Vũ khí "đoản đao" (của lớp khiên thủ) từ nay sẽ sửa lại thành "đoản kiếm" , còn "đoản kiếm" (cũ) sẽ sửa lại thành "song dao" .
Theo đó, kĩ năng【LÀM CHỦ ĐOẢN KIẾM】 từ nay sẽ sửa lại thành 【LÀM CHỦ SONG DAO】.
Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, đã 30 phút trôi qua.
“Xem nào... Nên làm gì bây giờ nhỉ...”
“Sally! Cậu nghĩ ra cách gì chưa?”
“Hmm... Vẫn chưa nữaー.”
Hiện tại Sally đang đứng yên một chỗ nghĩ ngợi.
Sở dĩ Sally có thể thảnh thơi làm vậy là vì con Mực khổng lồ chỉ tập trung tấn công mỗi Maple – người mà lúc đầu đã tấn công một chiếc xúc tu.
Vậy nên, nãy giờ Maple cứ liên tục bị con mực quật xúc tu chan chát vào người.
“Vẫn là sức phòng ngự ‘bá đạo’ ấy nhỉ...”
Đối với Maple thì một đòn tất sát, hoặc có khả năng gây trọng thương những người chơi bình thường, chỉ ngang tầm cú húc của bọn Thỏ trắng.
Và đến tận lúc này Maple vẫn đang bị đám xúc tu quật lên quật xuống, khiến cả người bay qua bay lại trên không trung như một trái otedama*.
“Maple! Bây giờ tớ sẽ thử bơi đến gần con mực xem sao nhé!”
“Ừm, cậu nhớ cẩn thận đó!”
Dù trước đó Sally đã thử dùng các đòn tầm xa đại loại như Phong phép thuật, nhưng tất cả đều bị lớp nước dày bên ngoài cản lại, nên không thể bay tới phần thân của con Mực khổng lồ được.
Cả hai có thể dùng kĩ năng 【HYDRA】 của Maple, cho Độc Long lao ra vùng biển bên ngoài để đầu độc con mực. Nhưng do trong trường hợp nếu cách này thất bại, Sally sẽ không thể bơi ra ngoài, cũng như không thể làm gì con mực được nữa, nên hai cô quyết định coi đó là phương án cuối cùng, tạm thời khoan chưa cần dùng đến.
Và thế là Sally bắt đầu đi qua bức tường nước. Cô cẩn thận đề phòng việc sẽ tiếp xúc với loại nước giống 【ĐẠI HẢI】. Tuy nhiên, toàn bộ chỗ nước bên ngoài chỉ đơn thuần là nước bình thường.
Rồi cô dần bơi lại chỗ con mực.
Đương nhiên, không phải tất cả tua xúc tu đều đang bận tấn công Maple.
Hay nói cách khác là hiện vẫn còn vài chiếc đang ở lại nghênh đón những ai bơi đến gần con mực.
Cho nên Sally liền bị chúng tấn công.
“Ồー... Đúng là Sally có khác...”
Trong lúc đang bị đám xúc tu đánh văng tới văng lui, Maple ngước lên quan sát Sally uyển chuyển tránh những tua xúc tu trên đường bơi đến gần con Mực khổng lồ.
“Ô! Thanh HP của nó giảm rồi!”
Giữa lòng nước trong suốt, Sally sấn tới chém con Mực khổng lồ bằng hai thanh dao găm được phủ một lớp hiệu ứng phát sáng.
Tuy lúc này Maple vẫn đang bị đám xúc tu đánh đập, nhưng có vẻ do quen đòn rồi nên trông cô rất thản nhiên.
“Hửm? Không ngờ nó lại ít HP hơn mình nghĩ...”
Vừa rồi, Sally đã tung ra một chuỗi 5 đòn liên kích, và khiến thanh HP của con mực giảm mất khoảng 15%.
“Ơ!?”
Vì đám xúc tu đột nhiên ngừng tấn công nên Maple đã lập tức rơi cái rầm xuống đất.
Sau khi Sally gây sát thương vào người con mực, đám xúc tu kia đã chuyển mục tiêu tấn công từ Maple sang cô.
Nhận ra điều đó, Sally liền vội bơi trở về căn phòng.
Bởi cho dù có né giỏi cỡ nào chăng nữa, Sally cũng không thể nào né được một đòn tấn công có phạm vi cực rộng.
Lỡ như con mực dùng toàn bộ xúc tu quật ngang một lượt trúng Sally, cô chắc chắn sẽ “lên đường” ngay lập tức.
“Puhaa...!”
“【COVER MOVE】! 【COVER】!”
Maple quyết định không sử dụng 【HAM ĂN】, thành thử trên người cô, bộ giáp đang chặn lấy những tua xúc tu định tấn công Sally đang không ngừng kêu lên ầm ầm.
“【HYDRA】!”
Nhưng sau đó, 8 chiếc xúc đã nhanh chóng bị Độc Long nuốt trọn.
Khác với Quái điểu, việc lập chiến thuật để Độc Long có thể đâm trúng một kẻ địch thiếu nhanh nhẹn hơn như con Mực khổng lồ, là hoàn toàn không cần thiết.
Bởi con mực này không hề có đủ tốc độ để né đòn.
“Có điều là chưa gì chúng đã mọc lại rồi.”
Đúng vậy, cho dù đám xúc có bị triệt tiêu bao nhiêu lần đi nữa thì chúng vẫn sẽ mọc lại, và không ảnh hưởng gì đến lượng HP của con mực.
Tuy nhiên, đòn vừa rồi của Maple không hề vô ích một chút nào.
Vì thông qua việc vừa thổi bay 8 chiếc xúc tu, cô nàng đã lại trở thành mục tiêu của con mực.
Thế là màn tung otedama lại được bắt đầu.
“Sally, phần còn lại giao cho cậu đó!”
“Cảm ơn cậu đã dụ nó hộ tớ nhé!
Nói đoạn, Sally lại lao ra khoảng biển bên ngoài một lần nữa.
Trong lúc Maple thu hút đòn tấn công của con Mực khổng lồ, Sally sẽ đảm nhiệm vai trò gây sát thương.
Rồi khi trở thành mục tiêu bị nhắm vào, cô sẽ quay lại chỗ Maple. Sau đó Maple sẽ lại khiến con mực chuyển sang tấn công mình.
Tạm thời cả hai sẽ lập đi lập lại những việc đó đến khi con mực thay đổi phase tấn công.
Chiến thuật này tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu không có người chống chịu được lượng sát thương của 8 tua xúc tu một lúc là Maple, hoặc không có kĩ năng 【BƠI】 và 【LẶN】 đạt cấp độ cao như Sally, thì việc tiếp cận và gây sát thương lên con Mực khổng lồ sẽ khó mà thực hiện được.
Cho đến giờ mọi chuyện vẫn đang xuôi theo chiều hướng tốt, là bởi vì năng lực của hai cô rất thích hợp để đối phó với con boss này.
Thế nhưng, tình trạng đó đã không thể kéo dài đến hết trận chiến.
Do con mực đã thay đổi phase tấn công sau khi Sally bào thanh HP của nó giảm còn 70%.
Khi đó, xung quanh con mực chợt hiện ra một vài vòng tròn ma thuật. Rồi từ các vòng ma thuật ấy, từng đàn cá cứ không ngừng bơi ra liên tục.
Không nhầm đi đâu được, lũ cá đó đích thị chính là quái.
Hiện tại chúng đang càng lúc càng bơi gần về phía Maple và Sally.
Còn đám xúc tu nhắm tấn công Maple nãy giờ thì lại thay đổi mục tiêu một lần nữa, nên đã quay trở ra vùng biển bên ngoài.
“... Lũ cá đang bơi giữa không trung kìa.”
Tuy nơi Maple đang ở không phải trong môi trường nước, thế nhưng lũ cá như thể chẳng màng đến chuyện đó, cứ thản nhiên bơi từ bên ngoài vào, rồi tiếp tục bơi đi giữa không trung với một lớp hiệu ứng màu xanh dương phủ xung quanh.
Đó quả là một khung cảnh kì ảo. Nhưng có điều lũ cá lại là quái, hơn nữa còn đang lao tới chỗ hai cô từ mọi phía, cho nên đây không phải là lúc để cả hai đứng đó mà trầm trồ.
“Ưmー... 【PARALYZE SHOUT】!”
Ngay sau khi tiếng *kinn* trong vắt cất lên, toàn bộ lũ cá đều bất động, thi nhau rơi lịch bịch xuống đất.
Do con Mực khổng lồ và lũ cá đang bơi ngoài kia nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của kĩ năng nên không bị dính hiệu ứng tê liệt.
“Chiêu này đúng là hữu dụng ghê!”
“Haaa... Thoát rồi.”
Sally nói, sau khi lao ùm qua bức tường nước.
Đương nhiên sau lưng cô vẫn đang có vài con cá và đám xúc tu đuổi theo.
Nhưng dù vậy cũng chẳng sao. Bởi ngay khi Sally nói dứt câu “thoát rồi” xong, Maple đã xuất hiện bên cạnh cô.
Thật không ngoa khi bảo rằng xung quanh phạm vi gần nơi Maple đứng chính là khu vực an toàn nhất.
“Maple!”
“Ok!”
Nói đoạn, Maple nhanh chóng rút thanh Tân Nguyệt mới vừa được tra vào vỏ bao ra.
Theo đó, một vòng ma thuật màu tím liền hiện ra trước mũi kiếm.
Rồi đòn tấn công ưa thích mang uy lực mạnh nhất của Maple, từng được cô kích hoạt không biết bao nhiêu lần, liền được tung ra.
“【HYDRA】!”
Đòn tấn công ấy cuốn phăng lũ cá đang bơi về phía cô và Sally, rồi nuốt trọn đám xúc tu ở phía sau. Và... lao ùm ra vùng biển bên ngoài.
“ “Ah.” ”
Độc Long quyết tâm “diệt cỏ diệt tận gốc”, lao thẳng ra bên ngoài, rồi dần tan lẫn vào trong nước biển.
Việc hai cô bắt đầu nhìn thấy chỗ nước biển ngoài kia dần chuyển sang màu tím nhạt có vẻ không phải là tưởng tượng rồi.
Bây giờ chẳng thể nào biết được Sally sẽ ra sao nếu bơi ra đó lần nữa.
“T-t-t-t-tụi mình làm gì giờ!?”
“L-l-l-làm gì là làm gì!?”
“P-phải rồi! Con mực! Thanh HP của con mực!”
Cả hai lập tức nhìn chòng chọc vào thanh HP của con Mực khổng lồ, nhưng chẳng thấy có vẻ gì là nó sẽ giảm xuống.
Trong khi đó, các tua xúc tu vừa bị độc ăn mòn hiện giờ đã bắt đầu mọc lại.
Còn lũ cá bị dính hiệu ứng tê liệt thì đồng loạt nổi lên không trung một cách nhẹ tênh, cùng với lớp hiệu ứng màu xanh dương phủ xung quanh.
Chưa kể lũ cá mới cũng vừa được gọi ra thêm.
“T-tạm thời Sally hãy lo chạy đi nhé!”
“Vậy thì tớ sẽ vừa chạy vừa tranh thủ ‘dọn dẹp’ lũ cá!”
“Thật sự xin lỗi cậu!!”
Lũ cá đầy nhung nhúc.
Cộng với 8 chiếc xúc tu đang nhăm nhe tấn công.
Hơn nữa, lần này lũ cá không chỉ lao tới tấn công trực tiếp không thôi, mà còn bắt đầu biết rải những vũng nước màu xanh dương cùng màu với lớp hiệu ứng trên người chúng.
“Maple! Rất có thể chỗ nước đó giống với 【ĐẠI HẢI】 của tớ đấy!”
“T-tớ lỡ để bị dính nước mất rồi!... Ủa... Sao mọi chuyển động của tớ không bị chậm lại nhỉ?”
“Phải rồi ha. Do AGI của cậu là 0 nên không thể giảm xuống được nữa chăng? Mà khoan, nếu vậy thì cũng có khả năng chúng chỉ là nước bình thường... Th-thôi rối quá! Tớ chẳng biết cái nào đúng hết!”
Do Maple bất cẩn để mắc lỗi nên vòng lặp an toàn được cô và Sally duy trì nãy giờ nay đã sụp đổ hoàn toàn, dẫn đến tình trạng mặt đất thì lênh láng dịch độc và những vũng nước bí ẩn, còn xung quanh thì lũ cá được tự do bay lượn, trong lúc đám xúc tu đang liên tục quật vù vù vào quả otedama mang tên là Maple.
Giữa lúc ấy, Maple và Sally vừa luôn miệng la oai oái, vừa cố nghĩ ra chiến thuật mới.
Thật quả là một khung cảnh hỗn loạn, lộn xộn hết chỗ nói...
(Ảnh minh họa màu đầu vol - Trận chiến với Mực khổng lồ).