MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 21- Ma Vương kiến tạo <2>

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày


Ma Vương kiến tạo, quả là một cái tên hay. Tôi cá mình là người đầu tiên nghĩ ra cái tên này.

Vì lợi ích việc sử dụng kỹ năng "Kiến Tạo Vũ Khí", trí tưởng tượng cũng quan trọng như vật liệu tốt. Dù tôi có thể mua vật liệu từ danh mục dungeon, nhưng một trí tưởng tượng tốt cũng rất cần thiết. Tôi đã vượt qua được điều đó bằng cách luyện tập tạo ra những con thủy long. Dù sao thì Lefy cũng bảo mana của tôi trên mức trung bình, vậy nên vấn đề này cũng không quan trọng lắm.


Với tất cả những điều này, làm ra một vũ khí chất lượng cao là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, cùng với kỹ năng 'Kiến Tạo Vũ Khí', tôi cũng tìm thấy một kỹ năng khác mang tên 'Thiết Lập Hiệu Ứng'.


Tôi hỏi Lefy làm thế nào để sử dụng nó, và có vẻ như nó đơn giản chỉ cần một hình ảnh tưởng tượng tốt, giống như hầu hết các phép thuật khác. Hiệu quả của kỹ năng này cho phép tôi tạo ra một Hiệu Ứng ma thuật lên vật phẩm, ít nhất là ở cấp độ 1, nó có thể giúp tăng chiều dài của vật phẩm, hoặc giảm lượng mana tiêu hao của phép thuật. 

Khi tăng cấp độ kỹ năng, nhiều hiệu ứng cường hoá hơn có thể được thêm vào, dù vậy, người ta không thể sửa đổi hiệu ứng đã hoàn thành trừ khi họ ghi nhớ hiệu ứng ma thuật của vật phẩm. Vì vậy, tôi muốn thử nhớ những thứ tôi tạo ra.


Ngoài ra, hiệu quả của câu chú này cũng tuỳ thuộc vào kích thước, hình dạng và chất lượng của vật phẩm; ví dụ như một vũ khí làm từ mythril sẽ có thể mang nhiều hiệu  ứng hơn một thanh sắt.

Tôi có ý định sử dụng kỹ năng này thường xuyên để nhanh chóng nâng cao cấp độ của nó. Ngay bây giờ thì có lẽ nó sẽ không giúp ích được gì nhiều, nhưng sự chênh lệch sẽ như trời với đất khi đạt được cấp độ cao… Cuối cùng, tôi muốn tạo ra vài vũ khí mang hiệu ứng đặc biệt, giống như trong mấy cái game RPG vậy.

Khi nghĩ về việc này, tôi đã mua thêm kỹ năng 'Thiết Lập Hiệu Ứng' và kiểm tra lại bảng trạng thái của mình để xem mọi thứ có ổn không.


Thông Tin Chung

Tên: Yuki

Chủng tộc: Archdemon 

Class : Chúa quỷ

Level: 32

HP: 2511/2511

MP: 7180/7180

Sức mạnh: 713

Đề kháng: 744

Nhanh nhẹn: 652

Ma lực : 992

Khéo léo: 1310

May mắn: 72

Skill points: 3


Kĩ năng độc nhất: 

Mắt Ma thuật

Tự động Phiên Dịch 

Bay

Kĩ năng: 

Hộp Vật Phẩm 

Phân Tích VIII

Võ Thuật IV

Ma thuật nguyên thủy IV

Tàng hình  V

Tìm Kiếm Kẻ Địch IV

Kiếm Thuật I

Kiến Tạo Vũ Khí I

Thiết Lập Hiệu Ứng I

Danh hiệu: 

Chúa Quỷ Thế Giới Song Song

Chủ Nhân Của Rồng Tối Cao

DP: 32041


Được rồi, tôi đã học được kỹ năng này, cấp độ của tôi cũng đã tăng lên kha khá so với lần cuối tôi kiểm tra, và thật tuyệt vời khi chỉ số may mắn cũng tăng lên. (Note: Art: tăng những 2 điểm cơ đấy :v )

Tất cả điểm kĩ năng của tôi dùng cho việc nâng cấp skill phân tích, bởi đó là một kỹ năng thực sự hữu dụng, nên đó sẽ là kỹ năng đầu tiên tôi cho max level, mục đích của tôi là nhìn thấy điểm chỉ số của Lefy.


Mặc dù tôi đã nhận được một danh hiệu kỳ lạ… Tôi lướt ngón tay mình để xem mô tả của danh hiệu này.

Chủ nhân của rồng tối cao: thuần hóa được con rồng có thể bắt cả Thế Giới phải quỳ dưới chân.


... Hình như có gì đó hơi sai sai thì phải? Trong khoảng thời gian gần đây quả thật có vài lần cô ấy hành động như ‘thú cưng’, nhưng tôi chắc chắn Lefy sẽ rất khó chịu nếu tôi đối xử với cô ấy như một con pet.

Về phần danh hiệu , mặc dù có lần tôi cũng kể cho Lefy nghe về danh hiệu 'Chúa Quỷ Thế Giới Song Song', nhưng cô ấy chỉ trả lời lại bằng một tiếng 'Hừmm' nhàm chán. Tôi đoán cô ấy không quan tâm đến những chuyện như thế này.


Nếu tôi nói tôi không còn vướng bận gì về kiếp trước của mình, thì đó sẽ là một lời nói dối, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi và tôi thấy ổn với cuộc sống hiện tại của mình vào lúc này. Còn nữa, được sống như một Chúa Quỷ quả thật rất tuyệt vời.

Nơi tôi đang sống là 'thế giới của tôi', ngay cả khi mọi thứ xung quanh thay đổi, thì việc này sẽ mãi không thay đổi.


... Vậy là quá đủ khi nghĩ về cuộc sống trước đây của mình. Được rồi, giờ thì thử kiểm tra mấy cái skill mới này nào.

Tôi đã mua một thỏi sắt có kích cỡ khoảng nắm tay từ danh mục để kiểm tra kĩ năng. 


“Ồ, Yuki lại làm điều gì kỳ lạ kìa.”


"Onii-chan, anh sẽ sử dụng ma thuật mới hả?" 


Iluna bĩu môi sau khi thua ván cờ Othello với Lefy. Sau đó, cười khúc khích trong khi lẩm bẩm gì đó.


“Đây không phải ma thuật, nhưng nó cũng tương tự như thế, tôi nghĩ vậy? Mà Lefy này, không phải lúc nào tôi cũng làm điều kỳ quặc đâu nhé.” Tôi chỉ cố gắng làm những thứ mà tôi không thể làm theo cách bình thường được.


“Còn nữa, điều này sẽ không thú vị lắm nếu mọi người cứ nhìn tôi.”


Mặc dù tôi nói vậy, nhưng Iluna có vẻ đang háo hức chờ đợi nó, còn Lefy có vẻ không quan tâm đến lời nhận xét của tôi, nên sau khi nở một nụ cười cay đắng, tôi quay mặt về phía trước.

Đầu tiên, mình sẽ thử tạo ra một con dao găm.


Tôi tưởng tượng một con dao bằng thép không gỉ chuyên dùng trong quân đội, loại thường xuất hiện trong game bắn súng, và sau đó đưa mana vào vật liệu.

Khi lượng mana cần thiết đã đủ, tôi kích hoạt kỹ năng 'Kiến Tạo Vũ Khí', và thỏi sắt nhanh chóng tự biến đổi theo những gì tôi tưởng tượng, như thể nó có ý chí riêng vậy ... Cảnh tượng này hơi... đáng sợ thì phải.


“Ồ… Hiệu quả rồi.” Tôi hét lên.


Con dao giống với trí tưởng tượng của tôi một cách hoàn hảo, nó có một lưỡi sắt dày khoảng 12cm, tay cầm cũng được làm bằng sắt, nếu tôi quấn thứ gì đó xung quanh để tăng độ bám sẽ tốt hơn đôi chút.

Để kiểm tra lại, tôi mở hộp vật phẩm của mình và lấy ra vài cái xác của bọn quái vật rồi cắt chúng thành từng mảnh, con dao lướt đi một cách thật dễ dàng.


Mặc dù vũ khí này không trải qua quá trình trui rèn bình thường nhưng lưỡi dao vẫn bén ngọt như mới. Phép thuật đã ảnh hưởng trực tiếp đến thỏi sắt này chăng?

Tự hỏi con dao này tốt đến mức nào, tôi sử dụng kỹ năng phân tích của mình lên nó.


Dao găm của chúa quỷ: một con dao găm sắt được tạo ra bởi Chúa Quỷ Yuki, không được chạm khắc,  chất lượng B-.

Bởi kỹ năng phân tích ở cấp độ cao, tôi cũng có thể thấy chất lượng của vũ khí. B- cũng khá tốt, khoảng 1000 yên so với những dụng cụ sinh hoạt được niêm yết giá.

Một kết quả tốt cho lần thử nghiệm đầu tiên, theo mô tả của kỹ năng, điểm khéo léo của tôi có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Để trở thành một Ma Vương Kiến Tạo, tôi nên tăng thêm điểm khéo léo của mình!


“Ồ, đây chả phải kỹ năng rèn được dân miền núi sử dụng sao? Cậu đã làm rất tốt đấy ”Lefy nhận xét.


“Onii-chan thật tuyệt dzời! Nấu ăn cũng ngon nữa! Anh giống như một người mẹ vậy! ” Tôi có nên tự hào với lời khen của Iluna không đây?


"... Lần này mới là thật." Nói vậy, tôi mở danh mục catalogue ra lần nữa và mua một thỏi sắt 10 kg. Tôi muốn sử dụng mythril, nhưng mà nó đắt quá. Với lại tôi cũng chỉ mới vừa hiểu ra nguyên lý hoạt động của kỹ năng này.


Bây giờ, tôi sẽ tạo ra một con dao lớn hơn và lớn hơn nữa... Mà khoan, không phải ảnh hưởng của kỹ năng "Thiết Lập Hiệu Ứng"phụ thuộc vào hình dạng của vũ khí sao, tôi phải tính đến điều này nữa.

Nguyên tố được tôi thiết lập có lẽ sẽ là Nước. Vì vậy, tôi nên thử thứ gì đó dễ dàng hơn tí, có thể là một vũ khí hình dạng giống như giọt nước.


Và cũng bởi vì tôi đã suy nghĩ về …

Mặc dù lưỡi kiếm được làm từ sắt, nó trông có hình dạng lỏng và có tông màu hơi xanh… Nó có thể được gọi là vũ khí không nhỉ?.


" Wow, là Shii mà!” Iluna nhận xét… Nó thực sự trông giống một con Slime. 


“Ừmm… Đây là cái gì vậy?” Lefy hỏi.


“… Đây là vũ khí.” Tôi trả lời.


"Oh? Xin sensei hãy dạy cho tôi biết, cái này sử dụng làm sao ạ? ”Cô ấy nhấn mạnh.


“Chà chà… Cô nắm lấy tay cầm và… Sử dụng phần  giống giọt nước của nó để nghiền nát  kẻ thù.”


"Tôi hiểu rồi, có vẻ đây là một vũ khí mạnh mẽ nhỉ?!" con bánh bèo này đang đá đểu tôi đây mà...


Thôi cũng được, tôi mừng vì mình không sử dụng mythril để làm ra thứ phế phẩm này. Nó sẽ khiến tôi tốn khá nhiều thời gian, nếu tôi muốn phục hồi số DP tôi đã sử dụng.


“Thôi được rồi ... thử lần nữa nào."  Mua thêm một ít sắt và ... Đợi đã, hình như mình quên mất gì đó.


Tôi mở hộp vật phẩm thay vì danh mục và lấy cái sừng của con bọ cánh cứng khổng lồ. Con bọ này đã phá vỡ cái cây với một đòn đánh duy nhất, có thể đây sẽ là một vật liệu tốt. 

Chiếc sừng khá to và nặng cũng vừa phải. Vậy thì nó sẽ là chất liệu phù hợp để tạo ra một thanh kiếm tuyệt hảo. Sắt cũng tốt, nhưng vật này có lẽ sẽ tốt hơn.


Được rồi, tập trung nào. Lần trước tôi đã nghĩ về quá nhiều thứ và mắc sai lầm nặng, tập trung vào những điều đơn giản sẽ tốt hơn. Thế nên bây giờ tôi sẽ bỏ bước niệm chú vậy.

Thanh kiếm cần phải nặng và sắc nét… Hình dạng nên như thế… Và cần hai cạnh. Được rồi, thế là đủ.


MP của tôi nhanh chóng thoát ra khi tôi cố tưởng tượng, sử dụng một vật liệu tốt cũng tiêu thụ nhiều mana hơn, tôi đã tiêu hao hết ⅔ lượng mana của mình. Thế nên tôi không thể tạch được.

Tập trung, phải thật tập trung. Khi tôi chuẩn bị kích hoạt kỹ năng thì Lefy đột nhiên xuất hiện ở góc nhìn của tôi, cô ấy đưa mặt mình đến gần và thì thầm vào tai tôi, "Một đoá hoa" ?


“… KHOAN-Khoan đã! Cái éo gì thế này !?” Tôi hét lên.


Kỹ năng này đã được kích hoạt và vũ khí cũng đã hoàn thành, tuy nhiên, nó có một bông hoa nở rộ ở phần đầu của nó. Như thể lưỡi kiếm là thân cây với đoá hoa nằm trên đỉnh.

Tôi phân tích để xem kết quả.


Bảo Kiếm của Chúa Quỷ: Một vũ khí đẹp, được tạo ra bởi Chúa Quỷ Yuki, được gắn một bông hoa ở trên đỉnh kiếm. Không chạm khắc. Chất lượng A-.

Nó trở thành như vậy bởi vì tôi nghĩ về một... bông hoa! Và nguyên liệu có chất lượng tốt cũng bị lãng phí!


“Cô đang làm ếu gì vậy. HẢ !?” Tôi hỏi Lefy.


Làm lại ư... Không thể. Có vẻ như tôi không thể sử dụng 'Kiến Tạo Vũ Khí' trên cùng một mục tiêu, và tôi cũng đã cạn sạch MP, vì vậy tôi không thể nào làm lại được nữa. 

Đây là chiếc sừng duy nhất tôi có, con bọ cánh cứng đó là một con quái vật dạng hiếm. Thế nên, sẽ mất một khoảng thời gian dài để tôi có được nó lần nữa, ngay cả khi tôi đi săn trở lại cũng vậy.

Nói cách khác, thanh hoa kiếm này là vũ khí tốt nhất mà tôi hiện có thể làm.


“Đây không phải là vũ khí tốt sao? Tôi nghĩ nó cũng hợp thời trang lắm đó chứ. ”Lefy nói trong khi cố nén tiếng cười. 


"Tôi chỉ có một cái duy nhất !!"


“Chà, nếu cậu dùng vũ khí này… Tôi chắc chắn có rất nhiều quái vật muốn và thích được cậu giết!” Không thể nén được lâu hơn, Lefy ôm bụng và lăn ra cười trên sàn nhà.


"Cô… cô giống như một đứa trẻ vậy, ngay cả con người bên trong cô! Trong lần sử dụng phép đầu tiên của tôi, cô dạy tôi tạo ra một bông hoa. Còn giờ thì lại làm cho tôi tạo ra một cây kiếm hình bông hoa, còn thích đồ ngọt nữa chứ, cô là một đứa con nít chứ không phải Rồng Tối Cao."


"Phần nào của tôi không đáng yêu, hả? Nói tôi biết đi, chỗ nào của tôi là không hợp với cậu?!! ”


“Chuyện hợp với tôi hay không không quan trọng! Tôi đang nói về việc những gì cô đã làm và những gì sau này cô không được làm!! ”


“Cậu ! Cậu nghĩ cậu đang nói gì với một Rồng Tối cao như tôi? Cậu có muốn tôi dạy cậu một bài học không !? ”


“Rồng tối cao này,  rồng tối cao kia, cô không phải là Rồng Tối cao, cô chỉ là một con rồng sa ngã thôi !!"


"Gì!? Nói lại đi! Yuki, cậu vừa chấm dứt số phận của mình, tôi sẽ đưa cậu xuống địa ngục! ”


Khi Iluna nhìn thấy việc đang xảy ra, em ấy nhận xét: “Ồ, lại nữa rồi kìa… Nè Shii, chúng ta đi chơi đi”, em ấy nói khi ngồi gần với chỗ ngai vàng.

Khi cơn giận của chúng tôi dịu đi và bình tĩnh lại, chúng tôi phát hiện ra rằng vũ khí này cũng không quá tệ, còn Lefy nói nó sẽ trở thành vũ khí chính của tôi trong khoảng thời gian này…

Tôi cần nguyên liệu tốt càng sớm càng tốt.


https://shinigamilnteam.com/

Trans: Rau

Edit: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN