Translator: 노세한
***
Calmahart vung rìu như điên cuồng. Tầm tấn công của hắn rộng hơn. Crockta mỉm cười khi anh lợi dụng sơ hở mà lao đến chỗ hắn. Sát Chằn Đao nhắm tới vùng bụng của tên thống lĩnh.
“BUL’TARRR------!!!”.
Đại đao và rìu chiến va vào nhau. Mỗi cú đánh đều có khả năng làm toàn bộ dòng chảy của chiến trường thay đổi. Cuộc thi đấu sức vẫn tiếp diễn.
Xung quanh họ, lũ Orc đang chiến đấu khi mưa tiễn của hắc tiên từ trên không đổ xuống. Các khối đá vút bay lên trời cao. Bọn Orc trở nên cuồng bạo hơn nhờ năng lực của gã thầy đồng, chúng chạy dọc khắp tường thành.
Đây là một chiến trường đẫm máu và đầy rẫy chết chóc. Tuy nhiên, duy chỉ có đôi mắt của hai người là không hề nao núng. Một khoảnh khắc yếu đuối sẽ đồng nghĩa với cái chết. Bọn họ liếc nhìn nhau. Đại đao và chiến rìu giáng xuống lần nữa. Máu tuông, những tia lửa cháy sáng khi hai vũ khí giao nhau.
“Mày không thể thắng tao….”.
Calmahart cười phá lên. Crockta di chuyển thanh đao thay vì trả lời. Sát Chằn Đao chém vào lồng ngực của Calmahart. Máu tươi chảy xuống. Những vết thương dần nhỏ hơn. Nó được chữa lành với một tốc độ có thể được thấy rõ.
“Mày đã từ bỏ tất cả để trở nên mạnh hơn ư?”.
Calmahart mỉm cười. “Đúng”.
Vết thương của hắn biến mất. Đây quả thực là một khả năng phục hồi đáng kinh ngạc.
“MÀY! KHÔNG THẮNG ĐƯỢC TAO!”. Calmahart gầm lên. Khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí trở nên nhanh hơn. Crockta tập trung và tiến vào lãnh vực của Thượng Đỉnh.
Thế giới hóa chậm. Đó là một lãnh vực được gia tốc đến vô hạn, nơi mà những phi tiễn từ trời trên trời cao dường như cũng trở nên bất động. Trong lãnh vực ấy, Crockta vung Sát Chằn Đao. Thế nhưng Calmahart cũng đã tiến vào thế giới đó. Bọn họ tăng tốc và ngày càng tăng tốc trong một không gian đứng yên. Né tránh, trúng đòn, chống đỡ và vung vũ khí.
Bất cứ khi nào hai vũ khí đánh trúng nhau, những tia lửa tung bay trong không trung. Chúng ngày càng trở nên hơn khi chiến rìu và đại đao giao nhau lần nữa, tạo thành những tia sáng màu đỏ vương vãi khắp xung quanh, tựa như pháo hoa.
Người bị ném đi đầu tiên lại chính là Crockta.
“Khụ khụ!”.
Cú đá của Calmahart đã xuyên qua lỗ hổng trong thế đòn của Crockta mà hạ ngay vào bụng anh. Crockta lăn lông lốc dọc trên thành tường. Hít thở bấy giờ cũng đã khó. Anh buộc phải dựa vào thanh đao để vực người dậy, nhưng đôi chân của Crockta đang không ngừng run.
Calmahart sử dụng đà này mà xông đến. Thay vì rút lui, Crockta cũng lao vào và tông sầm vào lồng ngực của tên thống lĩnh. Calmahart ngã xuống. Crockta cũng lảo đảo không kém do bị chấn động. Mắt họ nhìn nhau. Lại một lần nữa, cự đao của Crockta vun lên.
Chính là thời khắc ấy. Một khối thạch từ máy bắn đá lao đến phần tường nơi họ đang đứng. Toàn bộ bức tường chấn động dữ dội.
Lũ Orc thét vang. Bức tường bắt đầu rung chuyển.
Crockta và Calmahart té xuống tường thành. Tầm nhìn của Crockta đảo lộn khi anh bị vây hãm trong cú ngã. Thiên đường và mặt đất đều rối tung vào nhau. Bụi mù che khuất tầm nhìn của anh.
“Khụ khụ”.
Ngay khi anh đứng lên và nhìn xung quanh, Crockta thấy gã thống lĩnh và lũ Orc đang nhìn mình.
Calmahart mỉm cười khi nói. “Đây chính là kết thúc của Spinoa”.
Lần này, Crockta không còn mở miệng được nữa. Bức tường thành đã đổ sụp, mở đường cho lũ Orc xông vào. Toàn bộ đoàn quân chỉ đang chờ hiệu lệnh của Calmahart. Ngay khi chúng vượt qua những bức tường này, thành phố Spinoa sẽ được trang hoàng bằng máu đỏ.
Crockta nhìn quanh và thấy rằng lũ Orc cũng đã chiếm được những mảng tường ở các vị trí khác. Xác của các hắc tiên mất đầu bị ném xuống thành. Mặc cho sự kháng cự đến tuyệt vọng, thành phố Spinoa chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn vụn vỡ.
Tuy nhiên, anh không thể bỏ cuộc một cách ngoan ngoãn thế này. Anh Phải kéo dài thời gian nhiều nhất có thể. Anh có thể làm được.
Crockta giương cự đao. Tên thống lĩnh và cả một đoàn quân đang ở trước mặt anh. Chúng sẽ sớm vươn dài như một đàn chuột cống về phía nội thành Spinoa.
Khoảnh khắc ấy.
“Đừng có cố nhận hết gánh nặng một mình”.
“….!”.
Crockta xoay đi khi nghe thấy tiếng nói. Đó là những khuôn mặt thân quen. Gorit, vị lãnh đạo của Orcheim và các chiến binh Orchiem đã có mặt. Họ đứng cạnh nhau, sau lưng Crockta. Số lượng đội quân dường như vô cùng thảm hại so với đại đoàn đang đứng trươc mặt họ.
“Tinh thần của Hắc Tiên đã trở nên rất xấu”.
Gorit cười. Crockta cũng cười theo. Calmahart thét lên.
“GIẾT CHÚNG, XÔNG VÀO SPINOA!! TẤN CÔNG!!!”.
“Kuahhh”.
Những Orc từ hai bên lao sầm tới nhau. Một dư chấn to lớn xảy ra khi cả hai đụng độ. Crockta cùng với các Orc xông tới Calmahart. Gã thống lĩnh cũng vung cây rìu chiến hai lưỡi của mình giáng vào Crockta.
“Hãy cùng nhau kết thúc chuyện này”.
Lại một lần nữa, chiến rìu và đại đao cùng nhau giao chiến.
***
Surka leo lên thang.
Ở bức tường phía tây, Crockta và đại thống lĩnh đang chiến đấu. Những tia lửa bay khắp nơi mỗi khi cả hai người vung vũ khí. Những chiến binh Orc trên mặt đất thét lên, cầu cho sự sụp đổ của Crockta và chiến thắng của ngài thống lĩnh. Những đòn tấn công ấy đều liên tục và hoành tráng.
Surka chuyển hướng nhìn. Cậu không có thời gian để mà sao nhãng. Cuộc chiến của Surka bấy giờ cũng đang ở phía trước cậu. Những cái đầu của các chiến binh Orc phía trên cậu tiếp tục rơi xuống. Chiếc thang run lên. Surka nhắm mắt và giữ chặt thân thang. Một lần nữa, cậu gắng chịu dư chấn. Chiến binh Orc leo lên đầu tiên cũng ngã xuống mà tông sầm vào vai cậu. Surka nghiến răng mà chịu đựng.
Surka bấy giờ đang ở trên đỉnh thang
Cậu thét lên. “VÌ CHIẾN THẮNG CỦA ĐẠI TỘC!!!”.
Thế rồi, cậu điên cuồng trèo lên thân thang. Ngay ở phía dưới của cậu, những chiến binh thiện chiến cũng đang tiến lên cùng với Surka. Cậu sử dụng lực của mình, nắm chặt lấy gờ thành. Khoảnh khắc đó, cậu nhìn vào mắt của gã hắc tiên đang vung kiếm vào mình. Surka tung rìu, cắt lia đầu của tên hắc tiên.
“Kuahhh”.
Máu phun trào. Tinh thần của Surka trở nên hưng phấn. Các Orc đang ở trên thang cũng thích thú khi được thấy máu tươi. Họ ngay lập tức leo lên tường thành. Sau cùng, lũ Hắc Tiên buộc phải rút lui do sự xâm chiếm thành công của các Orc, biểu hiện của bọn chúng đều nồng đậm một nét bối rối. Sắc mặt lũ Hắc Tiên trông thật yếu đuối.
Bức tường run lên khi bị đá đánh vào. Sau lưng cậu, đồng bào của Surka đang liên tục tiến công trong khi chống đỡ những mũi tên từ bọn tiên. Không có thời gian để mà trì hoãn. Surka vung rìu để mở đường. Các Orc lũ lượt ùa lên những chiếc thang.
Cuộc chiến bấy giờ trở thành giao tranh tầm gần. Trên tường thành, những vũ khí liên tục va vào nhau. Lũ Hắc Tiên không tài nào ngăn được đà tiến của các Orc. Surka chuẩn bị vung chiếc rìu của mình vào một gã tiên.
Tuy nhiên, cậu tự nhiên cảm thấy có mối nguy hiểm mà lùi lại. Qũy đạo của hai thanh kiếm đó đang múa trước mặt cậu. Surka đã từng thấy chúng trước đây
Gã hắc tiên sử dụng song kiếm, Driden. Hắn đang nhìn Surka.
“Kulkulkulkul”.
Surka bắt đầu cười.
Tên Hắc Tiên này rất mạnh. Tuy nhiên, Surka cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến và hôm nay, cậu đã đặt chân được đến đây.
“Lần này ta sẽ chăm sóc ngươi chu đáo”.
Tấm thân của Surka đã thấm đẫm cái điên của chiến trường. Khao khát chiến đấu ngập tràn trong tâm trí cậu. Surka không sợ bất kì thứ gì. Cậu vung rìu tại ranh giới giữa Sinh và Tử, nơi mà cảm giác về cái chết cùng sự giết chóc đều được cường hóa.
Những chiến binh Orc tiếp tục leo lên tường thành. Khuôn mặt của Driden thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn. Surka không lỡ thời cơ này mà tung rìu tới. Song kiếm lóe lên nhưng Surka không lùi lại, thay vào đó, cậu chèn ép đối thủ bằng sức mạnh thiên bẩm của Orc.
Thời gian hoàn toàn là của cậu. Những ai bảo vệ tường thành sẽ không thể không cảm thấy lo lắng. Surka chắn những đòn tấn công của Driden và đồng thời để ý xung quanh. Mạch chiến trường đã bị trì hoãn.
Thay đổi đầu tiên đến từ vị trí của ngài đại thống lĩnh Calmahart.
Kwa kwa kwwa kwa!!!
Bức tường thành đổ sụp vì bị đá tấn công và chịu ảnh hưởng thiệt hại từ trận chiến kịch liệt đang diễn ra giữa Crockta và ngài Calmahart. Hàng tá tá Orc đang chờ để leo lên thường thì lại bị ném ra bởi tác động lực. Trong lòng một bức tường đang dần sụp đổ, Crockta và Calmahart vẫn đứng hiên ngang.
Thế rồi, các Orc bắt đầu tiến lên. Bọn họ trào qua bức tường đổ nát như đàn kiến dữ.
Surka vung rìu vào Driden mà cười mãn nhãn. “Khuahuahuahua. NHÌN ĐI!”.
Driden đưa hai kiếm lên chống đỡ. Surka sử dụng thế đà này mà giáng rìu vào kiếm lần nữa.
“SPINOA SẼ BỊ GIẪM NÁT”.
Ngay khi tường thành gãy đổ, chỉ có một điều duy nhất sẽ xảy đến.
Một cuộc bạo sát.
Những bức tường bên kia cũng đã bị lũ Orc chiếm lấy. Sự áp đảo số lượng cũng như kinh nghiệm chiến đấu không phải là những rào cản có thể dễ dàng vượt qua. Hơn hết, những vũ khí được tên thầy đồng của gã thống lĩnh quyết định sử dụng lại vô cùng hiệu quả.
Bấy giờ, những vết nứt đang lan lộng trên khắp những bức tường khác. Và thế rồi…
Đột nhiên, lửa nóng trong tâm cậu dừng hẳn. Surka thất thần nhìn về nơi đó. Và khoảnh khắc ấy, song kiếm của Driden bổ nhào đến Surka. Trong một thoáng, Surka không đỡ được chỉ vì do dự.
“Ughh!”.
Một thanh kiếm nhắm vào cổ của cậu. Surka không thể di chuyển. Song, một Orc khác kế bên cậu xuất hiện và tấn công Driden.
“Mày có sao không?”.
“Ta không sao”.
Surka hít một hơi thật sâu sau khi mình vừa được cứu. Lúc này, Driden đang phải chiến đấu với rất nhiều chiến binh Orc khác. Surka lùi lại. Cậu không cảm thấy tự hào về việc này, nhưng chiến trường là thế. Surka nhặt lấy chiếc rìu mình đã đánh rơi mà nhìn vào bức tường thành đã đổ. Ngài Calmahart và Crockta đang đứng tại đó.
“…..!”.
Khoảnh khắc ấy, cái nhiệt huyết Surka nhận được trên chiến đã biến mất ngay tức thì. Sự ngất ngây cậu cảm nhận được sau khi chiếm được tường thành và giết chết quân thù đã nguội đi. Cơn khát máu ngập tràn trong cơ thể Surka đã tan biến giống như một thay đổi kì lạ do pháp thuật gây ra.
Cảnh tượng diễn ra không như cậu suy nghĩ. Các Orc đang lẽ phải tiến vào Spinoa sau khi tường thành gãy đổ. Đó lẽ ra là một điều bình thường. Ấy vậy mà…
Không có bất kì một nhóm Orc nào trấn thủ bức tường bị đổ, chỉ có Crockta đang đứng tại đó cùng thanh kiếm của anh. Lúc này, chính anh đã trở thành một bức tường mới. Tất cả những Orc ở Orchiem đang hỗ trợ cho Crockta.
Cuộc chiến lại tiếp tục nổ ra, nơi mà những Orc cùng Orc đối đầu nhau, xoay quanh Crockta và Calmahart làm tâm . Hai lực lượng giao chiến với nhau. Mỗi bên đều thét lên biễu ngữ của nhau khi họ hòa thành một.
“VÌ CHIẾN THẮNG CỦA ĐẠI TỘC”.
“BUL’TARRRR!!!!”.
Đại Tộc rõ ràng áp đảo bởi số lượng. Thế nhưng, Crockta và những Orc đến từ Orcheim hoàn toàn chắn được kẻ thù. Trận tiến công không tài nào cản phá , tựa như cơn đại hồng thủy mà bấy giờ lại bị hàng phòng ngự của chúng chắn lại.
Họ là Đại Tộc, một lực lượng luôn vượt trội hơn, mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ địch nào. Nhưng trong cuộc chiến hiện thời, họ lại bị đẩy lùi, mặc cho lợi thế số lượng. Kẻ địch tuy ít nhưng chúng chiến đấu như những chiến binh thực thụ.
Surka quay đầu và thấy Driden đang chém giết những chiến binh của Đại Tộc.
“KHỐN NẠN!!”.
Đó là những chiến binh đã chứng tỏ thực lực của bản thân trên nhiều chiến trường. Nhưng khi trận chiến tiếp tục kéo dài, các Hắc Tiên và đồng minh của chúng đã phô bày ra thực lực của họ. Thay vào đó, chính Đại Tộc bây giờ lại là đối tượng bị săn giết, bị hủy diệt mà không có chút nghĩa lý nào.
Vô số Orc đã tử trận. Đây không phải là điều mà Đại Tộc hằng ước ao.
“LÒNG DANH DỰ CHIẾN BINH CỦA CHÚNG MÀY ĐANG Ở ĐÂU!!!?”.
Tiếng thết của Crockta hướng đến ngài đại thống lĩnh đột nhiên lại sống động trong tâm trí cậu.
Danh Dự. Họ cũng có danh dự mà. Chỉ là danh dự của Crockta từ lục địa và của phương Bắc bọn cậu quá khác nhau. Ấy nhưng tại sao, Surka hoàn toàn không cảm thấy mình có chút cảm giác nào của danh dự.
Tiếng gào của những người trên tường thành, cái âm thanh của tiếng giết chóc và hấp hối, cơn mưa từ những hạt đỏ máu văng tung tóe, cảm giác gợn sóng trong lòng Surka. Tại đây, không thường thức, không hiện thực. Toàn bộ cuộc chiến này tựa như một giấc mơ khốn nạn, nhưng chỉ có điều, nó không phải.
Surka nhìn lại. Tất cả những Orc phương Bắc đều đang lao vào kẻ địch, đôi mắt nhuộm màu đỏ tía. Trong những đôi mắt kia, hoàn toàn không tồn tại một chút ý chí chiến đấu hay lòng tự hào. Tất cả đều đã hòa với cơn điên của ngài thống lĩnh.
Không, chuyện này không phải là mơ.
Làm sao cậu có thể nắm chặt vũ khí trên một chiến trường đầy xấu hổ?
***
“Toàn quân rút lui”.
Các Hắc Tiên bắt đầu rút quân. Cuối cùng, tất cả những bức tường thành đều trơ trọi. Chúng đã gãy đổ do bị vũ khí công thành liên tục tấn công. Một bên thành Spinoa đã đổ sụp. Cánh cổng cũng đã vỡ tung. Lũ Orc tràn vào. Các Orchiem cũng dần rút lui.
“Hah…haha”. Crockta hít lấy những hơi thật sâu. Toàn thân anh như muốn vụn vỡ.
Tuy nhiên, Calmahart không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào. Hơn hết, hắn dường như ngày càng mạnh khi trận đấu càng tiếp diễn và khi các vết thương trên thân hắn ngày càng tăng. Calmahart giương tay mà rống. “VÌ CHIẾN THẮNG CỦA ĐẠI TỘC-------------!!!”.
Lũ Orc của Đại Tộc đáp lời. “CÁI CHẾT SẼ TỚI CHO KẺ THÙ CỦA ĐẠI TỘC!!!”.
Calmahart xông đến, giáng chiếc rìu hai lưỡi của hắn vào Crockta. Crockta ném mình xuống và lộn vòng để tránh sát thương.
“Bây giờ mày mệt chưa?”.
Crockta nhìn quanh. Tất cả quân lính đều đã bỏ tường thành mà lui về trung tâm của Spinoa. Lũ Orc vung rìu của chúng vào tất cả những Hắc Tiên sinh sống tại vùng rìa thành phố. Tuy nhiên, hầu hết các Hắc Tiên đã bỏ chạy về trung tâm của Spinoa.
Hạch tâm của thành phố Spinoa. Cây thế giới.
Crockta chầm chậm lui về. Calmahart không đuổi theo. Hắn chỉ đứng đó và cười Crockta.
“Mày đang chuẩn bị lùi về cây thế giới à?”.
“…..!”.
Crockta nhìn hắn. Một biểu tượng màu đỏ chói xuất hiện trên trán Calmahart. Cái dấu thánh giá bị méo lệch trông giống hệt một cái sẹo kinh tởm. Một thứ khí áp màu đỏ ngầu toát ra từ thân hắn.
Cơ thể của Calmahart bắt đầu biến dị.
“Cây gỗ đó sẽ bị chính tay tao đốt trụi ngay hôm nay. Mày cũng sẽ thế, Crockta”.
Crockta không trả lời. Thay vì một Calmahart trong nguyên hình Orc, trước mắt anh lại là một con quái vật khắc hẳn trong bất kể mọi loài. Song, Crockta chạy về cùng với các Orc của Orchiem.
Anh nhìn lên cây thần. Bầu trời vẫn còn sáng. Trừ cây thế giới, mọi thứ xung quanh đã bị lũ Orc chiếm đóng.
Hoặc là Cây Thần sẽ cháy, hoặc là Calmahart sẽ bị tiêu diệt. Mọi thứ sẽ được định đoạt trước khi mặt trời cất bóng.