.
Tại sân đấu ở một góc trời của quỷ giới [Ketel].
[Ta đây là Drago! Một trong những tay sai của Chúa quỷ, ta là một trong tứ thiên vương. Anh hùng, ta sẽ chỉnh đốn lại nhà ngươi.]
[Ái chà.. nhiệt tình tới mức này thì hơi...]
Anh hùng đang đối mặt với một trong tứ thiên vương.
Anh ta vừa trở về sau một trận chiến và giờ thì đến ngay nơi này.
[ Ờm.. Thằn lằn? Tại sao ngươi lại giận như vậy?]
[Ta không phải Thằn Lằn! Mà là một Long Nhân Dragonewt !!]
Người luôn cố gắng nhấn thật mạnh ở cuối câu nói, đó chính là Long Nhân Drago.
Đúng như tên chủng tộc, bề ngoài hắn ta chẳng khác gì một con rồng nhưng mang chút dáng vẻ của loài người.
Với đôi cánh lớn cùng gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm đúng như loài bò sát, đã vậy đuôi cứ đập bịch bịch xuống nền đất từ nãy đến giờ không thôi.
Nhưng không thể phủ nhận hắn đúng là cường tráng.
Drago thét ra một tia lửa từ miệng, và nhìn thẳng về phía anh hùng.
[Hơn nữa ta còn là một Hỏa Long Nhân! Đừng có mà coi thường ta!?] (Note: Kamiya: ờ...ờ... đây còn là main cơ – hero said :>)
[Giọng thì to, nói chuyện thì chả ra đâu vào đâu cả...bọn trẻ trâu thời nay thật khó hiểu mà.]
Anh hùng trông thật uể oải, khuôn mặt thì nhăn nhó chán chường, ngoảnh lại phía sau.
Ở đằng sau, từ Chúa quỷ đến cả tứ thiên vương đều góp mặt đông đủ.
[Này anh hùng, Drago hơn tuổi anh đó?! Việc cách ăn nói của hắn gây ức chế không phải do tuổi tác, mà chỉ đơn giản do tính cách thôi, anh nhớ nhé.]
Chúa quỷ dường như có một chút khó chịu.
Có vẻ như cô không thoải mái một chút nào khi tên đầy tớ lên giọng với anh hùng mình yêu quý.
Tuy nhiên, cô ấy không có ý định ngăn cản trận đấu này lại.
Nói đúng hơn, cô ấy có niềm tin tuyệt đối với khả năng chiến thắng của anh hùng, mà thực chất thì trận chiến đã được thông qua rồi.
[Xin lỗi anh hùng, đầy tớ của em đã làm anh thấy khó chịu.]
[Không sao, đừng bận tâm. Lát nữa Chúa quỷ lấy rái tai cho anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi~.]
[Hả!? L..Lấy rái tai !! Yeah~lấy rái tai cho anh hùng.]
Chúa quỷ vui mừng nhảy cẫng lên, cùng với điệu bộ dễ thương ấy khiến anh hùng phải bật cười. Thấy hai người như vậy, Drago càng điên tiết tiếp tục lên giọng.
[Thật là, ngươi đang làm nũng với ngài ấy đấy hả! Giữ lại chút lòng tự trọng chút đi!!]
[.....mi ghen tị à?]
[Không phải cảm giác thô thiển ấy, mà là vì ngươi đòi được nuông chiều quá nhiều mà Chúa quỷ không màng đến công việc nữa khiến ta nóng máu thôi!!]
Sau khi nghe lí do khiến Drago giận, anh hùng gượng gạo nói.
[V..Vậy à? T..ta trước giờ chưa từng nghĩ đến việc đó, ta không nghĩ lại làm phiền tới công việc của em ấy.]
[Im đi! Ngươi nghĩ thế nào là chuyện của ngươi, Chúa quỷ không còn làm việc nữa mới là vấn đề !!]
[Haiz....không còn đường để biện minh nữa rồi.]
Lập luận đó hoàn toàn rất thuyết phục. Vì vậy, Chúa quỷ cũng còn chẳng thể nói được điều gì dù lời của Drago có phần khiếm nhã.
Vừa huýt tiếng sáo thật cách vụng về và chẳng ra âm điệu, cô vừa nhìn xa xăm về phía trước như suy tính về ngày mai.
[Chúa quỷ? Tôi cũng nhắc ngài bao lần rồi mà? Để giữ được sự tín nhiệm của mình thì làm ơn làm việc đi, một chút cũng được.]
Đứng kế Chúa quỷ là một trong tứ thiên vương - nàng quỷ Succubus - đang lầm bầm và thở dài ngao ngán.
Ngay từ đầu, có vẻ hành động của hai người họ đã bị xem là có vấn đề rồi.
[Nói chung, tôi nghĩ cứ để ngài làm theo ý thích của mình. Hơn nữa mọi người hòa thuận với nhau cũng tốt hơn.]
[Đ..đúng vậy đó Tamamo! Ta cũng đâu phải là đã làm sai điều gì ?! Đúng rồi, vì anh hùng quá tốt mới là điều đáng trách, chứ không phải do ta.]
[ Đúng vậy đó. Ùm ùm, Chúa quỷ không làm sai gì cả]
Một trong tứ thiên vương nài nỉ với mong muốn hồ ly Tamamo về phe mình.
Một cô gái trẻ với đôi tai cáo và chín cái đuôi đang nhẹ nhàng xoa đầu cô gái có nước da nâu (chúa quỷ).
Tamamo - một trong số bậc cao niên trong tứ thiên vương - được xem như là một người chị của Chúa quỷ. Tiện đây, kiểu cách ăn mặc Yukata hay Kimono cũng đều được ảnh hưởng bởi người phụ nữ này.
[Sao cũng được, nói chung đối với một sự kiện thế này thì ta nghĩ nó thật thú vị. Huống chi khó khăn lắm mới có dịp [Anh hùng ] có mặt ở đây với sức mạnh ngang ngửa với Chúa quỷ chứ. Drago là thành viên mới trong Tứ Thiên Vương, sự hăng hái hay nhiệt huyết của nó ta thấy cũng tốt mà.]
Người còn lại trong Tứ Thiên Vương là Suke (Skeleton) vuốt hàm dưới rồi lầm bầm. (Note: Kamiya: đếch có râu nên vuốt hàm à xương khô :v)
Với cơ thể chỉ độc xương trắng như vậy mà mang thêm chiếc cà vạt vào nhìn cứ như một tên biến thái, có điều nó cũng mang một phong cách riêng khá đặc biệt nên cũng chẳng ai nói gì.
Bị nhìn chằm chằm từ nhiều phía, anh hùng cắn chặt môi rồi nói.
[Rồi ngươi muốn ta phải làm gì? Nhân tiện ta nhấn mạnh là ta không làm việc đâu. Vì ta biết được cảm giác sung sướng của việc được ăn bám như thế nào rồi.]
[Đồ rác rưởi này]
[N..nói thẳng quá đấy...tổn thương người ta thì sao~?]
Thế nhưng không thể phủ nhận được điều này.
Hiện tại, việc anh hùng đang ăn bám Chúa quỷ ngoài từ rác rưởi ra thì chẳng còn từ nào phù hợp hơn nữa rồi.
[Ta không nói là ngươi phải làm việc. Ít nhất thì cũng đừng làm phiền tới Chúa quỷ, chỉ vậy thôi là ổn!]
Drago cũng không hề trông mong gì ở anh hùng.
Không làm gì cả- thứ mà có lẽ ai cũng mong muốn được như vậy.
[Y..yêu cầu gì tàn nhẫn thế ?]
Thế nhưng, yêu cầu ấy khá khó khăn đối với một anh hùng đã biến thành một kẻ vô dụng.
Đối với anh ta, Chúa quỷ chẳng khác gì là không khí. Không có thì sẽ chết. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên mức độ trụy lạc của anh hùng rồi đó.
[Mối quan hệ như sợi tơ đan dính vào nhau không thể cách rời của ta và Chúa quỷ .. ta không cho phép ai gỡ nó ra đâu]
[Tên khốn này!]
Drago giận dữ vô cùng.
Hay đúng hơn, tên anh hùng tồi tệ không có điểm yếu này, khi đã trở mặt thì chẳng có chút hối lỗi nào.
Đồng thời, ở đây là Quỷ Giới.
Lòng tin chỉ được thể được bộc lộ qua những cái "đấm" mà thôi.
Đây cũng là thế giới chỉ dựa vào thực lực.
[Dù sao đi chăng nữa, với khí chất kém cỏi thua xa ta, thì ngươi cũng chẳng có tư cách gì ở cạnh bên Chúa quỷ nữa! Nếu muốn thì hãy thể hiện thực lực ngay đây đi, tên anh hùng khốn khiếp!] (Note: Kamiya: cảm giác như tên long nhân này là lolicon bị anh hùng cướp mất loli mình thích vậy :v)
[Tới luôn sợ gì hả cái con thằn lằn kia ! Ta ngày trước, với danh nghĩa là anh hùng, cho tới tận giờ vẫn luôn bảo vệ thế giới đó mi biết chứ? Đừng nghĩ ta yếu nhất trong Tứ Thiên Vương mà mong là sẽ thắng được ta, a hihi đồ ngốc !]
Đột nhiên hai bên trở nên căng thẳng, trận chiến chính thức bắt đầu.
Đợt tấn công đầu tiên , hai bên đều ngang tài ngang sức. Hai cú đấm chạm nhau làm sóng xung kích lan rộng không tưởng và khiến từng lớp đất bị xẻ từng miếng rồi bắn lên, người nhận những đòn đánh đó bị bật về phía sau.
[Năng lực cũng tàm tạm, quả là loài bò sát có khác]
[ Đã nói ta là Rồng!!]
[ Hở? Thì rồng cũng là bò sát mà?]
[Rồng là rồng!! Ngươi không được so sánh ta với loài bò sát thấp kém đó!]
Đợt tấn công kế tiếp, Drago xuất chiêu.
Thứ mà nó bắn ra là hơi thở thứ mười tám của Long Nhân Dragonewt.
[Thiêu chết hắn đi]
Tia lửa bắn ra nóng hừng hực. Anh hùng nhanh nhẹn né sang phải. Hơi nóng ấy càng đuổi tới gần lưng cậu.
Anh hùng vừa chạy tránh những ngọn lửa, vừa phóng tới giao chiến với Drago.
[ Một buổi yến tiệc tuyệt vời đó]
Đấm xuyên qua ngọn lửa, anh hùng lại lao tới giáp mặt với tên kia.
Drago, như loài bò sát mà híp mắt lại, lấy hơi nín thở rồi đón đánh vào anh hùng đang ngay trước mặt mình.
[ Đừng có coi thường Long Nhân ta! ]
Đấm một lần nữa. Hai áp trán gần nhau , rồi đánh bật nhau ra.
Năng lực thì tương đương. Về tốc độ thì bên anh hùng đang có vẻ nhỉnh hơn. Drago vẫn bình tĩnh trước sự diễu cợt ấy và tiếp tục đánh trả.
Tên gọi [Tứ Thiên Vương], nó cũng không chỉ đơn thuần để trưng nhỉ?
Trans (jap): Hí-chan (Kamiya: ánh sáng cứu rỗi cuộc đời thèm thuốc của tôi và vai anh em lolicon)
Edit: Kamiya