MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 5: Lần Đầu Gặp Mặt Rồng Tối Cao

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày


“Hoho, khả năng này thật là tiện lợi.”


Cỏ Shelmi: Có công dụng tuyệt vời như một loại thuốc. Có chứa hàm lượng mana cao.

Khi tôi tập trung nhìn vào một bông hoa đẹp, mọc ở gốc cây. Thông tin chi tiết của nó hiện lên trong đầu tôi.


Có lẽ đây là công dụng của kỹ năng Phân Tích.

Cũng giống như con mắt trái, có vẻ như tôi có được kỹ năng Phân Tích này là nhờ vào tâm hồn Chunnibyou của mình. Dù sao thì đây cũng là một kỹ năng tiện lợi. Yosh!


Baktengdak: Phát nổ khi ăn.

Woah, có một số loại thực vật nguy hiểm nảy mầm xung quanh đây.


Cho đến giờ tôi đã phân tích tất cả những thứ lọt vào tầm mắt mình và ở thế giới song song này có khá là nhiều thứ mới lạ đầy thú vị.

Tôi cũng tìm thấy một số loại rau quả làm thực phẩm. Có vẻ như nhu cầu về thực phẩm sắp tới đây của tôi sẽ không quá phụ thuộc vào điểm DP nữa.


Còn về mục tiêu ban đầu của tôi là kiểm tra địa hình xung quanh, bản thân tôi đã ngừng quan tâm về nó khi đi được một nữa chặng đường.

Lý do là vì khi tôi đi ra khỏi Dungeon, trong bảng Menu đã xuất hiện thêm một tuỳ chọn mới, gọi là Map.

Thật đấy. Menu-san là tuyệt vời nhất.


Dường như nó liên tục cập nhật thông tin về địa hình khi có thứ gì mới lọt vào tầm mắt tôi. Vậy nên tôi cứ thoải mái mà tận hưởng cảnh đẹp thôi, không cần phải quá lo lắng khi đã có bản đồ hỗ trợ.

Nếu có kẻ địch nào xuất hiện gần đây, có vẻ như tôi có thể cảm nhận được những kẻ này nếu hắn xâm nhập vào Dungeon. Nhưng nếu tôi có đủ điểm DP để nâng cấp chức năng này, trên bản đồ sẽ hiển thị tất cả mọi sinh vật có ý thù địch ở cả khu vực xung quanh.


Hiện giờ thì tôi chưa đủ điểm để đầu tư nâng cấp chức năng đó, nhưng vì sự tiện lợi của nó nên tôi cũng đã lập kế hoạch sẽ tiết kiệm điểm DP của mình từng chút một, để đầu tư vào nó.

Sau một hồi lượn lờ khám phá môi trường xung quanh. Tôi quyết định quay trở lại vì sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra với Dungeon của mình.


- Bỗng dưng, có một sinh vật khác xuất hiện.

Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một hòn đảo trôi nổi.


Khi tôi nghe thấy tiếng ồn phát ra từ đôi cánh ở đằng xa đó, theo phản xạ của mình, tôi quay đầu nhìn lại và thấy có thứ gì đó đang bay đến.

Vào thời điểm mà tôi nghĩ “Hình như có cái gì ở đằng đó” . Thì cái sinh vật đó liền phóng xuống mặt đất với một tốc độ vô cùng hư cấu, nó thắng gấp giảm tốc độ và đáp xuống mặt đất một cách đầy duyên dáng.


“Uwaa-”


Áp suất gió được gây ra bởi đôi cánh sinh vật này tạo nên một áp lực lên cơ thể tôi. Nó khiến tôi bất thần phải nhắm mắt lại.

Khi áp lực gió từ từ biến mất, tôi mở mắt ra một cách nhút nhát, thì ở đó - không phải một hòn đảo, mà đó là một con rồng, một con rồng vô cùng xinh đẹp.


Tên: Leficios

Tộc: Cổ Long

Class:Rồng tối cao

Level: 987

Danh hiệu: Rồng tối cao


... ..CLGT này?

Ơi.

Ơi ơi ơi ơi, Ể, ông trời ơi, ông đang troll tôi ư?


Đợi đã nào-eh-để tôi bình tĩnh lại đã. Làm ơn, hãy cho tôi 1 chút thời gian .

Tôi đã nghĩ rằng bản thân mình hoàn toàn nhận thức được thế giới này nguy hiểm gấp ngàn lần thế giới trước đó của tôi; Tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ phải đối mặt với những con quái vật nguy hiểm ra sao, nhưng con quái đầu tiên mà tôi gặp lại là 1 con rồng thì có vẻ như mọi việc đi hơi quá đà rồi đấy.


Mà đâu chỉ có vậy, nó còn không phải 1 con rồng bình thường nữa, chủng tộc của nó ghi là  Cổ Long  mới kinh chứ và ở đầu phần phân tích còn nhấn mạnh thêm chữ Rồng Tối cao  nữa. Bây giờ tình hình này là gì đây? Cái game gì mà như Shit thế này.

Còn nữa chưa hết đâu, ngay chỗ level còn ghi thêm chữ ' Gần MAX CẤP!'  . Cái level hư cấu này chỉ gấp có 987 lần level của tôi thôi mà, phải không ?! Ý tôi là tôi mới chỉ cấp 1 thôi.


Còn về điểm chỉ số của nó, có lẽ do chênh lệch cấp độ quá lớn nên tôi không thể đọc được gì hết.

 ...... Ah, bình tĩnh đi nào, Yuki. Đừng sợ, như Granny đã từng nói “nếu rơi vào hoảng loạn thì mọi việc sẽ không tốt đẹp gì”. Vâng, tôi thực sự không phải là ông lão đó, mặc dù vậy.


Cũng có thể là do cấp độ lũ quái gần đây khá cao, cũng như trong mấy cái game chẳng hạn, tuỳ theo khu vực mà phân chia cấp độ lũ quái vật. Vâng, tôi nghĩ căn phòng nhỏ bé đó của tôi đang nằm trong một khu vực nguy hiểm.

Trong khi suy nghĩ lan man, tôi nhận ra rằng mình không thể phân tích được Class  của nó, nên tôi chuyển qua phân tích cái danh hiệu kia. Đây là thông tin hiển thị.


Supreme Dragon: Kẻ thiết lập nền thống trị ở thế giới này, người mạnh nhất Long tộc. Status của nó còn có bổ sung thêm:   Nhà lãnh đạo Tối cao, Class độc nhất: Rồng tối cao.

Vâng, dường như nó rất có quyền lực.


Cho dù bạn nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, hình như là bên đằng ấy là kẻ đang đứng đầu thế giới này. Tôi hiểu rồi, xác cmn định tôi đi.

...... Tôi hiểu rồi, giờ tôi đã biết được lý do tại sao. Lúc đầu tôi chỉ thấy nó hơi kỳ lạ.


Ở xung quanh khu vực này, ngay cả một kẻ nghiệp dư như tôi cũng có thể tìm thấy những thực vật ăn được và cũng ở khu vực này khi tôi sử dụng khả năng phân tích của mình, tôi không tìm thấy bất kỳ loài động vật nào khác.

Trong khi bản thân ôm hy vọng sẽ thông được vài em quái. Tôi đã khá thất vọng khi không tìm thấy được bất kỳ một em quái vật nào xung quanh đây.


Có lẽ bọn chúng đã nhận ra điều này. Có một sinh vật đẳng cấp mà cái lé vồ hoàn toàn khác bọn chúng đang sống ở đây.

Ý của tôi là, tất nhiên bọn chúng phải co giò bỏ chạy khi đối mặt với sinh vật mạnh mẽ này.


Trong khi lạc trôi trong dòng suy nghĩ miên man về sự xuất hiên to lớn và vĩ đại của con rồng, nó nhìn tôi rồi mở miệng -


“Cậu ... là một con quỷ, và còn là một con quỷ cấp cao?”  Rồng-chan said.

“----”


Kyeeeeeeeeeeeehhhh, má ơi, nó biết nói kììììììaaaaaaa !!

Theo bản năng của mình suýt chút nữa tôi đã hét lên, nhưng may là tôi đã kịp dừng bản thân mình lại. Hít vào, thở ra, tâm tịnh, khí hoà, lấy lại bình tĩnh. Tôi từ từ mở miệng nói.


“.....Àh, vâng. Tôi không biết về mấy cái thứ hạng cao thấp gì cả, nhưng có vẻ như tôi đúng là một con quỷ.”


Dù sao thì chủng tộc của tôi cũng là Arch Demon

Không có nghi ngờ gì về việc tôi là một con quỷ.


Mà nhân tiện, ở thế giới song song này cũng giống như ở bất kỳ thế giới song song nào khác, có những tộc như: Dwarfs nè, Elves nè, còn có cả Furries nữa, họ có cả tai và đuôi giống loài quỷ như tôi.

Tôi thực sự rất muốn vuốt ve tai và đuôi của một bé furry.


...... Bình tĩnh lại, Yuki. Mày lại đang ảo tưởng rồi đó.


“? Một cách nói chuyện thật là kỳ quặc. Vâng, nhưng cũng ổn thôi.Thế quan trọng hơn là, một con quỷ cấp cao như cậu đang làm cái vẹo gì ở đây vậy?” lời nói của con rồng này kèm theo một giọng cảnh cáo nguy hiểm.


Tuy điều này không quan trọng, nhưng con rồng này, chất giọng của nó mang một thanh âm tuyệt vời hơn cả tôi mong đợi.

Tôi có thể cảm nhận được rằng đây là một con rồng cái.


“E-nếu cô đã hỏi về nó thì .... khám phá?”

“... .. một con quỷ kỳ quái.”


Nghe giọng nói của nó, có vẻ như con rồng này hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ bây giờ thì nó sẽ không tấn công tôi.

...... mà có khả năng này không? Ở thế giới này quỷ tộc không phải chịu sự kỳ thị ở môi trường xung quanh sao?


Khi tôi nghiêm túc suy nghĩ về nó, tôi nhận được một câu trả lời hiện lên trong đầu mình.

Tôi thực sự không hiểu nhiều về cách hoạt động của bộ nhớ mà Dungeon trao cho tôi.


Nhưng ít nhiều thì tôi cũng phân biệt được các loài động vật hoang dã - lũ quái vật và con người còn cả demi-human có trí thông minh nữa. Nhưng mà, như tôi đã nói thì trong quan điểm của cái lõi dungeon kia, tất cả sinh vật sống đều giống như loài ác quỷ đến để giết nó. Các dungeon không có bất kỳ quan điểm nào khác ngoại trừ điều này

Từ kiến thức trong thế giới cũ của mình, tôi cũng đã từng nghĩ rằng toàn bộ loài quỷ trên đời đều là những kẻ xấu xa ....

...... Mà, cũng có thể nó sẽ tha cho mình -


 “... Queo, ổn thôi. Nhưng dù sao đây cũng là lãnh thổ của chế. Chế sẽ thông cậu nếu cậu xâm phạm vào lãnh thổ này.”


Tôi đâu có cố ý làm như vậy, xin hãy tha cho tôi!

Cùng lúc đó, niềm hy vọng mong manh của tôi đã bị nghiền nát, môi trường xung quanh tôi bắt đầu tràn ngập luồng sát khí muốn giết người, đối với những người như tôi, tôi chưa bao giờ gặp tình huống nào tương tự như vầy, nên tôi cứng đờ miệng ra.


Mồ hôi lạnh đổ khắp khuôn mặt mình.

Tệ thật.

Thành thật mà nói, số tôi hên vãi ra đi được.


Đối với những thứ quan trọng, tôi đã lên kế hoạch phải làm thế nào khi chạm mặt những con quái vật, nhưng chắc chắn có một điều mà tôi không bao giờ ngờ được, rằng khi vừa bước ra khỏi cửa là tôi gặp ngay một con rồng thế này.

Tôi phải làm sao đây ? Làm sao để sống đây ?


Trong khi tập trung sử dụng bộ não của mình để tăng tốc độ suy nghĩ, tôi không thường làm việc này vì khi chơi game tôi thường vạch ra chiến lược một cách kỹ càng, cố gắng nảy ra 1 ý tưởng đột phá - Sử dụng kiến thức về mùi, cùng với cả 5 giác quan của bản thân đã vô cùng sắc bén khi tôi chuyển sinh thành một con quỷ, tôi ngửi được một mùi hương ngọt ngào phát ra từ miệng con rồng.


- Hương thơm này là ...!


“—KHOAN!!”


Tôi giơ tay ra với con rồng, kẻ đang chuẩn bị tấn công tôi.


“... Sao vậy?”


Con rồng này, trông giống như tôi đã phá tan tâm trạng của nó vậy, có vẻ như ít nhất nó sẽ lắng nghe những gì tôi nói. Tôi dừng cử động của mình lại.

Ah, thật là nhẹ nhõm, bởi nó có thể giết tôi mà không cần nói gì nhiều.


“Tôi không có đủ sức mạnh để có thể đấu với cô. Nhưng, tôi cũng không muốn mình phải chết .... Và thế này, sao chúng ta không lập một thoả thuận.”

“Oho? Một thỏa thuận, cậu nói sao?”

“Vâng. Thì là, cô thích ăn đồ ngọt, đúng không?”


Khi tôi nói điều đó, con rồng bỗng trở nên vô cùng bối rối.


 “A-CÁI GÌ-tôi không hiểu cậu đang nói cái mèo gì cả. Nó-tôi không phải là kẻ đã tấn công mấy cái tổ ong gần đền thờ để ăn trưa đâu đấy!”


Ah ... con rồng này, nó thuộc kiểu không biết cách để nói dối đây mà.

Thay vào đó, tại sao nó lại trở nên bối rối nhỉ? Ngộ ghê ta. Nếu thích đồ ngọt thì cứ nhận là mình thích đồ ngọt, việc gì phải xấu hổ.


“Không đúng, như tôi thấy, tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi mật ong từ miệng của cô. Nó giống như mùi của một con gấu vàng mặc áo đỏ và đánh cắp mật ong vậy.”

“Có- có con gấu nào giống vậy sao…”

“Vâng. –Và bởi vì thế. Đối với một người yêu đồ ngọt như cô, tôi có một món quà rất tuyệt vời nằm ở đây.”


Nói xong, tôi rút ra một thanh sô-cô-la từ không khí trước mặt mình.

Trên thực tế, trước khi ra khỏi phòng, tôi đã mang theo bên mình một số thứ khác mà tôi đã đổi từ điểm DP.

Dù sao thì socola sẽ tạo cho bạn một cảm giác thật đầy đủ khi ăn. Tôi nghe nói rằng khi bạn leo núi thì ăn socola sẽ là tốt nhất hoặc cái gì đó đại loại như thế.


“Cái gì vậy...?" Nó có mùi khá thơm nhưng mà...”

“Đây là một loại sô cô la có vị ngọt. Giờ thì, hãy ăn thử một cái nào.”


Sau đó, tôi xé tấm giấy bạc bao bọc thanh socola và ném nó về phía nàng rồng. Nó nhanh chóng bắt lấy thanh socola một cách đầy khéo léo và vứt vào bên trong khoang miệng.


“- !! Vị ngọt như thế này... !!! Tôi chưa từng nghĩ rằng trong thế giới này lại tồn tại một món ăn ngọt như vậy...!!”


Mắt con rồng mở to ra như bị sét đánh.

... .. Tuy nó không quan trọng nhưng con rồng này đang có những biểu hiện khá phong phú.

Lúc đầu tôi cảm thấy nó là một con rồng mang đầy oai nghiêm nhưng khi tôi thấy nó hạnh phúc với thanh sôcôla, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm được một phần nào nhưng ... Không có nghi ngờ nào rằng sự chênh lệch của chúng tôi là rất lớn và nó có thể giết chết tôi chỉ trong vòng 1 nốt nhạc, ý thức được điều này. Tôi tiếp tục cuộc đàm phán của mình.


“Bây giờ chúng ta bàn về hợp đồng nào. Tôi có thể tạo ra món đồ ngọt này. Có thể tôi sai khi nói điều này, nhưng trên thế giới này có lẽ tôi là người duy nhất tạo ra được nó. Cô chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế này, đúng không?”

“Vâ-vâng, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này.”


Nếu trong thế giới này, có người nào khác biết cách làm ra nó ngoại trừ tôi. Thì đó sẽ là một câu chuyện khác.

Mà cho dù có người nào như vậy đi nữa, không nghi ngờ gì rằng, số lượng người có thể tạo nên socola sẽ cực kỳ thấp.

Và còn ít hơn nữa khi chỉ những người quản lý Dungeon mới có kiến thức về thứ đồ ngọt này.


“Có nghĩa là, nếu cô giết tôi, suốt phần đời còn lại của cô, cô sẽ không bao giờ được ăn socola nữa. Nhưng, nếu cô để cho tôi sống, cô có thể đến đây bất cứ lúc nào cô muốn và có socola để ăn.”


Nó có thể mất điểm DP của tôi, nhưng cũng tốt hơn việc bị ăn tươi nuốt sống ở đây.

Hơn nữa, dường như mọi sinh vật sống quanh đây đều chạy trốn khỏi con rồng này, nên nếu nó đến dungeon của tôi để ăn socola thì tôi sẽ tránh được cuộc tấn công của những con quái vật khác. Ít nhất đó là những gì tôi mong đợi.


“Tôi chỉ có hai điều kiện. Không được giết tôi. Và cái hang động gần đây mà tôi sống - nếu như cô biết đến nơi đó thì không được phá huỷ nó.”

“ ... Mmmmm”


Mang một vẻ mặt đầy mâu thuẫn, con rồng bắt đầu suy nghĩ.

Có vẻ như nhiêu đó vẫn chưa đủ làm thay đổi quyết định của nó.

Điều này - nó có thể là vì ...


“Tôi không đòi hỏi gì nhiều, đúng không? Nếu cô để cho tôi sống, cô sẽ được ăn món này. Tôi không muốn chết, vì vậy việc này sẽ cứu lấy mạng sống của tôi. Không còn ẩn ý nào trong đó nữa hết. Đây là một tình huống mà đôi bên cùng có lợi.”

“Uuu ... Là sao ???”

“Có nghĩa là việc này đôi bên đều có lợi. Cô nghĩ sao?”


Rồi con rồng cứ nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, miệng của nó cứ đóng mở như muốn nói điều gì đó. Sau một hồi lâu suy nghĩ, nó nói:


“... À, tôi nghĩ là cũng ổn thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cậu được sống.”


Hết hồn!

Tôi chuẩn bị làm một tư thế chiến thắng, nhưng ở đây khi cuộc đàm phán vẫn chưa kết thúc thì tôi không thể làm vậy được.


“Đổi lại, cậu sẽ cho tôi ăn cái socola - gì gì đó, phải không?”

“Vâng. Vâng, tất nhiên, nhưng lúc này thì tôi không thể làm ra quá nhiều thanh socola được. Dù sao thì cơ thể của cô cũng rất lớn. Rất khó đáp ứng đủ số lượng cho nhu cầu của cô.”

“... ..Thật vậy. Hmm, tôi hiểu rồi.”


Kế đó, con rồng gật đầu một cái. Và từ cơ thể nó phát ra một luồng ánh sáng. –

- Sau một hồi lâu, ánh sáng đó dần biến mất. Thế chỗ con rồng lúc nãy giờ là một cô gái tóc bạc.


“Ểh?”


Đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc màu bạc đẹp tuyệt trần kia như thể được tạo nên từ một thợ thủ công lão luyện vậy.

Từ hình dáng này của cô ta, trông cô ta như thể mới có 13~14 tuổi.

Tuy nhiên, cô ta có 2 điểm đặc khác biệt so với con người: trên phần đỉnh đầu có mọc một cặp sừng và từ phía sau lưng cô ta xuất hiện một chiếc đuôi.

... .. cái con rồng này, nó thật sự là gái sao.


“Có vấn đề gì sao? Cậu đang làm một gương mặt hết sức lố bịch, trông y như một con goblin vậy.”

“...... Ah, k-không .... Tôi thấy cô có thể làm được việc như thế này, thì, huh...”

“Tôi đã sống rất lâu rồi. Tất nhiên tôi biết những thủ thuật cơ bản để biến thành dạng người. Với cơ thể này, tôi cũng không cần phải ăn nhiều.”


Khi tôi thử phân tích lại lần nữa, tên chủng tộc của cô ấy vẫn là Cổ Long.

 ...... .Theo tôi thấy thì. Có lẽ tôi sẽ ổn khi ở thế giới này.


“Ơi, demon, như đã hứa! cho tôi ăn thêm socola đi!”


Con rồng nói, nó nâng 2 tay mình lên như một đứa trẻ hư hỏng.

Trong đầu con rồng này, chẳng lẽ nó không thấy ngại sao.


“Đợi đã, giờ thì, mặc cái này.”


Nói vậy, tôi cởi áo thun của mình ra và ném nó cho con rồng.


“Nn? Gì? Áo của cậu?”


“Sự xuất hiện của mấy cái đó đó, nó giống như là chất độc đối với mắt tôi vậy.”


Con rồng này đã biến thành một cô gái hoàn toàn trần truồng.

Ý tôi là, tất nhiên, khi cô ấy ở dạng rồng thì cô ấy đâu thể mặc quần áo gì được.

Từ diện mạo của mình cô ấy trông như một em gái nhỏ vậy nhưng nó sẽ rất tệ nếu như cơ thể này của cô ấy phát triển lớn hơn chút nữa.


“À, nếu cậu đã nói thế. Sẽ không vui chút nào nếu ai đó tấn công tôi ở bộ dạng này. Tôi sẽ mặc nó, nhưng bù lại. Cậu hãy cho tôi ăn cái món màu nâu nâu đó đi-”

“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cho cô ăn nhưng cô cần phải mặc đồ đã!”


☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠

๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN