

Ngay lúc này, tôi không thể biết được chỉ số của mình là cao hay thấp vì không có ai để so sánh, nhưng chỉ số Luck lại cực kỳ thấp, thật sự phiền rồi đây 

 

.... Đúng, tôi đã chết trong một tai nạn nên tôi cũng hiểu được tại sao.

 

Nhưng tôi lại không hiểu sao chỉ số Khéo Léo lại đứng đầu vượt hơn các chỉ số khác. Tôi không có sở thích làm mấy cái đồ thủ công hand-made hay gì gì đó.

Khi tôi trượt ngón tay mình lên kỹ năng được liệt kê. Nó hiện ra thông tin chi tiết.

 

Phân tích, Hộp vật phẩm và tự động phiên dịch thì giải thích khá rõ ràng. Tôi có thể xác định thông tin rõ ràng hơn khi tôi tăng cấp kỹ năng phân tích và lượng mana tôi có thể tích trữ trong hộp vật phẩm cũng sẽ tăng khi tôi lên level. Tự động phiên dịch thì khỏi giải thích vậy.

Còn đối với Mắt Ma Thuật ....  có vẻ như nó là một kỹ năng độc quyền của chủng tộc. Tôi có thể hình dung được lượng mana của đối phương nhưng tôi thực sự không thấy được tính hữu ích của kỹ năng này lắm.

 

Skill Point thì dường như đó là điểm số mà tôi có thể dùng để thăng cấp kĩ năng của mình. Dường như giới hạn cấp độ kỹ năng hiện tại của tôi là 10 cấp. Khi tăng cấp kỹ năng, số lượng điểm cần thiết để tăng cấp kỹ năng cũng tăng lên theo tỷ lệ tương ứng.

 

Tiếp theo, khi tôi xác định lại danh hiệu của mình thì nó lại hiện ra thế này.

 

Chúa Quỷ của thế giới song song: Người đến từ một thế giới khác – là kết quả hiển thị khi tôi sử dụng Tự Động Phiên Dịch.

...... ..Ah, Phải. Đây thực sự là một thế giới khác, đúng không? Vâng, tôi đã mong đợi điều này rất nhiều.

Bây giờ thì, sau khi xác nhận lại những điều cơ bản của cửa sổ trạng thái, tôi đóng bảng Status của mình lại và hiển thị mục Catalog DP.

 

Đúng như cái tên của mình, nó hiển thị lên danh mục những thứ có thể đổi bằng điểm DP - Dungeon Points.

Có rất nhiều thứ tương tự như trong mấy cái game Fantasy nào là: kiếm, khiên và cả áo giáp hay những vật dụng thường ngày như là bàn chải đánh răng, ly uống nước và thức ăn. Nếu bạn có một tấn DP, thậm chí bạn có vẻ như có thể đổi được 1 Video Game. Cái thể loại gì thế này, mua hàng online chắc ?! Vâng, nhưng ổn thôi, vì nó rất tiện lợi nên tôi cũng không có gì để phàn nàn cả.

 

Có vẻ như có 2 loại đồ nằm bên trong mục  DP-Catalogue này, những điều nằm trong hiểu biết của tôi và những thứ có sẵn trong mục đổi điểm DP-Dungeon ngay từ đầu.

Nếu không phải như vậy, tại sao Video Game và bàn chải đánh răng lại có trong này, đáng ra ở thế giới song song này không hề tồn tại những thứ đó.

 

Chỉ cần là hàng hoá của Trái đất thì điểm DP dùng để đổi lại đắt hơn hàng hoá ở thế giới này. Có vẻ như nếu tôi muốn đổi được những thứ đó phải mất rất nhiều thời gian đây

 

Gacha vẫn chỉ là gacha. Không hơn không kém. Có bốn con số được hiển thị bên trong: 100DP, 1.000DP, 10.000DP và 100.000DP. Tôi sẽ không biết tôi nhận được gì trừ khi tôi xoay thử 1 trong số đó.

Chỉ còn 1 mục còn lại, Dungeon , mang đầy đủ các tính năng chính cần thiết cho việc căn chỉnh Dungeon, ví dụ: các loại bẫy trong dungeon, mở rộng dungeon, triệu hồi quái vật, v.v...

 

Vâng, tôi sẽ chú ý đến các chi tiết đó sau vậy.

 

- Dungeon là một thực thể sống.

 

Nó được sinh ra ở những nơi dồi dào lượng mana trong thế giới rộng lớn này, và cũng như bao sinh vật sống khác lúc vừa chào đời. Một Dungeon mới được sinh ra thì luôn luôn yếu ớt, không có ngoại lệ nào cho những Dungeon yếu ớt đó trừ việc bị nghiền nát.

 

Và những kẻ nghiền nát các Dungeon yếu đuối đó chính là loài người. Mục đích đơn giản là vì lòng tham, chúng muốn cướp đi cái lõi Dungeon kia– đó là viên ngọc quý màu cầu vồng mà tôi đã thấy trước đó. Có vẻ như nó được giá rất cao trên thị trường.

Còn có cả lũ động vật hoang dã của thế giới này, những con quái vật đó cũng muốn chiếm lấy nguồn mana to lớn từ viên ngọc và sẽ tấn công.

 

- Tóm lại, đối với một Dungeon, mọi sinh vật sống xung quanh nó đều là kẻ thù.

 

Dù là người hay quái vật.

 

Và ở đây, dungeon này đã triệu hồi 1 người bảo hộ cho mình để tăng tỷ lệ sống sót của bản thân. Nó đã nghĩ ra một biện pháp để chúng tôi có thể cộng sinh cùng nhau, đó là đưa hết tất cả sức mạnh của mình cho Chúa Quỷ và biến họ thành một thực thể mạnh trên tất cả mọi sinh vật khác. Đổi lại, Chúa Quỷ sẽ bảo vệ dungeon.

 

Một hình thức cộng sinh hoàn hảo.

 

Trong nhiều trường hợp khác, hầu hết các dungeon sẽ lôi kéo một con quái vật gần và biến con quái vật đó thành ngục chủ. Tuy nhiên, Dungeon của tôi lại được sinh ra trong một khu vực mang nồng độ ma thuật dày đặc hơn những nơi khác. Nó mạnh mẽ hơn nhiều so với đồng loại của mình. Nên thay vì biến một con quái vật nào đó thành ngục chủ, nó đã dồn hết năng lượng của mình để triệu hồi một người thích hợp đảm nhiệm vai trò này, và đó là tôi. Nó đã chọn tôi thay vì người khác, mặc dù ở Thế Giới cũ của mình, tôi đã chết chỉ còn xót lại linh hồn.

 

Mà khoan đã, vậy là cái lõi dungeon kia nghĩ rằng tôi biến thành Quỷ sẽ thích hợp hơn chủng tộc khác sau? Cái quái gì đây!? Nó khiến tôi cảm thấy mình như hiện thân của cái ác vậy. Tệ thật.

 

Chủng tộc của tôi đã bị thay đổi vì cái lõi kia nghĩ rằng nếu tôi biến thành quỷ thì sẽ thích hợp hơn. Sự thay đổi này một phần nào cũng là do tôi đã quen thuộc với việc trở thành Chúa Quỷ. Rõ ràng là trở thành một Chúa Quỷ sẽ hợp với tôi hơn.

Uh ... có lẽ cũng đúng, bởi khi chơi những game MMO tôi thường chọn chủng tộc là Archdemon quen thuộc của mình.

Vâng, ổn thôi. Cơ mà vì lý do này thì tôi cảm thấy khá nhảm nhí.

 

*Thở dài* . Vậy việc này không phải là do vấn đề đạo đức của bản thân. Thế nên tôi sẽ thôi suy nghĩ về nó vậy. Việc đầu tiên tôi cần làm là kiểm tra lại bảng trạng thái của mình. Bởi so với lũ quái vật quanh đây, tôi không biết chắc rằng mình mạnh mẽ đến mức nào. Thế Giới mà tôi vừa tái sinh thì đầy bạo lực. Nếu so với Thế Giới cũ của tôi thì nơi đây quá nguy hiểm. Những con quái vật bên ngoài kia chiến đấu và giết chóc lẫn nhau vì mục đích sinh tồn. Hay những cuộc chiến tranh và xung đột xảy ra, kẻ yếu trong Thế Giới này hoàn toàn không thể tồn tại

Suy nghĩ vẫn vơ, tôi hướng ánh nhìn của mình về phía dungeon.

Mạng sống của nó và tôi giờ đây đã liên kết với nhau. Nó đóng vai trò quan trọng cho mạng sống của tôi. Nếu nó bị phá hủy, thì tôi chắc chắn sẽ chết. Và ngược lại, nếu tôi chết đi, nó cũng sẽ trở nên yếu ớt dần rồi chịu cảnh tan vỡ.

Số phận của chúng tôi bây giờ đã bị buộc vào nhau.

 

Nó trở thành trái tim thứ hai của tôi, và tôi trở thành cơ thể thứ hai của nó.

 

Mặc dù tôi đã điên tiết lên ngay khi biết mình bị triệu hồi đến cái Thế Giới đầy nguy hiểm này. Nhưng có ra sao chăng nữa thì tôi vẫn phải cảm ơn nó vì đã trao cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời.

Tôi quyết tâm rằng mình sẽ sống bằng mọi giá, tuy nhiên tôi cũng sẽ tận hưởng những ngày tháng này. Tôi sẽ không để lãng phí thời gian cuộc đời của mình như cuộc sống trước đây.

 

Và vì lợi ích của chính tôi, tôi sẽ bảo vệ cái lõi dungeon này.

 

Nó đã cho tôi sống cuộc sống thứ hai. Chính vì thế, tôi nghĩ việc bảo vệ nó cũng rất quan trọng.

 

Nở một nụ cười hạnh phúc và đổi điểm DP của mình lấy một chiếc gương. Tôi cần phải kiểm tra xem mình đã thay đổi gì khi biến thành quỷ.

 

 


☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠

๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN