Translator: Cutie Sheep (Flame) + 노세 한
Editor: 노세 한
***
Bên trong văn phòng, một hắc tiên đang nằm co quắp lại và run lẩy bẩy trên sàn. Một cảnh tượng đáng thương.
“Anh trai…” Adinio lí nhí.
Người cầm đầu Nameragon, anh trai của Adinio, đã phát hiện ra họ. “Ồ, em tới rồi, Em trai,” Radet nói, tông giọng nghe vui vẻ trước khi vung chân đá lên người gã hắc tiên đang run rẩy.
“Khụ khụ...!”
Tên hắc tiên đang co quắp lại lăn một vòng trên sàn. Radet, một Elf với cơ thể cường tráng, đang hành hạ một Tiên trong phòng mình. Radet nhìn quanh tìm thứ gì đó trước khi quấn cái thắt lưng da quanh tay. Rồi ông ta đấm lên người gã hắc tiên. Tên Elf bị đánh xin được rủ lòng vị tha.
Tuy nhiên, Radet lại quả quyết. “Bây giờ nói tao biết. Tại sao Aden lại thành ra như thế này?”
“Không… Không biết…”
“Chưa được.” Radet đặt chân lên đầu và khạc nước bọt. Bọt nước trộn lẫn cùng nước mắt chảy xuống má người tên Elf
“Em trai, tên này là một kẻ phản bội.”
“Anh.”
“Tên khốn này đã bị dụng sự thật rằng Jamero không có ở đây. Hahaha. Tên khốn.” Radet vung thắt lưng một cách hung bạo. Máu bắn tung tóe. Tiếng hét của gã hắc tiên vang vọng khắp văn phòng. “Tên này, hắn đã đưa chúng gần như tất cả thông tin về đồn trú củ chúng ta rồi!”
Radet giẫm lên người gã hắc tiên trước khi nghiêng đầu mình sang một bên.
“Nhân tiện, ai là bạn em ở kia đấy?”
“Crockta đã tới để giúp chúng ta.”
“Ohhh, Crockta!” Radet bỏ cái thắt lưng xuống và xòe hai tay ra. “Crockta, người đã đẩy lùi Đại Tộc ở dãy Luklan và Nuridot! Thật sự! Là một vinh dự cho tôi!”
“Tôi còn sống.”
Radet tiến lại gần Crockta và ôm chầm anh. Anh ta cười và đập tay vào lưng Crockta.
“Tôi đã nghe về những tin đồn, nhưng bây giờ anh đang ở trong văn phòng của tôi!”
Crockta tự hỏi có phải người này là một con orc đội lốt Tiên. Cơ thể và hành động của anh ta làm anh liên tưởng tới những chiến binh của pháo đài Orcrox.
“Tôi cảm thấy hổ thẹn khi gặp anh trong một tình huống như thế này.”
Radet ra dấu để cho họ ngồi xuống. Anh nắm lấy người hắc tiên đang nằm trên sàn và quẳng gã ta vào một góc. Tên Elf rên lên một tiếng khi bị vào tường.
“Để anh ta yên.”
“Cậu ta sẽ chết đấy.”
“Vô số những đơn vị lính và dân thường đã chết cũng bởi vì hắn. Sẽ tốt hơn nếu hắn chết quách đi.”
Radet quả quyết. Nhóm Crockta ngồi xuống những chiếc ghế trong văn phòng.
“Ngoài kia thế nào?”
“Aden đã kiểm soát được đám đông.”
“Mẹ nó, nếu mà Jamero có ở đây thì…”
“Khi nào anh ta quay lại?”
“10 ngày nữa. Nếu anh gọi thì anh ta sẽ tới sớm hơn.” Radet cúi đầu xuống và đưa tay lên cằm. “Không ổn … đặc biệt là tên Driden đó.”
Anh liếc mắt nhìn thanh kiếm để trên bàn. Nó lớn hơn những thanh vũ kiếm mà các hắc tiên thường dùng nhưng lại nhỏ hơn thanh đại đao của Crockta. Đó là một thanh trường kiếm. Radet lắc đầu.
“Không. Điều đó hơi khó đối với anh.” Ridet đánh giá tình hình một cách điềm tĩnh. Không giống như bản tính nóng nảy của mình.
“Anh trai, nếu là Crockta thì chúng ta có khả năng sẽ làm được.” Adinio nói.
Cậu ta đã thấy cảnh Driden và Crockta đánh nhau. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Crockta lại không hề bị lấn át. Hơn thế nữa, anh đã kịp giáng một đòn vào đám Aden và trốn thoát. Nếu ở trong điều kiện thuận lợi, cậu tin rằng Crockta sẽ giành chiến thắng.”
“Anh hiểu.”
“Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản là vấn đề về việc thắng một trận chiến.”
“Ý anh là sao?”
"Aden bỗng nhiên trở thành kẻ có thế lực. Dân chúng bắt đầu đồng tình với hắn ta. Họ tin vào cái sự lố bịch gọi là hợp tác với Đại Tộc cơ đấy! Họ còn xách cả vũ khí lên nữa..”
Radet đưa mắt nhìn vào tên hắc tiên ở trong góc. Tên Elf vẫn ngồi đó và đang né tránh ánh mắt của anh.
“Tên này cũng vậy. Nhưng hắn không hề ngốc, nên khá lạ khi hắn gia nhập với Aden.”
“Phải có một thứ gì đó ở ở phía sau chuyện này”.
“Đúng thế, thậm chí kể cả Aden cũng dường như bị ảnh hưởng. Hắn tuy có nông nổi nhưng cũng không có lá gan để mà hành động điên rồ thế này”.
Radet im lặng một hồi trước khi nói nó ra như thể đó là một bí mật. “Là đại Tộc”
“Đại Tộc thì sao?”
"Tên Thống Lĩnh Điên có bên mình một thầy đồng huyền bí”. Đôi anh trông rất tĩnh. Radet là một người có thể tỏ ra lạnh lùng hệt như giá băng lúc cần thiết. “Tên thầy đồng có một pháp lực huyền bí. Cụ thể là, người ta hành động một cách lạ thường theo ý muốn của hắn. Có lời đồn rằng tên thống lĩnh đã vì hắn ta mà bị điên.
“Thế thì…”
“Chỉ là ý kiến riêng của anh thôi.” Radet chuyển ánh nhìn của mình qua Adinio, Crockta, Tiyo và Anor. “Cuộc chiến với Đại Tộc không chỉ là một câu chuyện đơn giản khi chúng ta giành chiến thắng chỉ bằng việc đánh bại chúng. Có rất nhiều điều kỳ lạ.”
Đôi mắt Crockta trũng xuống với những lời ấy. Anh ta rõ ràng có quan điểm.
Thổ Nhân là những người bạn hàng xóm lâu năm ở nhất trong núi Luklan nhưng họ lại đột ngột tấn công. Ở Nuridot, các orc đã thâm nhập vào bên trong để bắt lấy con tin. Bây giờ thì, lại một kẻ tên là Aden xuất hiện và chia rẽ Nameragon từ bên trong.
Những điều này rất khác với cách chiến đấu thông thường của các orc. Có khả năng trong đó có trộn lẫn thứ sức mạnh tà ác của tên thầy đồng.
"Ta không thể để mọi chuyện xảy ra theo ý hắn”.
Radet đứng dậy.
“Kiểm tra lại hàng phòng ngự. Tòa thị chính có một pháp luân được thiết đặt cho tình huống khẩn cấp. Chúng ta sẽ trụ được cho tới khi Jamero quay trở lại”.
Anh trói tên hắc tiên lại rồi rời khỏi văn phòng.
***
Những chiến sĩ, bao gồm cả người đội trưởng, đang bắn tên ra ngoài cửa sổ. Nhóm của Aden cứ liên tục lượn lờ quanh Tòa Thị Chính.
“Chúng sẽ không dễ dàng vào được đâu. Nếu bọn chúng trở nên bạo lực hơn, những cư dân trong thành phố sẽ không tha thứ cho việc đó nữa. Điều này rất có lợi cho chúng ta, những người vốn đang cần kéo dài thời gian”.
Driden bắt đầu tiến về phía trước. Những Hắc Tiên đang lo lắng. Không phải ai khác, mà đó chính là quỷ kiếm sư Driden. Tốc độ di chuyển chậm, cứ như thể cậu hắn ta chỉ đang tản bộ. Một vài mũi tên bắn về phía hắn nhưng tất cả đều bị mã tấu đánh phản. Một cảnh tượng tuyệt vời.
“Chúng ta nên làm gì đây?”.
Các vệ binh thét lớn. Radet vẫn giữ được bình tĩnh.
“Không sao cả. Nơi này được phép thuật bảo vệ”.
“Thậm chí dù nếu hắn tiến đến được tầng thứ nhất, hắn sẽ không tài nào vào được bên trong và sẽ bị ma thuật ném ra. Radet tin như thế. Đó là pháp luân được chính Jamero cẩn thận vẽ ra. Đối phương sẽ không bao giờ có thể phá hủy được nó trừ phi, bọn chúng là những thuật sư mạnh mẽ.
Qủa thực, tên Driden đã run lên một chốc và bước lui lại. Mỗi lần hắn cố gắng vào trong Tòa Thị Chính, lôi điện sẽ bắn ra và ngăn cản bước tiến kẻ ngoại xâm.
“Hắn sẽ không bao giờ có thể vào được”.
Khoảnh khắc lúc Radet nói. Họ cảm thấy được một thứ chấn động đang run lên trong tòa nhà.
“….!”.
Driden cầm kiếm.
Cùng lúc đó, hai mã tấu của hắn tỏa ánh tím. Song, một vòng tròn pháp thuật có màu tương tự cũng xoay quanh hắn. Nó giống với thứ ma thuật mà đã chắn được những đòn tấn công trước kia. Hai thứ nặng lượng phép thuật va chạm nhau và tạo thành một làn sóng chấn động mạnh mẽ. Thứ lực vô hình này làm cả Tòa thị chính run lên.
“Đây không phải là một ma pháp kiếm sư”. Tiyo nói “Thanh kiếm phép ấy…nó rất mạnh”.
Sức mạnh ma pháp cuộn lên mỗi lần Driden đánh vào khiên chắn. Cảm giác mọi người hỗn độn. Vòng ma pháp xung quanh tòa thị chính dần dần bị nứt.
“Radet”. Một người lính chạy lên những bậc cầu thang. “Lõi pha lê..nó bị vỡ rồi”.
“….!”.
Bản thân pháp luân sẽ không thể tự nó vận hành. Nếu thuật sĩ không hiện diện, họ cần một thứ gì đó có chứa năng lượng phép thuật tương thích. Mỗi khi Jemero không hiện diện, nguồn phép thuật sẽ là viên phê lê chứa sức mạnh phép thuật của ông.
“Khốn nạn”. Radet nuốt lấy lời chửi thề vào miệng rồi cười phá lên. “Làm gì đây? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải chiến đấu”.
Những thành viên của đội phòng ngự tiếp tục bắn tên nhưng tình hình chẳng mấy khả quan.
Radet mang theo thanh trường kiếm từ văn phòng của mình .Crockta chưa bao giờ thấy một Hắc Tiên mang vũ khí nặng nhưng các thớ cơ bắp của Radet rất khỏe.
“Crockta, cậu có định chiến đâu không?”.
“Tất nhiên có”.
“Cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này”. Redet nói “Tôi biết rằng tộc Hắc Tiên bọn tôi đôi khi tỏ ra thù địch với những tộc khác. Nhưng nếu cậu bắt được tên Aden đó, chí ít thì cả thành phố Nameragon này sẽ không bao giờ chắn đường cậu đạt đến mục tiêu.
Crockta cười. “Đừng lo. Sau chuyện của thành phố Nameragon, chẳng bao lâu, cả phương bắc sẽ phải kinh sợ tôi”.
Crockta cầm chắc Sát Chằn Đao. “Tôi sẽ không chỉ bắt mỗi tên Aden, mà còn cả gã thống lĩnh điên kia nữa’.
“Thực sự”. Radet cười phá lên. “Tôi đã nghĩ quá hạn hẹp. Hahahat, Đi thôi, các cậu”.
Radet có sức mạnh để thúc đẩy mọi người. Thái độ ung dung của ông cho mọi người niềm tin rằng họ có thể sống sót qua tình huống thập tử nhất sinh này cùng với ông. Các quân binh tự trang bị bản thân. Một số cung thủ ở lại trên các ô cửa sổ từ những tầng thượng, số còn lại, xuống cầu thang để đối phó Driden.
“Tiyo, thanh kiếm phép ấy là gì?”.
Crockta chưa bao giờ gặp một chiến binh sử dụng kiếm phép.
“Hãy xem nó giống như Đại Tướng của tui. Hắn sử dụng phép thuật trong khi cầm kiếm. Thứ này rất nguy hiểm vì cậu không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Và thanh kiếm đó có lẽ tập trung vào lĩnh vực ma pháp phòng ngự nhiều hơn cả.
“Ma pháp phòng ngự”.
Nói đến nó, bản thân Crockta rất dễ bị thương tổn bởi những đòn tấn công phi vật lý như pháp thuật đến từ các Thuật Sĩ và Thầy Đồng. Anh có thể tránh được sau khi đạt được cảnh giới Thượng Đỉnh, nhưng anh sẽ phải rất chật vật nếu gặp một thuật sĩ cao cấp có cùng cảnh giới. Nếu sỡ hữu tạo tác ma thuật như của Driden, anh có thể bảo vệ bản thân khỏi ma pháp.
“Nó không hợp với mình”.
Crockta tưởng tượng bản thân mình cầm hai thanh mã tấu mỏng manh.
“Um…”.
Hình tượng thật sự chẳng ngầu tí nào.
Tổ đội đang đến tầng thứ nhất trong khi Crockta đắm chìm trong suy nghĩ về chuyện này. Driden đang phá pháp trận phòng ngự tại cổng vào của Tòa Thị Chính .Những hạt mồ hôi trên trán Driden cho thấy việc này không hề dễ. Mỗi lần vung kiếm, hắn phải sử dụng pháp luân nên cơ thể của hắn đang dần thấm mệt.
“Ngươi đang làm gì thế?Nhanh lên! Thằng ngu!” Hắn nghe giọng của Aden. “Nhanh lên nữa, thằng ngu”.
Khóe mắt Crockta híp lại. Đó không phải là một thái độ tôn trọng. Khuôn mặt của Aden, nói rằng Driden chỉ làm theo lời của gã, hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh không thích điều này, dù chỉ là một chút.
Crockta tiến về phía trước. Radet và các quân nhân hướng về phía anh. Tiyo và Anor đã quen với Croctka nên họ đã biết được anh đang trù tính làm chuyện gì. Tiyo nắm chặt Đại Tướng khi Anor giữ trong tay quyền trượng mà tên Lich ở Hắc Lâm đã tặng cho mình.
Crockta đứng ở cổng vào. Anh bắt gặp đôi mắt của Driden. Crockta mở toan cửa.
“…….!”.
Cánh cửa mở ra nên pháp luân dần phai đi. Crockta nói. “Chúng ta lại gặp rồi, Driden”.
“…..”
Hắn vẫn không nói một lời. Tuy nhiên, đôi mắt ấy đang sáng lên như thể hắn đang vui. Có vẻ như, hắn vẫn còn muốn vung kiếm khi lia mắt nhìn giữa Crockta và đại đao của anh.
“Đợi đã. Không phải vội”.
“…”.
Song kiếm của hắn bóp méo cả không khí. Driden giống như đang rất muốn đâm chết Crockta ngay lúc này.
Aden tiến đến từ phía sau hắn. Chúng đang có rất nhiều người. Số lượng tới gấp đôi quân của Radet và quân đội. Bên cạnh đó, chúng còn giữ thêm cả con tin.
Nhờ vào kẻ mách lẻo, chúng đã xác định được những ai là quân binh và đã tấn công trước khi những người lính đến để đổi ca cho nhau. Những vệ binh đang trực cũng bị kẹt lại trên đường đến Tòa Thị Chính.
Aden cười nói. “Hãy nhớ lấy, Radet. Những tháng ngày ngu ngốc khi ngươi là một Tiên lang thang trên chiến trường”.
“Ta vẫn còn nhớ. Bây giờ ta là thị trưởng trong khi ngươi vẫn còn lang thang”.
“Câm miệng”.
Khuôn mặt của Aden đỏ bừng. Tuy nhiên, nó liền trở lại bình thường chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Song, hắn nói như thể đang diễn tuồng. “Ôi, chúa đã giúp ta. Thứ hằn thù xưa cũ đã trở lại và đang bóp chặt lấy cổ ta. Thứ lửa lạnh lẽo dẫu cho bao năm tháng vẫn chưa hề tàn phai, dần chồng chất, trở nên tinh đặc và không nhường nào chịu nổi”.
“Mi vẫn đang viết kịch đấy à?”.
“Ngươi sẽ biết điều gì đang đến. Đây là lúc loại bỏ tư cách thị trưởng Nameragon của ngươi rồi”.
Aden đẩy vào tấm lưng của Driden. Hắn tiến tới một bước. Radet nhìn Driden. Anh quan sát khuôn mặt hắn thật kỹ và một hồi ức hoài niệm ùa về.
“Ngươi..lẽ nào”.
‘Đúng”. Aden nói. “Đây là Driden, đứa con trai của Huroi, kẻ ngươi đã giết”.
Driden vươn song kiếm. Aden chỉ vào chỗ Radet mà nói. “Bây giờ thì, Driden. Hãy giết kẻ thù của bố ngươi. Quân sĩ của ta, thanh kiếm của ta, hãy quét sạch thứ u nhọt của Nameragon.
Khoảnh khắc Aden thét lên.
Keng!
Một thứ gì đó rơi xuống.
Máu bắn tung tóe.
Một thanh dao găm nhỏ phóng về phía Aden và Driden nhanh chóng đánh tung nó đi. Tuy nhiên, lực phóng quá mạnh đến nỗi Driden không thể hoàn toàn đánh bật được. Thay vào đó, nó cắm sâu vào vai một tên Tiên đang đứng cạnh Aden.
Chúng nhìn vào kẻ phóng dao.
“Ngươi nói quá nhiều”. Đó chính là Crockta. “Hãy nghe đây”.
Crockta nâng cự đao. Một động lượng khổng lồ từ thân anh mà cuộn trào, khiến tất cả các Hắc Tiên chỉ trừ Driden, vì thế mà lùi lại. Driden chỉ mỉm cười vui vẻ và chuẩn bị thanh song kiếm .
Tất cả mọi người đều cảm thấy. Họ không cần phải nói gì chi nữa.
Chính thời khắc này. Một cuộc chiến giữa những con quái vật mà họ không tài nào can thiệp đã diễn ra.