MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 20 - Ma vương kiến tạo <1>

Arc 1: Cuộc Sống Hằng Ngày

Tôi nhận ra một điều khi đi săn cùng Fir... Đó là... tôi không có vũ khí. 

Dùng kiếm cũng tốt thôi vì giờ tôi đang ở Thế Giới khác, nhưng thật sự thì nó không hợp với tôi. Ngay lúc này đây, tôi đang kiểm tra lại bảng danh mục DP-catalogue để tìm một vũ khí thay thế thích hợp với bản thân.


“Hừmm…” Tôi gãi đầu trong khi tôi suy nghĩ. 


Do kiếm được xem là loại vũ khí chính thống nên rất đa dạng về kiểu dáng. Dù tôi chỉ sử dụng những thanh kiếm giá rẻ, nhưng có lẽ nếu tôi mua một loại vũ khí đắt tiền hơn, tôi có thể tìm thấy thứ gì đó thích hợp hơn với mình, cơ mà tôi cảm thấy không tốt chút nào khi lãng phí tiền bạc chỉ để kiểm tra xem một thanh kiếm có hữu ích hay không.

Giáo và cung cũng nằm trong bảng DP-Catalogue, nhưng dường như chúng có vẻ khó sử dụng nên tôi không thể dùng chúng làm vũ khí thay thế được. Cũng có vài loại vũ khí trông có vẻ khá đẹp như liềm và roi, nhưng chúng cũng chẳng hợp với tôi chút nào. Sở hữu điểm nhanh nhẹn cao hơn người thường khiến tôi không thể dễ dàng chọn lựa loại vũ khí phù hợp với bản thân.


Nhưng kỳ lạ thay, tôi có thể dễ dàng sử dụng thanh thép kia, chắc là do khi tôi sử dụng nó thì tôi chỉ việc múa máy tay chân là đủ. Vũ khí chính của tôi nên mang một cảm giác quen thuộc...

Nếu vậy dùng chày thì sao nhỉ?


... Tốt, cứ xem đó như một lựa chọn vậy.


Mặc dù tôi tự hỏi chúa quỷ sẽ trông như thế nào nếu họ cầm một cái chày. Nhưng sẽ ổn thôi nếu không có gì bất thường xảy ra. Cơ mà tôi lại muốn sử dụng một thứ gì đó có thể làm tôi trông như trùm cuối. 

Ý tôi là, một trùm cuối thì cần gì cho nó ngầu ấy, kiếm sẽ hợp hơn không? 


Hầu như là vậy, phần lớn bọn Boss đều không mang ngoại hình giống con người, có vẻ tôi  nên học một câu chú để biến thành quái vật. Sẽ thật tuyệt vời nếu có thể tạo ra tiếng gầm giống loài quái thú.

Cơ mà khoan, đợi đã, tôi nên bình tĩnh và nghĩ về điều này thật cẩn trọng. 


Tôi cần một vũ khí có thể hạ gục kẻ địch mà không cần quá nhiều kỹ năng hay kỹ thuật, một vũ khí có thể gây sát thương lớn với khối lượng khủng. Trong trường hợp này, tốt nhất tôi nên dùng búa hoặc...  Cự kiếm. 

Tôi di chuyển ngón tay kiểm tra lại bảng danh mục với suy nghĩ này trong đầu.


Nếu là một thanh kiếm thì tôi sẽ được hưởng lợi nhờ vào kĩ năng "Kiếm Thuật" và vũ khí này phải nặng hơn thanh kiếm hay thanh thép tôi đã dùng trước đó. 

Và quan trọng nhất là nó phải ngầu nữa mới được.


Trở nên ngầu là việc rất quan trọng, cũng bởi vì nó sẽ nâng cao động lực của tôi. Luyện tập thì nhàm chán, nếu không có gì gây thú vị cho tôi, tôi sẽ không thể duy trì lâu dài được. Tôi không phải một đứa trẻ chỉ muốn khoe khoang.


"Đù, ngon. Mày đây rồi!" tôi chạm vào danh mục và chọn một thanh đại kiếm. 


Thanh này đã là rẻ nhất rồi, số còn lại trong bảng danh mục đều mắc cả.


"Tôi nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định dừng chơi game, nhưng cậu có mua vũ khí nào khác không? "


Đúng lúc đó. Lefy, người vừa giành chiến thắng trong trò othello với Illuna lên tiếng, riêng khi đấu với tôi thì cô ấy không bao giờ thắng được, vậy mà cô ta lại cảm thấy tự hào khi chiến thắng một bé gái. (Note: Cờ Othello hay còn gọi là cờ lật, một loại cờ 8x8 ô và có 2 quân đen trắng)


"Trò chơi này sẽ giúp tôi một ngày nào đó sánh ngang với dạng rồng của cô"- tôi đáp


“Oh? Vảy rồng của tôi thậm chí còn cứng hơn cả những loại thép được tạo ra bởi các vị thần, cậu biết chứ? Tôi cũng mong là cậu làm được đấy.” 


Tôi hơi thất vọng trong khi nhìn vào nụ cười của Lefy, nên tôi nắm chặt thanh kiếm. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra… thanh kiếm này… nó nhẹ vl. 

Vũ khí này vẫn còn quá nhẹ, vô dụng. Tuy là nó có hơi nặng hơn tí so với thanh kiếm và thanh thép trước đó, nhưng tôi muốn thứ gì đó nặng hơn, như một tảng đá chẳng hạn. Tôi đã không thể sử dụng nó trong cuộc sống kiếp trước của mình, nhưng có lẽ nó đã dễ dàng hơn cho tôi ngay lúc này.

Bên cạnh đó, lưỡi kiếm khá mỏng.


Tôi muốn một thanh kiếm lớn và rộng, một thanh kiếm có thể chém vào tường mà không bị lõm, nhưng giờ thì nó trông gần giống như thanh Zweihander hay Claymore. Nó có thể sẽ bị hỏng nếu tôi chém vào một thứ gì đó cứng.

Tôi nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu như con người sử dụng thanh kiếm này.

Hay cũng có thế do đây là vũ khí được tạo ra cho con người, nên dù nặng. Thanh kiếm cũng có cơ chế để tự làm giảm trọng lượng, dù chỉ là chút ít… Nhưng tôi không cần cái tính năng này, một thanh kiếm nặng hơn sẽ tốt hơn nhiều.


Có lẽ mọi thứ sẽ khác nếu tôi chọn một thanh đắt tiền hơn, nhưng sau khi chi tiêu nhiều DP để ‘được bay', tôi không muốn mình lãng phí thêm nữa. Tuy nhiên, cũng thật vô nghĩa khi tôi sử dụng loại vũ khí rẻ tiền này. Mà khoan ... Tôi nhớ đã nhìn thấy CÁI GÌ ĐÓ khi kiểm tra danh mục DP lúc trước. 

Tôi nhanh chóng lướt qua danh sách và tìm thấy kỹ năng tôi muốn, kỹ năng 'Kiến Tạo Vũ Khí'.


Lời ghi chú đơn giản của kỹ năng này là: chuẩn bị vật liệu, kích hoạt kĩ năng trong khi tưởng tượng đến hình dáng vũ khí bạn muốn chế tạo, cùng lúc đó thì cung cấp mana khi kích hoạt kỹ năng.


Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của 3 yếu tố trên, sẽ dễ dàng hơn để tạo ra các item chất lượng cao khi kỹ năng này lên cấp.

Nếu tôi không thể tìm được vũ khí tốt, tôi sẽ tự làm cho mình, tôi sẽ trở thành một ma vương kiến tạo hoàn hảo. (Note: Art: lại ảo tưởng)  


Cờ Othello hay còn gọi là Reversi, hay Cờ Lật trong tiếng Việt, là một trò chơi trên bàn cờ và là môn thể thao trí tuệ dành cho hai người chơi. Bàn cờ được chia lưới ô vuông 8x8 còn những quân cờ có hình dạng giống đồng xu có hai mặt màu nhạt và sẫm (có thể là màu trắng hoặc đen). 

Kiếm Zweihänder  (theo tiếng Đức có nghĩa là "kiếm song thủ"), là loại kiếm song thủ xuất hiện nhiều nhất trong Thời Phục hưng. Nó còn mang những tên gọi khác như BidenhänderBihänder hay Doppelhänder. Trong Võ thuật phương Tây, vũ khí này còn được gọi là Đại kiếm. Nó có nguồn gốc từ Thụy Sĩ và sau đó được sử dụng trong quân đội Áo và các quốc gia Đức.

Trong khi được sử dụng ở Đức từ thế kỷ thứ 14 danh tiếng của nó được nhiều người biết đến vào thế kỷ thứ 16 khi Zweihänder trở thành vũ khí đặc trưng của các binh đoàn Landsknecht dưới thời Hoàng đế Maximilian I. Các tài liệu cho rằng Zweihänder được dùng bởi những binh sĩ Landsknect đi tiên phong nhằm chặt phá những bức tường giáo tua tủa của lính đánh thương phe địch - vốn gây ra nhiều khó khăn cho những đợt tấn công của kỵ binh và các binh sĩ sử dụng những loại vũ khí thông thường.



Kiếm Claymore hay còn gọi với tên Claidheamh mòr (tiếng Celt ở Scotland - có nghĩa là "kiếm lớn"), hay Claymore (tiếng Anh)[1]) có thể là tên của hai loại kiếmScotland: một loại kiếm hình chữ thập với ngạnh bảo vệ hướng xuống, được những người dân vùng Cao nguyên Scotland ưa dùng; loại kia có cán hình rổ, xuất hiện vào thế kỷ thứ 16, hiện nay vẫn được dùng trong bộ lễ phục của Trung đoàn Cao nguyêntrong quân đội Anh.





https://shinigamilnteam.com/

Trans: Rau

Edit: Artosh

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN