Mai không có chương mới.
Chương này hơi bị ngắn.
~~~
Kết thúc event, Maple và Sally cùng quay về điểm tập trung ban đầu.
Dòng thời gian hiện giờ không còn được gia tốc nữa.
Theo lời admin thì 30 phút sau, người chơi sẽ có thể dùng huy chương đổi kĩ năng và trang bị, thành ra đây chính là lúc để mọi người chuyển giao huy chương cho nhau.
Do Maple đã đưa huy chương cho Sally từ trước rồi nên giờ không phải lo gì nữa.
“Không biết có những skill gì ha cậu?”
“Cái đấy thì tớ chịu. Lát nữa phải xem mới biết được...”
30 phút trôi qua, admin thông báo rằng những người chơi có trên 10 mảnh huy chương bạc sẽ sắp sửa được dịch chuyển đến một căn phòng đặc biệt. Do không thể hội ý với người khác nên tại đây, mỗi người phải tự chọn lấy kĩ năng mà bản thân cho là cần thiết.
Admin vừa dứt lời được một lúc thì tất cả những người chơi có đủ huy chương trên người nhất loạt phát sáng rồi biến mất.
Tầm nhìn của Maple đang bị chắn bởi một bảng hiển thị màu xanh dương bán trong suốt, trông khá giống bảng hiển thị thông tin nhân vật.
Tấm bảng hiển thị ấy đang lơ lửng giữa căn phòng nơi Maple vừa được dịch chuyển đến. Một căn phòng trống trải không hề có cửa ra vào.
Maple tiến lại gần tấm bảng xem thử thì thấy trên đó đầy kín tên của các kĩ năng.
Cô có thể xem chú thích cụ thể của từng kĩ năng một bằng cách chạm nhẹ vào chúng.
“Xem nào... Chừng này chắc khoảng cả trăm skill đấy nhỉ?”
Kĩ năng chiến đấu. Kĩ năng chế tác. Kĩ năng cộng chỉ số. Và các kĩ năng đặc thù khác. Tất cả chúng đều được xếp cạnh nhau theo thứ tự.
“Hình như mình không bị giới hạn thời gian thì phải... Thế thì phải xem qua thật kĩ rồi quyết định mới được!”
Maple có thể lựa chọn 2 kĩ năng. Và cô quyết định bỏ qua những kĩ năng dùng để tấn công, vì biết rằng mình không hề cần đến chúng.
Những kĩ năng đại loại như 【THÁNH KIẾM】 hoặc 【LONG THƯƠNG】, nghe tên thôi đã biết rằng dù lĩnh hội, chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì với Maple hết.
Còn chưa kể, với việc sở hữu chỉ số DEX không thể nào thấp hơn, cô nàng cũng “lỡ duyên” với các kĩ năng chế tác nốt.
Chính vì thế mà số lượng kĩ năng Maple có thể chọn đã bị giới hạn khá đáng kể.
Tính ra thì trong số những người chơi có đủ huy chương đổi kĩ năng, chỉ có một mình Maple là có ít kĩ năng phù hợp với mình nhất để chọn đổi.
Nhờ đó mà cô không phải tốn quá nhiều thời gian cân nhắc, lưỡng lự như bao người.
“Skill 【ALL RESIST】 này được nè... Mà khoan, skill【FORTRESS】 này cũng vậy... Cả skill 【TĂNG CƯỜNG PHÉP THUẬT】 này nữa...”
Maple xem hết kĩ năng này đến kĩ năng khác, băn khoăn không biết nên chọn kĩ năng nào.
“Hửm? Hửmmm?”
Và rồi, cô chợt để mắt đến một kĩ năng.
Sau một hồi chăm chú nhìn như muốn đục lỗ bảng chú thích của kĩ năng đó, Maple chợt thốt lên.
“Đây rồi! Skill đầu tiên chọn skill này thôi!”
Với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Maple cứ thế đưa tay ấn chọn kĩ năng trước mắt mình.
“Còn 1 skill nữa. Biết chọn skill nào bây giờ ta...”
Thế là Maple lại tiếp tục đảo mắt qua lại bảng danh sách các kĩ năng. Cô đang có ý định chọn lấy kĩ năng nào khiến cô nảy ra ý tưởng mới giống ban nãy
“Nên hay không đây? Hmm…”
Nghĩ ngợi một hồi, do không tìm được kĩ năng nào đáng đổi hơn nên Maple đã chọn kĩ năng 【FORTRESS】.
Đây chính là kĩ năng có tác dụng nhân 1.5 chỉ số VIT của nhân vật.
Một kĩ năng có điều kiện kích hoạt không bao gồm bất kỳ tác động bất lợi nào, hoàn toàn xứng đáng với số huy chương quý giá phải bỏ ra.
Tuy Maple đã sở hữu kĩ năng tương tự kĩ năng này rồi, nhưng xét cho cùng thì kĩ năng ấy chỉ mới góp phần khiến cô hơi khác biệt… à không, chính xác hơn phải là KHÁ khác biệt với mọi người mà thôi.
Sau khi Maple chọn xong hai kĩ năng mới, toàn thân cô lại một lần nữa phát sáng rồi biến mất.