“Hừmmm ... tôi hiểu rồi, cậu là một Chúa Quỷ. Một tên vừa mới được sinh ra.”
Long nữ này nói chuyện với một vẻ rất quan tâm, trong lúc vẫn đang quan sát căn phòng của tôi. Tôi đã cho cô ấy mặc cái áo thun của mình, nên về cơ bản thì cô ấy vẫn còn đang nửa người trần truồng. Điều này mà xảy ra ở Trái Đất thì sẽ gây ra vấn đề khá nghiêm trọng đây.
Cũng bởi tôi không biết cô nàng này sẽ phản ứng ra sao nếu biết tôi là một Chúa Quỷ, bởi vậy lúc đầu tôi đã không có ý định dẫn cô ấy đến đây, nhưng mà ... cuối cùng tôi cũng phải cúi đầu chào thua vì cô ta muốn được ăn socola ngay lập tức.
Tôi không thể truy cập vào mục DP Catalog nếu tôi không ở trong lãnh thổ dungeon của mình.
Nhưng theo phản ứng của cô nàng vào lúc này, có vẻ như cô ta không đi theo lối chủ nghĩa kiểu như 'Tất cả các Chúa Quỷ đều cần phải bị tiệu diệt!' hay ý nghĩ nào đó đại loại tương tự như vậy, nên tôi cũng không cần phải quá thận trọng.
... ..Vì thế, nên tôi đoán bây giờ chúng tôi cần ít quần áo. Tôi sẽ đổi lấy vài thứ phù hợp với cô ta.
Khi tôi bắt đầu tìm kiếm trong thư mục DP Catalog, chúng đã xếp thành hàng chờ đợi sẵn, nên tôi tìm thấy ngay lập tức.
Nghiêm túc đấy, trong này có mọi thứ. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục tiêu xài như thế này, tôi sẽ sớm phá sản mất. Chẳng có bao lâu mà tôi sắp sửa tiêu đến gần nửa số điểm ban đầu của mình, có lẽ tôi nên tiết kiệm hơn.
Tôi đổi lấy một cái váy đơn giản (80DP), và bởi cô ấy không mặc đồ lót và còn đi chân trần nữa, nên tôi đổi luôn một bộ đồ lót (30DP) và 1 đôi sandal thích hợp.
“Cô mặc cái này có được không?” Tôi hỏi thế trong khi ném đống đồ về phía cô ấy.
“Ừmm, cảm ơn. Tôi quên mất là khi ở hình dạng con người tôi sẽ cảm thấy lạnh ....Dù sao thì nguồn Mana mà tôi đã không cảm nhận được từ dungeon trong khoảng thời gian trước đây, nó đã tràn ngập bên trong căn phòng này khi tôi bước vào. Khả năng duy nhất là hầm ngục này đã sinh ra một Chúa Quỷ. Tôi hiểu rồi, thì ra đây là lý do tại sao trong lãnh thổ của tôi lại xuất hiện một con quỷ như cậu.”
Leficios bắt lấy quần áo và ném trả cái áo thun lại cho tôi, trong lúc vừa thay đồ vừa trả lời.
... Tôi có quay mặt đi chỗ khác mà, okay?
Nhưng vẫn còn nữa, đúng như mong đợi. Cô ấy phát hiện ra gì đó trong giây lát.
Cô ấy nói thứ gì đó về mana của dungeon, nhưng nó không phải có nhiều loại mana khác nhau sao?
Cũng có một loại mana viết về trạng thái bây giờ của tôi ... tôi sẽ kiểm tra nó sau vậy. Từ lúc biết được sự tồn tại của mana, chắc hẳn cũng có sự tồn tại của ma thuật. Tôi cũng muốn thử sử dụng vài loại ma thuật.
“- Hm? Đợi đã, loài quỷ xuất hiện ở những nơi khác không giống vậy sao?”
“Tất nhiên, hầu hết chúng được sinh ra theo cách thông thường, nhưng Quỷ nguyên bản là những con Quỷ được sinh ra ở những nơi mà nguồn ma thuật – Magical Essence có mật độ dày đặc. Thường thì lõi của những con Quỷ là viên tinh thể ma thuật, nhưng trong trường hợp của cậu, cũng như thời gian dungeon này được sinh ra, nó đã hấp thu Magical Essence từ mọi thứ xung quanh và trở thành một cái lõi để sinh ra cậu, Chúa Quỷ . Nguồn ma thuật tự nhiên ở đây khá là đậm đặc.”
...... Loài Quỷ thật là kỳ quái.
“Nhưng, yea, dungeon này khá là tuyệt đấy.” Cô ấy nói trong khi chạm vào dungeon ở chỗ này chỗ nọ.
"Nn? Bộ không phải hầu hết chúng đều giống nhau hay sao? "Tôi hỏi trong khi mặc lại cái áo thun của mình.
“Khác nhau hoàn toàn. Những Dungeon mà tôi phá huỷ từ trước đến giờ để giết thời gian cho vui đều là những Dungeon đơn giản với một vài món đồ trang trí ... Ah, không, giờ tôi mới nhớ ra một việc, từng có một con Quỷ sống trong một toà lâu đài kỳ quái, với những món đồ trang trí đắt tiền nói lảm nhảm gì đó kiểu dạng như ATSM ' Ta là người mạnh nhất thế giới này!'”
Cái đệt, con mắm rồng này làm những việc như vậy chỉ để giết thời gian sao ...?
Quéo, hên là nó thích đồ ngọt. Nếu không thì xác cmn định: mẹ ơi, xuân này con không về rồi.
Nhưng mà con nhỏ này cũng có nói là nó không định giết tôi ở ngay lần đầu tiên gặp mặt, mà chỉ có ý định doạ cho tôi bỏ chạy khỏi đây thôi.
Nhưng nếu tôi dám kháng cự lại cô ấy, có thể cô ấy sẽ giết tôi thật.
Và đó là lý do cô ấy không tấn công ngay mà tấn công một cách rất chậm chạp.
Và cũng có thể vì cô ấy băn khoăn liệu có nên giết tôi hay không, khi tôi đưa ra đề nghị làm một thoả thuận, nhưng có lẽ cũng tốt vì cô ấy đã cho tôi sống bên trong cái hang động, nằm trên lãnh thổ của cô ấy.
Vâng, miễn trái tim của tôi, chính là cái lõi Dungeon kia còn nằm ở đây. Thì dù có muốn tôi cũng không thể chạy đi nơi khác được, nên đây có lẽ là kết quả tốt nhất.
Nhưng theo tôi thấy thì Dungeon của tôi, căn phòng này có chất lượng khá tốt đấy.
Mi có vui không, Dungeon của ta? Mi đang được khen ngợi bởi một con rồng tối cao dù có hơi chút ngớ ngẩn này.
“Mà nhân tiện thì, chuyện gì đã xảy ra với con Quỷ ngu ngốc kia?”
“Tên đó thách đấu với tôi một trận chiến, vì vậy tôi đã biến hắn cùng với lâu đài của mình thành tro tàn.”
Vâng, vâng, tôi cũng đoán được kết quả xảy ra.
Tôi tự hỏi là cái thằng điên đó, nó đào đâu ra sự tự tin vậy.
Tôi tò mò vl !
Trong khi tôi đang tự hỏi điều đó, có vẻ như nó đã biểu hiện lên trên mặt tôi, vì vậy con rồng tiếp tục nói.
“Để tôi nói điều này, cậu thuộc vào dạng hiếm đấy. Nói chung thì, Demon là một chủng tộc có ý thức giá trị bản thân phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh. Và do đó, chúng không chỉ gây ra những cuộc nội chiến kéo dài dai dẳng, chúng cũng luôn tìm kiếm và thách thức những kẻ mạnh mẽ thuộc nhiều loài khác nhau, để đập nhau cho vui. Chúng là những kẻ cực kỳ khó khăn để giải quyết.”
“Tôi hiểu rồi ... bởi vậy Quỷ Tộc chỉ là những tên ngốc não cơ bắp...”
Theo quan điểm này, họ chắc chắn sẽ không bao giờ run rẩy khi đối đầu với những chủng tộc khác. Đừng có gộp tôi chung với những kẻ đó.
“Não cơ bắp ?”
“Đó là một cách gọi, để chỉ những tên ngu ngốc, đầu óc đơn giản, những tên ngu ngốc mà dường như trong não cũng có cơ bắp.”
“Hoho, đó là một cách gọi khá thú vị. Chuẩn rồi đấy . Chúng đã là những tên não cơ bắp xuyên xuốt trong hơn 1 nghìn năm nay.”
“Ah.. vậy.. cô đã hơn một nghìn năm tuổi rồi sao.”
“Hừmm, đúng. Tôi được mọi người gọi là Legendary Dragon đấy nhé.” con rồng này nói điều đó trong khi tràn ngập niềm kiêu hãnh của mình.
Con rồng này mang một sự đối lập khác nhau đến mức mà tôi cũng không thể theo kịp ... Yep, xem xét vẻ ngoài thì trông cô ta còn khá trẻ con, đúng không?
Mà còn thích đồ ngọt nữa chứ.
“-Vâng, giờ ở đây, chính là thức ăn mà cô mong muốn." Tôi nói trong khi trao cho cô ta thanh socola tôi vừa mới đổi.
“Tôi vẫn đang chờ đây! Đây là món ăn, thứ này! -Ưmmmmmm- Tôi không tài nào cưỡng lại được – cái hương vị ngọt ngào này!”
"Còn cậu nữa, tôi có tên đàng hoàng chứ không phải là Rồng nhé. Tên tôi là Leficios. " nàng Rồng Leficious này nói điều đó trong khi thưởng thức hương vị ngọt ngào của thanh socola qua từng nhát cắn của mình.
“Vậy thì, bởi đó là một cái tên dài nên tôi sẽ gọi cô là Lefy nhé. Tôi tên là Yuki.”
“Le-lefy?”
“Hmm? Sao? Cô không thích nó ư?”
“K-không, không phải thế. Chỉ là ... đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như thế.”
“Ahh ... ừm, tôi đoán đúng là vậy nhỉ.”
Dù sao thì cô ta cũng đã sống hơn một ngàn năm tuổi và còn là con rồng huyền thoại giữa những con rồng nữa.
Tất nhiên là cô ấy không có nhiều người thân.
Lý do tôi có thể thư giãn lúc này. Là vì cô ta đang cảm thấy, cô ta giống như con gái, của một người họ hàng của tôi vậy.
Vẻ trang nghiêm của cô đi đâu hết cả rồi?
“Chúng ta-tốt, ổn thôi .- Quan trọng hơn, đó là. Tôi sẽ sống ở đây luôn nhé!” Lefy nói một cách tình cờ.
“.......... HẢ?”
“Nơi này, trông chắc hẳn sẽ rất thoải mái nếu sống ở đây. Cái tổ mà tôi đang sống, nó có đôi chút bất tiện, mà tôi lại lười thay đổi. Việc này ổn mà phải không.”
“K-không, đợi chút đã. Đây không phải là điều mà cô có thể tự quyết định...”
“Không?”
“... Bây giờ, ch-chỉ cần là cho tôi chút thời gian, việc này không thể đơn gi-”
“Không?"
Tiến đến gần tôi, cô ấy nói trong một vẻ mặt lấm lem nước mắt.
“................ Tôi- thôi được rồi...”
“Đúng rồi, vậy thì quyết định thế nhé!” Cô ấy nói trong khi nở một nụ cười và bắt đầu ăn tiếp thanh socola của mình, có vẻ như cô ta đang có 1 tâm trạng tốt.
... Chúng ta-tốt, tôi đã nói là okay nhưng có vẻ như điều này cũng không phải là quá tệ.
Cô ấy trông giống như một bé gái nhưng lại là người đang nắm giữ vị trí tối cao ở Thế Giới này.
Nếu như có một người như vậy ở đây, tỷ lệ an toàn của Dungeon sẽ tăng lên rất cao.
Đúng vậy, tôi đã cho phép bản thân mình làm vậy trong khi suy nghĩ rất nhiều về nó. Chắc chắn không phải là do tôi lúng túng trước sự đáng yêu của cô ấy. Chắc chắn là không phải.
........ chắc chắn là không phải như thế, được chưa?
------ Rất bất ngờ, nhưng chỉ vậy thôi, một con rồng tối cao đã bắt đầu sống tự do trong Dungeon của tôi.
☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠
๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh