MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 33: Thư Giãn Ở Suối Nước Nóng

Arc 3: Nghỉ Ngơi

"Ahhh..."


Tôi vô thức thở dài khi đắm mình trong làn nước nóng. 

Tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng ở ryokan, một quán trọ theo kiểu truyền thống của Nhật Bản mới được xây gần đây để kiểm tra nhiệt độ, và nó khá tuyệt vời.


Một bồn tắm được tạo ra từ gỗ bách chất lượng cao và nó khá rộng, đủ để hai người có thể cùng tắm một cách thoải mái.

Phía trên không có mái che, vì thế ta có thể ngắm nhìn mặt trăng và những vì sao đang soi sáng trên nền trời. Nguồn sáng duy nhất ở đây được phát ra từ một bóng đèn mờ ảo rọi xuống làn nước, khiến mặt nước thêm phần lấp lánh dưới trời đêm.


Thời gian ở đây được đồng bộ với thế giới bên ngoài. Mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi đêm, nên ta có thể nhìn thấy mặt trăng và vô số các vì sao.

Lúc đầu, tôi định cho thế giới này chìm trong màn đêm dài dai dẳng, nhưng lại chợt nhận ra như thế thì rất dễ gây mất phương hướng cũng như gây ra nhiều điều bất tiện. Thế nên, tôi đã tạo ra một vòng tuần hoàn có sự luân phiên giữa ngày và đêm đan xen nhau.


"Cảm giác thật tuyệt, đúng không Shii"


Tôi trò chuyện với Shii lúc nó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Vì một lý do lạ lùng nào đó mà Shii lại rất thích tắm. Thường thì bất cứ khi nào tôi định đi tắm là nó đều tham gia.

Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng nước sẽ khiến Shii bị phình lên, cơ mà việc đó không xảy ra. Thay vào đó, việc đi tắm khiến nó trở nên bóng và sáng hơn, có vẻ như hệ thống tuần hoàn của Shii giúp nó đào thải những chất bẩn bên trong cơ thể mình ra ngoài theo làn nước.


"Anh tắm xong chưa, Onii-chan!"


Kế đó, bỗng nhiên Iluna mở toang cánh cửa nhà tắm và mỉm cười hạnh phúc tiến vào trong.


"Ơ, này Iluna, sao em vào đây. Anh nhớ đã nói với em phải vào sau cơ mà."


 “Ehehehe, xin lỗi mà." 


Cô nàng vampire bé nhỏ cười khúc khích rồi nở một nụ cười ngây thơ xin lỗi.

… Với một khuôn mặt đáng yêu như thế thì tôi chỉ có thể bỏ qua mà không nói gì được.


"Onii-chan nè, gội đầu cho em đi mà!"


"Được rồi, được rồi. Giờ ngồi yên đi."


"Yay!"

Em ấy tiến đến ngồi xuống ghế, còn tôi thì ra khỏi bồn tắm lấy thêm một chiếc ghế nữa, đặt nó sau chỗ Iluna đang ngồi và với tay lấy vòi sen.


“Ehehehe.”


"Sao thế, trông em có vẻ đang vui?"


Tôi hỏi trong khi gội đầu cho em ấy, Iluna gật đầu vui vẻ trả lời. 


"Vâng! Đã lâu lắm rồi em mới được ở cùng với Onii-chan!”


Thật sự là vậy, gần đây tôi không dành nhiều thời gian bên cạnh em ấy. Tôi nghĩ mình nên bỏ ra chút thời gian để dẫn em ấy đi chơi trên vùng đồng cỏ. 

Ah, phải rồi! Một chuyến dã ngoại sẽ rất tuyệt đây. Tôi đoán mình có thể rủ thêm những người khác nữa, vậy chúng tôi sẽ có thời gian chơi đùa cả ngày.

Một buổi dã ngoại chắc chắn sẽ rất tuyệt. Tôi bắt đầu phần khích rồi đó.


Khi tôi đang gội đầu cho Illuna và suy nghĩ linh tinh. Cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa.


“Ồ, Iluna, chị không ngờ gặp em trong này đấy.”


"Ah, Onee-chan!"


"Ahh, ra là Lefy. Hả- Lefy!?"


“Chuyện gì vậy, sao cậu lại trưng cái bản mặt ngu ngốc đó ra thế? ”


Người tiếp theo bước vào chính là Lefy.


“Cái--? Sao cô lại vào đây?"


"Thế tôi không được phép vào à?"


“Không, không phải vậy, nhưng mà…”


Tôi có thể không quan tâm đến việc tắm chung với Illuna vì em ấy vẫn còn nhỏ, nhưng với Lefy thì hơi quá; theo nhiều nghĩa khác nhau luôn. Cơ thể cô ấy đang phát triển, và thật sự thì... tôi cũng không chắc cô ta phải một đứa trẻ hay không.


"A, em biết rồi. Onee-chan cũng muốn được ở cùng với Onii-chan, phải không!"


"Khô-Không phải vậy! ... *E hèm* Chị chỉ muốn nhờ hắn gội đầu dùm mà thôi, hắn có vẻ thành thạo chuyện này." Má của Lefy trở nên đỏ ửng ngay khi bị Illuna bắt bài.


“Ồ, hừm, ra là vậy… Ừm, vậy thì Iluna, sao em không vào bồn tắm trước nhỉ?”


"Vâng ạ!"


Lúc này tôi đã gội đầu sạch sẽ cho Iluna nên em ấy vui vẻ đồng ý, và bước đến ngâm mình trong bồn tắm.

Thay cho vị trí em ấy vừa rời đi, Lefy ngồi xuống ghế.

Hiện ra trước mắt tôi là chiếc cổ trắng xinh đẹp lấp ló bên dưới làn tóc bạc. Kế đó, từ sau lưng của Lefy, ánh mắt tôi tự động di chuyển theo những đường nét cơ thể đầy vẻ nữ tính, đôi vai tròn và mái tóc xõa dài đầy gợi cảm.

Hơn nữa bên dưới là cặp mông săn chắc, đáng yêu. Nhích lên trên một chút là chiếc đuôi rồng đang vẫy qua, vẫy lại và nó đang cù vào chân tôi. 



... Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa.


Tôi khẽ chậm rãi hít một hơi thật sâu để điều hoà lại nhịp tim đang đập loạn xạ của mình, hy vọng Lefy không nhận ra, rồi bắt đầu làm ướt tóc cô ấy.

Sau đó, tôi chà hai tay vào nhau để tạo bọt rồi bắt đầu gội.

Ngón tay tôi vuốt lên mái tóc mềm mại, rồi nhẹ nhàng hướng đến cặp sừng trên đầu cô ta.


 “… Mmm.”


Thỉnh thoảng, tôi lại nghe thấy tiếng thở dài đầy quyến rũ từ đôi môi của Lefy.

Âm thanh đó lôi cuốn một cách kỳ quặc và khiến tim tôi lại đập nhanh thêm lần nữa.


...Tĩnh tâm nào, đừng có suy nghĩ bậy bạ, bình tĩnh nào tim ta ơi, đừng có nghĩ nữa. Bình tĩnh lại, sao mày lại đập nhanh vậy chứ. Là Lefy đó. Là con rồng lười biếng không bao giờ chịu làm gì mà suốt ngày chỉ biết đòi ăn đồ ngọt đó.


“… Chúng ta, chúng ta xong rồi, Lefy.


Sau khi rửa sạch xà phòng trên tóc Lefy. Tôi nói với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tôi không biết cô ta đang nghĩ gì, nhưng cô ấy lại ngã vào người tôi. Cô ấy rất ấm áp.

Tôi có thể cảm nhận thân nhiệt của cô ấy qua làn da mình. Trái tim tôi đang rơi vào tình trạng quá tải rồi.


“Đợi đã, cô làm gì vậy... "


"Ahh, cảm giác thật tuyệt vời, Yuki. Nhưng sao trông cứ như cậu đang khó thở vậy. Cậu có bị gì không đấy? Hay là cậu bị cơ thể khoả thân của tôi hấp dẫn?"


Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi từ bên dưới rồi nở một nụ cười tinh quái.

Gì, cô, cô ấy nhận ra rồi sao ... !!


“Đừng - đừng có ảo tưởng. Cô tự tin hơi quá rồi đó. Thân hình như trẻ con của cô thì đừng mơ đến chuyện đó nhé? ”


"Ah? Thân hình trẻ con!? Chỉ giỏi biện hộ thôi, mới đây cậu còn thở hổn hển lên người tôi kia mà!"


“Không, không. Do mũi tôi bị nghẹt nên thấy khó thở thôi, chứ nó chẳng liên quan gì đến cô cả.”


“Cậu chỉ giỏi biện hộ cho mình thôi!?”


"Này, Onii-chan, Onee-chan. Hai người sẽ bị cảm lạnh nếu cứ đứng đó đấy? "


“'….'”


Sau khi bị một đứa trẻ nhắc nhở, tôi và Lefy không biết nói gì, chỉ im lặng bước vào bồn tắm và ngâm mình trong đó.


"... Ahhh ... tuyệt vời... Tôi không nghĩ suối nước nóng lại dễ chịu đến vậy..." Lefy mỉm cười.



“Vâng, cảm giác thật tuyệt. Phải không, Shii? ”


Shii nhảy lên xuống trong làn nước như muốn nói đồng ý.


“Tôi rất vui khi mọi người đều thích nó.”


Và cứ thế, bốn người chúng tôi tận hưởng giây phút thư giãn này. Thời gian lặng lẽ rôi qua trong im lặng và không ai nói gì. Riêng bản thân tôi thì có chút lúng túng. Thực tế thì tôi cũng có phần thích sự yên tĩnh này.


Tôi biết mình chưa đủ tuổi để có con, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã bắt đầu hiểu được cảm giác của một người cha.



“… Tôi thừa nhận là ở đây rất đẹp, nhưng sao đột nhiên cậu lại muốn tạo ra nơi này. ”


Lefy là người đầu tiên lên tiếng. Trong nhà tắm, Lefy hỏi trong khi hướng mắt nhìn về phía đồng cỏ và xuyên qua con suối.


“Uhm, thật ra thì tôi có ý định xây một lâu đài”


"Là sao cơ, tôi không hiểu lắm?"


"Cô biết đó, tôi muốn xây một tòa lâu đài. Và để thực hiện bước đầu tiên, tôi tạo ra đồng cỏ này. ”


“Tôi ... hoàn toàn không hiểu sao cậu bị ám ảnh về việc xây lâu đài như thế." - Lefy nói - “Nhưng tốt thôi. Cứ cho là cậu tạo ra nơi này để về sau tiện việc xây lâu đài, nhưng cậu nghĩ gì mà lại xây dựng một căn nhà tự nhiên thế này? Xây dựng một lâu đài nằm kế bên quán trọ và suối nước nóng à?”


"Do lúc xây tôi quên mất." 


“… Tôi, tôi hiểu rồi.”


Lefy có vẻ không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó, chúng tôi ngâm mình trong nước thêm một lúc thì đột nhiên. Tôi thấy có gì đó chuyển động.


"... Iluna? "


Tôi hướng mắt về phía em ấy. Có lẽ do nước ấm nên khiến em ấy buồn ngủ, hay cũng có thể vì lý do nào đó. Em ấy lắc lư qua lại trong nước. 


" Ahh, tôi đoán em ấy đang buồn ngủ, thôi nào Iluna, ráng tỉnh táo lâu hơn một chút. Bọn anh sẽ đưa em lên giường."


“… Mmm, em chỉ buồn ngủ thôi mà.”


Tôi nắm lấy tay em ấy để giúp em ấy tỉnh táo lại đôi chút.


"Xin lỗi, Lefy nhưng cô giúp Iluna mặc quần áo vào được không? "


"Uh, được thôi."


 “Cám ơn, còn mày nữa Shii, mày có thể- Woah?"


Tôi nhìn Shii, nó đang căng ra và không giữ được hình dạng ban đầu. Cơ thể nó căng ra hết mức như thể nó sắp tan chảy vậy


“Mày ổn chứ?”


Thấy cơ thể như sắp tan biến thế khiến tôi có chút lo lắng, nhưng Shii dường như không quan tâm chút nào. Có vẻ như nó đang muốn nói với tôi rằng mình muốn ngâm mình thêm vài phút nữa.


"Ah ... đừng ở quá lâu đó."


Tôi nói với một nụ cười khó xử rồi rời bước ra khỏi bồn tắm cùng Lefy và Iluna.

Bên dưới ánh trăng hiền dịu đang soi sáng, cả ba chúng tôi trở về phòng thay đồ.




Trans: Rau

Edit: Artosh


À, ừm. Do mình vừa tìm được nguồn Eng tốt hơn bản cũ nên giờ đang re-edit theo nguồn Eng mới của Cardboard Translations. Đã Re-edit đến chương 3 nên nếu rảnh các bạn có thể cày lại để so sánh với cái cũ :) 

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN