오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 172: 포위전 (3) - Chiến Đấu Trong Vòng Vây (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Andre và bạch mã phóng xuống đồi.

Rommel liền ra một lệnh trực tiếp. Những binh sĩ đang hỗ trợ các hiệp sĩ vây kín Crockta giờ đây tản ra cánh trái và phải. Chúng nhường đường cho Andre. Dãy tiếp theo tách ra. Cả một vòng vây quân lính dày đặc, dần được chia ra, hệt như phép lạ của nhà tiên tri Moses.

Lực tiến không tài nào ngăn chặn được của Andre đã vượt qua dãy quân cuối. Bấy giờ, vòng vây cuối cùng được lũ hiệp sĩ khởi tạo đã cận kề. Chiến mã của Andre dần tăng tốc, tựa như thiên thạch đang rơi. Bọn hiệp sĩ bắt đầu mở lối.

Chỉ còn một vòng vây cuối. Và sau đó nữa, anh sẽ đến được chỗ Crockta. Không có bất kì một vật cản nào chặn đường phóng của bạch mã. Andre chỉ thúc ngựa tiến thẳng, và lũ hiệp sĩ cứ thế dàn đường ra. Andre hạ thấp trọng tâm người xuống. Khi vó ngựa chạm đất, chàng trai tiến vào một thế giới vi tế hơn. Thế gian như cô cục, thời không như hư vô. Chàng hiệp sĩ lao thẳng tới mục tiêu của mình.

Trường thương đã nhắm vào tim kẻ địch. Thân người của Crockta xuất hiện ngay trước mặt anh. Andre mỉm cười. Khóe môi của anh cong lên khi mường tượng về một cỗ lực va chạm mạnh mẽ sẽ sớm xảy ra. Hóc môn Adrenaline tăng trào đến cực điểm khi và cánh tay của anh ngứa ran lên, tựa như chúng đang đón chờ cuộc đụng độ. Một xúc cảm dâng trào, đẩy cơ thể anh tiến về phía trước. 

Hình bóng cơ thể của Crockta dần phải đi. Nhưng Andre vẫn không dừng lại.

Kwaaangg!

Một.

Kwa Kwang

Rồi hai.

Kwa kwwa kwwa kwwa!

Ba người bị đụng phải. Thân người của lũ hiệp sĩ đầu tiên nhận phải cú mã kích của anh đều bị đánh bay về một phía. Đà tiến vẫn không dừng lại, chẳng có vật chướng nào can ngăn. Một mình một ngựa, anh nghiền nát lũ hiệp sĩ và bọn bộ binh. Hàng ngũ của chúng bị vỡ tan. Andre tung người, phóng ngựa thẳng về hậu quân.

Đòn tiến công ghê gớm của một người! Bè lũ tinh anh của Đế Quốc bị phá thủng. Trên đường mã hí, chỉ còn rải rác những tử thi. Vòng vây đang bao lấy Crockta bị phá vỡ.

Mục tiêu đầu tiên của Andre chính là Rommel, kẻ chỉ huy quân đội ở phía sau. 

Bạch mã tăng tốc. Gương mặt bọn chúng đầy hốt hoảng. Andre siết chặt nắm tay vào thân thương.

Kwaaaang!

Một kẻ hóa thành các hạt sáng trắng. Người ấy không phải là Rommel. Phi mã đã lỡ. Keynes và hội "Thiên Đàng và Đại Địa" ở bên cạnh Rommel đã sử dụng ma thuật và cơ thể bọn chúng để bảo vệ hắn. 

Andre xoay người nhìn lại. Rommel và nhóm người hộ tống hắn chạy sâu về lòng đoàn quân.

“Xui thật”.

Nhường ấy vẫn chưa đủ để giết được Rommel. Chàng hiệp sĩ xoay ngựa lại và nhìn chiến tích của mình. Đội quân tinh anh vẫn còn đang vật vã để hồi phục. Khói từ đất thoang thoảng bốc lên trên đường tiến của anh.

Andre giương trường thương rồi hí dài. “Kuahahat”.

Đôi mắt của anh và Crockta giao nhau.

“Thằng nhãi, mặt con trông thật kinh ngạc chưa kìa”. Andre lẩm nhẩm khi hạ thương xuống.

Andre từ lâu đã biết được rằng, Crockta chính là đồ tôn của ông ấy, chính là thằng nhãi Jung Ian. Ngay kể từ rất lâu, cái thời mà nhân vật “Crockta” bắt đầu nổi tiếng. Trong bản video đầu tiên về cuộc đấu với ba thợ ăn người chơi, Baek Hanho đã tìm ra một thói quen khó bỏ của Ian.

Ngón tay trỏ.

Thậm chí chính Ian cũng không hề biết. Sau khi trở về Nam Hàn, Ian cứ mãi nghịch ngón tay trỏ của mình mỗi khi anh lên sàn đấu hoặc tham gia đấu tập. Ngón tay trỏ để bóp cò súng. Dù gì thì, đó cũng là một thói quen có được từ chiến trường.

Lam thế nào mà ông không biết? Baek Hanho chính là người đã nuôi dạy Ian thuở còn bé. Ông hiểu rõ được tất tần tật những dáng điệu của Ian. Baek Hanho ngay lập tức đã biết được Crockta là Ian sau khi thấy thái độ của gã Orc. Lại còn thêm cả lời khai của Yiyu đã định rằng, Ian chỉ mới chơi Elder Lord dạo ấy, đã khiến ông càng thêm thuyết phục.

Thế rồi, ông giả vờ không biết và thử gây một mâu thuẫn với người học trò của mình trong game. Tuy nhiên, tình huống bây giờ lại thành ra thế này. May là, ông đã không lỡ mất. Quy mô của trận chiến này thật sự rất hợp với cậu học trò của của ông

“Bây giờ thì, hãy về thôi”.

Bạch mã lại bắt đầu chạy. Chiến mã này không đơn thuần chỉ là một con ngựa. Chú bạch mã này là kho báu quý giá nhất của Andre. Dù cho Xích Thố có xuất hiện ở cuối chuỗi nhiệm vụ kia, ông cũng vẫn không chọn. Bởi vì con ngựa này mang trong mình dòng máu của Long Tộc.

“Đi nào, quay trở lại”.

Andre bắt đầu đánh móc vào đội hình kẻ địch, cố gắng tấn công chúng từ phía bên sườn. Lũ binh sĩ vô cùng khiếp sợ. Chúng đã trải nghiệm quá đủ với Crockta, thế nên lần này, nỗi sợ nhanh chóng chiếm lấy chúng.

Bên trong có Crockta. Bên ngoài lại có Andre.

Quân đế quốc trở nên hỗn loạn vì phải đối đầu với hai kẻ thù. Andre tìm được thế thuận và bắt đầu thực hiện mã kích một lần nữa. Crockta cũng bắt đầu giương cự đao lên.

Hiệp hai bắt đầu.

***

Crockta cười.

Anh đã biết được rằng Bạch Hiệp Sĩ Andre chính là Baek Hanho, nhưng thầy của anh đã nhận ra được Crockta chính là Ian từ lâu. Thầy và Trò gặp nhau tại một trò chơi, cùng dấn thân vào một trận chiến bất khả, nhưng thế giới sẽ chẳng thể nào biết điều này.

Cự đao của Crockta cất lên. Quân đế quốc đang định thần lại từ những gì thầy Andre đã làm. Nhưng, vẫn còn có quá nhiều kẻ địch. Song, áp lực đã được chỉa một nữa. Như thế này là đủ.

Andre bắt đầu phi mã. Crockta giương cự đao, phối hợp cùng với thầy. Máu tươi trên chiến trường đọng thành vũng. Bè lũ đế quốc chết la liệt. Trên mặt đất, huyết dịch thi nhau chảy lai láng.

Lũ hiệp sĩ bị những đòn tấn công mãnh liệt của Crockta đẩy lùi. Thế nhưng, Rommel vẫn là một kẻ có thực lực.

Hắn đã mất đi bình tĩnh của mình vì đòn tấn công bất ngờ của Andre. Nhưng gã cũng đã ngay lập tức chỉ huy và siết chặt vòng vậy của các hiệp sĩ. Thế rồi, gã lại tạo ra một vòng vây khác, bao lấy Andre để giữ ông trong tầm kiểm soát. Bên ngoài hay bên trong, đội hình của kẻ địch vẫn vững chawncs vô cùng.

Adnre không thể liên tục sử dụng mã kích để dày xéo cả đoàn quân như mình đã từng làm lúc trước. Bọn lính bộ rất dễ đánh được, như ông cũng cần phải cẩn thận những gã hiệp sĩ đang ở trên lưng ngựa.

Cuộc đấu tranh, giành quyền sinh tử cứ thế tiếp diễn.

Trong cùng lúc đó, Crockta phải đường đầu với Adandator, Betring, Bluno. Ba người bọn cứ chúng mãi công kích vào những khoảng sơ hở của Crockta. Anh phải tiến và lùi liên tục giữa chân cảnh Anh Hùng và lãnh vực Thượng Đỉnh để đối đầu với kẻ thù.

Anh đang mở rộng và phá vỡ giới hạn của mình đến cùng cực, do phải liên tục tiền lùi giữa hai cảnh giới. Anh sử dụng lãnh vực Thượng Đỉnh cho những thời khắc cần thiết phải tiêu diệt đối phương. Song, Crockta tiếp tục thao túng Nhân và Qủa trong những khoảnh khắc hiểm nguy. Quân thù liên tục chịu thiệt khi chúng không thể địch lại cự đao của Crockta

Adandator bắt đầu siết chặt răng. Những vết thương Crockta đã giáng xuống người cậu khiến một ngụm huyết dịch từ miệng phun ra. Adandator ngay lập tức bước vào chân cảnh Anh Hùng. Sức bình sinh của cậu đều vận hết. Nhưng dây tu bể gãy các pháp tắc của thế giới từ người cậu trỗi ra. Một làn sóng năng lượng bắn về phía Crockta.

Crockta nhận thấy được và khuôn mặt của anh trở nên sượng cứng. Sức mạnh của Adandator bùng nổ về phía trước. Crockta mỉm cười khi nắm chắt cự đao.

“Cậu có thích súp không? Cậu sẽ không phải ăn nó đến hết đời chứ (1)”

“Đồ chết tiệt”.

Adandator phóng người về phía trước. Crockta cũng tiến nhập vào chân cảnh Anh Hùng. Đao kiếm giao nhau. Đồng thời khi ấy, những xúc tu của Nhân và Qủa từ hai người cuốn lấy nhau. Công đấu công, cả hai đều ngang tài. Đó là một trận đấu hỗn mang, nơi mà người ta không biết phải nói chính xác mọi thứ bị nghịch đảo từ đâu.

Crockta không hề mất tập trung của mình, anh vẫn dai dẳng đánh ép Adandator cùng với thanh đại đoa của mình. Chân của Adandator bị chém phải. Cậu ta mất đi thân bằng rồi té xuống. Tuy nhiên, những hiệp sĩ khác cũng ngay lập tức, đánh vào Crockta từ phía đằng sau.

Crockta lờ chúng đi, đại đao của anh giáng xuống. Adandator cố gắng né đi nhưng cự đao đã quá nhanh. Bờ vai của Crockta và cả đùi anh bị chém, trong khi Sát Chằn Đao đang giáng vào con tim của Adandator.

“…”.

Tuy nhiên, nhân quả lại đảo ngược. Sức mạnh của những hiệp sĩ kia đã làm lệch hướng tấn công của cả hai. Thay vì đánh vào vai và đùi, lưng người anh bị chém. Sát Chằn Đao đâm vào vài của Adandator thay cho con tim.

“Ugh”.

“Ackkkkk!”

Adandator vật vã. Crockta đã nhận một ít vết thương, nhưng thương tích anh vừa gây ra cho Adandator sẽ loại cậu ta ra khỏi trận chiến. Anh thỏa mãn rồi lùi lại. Lũ hiệp sĩ nâng Adandator. Crockta xoay người qua, tìm kiếm Betring và Bluno.

Không thấy chúng đâu. Anh vội vã quay lại. Bọn chúng đã di chuyển khỏi Crockta để hướng về Andre. Mã kích của Andre thật sự rất mạnh mẽ, nhưng thầy ấy vẫn gặp khó khăn nếu đối đầu cả hai người. Những đòn tấn công liên tục đã khiến cho cả thầy và ngựa của mình bị thướng khắp nơi. Bấy giờ, thầy đã mệt nhoài. Giữ được lực công kích khủng khiếp như lúc trước bây giờ cũng là điều khó. Chẳng bao lâu, Andre sẽ bị quân đế quốc bắt kịp được và tình huống sẽ lại trở tệ.

Crockta giương cự đao, cố gắng phá vỡ lòng vây hãm của lũ hiệp sĩ. Tuy nhiên, vòng vây quá chặt. Sử dụng thứ sức mạnh trác tuyệt, bốn tới năm hiệp sĩ đã bị bêu đầu đồng loạt. Thủ cấp của chúng bay lên trời cao.

Dẫu cho cảnh tượng có kinh khủng, lũ hiệp sĩ vẫn giữ được bình tĩnh.

Crockt nhìn lên và thấy Rommel đang chỉ huy chiến trường ở phía xa xa.

Đây chính là đặc tính kinh ngạc của chức nghiệp Nhạc Gỉa Chiến Tranh. Sức mạnh của hắn khiến cả đoàn quân hội kết thành một. Nhờ vào năng lực của Rommel, lũ hiệp sĩ quên đi sợ hãi và phản kích trở lại với Crockta.

“Kulkulkul”.

Anh đã biết. Rằng sẽ thật bất khả, để một mình tiêu diệt những toán quân này. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Crockta nhấc cự đao lên. Bè lũ quân thù đồng loạt lui về.

Crockta cười. “Cô đã nghe tôi nói gì chưa”.

Anh vẫn còn nhớ gương mặt của Nữ Thần màu xám, người vẫn đang dõi theo anh. Tỉ lệ đồng hóa của anh lúc này là 100%, tức nghĩa là chết ở Elder Lord cũng sẽ giống như chết ở trên trái đất. Mặc cho tình cảnh tuyệt vòng và nghiệt ngã, Crockta lại thấy vui.

Anh chỉ đang làm những việc mình cần phải làm, với cả thế giới này trợ đỡ cho lưng anh.

“ĐẾN ĐÂY!” 

Lũ hiệp sĩ xếp hàng xông tới. Crockta hạ gục chúng từng người, từng người một. Cái chết xen lẫn cái chết. Crockta gào thét vào quân thù.

“Bul’tarrrrrr--------“.

Thân là chiến binh, chỉ tồn tại không thì chưa đủ. Anh vẫn còn nhớ về ngày mà mình được nhận cái tên Crockta.

Ôi danh dự. Một chiến binh quang vinh. Anh sẽ sử dụng thanh kiếm của lòng danh dự này, mà chiến đấu chống lại cái chết.

“ĐẾN ĐÂY-------!”

Lũ địch ào ạt đổ tới. Toàn thân Crockta đã tàn tạ những vết thương. Lưỡi kiếm của kẻ thù, trùng trùng điệp điệp đâm vào lưng và đùi anh. Crockta lần lượt cắt đầu chúng đi. Anh rút những thanh vũ khí đã đâm vào người mình ra. Máu đỏ từ làn da bị cắt đứt ứa ra thành từng đợt.

Anh không quan tâm. Anh có thể thấy thầy Andre đang bị lũ hiệp sĩ vây khốn. Con ngựa đã biến mất. Nó đã chạy đi hoặc đã chết rồi. Thầy đang chật vật đánh với Betring, Bluno và lũ hiệp sĩ.

Mắt của hai người giao nhau.

“Này nhóc!”

Anh nhớ lại cái ngày lần đầu tiên mình gặp Baek Hanho.

“Cháu đang đánh nhau đấy à?”

Dạo ấy, Baek Hanho vẫn còn là trai trẻ. Ông nói chuyện với Ian rất cộc lốc, khi Ian thì đinh ninh rằng ông ta là một tên hàng xóm du côn.

Bấy giờ, đó chỉ còn là những hồi ức. Chẳng có lí do gì để mường tượng lại những kẻ thù thời xa xưa.

Bấy giờ, anh là Crockta. Một Orc và cũng là một chiến binh.

“Andre-------------!”

Crockta gọi lớn tên thầy. Thầy Andre nhìn vào anh. Ông đang bị Beatring chèn ép.

Crockta thét lên, khóe miệng nở nụ cười thật rõ.

“Xấu xí--------------!”

Đôi mắt Andre mở to khi nghe lời cậu học trò mình nói, ông cười phá lên. Ông đột nhiên nhận được một sức mạnh nào đó và phản công trở lại. Thương và kiếm đụng độ. Betring rút lui.

“Ngươi khá đấy---------!”

Andre đáp trả bằng một cú đá vào người Betring.

Crockta bắt đầu cười. Anh cứ giết rồi lại giết, khi những kẻ địch cứ liên tục tới. Anh xông đến phía trươc, nhưng tình hình cũng chẳng mấy thay đổi. Dường như, đây là một cuộc chiến dài vô tận, không có hồi kết. Đại đao của anh cắm sâu vào đất khi Crockta liên tục đẩy mình tới cực hạn.

Bấy giờ có lẽ cũng đến lúc để nghĩ. Anh hồi tưởng về người em gái của mình, số dư trong tài khoản ngân hàng, và quán cà phê Reason sẽ thuộc về ai khi anh…

“…?”

Một thanh âm quái dị từ phương xa vọng đến. Crockta và đoàn quân đều nhìn về hướng đọ. Họ thấy một người. Bất kể đó có phải là tốc độ di chuyển thật của ông ta hay chính ông đang sử dụng một ma pháp tăng tốc – người đàn ông vẫn không ngừng nói với không trung, tựa như một gã điên.

Crockta nuốt nước bọt khi anh thấy nhân dạng đó.

Lời của người đàn ông ngày càng gần hơn.

“Aigo! Xin lỗi chứ! Tôi rất tự hào về cơ thể của mình vào thời xưa nhé, chắc hẳn ngài sẽ không thể đoán hay thậm chí là tưởng tượng được đâu! Kuahahat! Khi ngươi đi đến địa ngục, ngươi sẽ hòa thành một thể với ta chứ? Huhuhu…trận chiến này phải chăng là một kiệt tác nhỏ nhặt của một người anh hùng! Ô, trông ngài kìa! Thật là một chuỗi những ngạc nhiên. Hãy lắng nghe bờ vai tôi đang không ngừng run lên!! Run run!! Ngài định làm vai tôi nhảy đến bao giờ nữa? Kuahahahk!”



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN