MAOU NI NATTANODE, DUNGEON TSUKUTTE JINGAI MUSUME TO HONOBONO SURU

Chapter 46: Tham vọng của Yuki: Vấn Đề Mana

Arc 5: Sự Thay đổi của Dungeon

 

“À, Lyuu này? Cô có gì muốn giải thích với tôi không?”

 

Lyuu cùng tôi trở lại phòng ngai vàng và gặp Leila đang đợi ngay ở lối ra vào đồng cỏ. Cô ấy nở một nụ cười với nàng hầu gái kia, một nụ băng lãnh khiến tôi dựng cả gai óc. Dù không rõ lắm, nhưng hình như nụ cười đó không mang chút cảm xúc nào gọi là vui vẻ.

 

“U-Uhm...  N-nó không phải lỗi của tôi…”

“Tôi đã nói với cô rằng ‘hãy quay lại ngay sau khi phơi đồ do còn việc khác phải làm rồi mà nhỉ?’“

 

“Tôi-Tôi biết chứ,  nhưng tôi thề rằng tôi đã giặt đống quần áo nhanh nhất có thể như cô dặn, ấy vậy mà bị phân tâm bởi việc thử nghiệm ma thuật thôi! Tôi- tôi thề mình đã không lười biếng! Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra cả mà!”

“Lyuu, đừng viện cớ nữa. Chỉ do cô đã quá vô trách nghiệm mà thôi. “

 

“C-cô sẽ hiểu thôi khi tận mắt nhìn thấy điều đó, Leila! Thứ đó ảo diệu vô cùng luôn ý! Thôi đi mà, tin tôi lần này đi!“

“Tôi nghĩ mình đã lắng nghe nhiều lắm rồi. “

“Huh!? N-này,  cô định lôi tôi đi đâu vậy hả?  Leila? Leila!? Thả tôi ra đi mà! Leila!?“


Lyuu cố hết sức để chống cự, nhưng mọi nổ lực đó đều vô vọng. Nàng hầu gái kia nhẹ nhàng kéo cô đi. Tôi không chắc Leila sẽ xử lý cô gái đáng thương kia ra sao, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không nên can thiệp. Chắc chắn là vậy, tôi gượng cười và nhìn hai người bọn họ rời đi.

 

Khi bọn họ đã khuất bóng, tôi quay lại chỗ của Lefy, và thấy cô ta vẫn còn vùi mặt vào trong gối.

 

“Er... Tôi uhm... Này, uhm... Lefy.” Phải mất vài lần thử, nhưng cuối cùng tôi vẫn mở lời được. “C-cô có phiền nếu tôi hỏi vài câu hỏi nhỏ không?”

“H-hử!? Uhm... Đ-được thôi.”  Đôi mắt Lefy mang chút lo lắng và đảo qua lại, nhưng cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được bình tĩnh và nói bằng giọng thường ngày.

 

“ Tôi-Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi bằng tất cả những gì tôi biết.”

“C-cảm ơn. Vậy cô biết cách nào có thể giúp tăng lượng mana đến mức tối đa không?”


Lý do tôi quay lại căn phòng này là vì tôi muốn nhờ cô ấy. Tôi muốn tiếp tục luyện tập việc xây dựng mô hình mấy cái lâu đài mini kia, nhưng không thể. Mana trong người tôi đã hoàn toàn cạn kiệt. Và vài giờ luyện tập là hết sạch, nếu cứ thế này, tôi nghi ngờ không biết mình có đủ sức để hoàn thành toà lâu đài với cả một hồ bơi không nữa.


Thực chất, tôi đã không tập luyện liên tục, tôi đã dừng tay một chút lúc Lyuu đến và một lần nữa khi Illuna cùng Shii ghé qua. Cả hai đang chơi đùa với nhau, nhưng ngay lập tức khựng lại trước vô vàn mẫu thiết kế lâu đài mà tôi bày ra. Thấy Illuna như vậy khiến lòng tôi cuộn trào những khao khát làm ra thứ gì đó giúp em ấy vui chơi. Nụ cười đáng yêu của em ấy hiện lên trong tâm trí tôi. Ngay lập tức, tôi dùng Mp của mình để tạo ra một gia đình búp bê thật đáng yêu cũng như các đồ vật có ở nơi con người sống. Tạo xong rất nhiều thứ, mp trong tôi cũng vừa cạn. Dù không vui vì hết mana để luyện tập, nhưng được nhìn thấy nụ cười tươi nở rộ trên gương mặt hai thiếu nữ xinh đẹp cũng giúp tôi khuây khoả phần nào.


“Cậu muốn tăng lượng mana của mình nữa sao? Chẳng phải cậu đã vượt qua giới hạn bình thường rồi còn gì?” Lefi nhìn tôi đầy nghi hoặc. ”Cậu tính dùng cấm thuật à?’

“À thì. Tôi thấy với lượng ma lực hiện tại chưa đủ để làm điều mình muốn. Dù biết là chỉ cần tích lũy kinh nghiệm và tăng cấp là được, nhưng tôi muốn tu luyện thêm.”


Tập luyện chăm chỉ sẽ giúp các chỉ số vật lý của tôi tăng lên đáng kể, nên có lẽ ma thuật cũng tương tự vậy.

“Hmmmm..” Lefy ngưng lại, suy nghĩ trong giây lát. “ Tôi cũng có thể truyền cho cậu mana nếu cậu chỉ muốn tăng lên tạm thời.”

“Cô cũng có thể làm được điều đó sao?”


“Quá dễ.” cô ấy gật đầu. “Cậu còn nhớ lần mà tôi đã truyền ma lực vào người cậu chứ?”

“Nhớ?”


Không nhầm thì, nó là hành động có thể khiến đầu tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng.


“Truyền Mana cũng tương tự vậy đấy. Chỉ khác là tôi truyền ma lực của mình vào cậu thôi.”

“Huh, như thế khá tiện. Cô nghĩ tôi đủ khả năng làm điều đó sao?”


"Giờ chưa phải lúc, cậu cần phải cải thiện khả năng kiểm soát ma thuật của mình." Lefy mỉm cười. "Dù không cần đạt đến khả năng cực đại, nhưng nó vẫn phải đạt đủ chuẩn trước đã. Trao ma năng cho người khác liên quan đến việc điều chỉnh bước sóng để nó phù hợp với người nhận. Không phải chuyện đơn giản đâu.”


Tôi thấy cô nàng này lại trở về thành con người khoe mẽ như bình thường rồi đây. Chắc cô ấy đã trở về chính mình rồi.


“Được rồi, tôi sẽ gặp cô khi đến lúc.”

“Tôi không làm miễn phí đâu đấy.”


“Ổn thôi, vậy cô muốn cái gì nào?”

“Tôi sẽ chấp nhận thanh toán bằng bánh donut.” (Note: Kamiya: đắt dữ, dùng thân này có phải rẻ hơn không :’<)

“Được thôi.”

 

Như mọi khi, đồ ngọt là thứ Lefy muốn. Tôi chẳng hiểu làm sao mà cô ấy có thể ăn đồ ngọt suốt được thế đấy. Nếu là tôi, chắc đã ngán chúng lắm rồi. Cô ấy có vẻ khá nghiện chocolate từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy luôn nhấm nháp từng chút một, cứ như nó khắc ghi hương vị ngọt ngào vào sâu bên trong cô ta.

 

“Truyền mana là cách duy nhất hợp ý cậu. Nhưng thực chất, cậu cũng có thể luyện tập bằng cách phóng những ma thuật cấp cao đến cạn sạch ma lực mỗi ngày. Tôi tin cậu sẽ thích điều đó.”

“Ý của cô là ma thuật thủy long.”


“ừ, là cái đó đấy,” Lefy gật đầu. “Tiếp tục bắn các phép thuật tầm cỡ đó, cậu không chỉ cải thiện được lượng mana, mà còn nâng cao trình độ kiểm soát năng lượng ma thuật của bản thân đấy.”

“Ra là vậy.”


Thật ra mà nói, tôi không hài lòng với ma pháp thủy long cho lắm. Do phép ấy cần dùng nước nóng để tạo ra hình rồng, nhưng tôi lại không đủ khả năng vừa dùng, vừa giữ nhiệt cho nước, vừa tạo hình dáng cho phép thuật; nhất là khi dùng thêm thổ thuật nhằm tăng sức mạnh. Dù hay dùng ma thuật ấy, nhưng chẳng bao giờ đến độ cạn sạch mana cả. Thực ra, tôi cũng không muốn làm việc đó bây giờ. Mà lúc này đây, tôi chỉ muốn hoàn thiện được lâu đài và tạo ra gia đình búp bê cho Illuna khi rảnh. Chắc chắn em ấy sẽ thích vô cùng


“Cảm ơn Lefy. Đó đúng là một lời khuyên quý báu.”

“K-không có gì đâu mà. T-Tôi vui khi giúp được cho cậu”


Lefy đỏ mặt. Từng cử chỉ xấu hổ của cô ấy thật đáng yêu làm tôi không thể ngừng chú ý.



Trans: Kamiya

Edit: Artosh

Shinigamilnteam.com


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN