Yuusha Dakedo, Maou Kara Sekai Wo Hanbun Moratte Uragiru Koto ni Shita

Chương 10: Chúa quỷ, quen thuyết giáo, nay bị họ thuyết giáo lại?

Tập 1



Người đang chặn đòn tấn công là Long Nhân Drago.

[Nhân dạng thứ hai]

Cả cơ thể của Dragon được bao bọc bởi lửa. Là một Hỏa Long nhân, nên hắn có thể điều khiển những ngọn lửa theo bất kỳ cách nào mà mình muốn.


Ngoại hình này thể hiện sự nghiêm túc của Drago. Kết thúc những đòn đánh “thăm dò” ban nãy và bắt đầu chuyển sang tấn công anh hùng không khoan nhượng.

[Nóng thật đó~]

[Im đi tên khốn]

Drago không bị khiêu khích bởi lời nói đó mà bình tĩnh tung ra đòn tấn công của mình.


“Hốc nó đi! [Hỏa Long phun lửa]”

Và Drago tung một đòn tấn công kết hợp phóng ra một ngọn lửa lớn.

So với lần phóng trước, lần phóng này chắc phải ở mức thượng đẳng.

[Chậc....]

Anh hùng nhanh chóng né khỏi đòn tấn công đó, nhưng cùng lúc ấy Drago cũng đã chuẩn bị xong cho đợt tấn công thứ hai.

[Tiếng gầm của Hỏa Long] (Note: Kamiya: cháu nội của Natsu này :v)

Đó là đòn phun lửa cực mạnh, mà những đợt trước phải gọi nó bằng cụ.

Sức ảnh hưởng của ngọn lửa lớn tới mức lan sang rộng sang hàng trăm mét vuông, nó không để cho anh hùng có thể tránh được nữa.


[..Tứ Thiên Vương...quả thật khá mạnh]

Được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của Drago, anh hùng thoáng nhếch mép mỉm cười.

Có lẽ anh đang tự chế giễu bản thân, cũng có thể là đang so sánh hắn với những đồng đội trước kia của mình.

Linh mục, pháp sư, võ sĩ, chiến sĩ, không ai có thể là đối thủ của Drago.

Trước đối thủ là một người mới gia nhập Tứ Thiên Vương, anh hùng lắc đầu và nghĩ mình chật vật thế này cũng phải thôi.

Và ngay lúc ấy, anh hùng trợn mắt lên, chuẩn bị vào đáp trả thật nghiêm túc.

[Sự ban phúc Markt – kích hoạt] (Note: Kamiya: hack mode-on)

Toàn thân anh được bao trọn trong những tia sáng rực rỡ.

Nó giúp cơ thể anh hùng gia tăng mọi sức mạnh lên không ngừng.

[Cú bắn thần thánh]

Trong tức khắc, ánh sáng đã tăng lên ngập tràn xung quanh.

Những tia sáng phóng về phía ‘tiếng gầm’ của Drago, và va chạm với ngọn lửa khổng lồ kia. Cuộc đọ sức diễn ra khốc liệt.

Cuối cùng, anh ta đã xóa tan ngọn lửa kia đó một cách tài tình.

[...thì ra, đây là sức mạnh của Sủng Nhi Sefira trong Cây Sinh Mệnh]

Câu nói vừa rồi của Drago mang vẻ thán phục.

Sủng Nhi Sefira của Cây Sinh Mệnh, là một sự tồn tại đáng ghen tị đối với những người từ ngoài nhìn vào.

Được nhận ân sủng từ Sefirot, và được trao sức mạnh đặc biệt không ai có được.

Với sức mạnh ấy, anh đã trở thành người tiên phong trong công cuộc mở ra một thế giới mới.

Thế giới của loài người [Markt] do anh hùng quản lí, còn quỷ giới [Ketel] Chúa Quỷ điều hành .

[Thật thú vị! Nhưng đằng nào thì ngươi cũng chỉ là con người... làm sao  có thể thắng được ta đây cơ chứ!]

Một Long Nhân Dragonewt sau khi đã được tiến hóa vượt trên cả loài Rồng bình thường, bản thân hắn tin chắc có thể hạ gục được anh hùng kia.

Mặc dù anh hùng là Sefira hay gì đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì, hắn vẫn tự hào về sức mạnh của bản thân mình.

Nhìn Drago như thế.. Anh hùng quay lại với nét mặt vô cảm của mình.

[Ta mà thua ư? Thua ngươi ư? Vớ vẩn! Làm sao ta có thể thua được.]

Anh nói với một giọng điệu lạnh lùng.

Vừa mới nãy anh hùng còn trong trạng thái chỉ đùa vui, mà đột nhiên mang nét mặt  thù địch ngay. Khiến Drago run lên vì phấn khích.

[Đúng đấy tên anh hùng kia! Ta đây muốn thấy sự nghiêm túc của ngươi. Hãy xông lên với ý định muốn giết ta đi!!]

Quỷ giới [Ketel] là một thế giới chỉ dựa vào thực lực.

Mọi người thích những trận đấu nảy lửa, đó là những bậc kì tài với kinh nghiệm lâu năm trong những trận chiến mang một sức mạnh đỉnh cao.

Drago cũng không ngoại lệ. Trước một đối thủ mạnh như anh hùng kia nhưng lại nở nụ cười thích thú.

Có lẽ do sự hưng phấn ấy mà ngọn lửa trên người Drago cũng càng bốc cháy dữ dội hơn.

[---Được thôi, tới luôn!]

Anh hùng chấp nhận lời khiêu khích của hắn.

Những dải ánh sáng của anh rải rác khắp nơi, đâm xuyên qua từng lớp gió chạm đến da thịt của Drago. Có thể thấy được một sát khí không hề nhẹ.

Từ đây, Drago và anh hùng sắp bước vào cuộc chiến mang ý nghĩa thực sự.

Chỉ cần một chút sơ sót nào đó thôi là một trong hai có thể đi đời nhà ma.

Hai bên đã cho thấy rõ sự nghiêm túc của bản thân đến mức này.

Và cuộc đấu sinh tử sắp được bắt đầu...

[Dừng lại đi, bọn ngu kia!]

Chúa Quỷ không thể phớt lờ trước cảnh tượng kia được nữa.

Trong lúc hai bên đang chuẩn bị chạm trán nhau thì  Chúa Quỷ lại gắt lên cắt ngang, đòn tấn công mà anh hùng và Drago vừa tung ra lập tức bị xóa tan.

[Màn sương đen]

Đòn tấn công của hai người đã bị khói sương đen trên bàn tay của Chúa Quỷ hút vào.

Vì thế mà khí thế trước kia của hai người mất hẳn, họ cũng không còn hành động gì nữa.

Chúa Quỷ lúc ấy hướng sang phía Drago và nói.

[Muốn bị ta giết à?! Bình tĩnh lại đi]

Câu nói đó y như một mệnh lệnh phát ra từ miệng của Chúa Quỷ.

Drago quỳ xuống ngay tức và cúi đầu một cách trang trọng. (Note: Kamiya: mệnh lệnh của loli là tuyệt đối !!)

Hắn cũng nhận thấy rõ mình đã khiến Chúa Quỷ vô cùng tức giận và bây giờ mặt mày hắn tái nhợt lại.

[X..Xin ngài thứ lỗi.]

[...Drago này, ta biết mong muốn của ngươi. Cũng một phần vì ta mà ngươi cũng đã cố để hợp tác với anh hùng, với nỗ lực của ngươi.. ta cũng kính nể đấy. Thế nhưng, đâu cần phải nóng giận đến thế? Nếu ta không cản kịp...thì cũng có nguy cơ anh ấy đã bị ngươi giết chết rồi.]

Một biểu cảm lạnh lùng của mình mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ để cho anh hùng thấy được nó.

Dù gì thì cô vẫn là người thống trị cả loài quỷ, bộ mặt này có lẽ cũng không gì là đáng ngạc nhiên.

[Ta cũng phong cho ngươi là Tứ Thiên Vương rồi, dù có lên mặt đi nữa nhưng cũng nên có lòng tự trọng một chút đi.  Đừng lấy cớ là vì ta mà muốn so đo thực lực với anh hùng.]

Dường như Chúa Quỷ đã nhìn thấu tâm gan của Drago.

Thành viên mới của Tứ Thiên Vương là Drago có lẽ một phần cũng khao khát được chiến đấu, mặt khác là sự trở lại của anh hùng cũng khiến hắn có chút bất mãn. Hiểu rõ những điều này trong lòng nhưng vẫn cho phép bản thân lao vào trận chiến.

Hiểu rõ địa vị của mình, Drago cũng đã cố tỏ vẻ khoan nhượng.... Nhưng đến nước này thì có lẽ hắn đã đi quá xa rồi.

[Các ngươi không cần vội chết đến thế đâu, haiz..bởi vậy làm Chúa Quỷ như ta thật đau đầu mà. Người nào cũng vậy, cũng đều mang trong mình khát vọng chiến đấu. Mà kể ra thì ta cũng không ghét điều này lắm.]

Nghe những lời của Chúa Quỷ, anh hùng cũng khá bất ngờ với những biểu cảm hiếm thấy của cô ấy. Thế rồi, anh ngẩn ngơ nhìn nàng mãi không thôi.

Bỗng nhiên, ngay từ phía sau anh... tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, rồi anh cảm nhận có cái gì đó rất mềm đang vuốt ve đôi má của anh.

[Trẻ đúng là ngon thật nhỉ ~! Thật đáng ghen tị đó ..anh hùng à]

[...Tamamo nhìn bề ngoài cũng trẻ không kém đâu]

[Ta ấy á? Ngươi đừng mỉa mai độ tuổi của ta chứ. Ta cũng phải sống được hơn một ngàn năm rồi.]

Hồ Ly Tamamo là một Tứ Thiên Vương già đời nhất, trước hành động của cô choàng tay qua vai mình, anh hùng gượng cười cho qua.

Rồi anh giải phép hộ thân Malkt, có thể anh cũng đã sắp kiệt sức rồi.

[Tai của cô... cho tôi chạm một chút được không?]

[Không được. Chỗ đó nhạy cảm lắm, với lại hình như Chúa Quỷ đang nhìn chằm chằm qua đây với ánh mắt ghen tị từ nãy giờ đấy]

Anh cố kiềm chế trước sự dễ chịu khó tả của những cái vuốt ve của Tamamo trên gò má mình, nhưng lại ngại ngùng tránh ánh nhìn của Chúa Quỷ mà quay sang hướng khác.

[Mu~mgh]

Cô ấy nhìn thẳng vào anh hùng, rồi phồng má lên với vẻ nũng nịu.

Cứ như cô ấy đang sẵn sàng bay thẳng tới chỗ anh ấy vậy, nhưng chưa gì thì cô nàng Succubus lên tiếng.

[Chúa Quỷ nè? Tính ra Drago nói cũng đâu có sai. Ngài cũng nên làm việc một chút vẫn hơn. Chứ không lỡ mà xảy ra cuộc đảo chính thì sẽ rắc rối đó.]

[Nếu vậy thì ta có các ngươi “dọn dẹp” bọn chúng dùm rồi mà.]

[...Chẳng lẽ ngài muốn thấy cảnh mình mất đi cuộc sống xa hoa bây giờ sao? Ngài muốn ‘nuôi’ tên anh hùng kia thì chí ít cũng làm việc cho ra dáng là một Chúa Quỷ thực thụ đi chứ. ]

[Hở.. Gì thế này? Tôi.. đột nhiên bị coi là thú cưng rồi á?]

Kí sinh ăn bám như anh hùng đây, ngoài bị coi là thú cưng thì còn gì hợp hơn? (Note: Kamiya: Lolicon không thích bị gọi như thế -_-)

Câu hỏi của anh hùng bị mọi người phớt lờ, cô nàng succubus cũng lại tiếp tục thuyết giảng.

[Nói chung, anh lúc nào cũng nhõng nhẽo thế kia là sao hả. Cũng nghĩ đến thân phận tay sai bọn này một chút đi chứ. Hơn nữa, ngài cũng hãy mau cho phép việc ‘quan hệ' đi là vừa.]

[Được rồi, nàng Succubus ơi. Bình tĩnh lại vẫn tốt hơn phải không nào. Mà có điều, Chúa Quỷ cũng không tốt khi trốn việc nhiều như vậy đâu.]

Hơn nữa, anh chàng Suke-san với ngoại hình xương trắng đeo cà vạt cũng đang định nói theo nhưng chưa kịp mở lời thì dường như Chúa Quỷ đã chịu hết nổi.

[Các ngươi chỉ là phận tôi tớ mà lắm lời quá đấy! Mình đi thôi anh.. với lại Drago, ta cũng phải dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng lại.]

Giật anh hùng ra khỏi chỗ Tamamo, cô kéo bàn tay anh và chạy ngay đi.

Khi thấy cô ấy như vậy, anh hùng không khỏi nhịn cười.

Ý định chiến đấu của anh cũng chẳng còn còn nữa. Nhận thấy được cảm xúc ôn hòa của bản thân đã quay lại, anh thì thầm bên tai Chúa Quỷ.

[Đúng là...Chúa Quỷ của anh... thật dễ thương.]


Nét dễ thương của cô ấy là thứ duy nhất cứu rỗi tâm hồn của người anh hùng bạc mệnh.

Và chính bản thân anh cũng cảm nhận điều đó rất rõ.

[D... Dễ thương gì... Dù anh nói vậy nhưng đừng mong em sẽ không thuyết giáo đó nha! C..có điều.. bớt thời gian lại cho đó.]

Thật là một Chúa Quỷ dễ mềm lòng làm sao.

Cô ấy nắm tay kéo anh hùng... rời khỏi trường đấu về nơi riêng tư chỉ có hai người.


SHINIGAMI-TEAM

Trans:Hí - chan

Edit: Kamiya

(Đăng nhập bằng facebook và chọn [theo dõi ] để cập nhât chương mới sớm nhất ;) )

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN