Qua ngày hôm sau.
Bên trong hang động, tôi ngồi trên cái ngai vàn, trong căn phòng của mình.
"Được rồi, bắt đầu làm việc nào."
Tôi mở bảng Menu và nhấp vào danh mục Dungeon.
Tôi muốn kiểm tra lại các chức năng của dungeon, đó là việc mà tôi trì hoãn cho đến giờ. Tôi đã trở thành một Chúa Quỷ bảo hộ Dungeon nhưng đến giờ tôi vẫn chưa hiểu hết được các chức năng của nó.
Nàng rồng tự do Lefy vẫn còn đang nằm ngủ một cách ngon lành. Cô ấy đã ồn ào xin có được một tấm Futon giống như tôi, vì vậy tôi đã phải dùng điểm DP của mình đổi lấy một cái cho cô ấy. Có vẻ như cô ấy thực sự thích nó, theo tôi thấy thì cô ta vẫn còn đang ngủ một cách say sưa.
Tính năng đầu tiên mà tôi sử dụng là Dungeon Territory Expansion.
Nó yêu cầu tôi phải chọn phạm vi cụ thể để tiến hành mở rộng dungeon. Và khi tôi chọn hang động này -
"…Ohh. Tuyệt vời."
Tôi hiểu rồi, thì ra đây là sức mạnh ma thuật của dungeon.
Tuy trong tầm mắt tôi thấy thì không có sự thay đổi gì, nhưng ... Tôi nhận ra rằng bầu không khí xung quanh mình đã có một chút biến đổi. Bầu không khí mát mẻ, hoàn hảo cho mùa hè mới đây, đã trở nên ấm cúng hơn.
Nó xảy ra rõ ràng đến mức tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này..
Khi tôi nhìn vào tấm bản đồ, tôi nhận ra rằng nó đã cập nhật thêm phần lãnh thổ mới của Dungeon. Ngon rồi, ngay bây giờ tôi muốn mở rộng Dungeon ra thêm nữa.
Tôi muốn tăng thêm các tầng của dungeon ... nhưng tôi chỉ còn lại chút ít DP, mà bao nhiêu đây cũng không thể mở rộng thêm được gì nhiều. Tôi nghĩ là mình nên tạm gác lại chuyện này sau vậy.
Mà nhân tiện, sáng nay khi tôi kiểm tra lại điểm DP, nó đã tăng lên khá nhiều.
Có lẽ là vì Lefy đang được xem như một kẻ xâm nhập hơn là một thuộc cấp. Lần cuối tôi kiểm tra điểm DP của mình là vào ngày hôm qua, nó đã tuột xuống dưới mức 500 nhưng giờ thì đã tăng lên hơn 2000. Tôi đã rất lo lắng khi cô ấy đòi dọn đến đây ở luôn, nhưng có vẻ như việc này cũng không quá tệ. Thực tế thì nó lại còn tốt nữa đấy chứ. Tôi đã sử dụng điểm DP như một cách để đối phó với cô ấy nhưng sau việc này, có lẽ tôi phải đổi đãi với cô ấy tốt hơn.
"Hmm, bây giờ thì mình sẽ thử triệu hồi cái gì đó xem sao."
Thực ra, tôi nghĩ mình cũng không cần thiết phải triệu hồi thêm thứ gì nữa. Bởi vì tôi đã có một bé Supreme Dragon ở chung phòng rồi, nhưng tôi vẫn muốn thử nó, mở thư mục Monster Catalog bên trong danh mục Dungeon và tôi lướt qua nó.
Bởi đây là lần đầu của tôi, nên tôi sẽ triệu hồi một con quái có điểm DP giá rẻ nhất.
Với suy nghĩ đó, tôi nhấp vào cái tên nằm cuối bảng danh sách.
Ngay lúc đó, những hạt ánh sáng bắt đầu tập trung lại trước mặt tôi, chúng tạo thành một hình dạng – sau một lúc, ánh sáng bắt đầu toả ra xung quanh, hiện ra trước mặt tôi là một quả cầu hoàn hảo, trong suốt, màu xanh nhạt, kích thước của nó lớn hơn một con chó nhỏ.
- Đây là một con Slime.
"Oohh, ... nó dễ thương hơn mình tưởng."
Khi tôi thử chạm vào con Slime, có vẻ như nó nhận ra tôi là người chủ triệu hồi của mình, cho nên nó trở nên vui vẻ hẳn. Dễ thương quá. Tôi có cảm giác như nó cũng giống với mấy con thú cưng người ta thường nuôi vậy.
"Được rồi, từ giờ mày sẽ tên là Shii!"
Tên: Shii
Class: N/A
Tộc: Slime
Level: 1
HP: 11/11
MP: 2/2
Sức mạnh: 15
Đề Kháng: 37
Nhanh nhẹn: 26
Ma Thuật: 11
Khéo léo: 52
May mắn: 110
Điểm Skill: 0
Kỹ năng:
Nuốt Chửng I
Tự tái tạo I
Danh hiệu:
Bề Tôi của Chúa Quỷ
Quá yếu. Tôi cũng không thể trông mong gì nhiều được, bởi vì em này giá đã là rẻ nhất rồi.
Tuy nhiên thế này cũng ổn. Bởi vì bé này dễ thương quá xá đi mà. Từ giờ nó sẽ là thú cưng của tôi.
Theo wiki bên trong não tôi, có vẻ như những con quái vật như thế này không cần ăn thức ăn. Bởi chúng sẽ hấp thụ mana bên trong Dungeon.
Điều này không phải quá tuyệt vời sao? Có một con pet mà không cần phải cho nó ăn. Bởi sau này tôi sẽ có nhiều con quái vật hơn, sẽ mất rất nhiều thời gian khi tôi phải cho từng con trong bọn chúng ăn.
......... Ah? Mà khoan đợi cái, tôi vừa mới nhận ra một việc .. khi tôi quan sát kỹ hơn. Tôi phát hiện ra rằng cái con pet của tôi ấy. Điểm may mắn của nó còn cao hơn cả tôi nữa.
...... ..Cái ... Cái Chân Long Giáng Thế . Có lý nào lại vậy. Chỉ số may mắn của tôi còn thấp hơn cả con pet mà tôi nuôi, vừa mới sinh ra là chỉ số may mắn của nó đã cao như vậy rồi. Không phải là tôi đang tự so sánh mình với nó nhưng sự thật là điểm may mắn của nó còn cao hơn cả tôi.
Vâng….
Trong lúc tôi còn đang hụt hẫng vì cái số nhọ đen thui của mình, con Slime trườn đi trên mặt đất và quấn lấy chân tôi.
"Mày…. Mày đang an ủi tao sao? "
Nó tưng mình lên và xuống, ý như đang muốn nói “đúng vậy”
D-dễ thương value! Mình có nuôi con pet nào dễ thương thế này trước đây chưa nhỉ?
... đúng, mày nói chí phải. Tao sai rồi. May mắn thế nào cũng không quan trọng, bởi vì tao đã có mày rồi.
Đúng thế. Tôi không phải là một tên kém may mắn. Con người luôn gặp phải những chuyện xui xẻo nếu họ luôn nghĩ rằng mình là kẻ kém may mắn.
Và nếu tôi luôn là kẻ gặp phải những chuyện không may, thì tôi sẽ lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn đối với những thứ may mắn bình dị, nhỏ nhoi mà tôi có được . Khi tôi nghĩ về điều đó, tôi cảm thấy như mình còn may mắn gấp trăm lần những người khác.
Cảm ơn mày, Shii. Nhờ mày tao đã phát hiện ra được một chân lý vĩ cmn đại của vũ trụ.
Ngon rồi! Hôm nay chỉ kiểm tra nhiêu đây thôi! Bởi hôm nay gia đình tôi có thêm một thành viên mới tên là Shii, nên tôi sẽ dành ra chút ít thời gian chơi đùa với nó vậy.
◆◆◆
Sau khi chơi đùa với người đồng đội mới Shii được một lúc, cái bản đồ đột nhiên xuất hiện và hiển thị một đối tượng có ý thù địch.
"Gururuuruuu ..."
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ của một con thú đang hướng vào hang động.
Tôi ngẩng đầu mình lên và ở đó, trước mắt của tôi là một con chó - một con chó quỷ có 3 cái đầu và cả 3 cái đầu đó đều đang nhìn tôi bằng một cách tàn nhẫn đầy vẻ hung tợn. Một con quái vật.
Nó có một thân hình to lớn, lớn hơn những con chó thông thường.
Tên: N / A
Chủng tộc: Cerberus
Clas: N / A
Level: 32
Tôi đọc thông tin của kẻ địch bằng khả năng phân tích của mình.
Không còn nghi ngờ gì nữa…. đây rõ ràng là một con chó
Có thể vì level của nó cao hơn tôi, nên tôi không thể nhìn rõ thông tin chi tiết được.
Nhìn về phía kẻ địch đầu tiên. Sự căng thẳng chạy dọc ngang cơ thể tôi.
Vào thời điểm sau đó, đúng như mong đợi từ một con quái vật, Shii đã đứng trước mặt tôi dù cho nó đang sợ hãi và cố gắng đe doạ kẻ thù. Nó không có khuôn mặt thực sự của mình nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được như nó đang nhìn chằm chằm vào con chó 3 đầu.
Tôi chợt nhớ lại mấy cuộc chiến Po * emon
"Ohh! Mày trông thật tuyệt vời, Shii! "
Với câu nói đó, Shii nhảy cẩng lên như thể muốn nói 'Sếp yên tâm, để nó cho em!'
...... Mày nói đúng, bây giờ kẻ thù có level bao nhiêu cũng không quan trọng. Chúng ta sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ dám chặng đường chúng ta!
Đây sẽ trở thành một câu chuyện kể về cách kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh - Thật là một câu chuyện mang đầy tính vi diệu.
Thêm nữa, Po * emon của tôi cũng không cần phải có level cao. Vì tôi có thể dành được chiến thắng nhờ chiến lược và kỹ năng.
Hãy cho ta thấy sức mạnh của ngươi, Shii!
"Được rồi, tiến lên, Shii! Sử dụng tấn công nhanh! "
Giống như Pikachu đang chuẩn bị phóng điện, mà tất nhiên nó không phải như thế, nhưng, Shii nhảy về phía đối phương, tung đòn quyết định - *Bẹp*
- Nhưng, nó đã bị đẩy lùi bởi một cái tát từ chân trước của con chó cerberus.
Shii bay đi, lao vào bức tường rơi xuống, rồi ngừng di chuyển.
"- ?! Uwaaaaahhhh, Con chó dại kia! Mày dám làm như vậy với thằng em của tao? !! "
Suy xét lại thì đây cũng là điều hiển nhiên, vì tôi đã triệu hồi con quái yếu nhất mà, nó không có cửa nào thắng được một con quái mạnh hơn, nhưng cho dù vậy ... máu điên trong người tôi nổi lên, tôi hét lên và bay thằng vào con chó mà không có chút thận trọng nào, xong tôi tung một cú đá mang phong cách Yakuza vào người con chó dại.
Con chó điên kia đứng yên như thể không thèm tránh đòn tấn công của tôi, nó chỉ đứng yên – và vào lúc đó. Cơ thể của nó bỗng phát nổ rồi văng tùm lum.
"...... .HẢ?"
Máu, ruột và cả những mảnh vụn cơ thể của nó văng tứ tung. Tô điểm màu sắc xung quanh trở thành một màu đỏ thẩm.
Đắm mình trong khoảnh khắc đó, tôi đang định tấn công thêm một đòn nữa nhưng mọi việc lại kết thúc một cách quá bất ngờ. Cơn giận của tôi biến mất và tôi bình tĩnh trở lại.
... .Eh, chuyện gì vừa xảy ra vại ? Có thật không đây?
Con chó dại lúc nãy giờ đã trở thành một cục thịt vô tri, nó đã chết và giờ không còn nhúc nhích thêm được một inch nào
Tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt, khi thẳng tay cướp đi sinh mạng của một sinh vật sống.
Việc này… nghĩa là sao?
Tôi đã không có bất kỳ cảm giác run sợ nào khi tôi đối diện với nó, dù cho nó và tôi chênh lệch nhau đến những 30 level, tôi đã nghĩ rằng nó chắc chắn mạnh hơn tôi, nhưng mà ...
- Tôi đã nghĩ rằng nó không né đòn tấn công của tôi vì nó nghĩ đòn tấn công của tôi sẽ không thể ảnh hưởng gì đến nó. Nhưng có lẽ là do nó không theo kịp đòn tấn công đó?
Tôi không có bất kỳ dữ liệu nào để đối chiếu bảng chỉ số của mình, nhưng có lẽ là nó khá cao. Chắc vậy!
Suy nghĩ mông lung, tôi gọi tên bảng Status của mình
Tên: Yuki
Tộc: Arch Demon
Class: Demon Lord
Level: 12
HP: 2320/2320
MP: 6900/6900
Sức mạnh: 672
Đề Kháng: 701
Nhanh Nhẹn: 574
Ma Thuật: 915
Khéo léo: 1273
May Mắn: 70
Điểm Skill: 17
Skill độc nhất:
Mana Eye,
Tự Động Phiên Dịch
Skill:
Hộp Vật Phẩm,
Phân tích I
Võ Thuật I
Danh hiệu:
Chúa Quỷ của thế giới song song
DP: 2250
Có lẽ vì tôi đã chiến đấu với một kẻ địch có level cao hơn tôi nhiều, nên các chỉ số của tôi tăng lên khá cao. Ngoài việc đó ra thì trong bảng kỹ năng của tôi còn có thêm skill Võ Thuật.
Mặc dù như thế. Điểm may mắn của tôi cũng không tăng lên được tẹo nào ......
Gác lại những thứ đó, có thể những chỉ số của tôi cao hơn nhiều so với tôi mong đợi.
... Không, dù cho là thế thì cũng sẽ luôn có người mạnh hơn tôi. Có thể vẫn còn những sinh vật sống siêu việt nào đó bên ngoài thế giới rộng lớn.
Một mình tôi không thể chống lại toàn bộ quái vật trên thế giới, nhưng tôi cũng không muốn kết thúc cuộc đời của mình bằng cách thách đấu với Lefy như những con quỷ não cơ bắp khác.
Những kẻ tự cao, tự đại thường kết thúc cuộc đời của mình theo cách đó, trước khi chết chúng thường hay nói những câu kiểu như "Từ bỏ đi ... mày không có cửa nào đâu... ?!" dường như đó là một mô típ quen thuộc mà những nhân vật phản diện trong game hay sử dụng. Đây là cuộc sống thứ 2 mà tôi đã được ban tặng, tôi sẽ không phạm bất cứ một sai lầm ngu ngốc nào đâu.
--Ah, tệ thật, bây giờ không phải là lúc nghĩ về việc đó.
"Shii!"
Đóng bảng Status của mình, tôi vội vàng tiến đến chỗ Shii, con pet bị thổi bay. Tuy nhiên, may mắn thay là nó không mất điểm HP nào và đang tự tái tạo lại bằng kỹ năng của mình.
"Mừng quá ..."
Nhìn thấy Shii vẫn ổn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xin lỗi, vì đã bắt mày làm một việc liều lĩnh ....
Như người ta thường nói, muốn một kẻ yếu đuối chiến thắng một kẻ mạnh khác là một yêu cầu vô lý.
Nhưng, như thể không muốn làm tôi lo lắng, Shii nhảy tưng lên như muốn nói “sếp! em không sao”. Vâng, nó đã như thế này ngay từ lần đầu chúng tôi gặp mặt nên tôi cũng không còn lo lắng gì nữa.
Shii là con pet của tôi. Tôi sẽ không để cho con vật cưng của mình phải chiến đấu. Tôi thích nó, nên tôi sẽ đích thân ra trận.
Phải rồi, mình cần bình tĩnh hơn đã.
Tôi đã chiến đấu với con chó đó ngay lập tức, nếu cứ thế này tôi sẽ bị trẹo chân mất.
Phương châm của tôi là phải luôn giữ vẻ “ngầu lòi”. Có lẽ bây giờ tôi cần phải quan tâm đến cái chân của mình nhất đã.
Nghĩ vậy, tôi ngồi yên đó cho đến khi Shii hoàn toàn hồi phục.
☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠
๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh