"Cũng giống như đợt "Rảnh rỗi sinh nông nỗi" trước, sẽ là một đợt tương tác giữa các độc giả với các nhân vật. Hay thậm chí không hỏi, khen hay bình luận một vấn đề gì đó cũng được :v Ai mà có câu trả lời từ lần trước mà vẫn chưa được trả lời thì mang qua đây luôn nhé <3
Tưởng tượng như là tác giả không tồn tại nhé :v Vì đây là độc giả vs nhân vật mà thôi :v
Tuy nhiên, sẽ có vài điều cần hạn chế, bao gồm:
1/ Những câu hỏi liên quan đến nội dung tương lai của câu truyện (đại khái là hỏi spoil)
2/ Yêu cầu hay câu hỏi dành cho tác giả. Như đã nói, coi như tác giả không tồn tại :v"
Và tác giả cũng nói luôn là sẽ tiếp tục viết trong 3 tuần nữa.
Thì đúng như miêu tả, đây là event mà độc giả hỏi và sẽ nhận được những câu trả lời giống hệt như là hỏi trực tiếp các nhân vật vậy. Vì bản chất của những "câu trả lời" này là cũng có thể được coi là truyện nên tôi cóp lại đăng lên đây luôn.
(Nếu không phù hợp thì mod, admin nhắc nhở một tiếng để gỡ :v)
1/Câu hỏi của bạn KirigayaKamito: "Izmara ơi~ Cho mền hỏi số đo 3 vòng của Tharys đc ko?"
Đáp:
Izmara ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Tharys lại gần, cô nàng Chiêu hồn sư ngơ ngác không rõ chuyện gì, như vẫn ton ton lại gần.
Và rồi, như con diều hâu tóm được con thỏ ngơ ngác, Izmara ngay lập tức vươn tay ra, ôm chặt quanh eo Tharys, khiến cô nàng hốt hoảng, đỏ hết cả mặt, kêu lên:
- C... c... cậu làm gì vậy???
Mặt cô nàng như muốn mếu đến nơi. Đáp lại, Izmara giỡn cợt nói như thể là một gã dâm tặc biến thái:
- Yên nào. Chống cự chỉ làm nó tệ hơn thôi.
Dù không biết Izmara sẽ làm gì, nhưng Tharys vẫn để yên cho Izmara sờ mó từ trên xuống dưới cơ thể mình. Cô khẽ rên lên mấy tiếng thật đáng yêu khi những vùng nhạy cảm bị chạm. Khi Izmara vòng tay quanh vòng ngực Tharys, cô nhíu mày, nói:
- Cái gì? Lại tăng rồi à!!??
Izmara tỏ ra vẻ gắt gỏng, cố tình trêu cô nàng, và tét nhẹ bộ ngực vĩ đại của Tharys, lầm bầm:
- Đồ bò sữa.
Cặp ngực của Tharys tưng tưng khi bị vỗ bởi Izmara, nhưng còn nảy dữ dội hơn khi cô nàng nhảy cẩn lên, mặt mũi đỏ gay, phản bác:
- Có phải tại tớ muốn đâu! Izmara là đồ tồi! Izmara nhoẻn nở một nụ cười khoái chí khi Tharys đấm nhưng cú đấm vô hại lên người mình, và cô trả lời:
- 99/58/95 nhé chàng trai. Ta không biết ngươi cần nó làm gì, nhưng đó, nó đó. Hừm, mình nên làm gì khi nó lên tròn 100 nhỉ?
Izmara quay qua nhìn Tharys với một cặp mắt mà đáng lẽ chỉ nên là của mấy tay dâm tặc, lưỡi liếm môi đầy thèm thuồng khiến cô nàng Chiêu hồn sư ôm lấy ngực mình, kêu toáng lên:
- Không!!!
2/ Câu hỏi của Mochizuki7: "Tharys ới ời Tôi muốn giao phối với cô dc ko?"
Đáp: - Aa... Uhmm... Chuyện này thì...
Tharys chọt chọt hai ngón trỏ với nhau, đầu quay đi, đỏ bừng vì mắc cỡ.
- Thú thật là... tôi không có kinh nghiệm về chuyện ấy cho lắm... Vả lại...
Đôi mắt cô cố không nhìn xuống ngực mình, tiếp:
- Uhmm... Tôi chỉ sợ... ngực tôi hơi to quá thôi..
Mochizuki7: Ko sao Tôi thích ngực to Làm luôn dc chứ?
Đáp: - Aa!! Hả!?? Đ... đợi một chút... Tôi cần phải hỏi trước đã...
Tharys quýnh lên, mặt lại càng đỏ hơn trước và cuống cuồng chạy biến đi. Cô đến gặp Izmara đang ngồi cùng Connor và Naegrriel. Và sau khi nghe câu chuyện, cả ba người, mỗi người có một bình luận khác nhau.
Connor nói:
- Hừm... Tùy cô thôi, nếu cô muốn thì cứ tự nhiên. Miễn là tên ấy đối xử tốt là được.
Naegrriel thì lại đỏ mặt nói:
- Tôi nghĩ là... dù là quỷ đi chăng nữa... thì vẫn tốt hơn nếu như đó là người mà cô yêu.
Izmara, với một vẻ mặt lạnh như băng, nói:
- Từ chối. Luôn và ngay.
Tharys đực mặt ra thấy rõ.
Và Izmara thở dài, nhìn cô với một ánh mắt đầy trìu mến của một người bạn thân thiết, nói:
- Để phép thuật của một Chiêu hồn sư được mạnh nhất, thì cô ta phải là một trinh nữ, phải không? Vậy nên, trừ khi cậu đã hài lòng với trình độ hiện tại, thì cứ tốt nhất là từ chối phắt.
Đôi mắt Tharys tròn xoe trước những lời của Izmara. Quả nhiên là cô đã quá mắc cỡ mà quên mất điều này. Và cô quay lại, mỉm cười một cách hồn nhiên nói:
- Quả nhiên đúng là như vậy. Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là mình đã sẵn sàng. Nói rồi, Tharys chạy biến đi.
Và còn ngồi lại ở đây, Izmara nở một nụ cười gian tà, nói với Connor và Naegrriel:
- Chừng nào tôi còn ở đây, đừng hòng thằng nào chạm được Tharys. Bộ ngực bò sữa đó là của tôi, và của tôi mà thôi. Nói rồi, cô nhấp một ngụm trà một cách thật cao quý.
3/ "Câu hỏi" của bạn ngocvubmt1999: "Jane!!! T, t, tôi muốn cô l, lấy đi đời trai tân của tôi ☺️☺️☺️☺️"
Đáp: - Hể?? Có thật là muốn không đấy? Nếu yếu quá thì nhà ngươi sẽ chết ngắc đấy.
Jane ưỡn ẹo, lắc hông đầy khêu gợi. Hai cánh cô nàng vỗ phần phật, và chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại, đặt ngón tay lên môi nói:
- Nhưng mà... trai tân thì cũng ngon đấy chứ... Cơ mà...
Hàm răng trên cắn vào bờ môi mọng khiến cho khuôn mặt đắn đo của Jane trở nên thật quyến rũ. Và rồi cuối cùng, cô mở to mắt như chợt nghĩ ra một điều gì đó.
Jane chạy lại Quỷ Vương Connor, khi anh ta đang trò chuyện cùng với Naegrriel. Trước khi hai người kịp nói gì đó để bắt chuyện với cô, thì cô đã nói:
- Quỷ Vương, có việc tôi cần nhờ ngài và mượn Naeggriel tí xíu.
Và cũng không đợi hai người đáp lại, Jane nhảy bổ vào Naegrriel, nhanh như chớp giật lớp áo trên của Naegrriel, khiến bộ ngực tròn trĩnh của cô lộ ra. Rồi cô nàng succubus nhanh chóng tiến đến, một tay ôm vòng quanh ngực Naegrriel, bóp lấy chúng, và tay còn lại sờ xuống háng cô nàng.
- Fuahh!!?? Jane, ngay bây giờ, ngay lúc này sao!?
Naegrriel kêu lên trong khi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không có vẻ gì là chống cự cả. Và Connor thì có vẻ đang hưởng thụ khung cảnh này, hơn là cố gắng ngăn cản. Thừa lúc Quỷ Vương không phòng vệ, chiếc đuôi của Jane nhanh chóng cởi quần anh ta ra, và ngay lập tức, đã có thể thấy Connor đã "lên" nhanh chóng.
Cũng với cái đuôi đó, Jane đặt ngang chiều dài của Connor, và rồi buông tha cho Naegrriel.
Cuối cùng, cô nàng nở một nụ cười ma mãnh và dâm đãng, giơ hai bàn tay lên, ngón trỏ và ngón cái dang ra thành hai gang tay dài nhất có thể, nối chúng lại với nhau và nói:
- Tiêu chuẩn của chụy là "cỡ này" nhé! Bằng cỡ Quỷ Vương đấy!
ngocvubmt1999: "Huhu, sống gần 300 năm mà chưa 1 lần dc biết mùi gái (bất lực T.T!!! ). Nhìn lại thì hàng họ của mình cũng đâu có kém đâu, chắc cũng phải như cái chày mà ????????????"
Đáp: - Kích cỡ không quan trọng. Quan trọng là sự thể hiện của nó kia.
Jane mỉm cười đầy dâm dục.
- Nhưng mà, bản thân chụy thì vẫn muốn có một cái gì đó làm gốc, hiểu chứ. Tức là phải "cỡ đó" trở lên.
Rồi, khuôn mặt đùa nghịch của cô trở nên... trìu mến hơn. Cô nói:
- Nhưng mà, nếu kiên trì tìm kiếm, thì chụy nghĩ cậu sẽ tìm ra một người nào đó thôi. Xét cho cùng thì... sống đâu phải là để nếm mùi gái kia chứ.
- Hể??? Nghe một con succubus nói kìa...
Connor xen vào bài diễn văn đầy hùng hồn của Jane, khiến cô nàng nhảy cẩn lên:
- Mồ! Quỷ Vương! Coi thế nhưng mà tôi...
Connor chỉ cô, rồi chỉ bản thân mình, và chỉ Naegrriel.
- Cô, tôi, Naegrriel, tối nay...
Đôi cánh cô succubus đập phần phật và đuôi ve vẩy như đuôu cún vì thích thú, reo lên:
- Ah~ Rất hân hạnh, Quỷ Vương yêu quý của em~
4/ Câu hỏi của bạn FA_King: "Hòa tan hoàn toàn a(g) một oxit sắt bằng dd H2SO4 đặc nóng thì thấy thoát ra khí SO2 duy nhất. Trong thí nghiệm khác, sau khi cũng khử hoàn toàn a(g) oxit đó bằng CO ở nhiệt độ cao rồi hòa tan lượng sắt tạo thành trong dd H2SO4 đặc nóng thì thu được khí SO2 gấp 9 lần lượng khí SO2 thu được trong thí nghiệm trên. Xác định công thức của oxit đó ☺"
Đáp:
Izmara liếc nhìn câu hỏi với một ánh mắt chán nản, nói:
- Nhìn nhãn lọ ấy. Kém thế không biết...
Connor ở cạnh bên cô dường như cũng có câu trả lời giống hệt, nhưng anh nói:
- Tôi nghĩ trường hợp ở đây là giả định lọ mấy nhãn đấy.
Izmara xì một tiếng, đáp:
- Vậy thì chẳng phải anh là chuyên gia mấy cái chất hóa học này sao? Đi mà giải đi.
Connor chối ngay:
- Hỏi tôi chất nào giết người tốt nhất thì tôi biết! Ba cái thứ củ lờ này xém làm tôi trượt trung học đấy, biết không hả?
Và thế là Izmara thở dài, kết:
- Chả rỗi hơi cho mấy cái thứ vớ vẩn này.
Trả lời hộ từ bạn wpolnzzz: "trả lời hộ, là Fe3O4 nhé, làm bình thường là ra."
FA_King: Ngài làm phù thủy bao nhiêu năm rồi?
Đáp: - Ta nghĩ là đủ để mất cả tuổi thanh xuân.
Connor thở dài. Bản thân anh cũng chẳng bao giờ hiểu được tại sao lại có người dành được thời gian và đầu óc vào những chuyện như thế được.
5/ Câu hỏi của bạn wpolnzzz: "Connor này, chú thấy công chúa loài người hay loài elf "ngon" hơn?? :)))"
Đáp: - Hỏi hay! Quả nhiên, đây đúng là vấn đề cần được tranh luận.
Connor vỗ đùi cười ha hả. Dường như bản chất weeb bên trong anh đã thức tỉnh.
- Hừmm... Loài elf nếu so với tiêu chuẩn loài người thì mọi cá thể đều xinh đẹp cả. Và còn con người thì quả nhiên chỉ có một vài mỹ nhân thật sự. Tuy nhiên, nếu chúng ta đang so sánh những con người cụ thể...
Connor ném xuống đất ba tấm hình, một là cô công chúa loài người, hai là cô công chúa High Elf, và ba là "vợ" của vua Dark Elf. Anh ta lấy mấy tấm hình này từ đâu ra thì vẫn là bí ẩn.
- Ở đây chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt ở mỗi cô nàng đến từ tính cách của họ. Mặc dù đều là những người đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả, nhưng mỗi người toát ra một khí chất khác nhau. Loài người ngây thơ, High Elf thì tự cao, và Dark Elf thì có một khí chất bí ẩn, lạnh lùng mà bọn chunni thường rất khoái.
Và rồi, Connor khoanh tay lại trước ngực, nghiêng đầu sang một bên, tiếp:
- Còn về phương diện cá nhân thì... phải nói là ta thích elf hơn loài người nhỉ. Ý ta là, con người thì thường thích những gì lạ mà, phải không? À mà ta đặc biệt thích cô nàng Dark Elf này ấy, không biết vì sao nữa. Có lẽ là di chứng từ hồi còn mắc bệnh chunni chăng?
6/ Câu hỏi của Mochizuki7: "Connor ới ời Sao chú ko lập harem vậy? Cái tính "đa tình nhưng chung thuỷ"của chú,ko định nói xấu đâu nhưng tôi thấy nó rất là đạo đức giả"
Đáp: - Đa tình nhưng chung thủy là người ta gọi hắn chứ bản thân hắn có bao giờ tự nhận thế đâu mà giả với chả thật?
Izmara xì một tiếng với một vẻ hơi khó chịu. Nhưng rồi cô thở dài, nói tiếp:
- Bản thân Connor là một cỗ máy sát gái, dù rằng hắn ta không cố tình như vậy. Người ta đổ hắn là vì hắn đối xử với phụ nữ như nâng hoa tiếc ngọc...
Và rồi cô hắng giọng trước khi tiếp:
- Bản thân hắn thì cũng thích nhiều người đấy (và hiện vẫn còn, xét về số lượng phụ nữ quây quanh hắn ta đều hợp với cái sở thích của hắn), nhưng để yêu đến mức có thể bỏ qua mọi suy nghĩ logic thì ta nghĩ chỉ có một thôi.
Rồi cô nhún vai:
- Ta nghĩ là nếu một hoặc nhiều cô gái nào đó chấp nhận rằng cô ta chỉ là người thứ hai (hoặc thứ ba, thứ n) và năn nỉ Connor thì hắn sẽ nhận harem thôi.
7/ Câu hỏi của Mochizuki7: "Connor ới ời Chú có đọc bộ light novel Magika no Kenshi ko?"
Đáp:
"Không", vị Quỷ Vương đáp một cách nhanh chóng và gọn gàng.
- Nhưng ta biết một người có thể có đọc... Một cô nàng người Đức nào đó chẳng hạn...
8/ Câu hỏi của KitoArugi: "Conor này, tui nhớ là chú nói tình dục với tình yêu là hai thứ khác nhau đúng ko ??? Vậy lỡ như vợ chú quyết định đi ấy ấy với thằng khác thì chú có để yên ko ???"
Đáp: - Nếu đó là em ấy tự nguyện, thì ta coi trọng quyết định của em ấy. Điển hình là cô nàng này đây.
Connor vừa nói vừa hất ngón cái về phía Jane.
- Ta biết là cô ả có khả năng tự biến ra "súng" để mà xài, và đã "xài" rồi.
Jane lườm lại Connor với một đôi mắt đầy tinh quái, nói:
- Heh... Nhưng đó là vì ngài cũng yêu quý tôi mà, phải không? Gặp phải tay nào ngài ghét thì sao nào?
Connor cười khẩy, đáp:
- Nếu có tên nào ta ghét, thì hắn đã chết, hoặc bị đập cho đến tàn tật từ lúc ta nhận ra ta ghét hắn rồi.
9/ Câu hỏi của anphahs2003: "sniper-san còn sống không ạ ???"
Đáp: - Hửm? Ngươi hỏi cái gã "thứ hai" ta ấy hả?
Connor tự chỉ vào bản thân. Rồi anh gật đầu đáp:
- Còn chứ. Chỉ là dạo này thằng Connor weaboo mạnh quá nên thằng kia ít cơ hội được thể hiện...
- Hửm? Anh đang nói gì vậy, Connor?
Izmara tự nhiên xen ngang vào, khiến ngay lập tức Connor toát mồ hôi lạnh. Cổ hỏi lại một lần nữa:
- Sniper-san?
Connor không đáp gì, vẫn đổ mồ hôi hột.
- Hểhh?? Chẳng phải đó là do anh nghĩ ra việc mình có hai tính cách từ hồi còn mắc bệnh chunni sao? Đừng nói là... anh vẫn còn chunni nghen? Lấy vợ luôn rồi đấy.
Một trong những lần hiếm hoi, Connor gượng đỏ mặt vì mắc cỡ. Anh kêu lên:
- Nh... nhưng mà...
Izmara khoác vai Connor như một người đồng chí thân thiết, cười ha hả nói:
- Tôi nghe rồi. Anh giả vờ lôi "sniper-san" ra để trình diễn cho Naegrriel coi chứ gì. Ấn tượng đầu phải thật cool ngầu, anh nghĩ vậy phải không?
- Aaaa!!! Đừng nói nữa!!!
Izmara cười ti hí, nhưng rồi không chọc vào quá khứ đen tối của anh nữa, cô nói:
- Well, có thể nói rằng anh vẫn giữ phong độ mỗi khi giết người. Khuôn mặt lạnh tăm và đôi bàn tay không chần chừ xuống tay. Tôi nghĩ, đâu đó trong đây...
Izmara gõ ngón tay lên ngực Connor.
- ... Vẫn là sniper-san đấy thôi. Một sniper-san cuồng ngực bự, thích tai mèo và yêu quỷ.
Cô nháy mắt và nở một nụ cười thật tươi tắn dành cho anh.
10/ Câu hỏi của bạn Fushinon: Connor, gia đình chú ở trái đất còn có ai không?
Đáp:
- Họ hàng theo bên cha thì không, bên ngoại thì vân còn một vài cô dì chú bác. Cơ mà vì cả cuộc đời găp có một hai lần nên cũng chẳng gọi la quen biết.
Fushinon:
Vậy chú có chị em ở đó không?
Đáp:
Connor nhún vai:
- Dù có thì cũng chả nhớ mặt mũi, tên tuổi đâu.
11/ Câu hỏi của bạn VictorV744: Connor nà, chú có ý định tìm cơ hội phang luôn cả nữ hoàng elf ko? Hay mond break bé anh hùng hiện tại cũng được...
Đáp:
Connor chau mày đáp:
- Hở? Chú nghĩ anh là thể loại người thế nào mà đi làm mấy chuyện đó vậy?
=======================
Người đăng: Sẽ update thêm nếu có thêm. Event (có vẻ) như vẫn còn tiếp tục cho đến tận khi ra chương mới.
Đã lọc ra những câu hỏi phạm quy và không được tác giả trả lời, hoặc những câu hỏi thuộc dạng quá khiếm nhã.
Và làm ơn, đừng hỏi ở đây. Lên wattpad, kiếm truyện này mà hỏi.